TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 97 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 27.07.2007 11:01:19 (permalink)
0

BIẾT NGHE
*
Để tim say
Bởi những lời đường mật
Trí đui mù
Màu sắc hoá hư không.
*
Bóng nuốt hình
Lạc chốn viển vông
Làm con rối
Trò cười cho thiên hạ.
*
Say tỉnh, tỉnh say
Giữ con tim khỏi ngã
Kẻ nói - khéo lừa
Phải giỏi lọc - người nghe.
*
Mặt rạng ngời, đừng chuốc lấy mo che
Dẫu trướng rủ màn che
Vẫn phải biết...
Nghe, những điều nói đúng.
*
27.07.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
NGYEU 02.08.2007 09:57:04 (permalink)
0


CÁI BÓNG

*
Chếnh choáng
Đường chiều
Ai đuổi theo ta
Ta nghiêng ngả
Mà sao my cứ ngã
Ta xiêu vẹo
Thương ngươi tàn tạ
Ta hình hài
Ngươi như thể bóng ma.
*
Ta nguyên hình
Ngươi lại đổ dài ra
Ta sợ gió
Ngươi thì sợ nước
Ngược chiều nắng ngươi đừng hòng đi trước
Nếu phải đổi chiều ta sẽ dẫm lên my.
*
Ta kẻ nghèo
Hỏi ngươi có thứ chi
Hay cứ bám ăn theo
Để cùng say vất vưởng
Làm cái bóng như ngươi lại sướng
Chẳng nặng gánh tang bồng
Cũng say rượu cùng thơ
Tắt mặt trời
Ngươi vắng bóng
Ngẩn ngơ.
*

02.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 12:11:13 bởi NGYEU >
NGYEU 03.08.2007 12:12:52 (permalink)
0

 
TRAO EM CÂU HÁT DÂN CA

Xin mẹ câu dân ca
Từng dầm mưa dãi nắng
Chắt chiu ngọt bùi
Qua tháng ngày cay đắng
Anh gói trăng vàng như lúa chín
Trao em.
*
Có em giờ câu hát lên men
Theo tiếng sáo lới lơ
Cung đàn dồn nhịp thở
Bên cây đa sân đình
Trăng oà đổ vỡ
Nghe dặt dìu sóng nhạc
Gió mênh mang.
*
Câu dân ca một thời bỏ hoang
Mẹ chắp nhặt
Vỗ về ru con trẻ
Nay xin được trao em
Hẳn rất vui lòng mẹ
Bao sâu nặng nghĩa tình
Em thay mẹ hát ru.
*
03.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 03.08.2007 18:35:22 (permalink)
0

TÌM LẠI QUÊ XƯA
*
Nắng hạ
Tuần trăng
Gốc đa làng vui - buồn
Che chở.
Xa quê
Luôn nhớ
Một thuở chơi trăng.
*
Nay về đây
Làng cũ đã san bằng
Giếng nước, cây đa giờ không còn nữa
Cả câu hát ngoại ru ta vẫn nhớ
Cứ tìm hoài
Chỉ chát chúa nhạc sampa.
*
Những thét gào
Chôn lấp điệu dân ca.
Lật gốc rễ cây đa xây xa hoa - biệt thự
Giếng làng chôn chặt thời quá khứ
Xót mặn lòng ta
Mưa, nắng
Tơi bời.
*
Cuộc sống đổi thay
Quê!
Chôn chặt bao đời.
Sót lại vầng trăng
Vàng vọt cuối trời
Ta ngơ ngẩn
Tìm
Thơ
Chỉ toàn lời uất nghẹn.
*
03.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NGYEU 06.08.2007 09:09:35 (permalink)
0
CHỈ CÓ THÌ

Em cứ trách tôi chẳng nói gì
Gặp nhau sao lại ngoảnh mặt đi
Vẫn biết tình ta còn thắm mãi
Nhưng tiếc rằng xuân chỉ có thì

06.08.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
vũkimThanh 06.08.2007 16:54:26 (permalink)
0
Thân chào anh Ðoàn văn Nghiêu , biết danh anh đã lâu mà chưa có dịp tới thăm nhau. xin chúc anh và gia đình luôn yêu đời , bình an hạnh phúc, Tôi rất mến những vần thơ trữ tình của anh.
Thân ái Vũ kim Thanh
 

NGÀN TRÙNG TRAO TẶNG VẦN THƠ
 
Cây Ða bến nước sân đình
Đơn sơ trĩu nặng nghĩa tình nước non
Người đi ghềnh thác héo hon
Nhớ về quê mẹ vàng son câu hò
Thương người hôm sớm con đò
Bồng bềnh chuyên chở chăm lo việc đời
Thu vàng héo hắt tả tơi
Cây đa vẫn đứng giữa đời xanh tươi
Lễ hội rộn rã tiếng cười
Trai thanh gái lịch Trăng mười trong xanh
Câu dân ca vẫn long lanh
Vào hồn nhân thế mong manh giọt sầu
Thuyền thơ xuôi ngược về đâu
Sông Hương vẫn nhớ sông Cầu vẫn thương
Cánh trầu xanh tắm gió sương
Nõn nà dâng búp vấn vương cùng giàn
Ðam mê ai tấu cung đàn
Cau tươi chắc hạt ước ngàn mơ hoa
Tình cây nồng thắm  mặn mà
Tình người sao nỡ xót xa tủi buồn?
Tiếng ru tha thiết cội nguồn
Là dòng sữa mẹ chảy tuôn tháng ngày
Quê hương êm ấm vòng tay
Trong hồn lưu lạc những ngày bơ vơ
Ngàn trùng trao tặng vần thơ
Chút quà lưu niệm bến bờ nhớ thương.
Sẻ chia muôn nỗi đoạn trường
Thăng trầm hoà nhịp tỏa hương cõi lòng
 
Vũ kim Thanh
 
 

 Sông Quê  - Tranh sơn dầu vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 15:10:12 bởi vũkimThanh >
NGYEU 07.08.2007 12:10:57 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

Thân chào anh Ðoàn văn Nghiêu , biết danh anh đã lâu mà chưa có dịp tới thăm nhau. xin chúc anh và gia đình luôn yêu đời , bình an hạnh phúc, Tôi rất mến những vần thơ trữ tình của anh.
Thân ái Vũ kim Thanh
 

NGÀN TRÙNG TRAO TẶNG VẦN THƠ
 
Cây Ða bến nước sân đình
Đơn sơ trĩu nặng nghĩa tình nước non
...
Sẻ chia muôn nỗi đoạn trường
Thăng trầm hoà nhịp tỏa hương cõi lòng
 
Vũ kim Thanh
 


Xin  chào anh VŨ KIM THANH thân mến!
Rất vui và hân hạnh được đón tiếp anh. Cũng xin được cảm ơn anh đã lưu  kỷ niệm bài thơ rất nghĩa tình
Mà hình như anh còn là Hoạ sỹ? nếu đúng vậy thì xin mạo muội tham gia với anh là nên kết hợp mỗi bài thơ gắn với bức tranh do anh vẽ thì thơ hoạ của anh có giá rất nhiêù
Cảm ơn anh và có lời chúc phúc gửi đến anh cùng gia đình luôn được anh bình hạnh phúc
Thân mến
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
vũkimThanh 07.08.2007 15:13:26 (permalink)
0
Anh Ðoàn văn Nghiêu thân mến
Ý kiến của anh rất đúng , nếu như mỗi bài thơ mà có thêm hình ảnh minh họa thì thật là tuyệt , mình biết vậy nhưng vì cũng bận việc nên chưa có thể trang trí được ,vả lại tranh ảnh cũng như thơ vậy , gặp người tương đắc thì dễ cảm thông hơn .Tôi rất vui và cám ơn anh góp ý kiến qúi báu, chúc anh và gia đình an vui hạnh phúc và chúc tình bạn thơ ca ngày càng thắm thiết . Thân tặng anh bức tranh Sông Quê  này nhé
Tôi rất thích những hình ảnh và những bài thơ viết về  quê hương đất nước ở mọi góc cạnh .càng xa quê hương thì những hình ảnh tưởng như bình thường ấy lại càng có sức quyến rũ nhớ thương hơn bao giờ hết ….có những cái rất bình dị  mà lại giầu chất thơ vô cùng .
Chào thân ái
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 15:15:21 bởi vũkimThanh >
NGYEU 07.08.2007 19:07:29 (permalink)
0

Trích đoạn: vũkimThanh

 

 Sông Quê  - Tranh sơn dầu vũ kim Thanh


Anh VŨ KIM THANH thân mến!
N rất vui được anh tặng bức tranh quê đẹp và ý nghĩa. Tới đây N xin được giới thiệu tranh của anh sang các diễn đàn cũng như Blog khác. Nếu anh đồng ý.
Nay N xin viết bài thơ hoạ bức tranh SÔNG QUÊ mà anh tặng.
Cảm ơn anh nhiều.


BỨC TRANH QUÊ NGHÈO
(Bài hoạ theo bức tranh SÔNG QUÊ của hoạ sỹ VŨ KIM THANH đề tặng ngày 07.08.07)

*
Lúa chín vàng đồng
Thuyền mẹ ngược dòng
Sông cạn.
Nắng đổ lửa
Lưng còng
Tháng hạn
Quê!
Vào mùa
Nghiêng ngả chiếc thuyền nan.
*
Kia lối mòn
Một thời gian nan
Bao nghèo đói
Đời xây am, xây miếu
Bờ sông lở
Mấy kiếp người túng thiếu
Chảy về đâu
Con nước cũng theo mùa.
*
Nhớ một thời
Câu hát nhịp đò đưa
Nay ngoại đã đi xa
Câu hò không còn nữa
Mùa
Nắng hạn
Dòng sông như nghẹn thở
Tôi tìm về
Thương
Xót những vần thơ
Yêu dòng sông quê nghèo
Nuôi lớn những ước mơ.
*

07.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2007 19:11:01 bởi NGYEU >
Hà Nội Phố 07.08.2007 21:06:47 (permalink)
0
Chào anh. Biết anh đã lâu và cũng đã gặp anh ở rất nhiều diễn đàn khác nhau.Thêm một điều nữa là Hn và anh cùng ở chung một con đường Dịch vọng nữa, nhận hàng xóm được không anh.
Hôm nay vào đây tìm anh trao mấy vần thơ vui nha.
 
 
 
 
 




 
 
 
 
 

Tắm mưa

Cỏ may găm kí ức xưa

Dẫm chân vạt nắng tắm mưa không quần

Bên kia qua dậu cúc tần

Nhấp nhô áo trắng giòn tan tiếng cười

Đòng đòng lúa chín bời bời

Ta về gặt lại cái thời ấu thơ

Cô em má lúm ngây thơ

Còn về qua ngõ giả vờ liếc ta

Dấu quần bên gốc cây na

Ta về gặt lại em xa mất rồi

Đòng đòng lúa chín bời bời


Thấy mưa ta nhớ nụ cười ngày xưa .


NGYEU 08.08.2007 09:00:30 (permalink)
0

Chào anh. Biết anh đã lâu và cũng đã gặp anh ở rất nhiều diễn đàn khác nhau.Thêm một điều nữa là Hn và anh cùng ở chung một con đường Dịch vọng nữa, nhận hàng xóm được không anh.
Hôm nay vào đây tìm anh trao mấy vần thơ vui nha.

 
RẤT VUI ĐƯỢC GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG HÀ NỘI PHỐ
 
CHIỀU MƯA NHỚ EM

Em ở phương nào trời có nổi bão dông
Mà biển bắc trời đông mịt mùng sấm động
Mây trữu nặng chất đầy khoảng trống
Có bộn bề che lối em đi.

T6, 30.06.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 08.08.2007 09:37:58 (permalink)
0

THÁC NÚI
Tranh VŨ KIM THANH
 
THÁC NÚI
(Hoạ theo tranh Thác nước Vũ Kim Thanh)

Ưỡn ngực giữa trời
Thét gào rung vách đá
Thách non cao biển cả
Cứ gọi gió làm mưa
Giữa đại ngàn

Mặc năm tháng đong đưa
Bao hờn giận trút vào sông suối.

 
08.08.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

vũkimThanh 08.08.2007 14:12:22 (permalink)
0
Anh Ðoàn văn Nghiêu thân mến
Các bài thơ và những bức tranh là nỗi niềm , là những tác phẩm văn hoá nghệ thuật mà mọi người đều có quyền thưởng lãm , anh cứ tự nhiên sử dụng , tôi rất vui và cám ơn anh đã họa thơ và có lòng mến mộ .
Tôi có bài thơ này từ nơi xa nhìn về những dòng sông quê hương ,xin phép anh để đây chung vui với trang thơ của anh nhé .
Rất thân aí .
Vũ kim Thanh
 
CHIỀU SÔNG THAMES

Tác giả : Vũ kim Thanh
Diễn ngâm :Hồng Liên
 
 
 
 
 
CHIỀU SÔNG THAMES

Chiều buông trên thành phố
Luân Ðôn rực ánh đèn
Xe cộ như mắc cửi
Lấp lánh dòng sông Thames…

Những tòa nhà lộng lẫy
Nguy nga xưa và nay
Cổ kính cùng hiện đại
Chọc trời ngăn mưa baỵ..

Ở quê tôi xa lắm …
Cũng có những dòng sông
Không đèn mầu rọi sáng
Không nhịp cầu tối tân

Bên dòng sông quê tôi
Ngát xanh mầu cỏ lá
Nhịp cầu tre nghiêng ngả
Lóng lánh trăng vàng soi

Người dân hiền bình dị
Thiết tha yêu cuộc đời
Chiều về vương nhạt nắng
Sáo diều nghe chơi vơi…

Bồng bềnh trên thuyền nhỏ
Tiếng hát ai lả lơi
Dạt dào hương lúa mới
Tình quê thật tuyệt vời …

Rồi chiến tranh thảm khốc
Bao trùm quê hương tôi
Dòng sông kia nhuộm máu
Khói lửa bay ngập trời…

Quê nghèo thêm sơ xác
Tan nát giấc mộng đời
Cánh diều ngừng theo gió
Nụ cười tắt trên môi…

Biển Ðông bao nhiêu sóng
Bấy nhiêu lần thương đau
Kẻ đi và người ở
Biết bao giờ gần nhau ?

Mẹ Việt Nam nức nở
Giọt sầu dâng đầy vơi
Ðêm đêm buồn trăn trở
Nhớ đàn con xa xôi …

Suy tư trong tưởng nhớ
Hoàng hôn sao bơ vơ
Tim tôi như rạn vỡ
Thương quê hương từng giờ

Tôi đi trong chiều tím
Bên dòng sông xanh lơ
Thanh bình đầy mơ mộng
Mà hồn nào mộng mơ…

Vũ kim Thanh

 
r
(trả lời: vũkimThanh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 18:39:54 bởi Huyền Băng >
Hà Nội Phố 08.08.2007 14:32:59 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


Chào anh. Biết anh đã lâu và cũng đã gặp anh ở rất nhiều diễn đàn khác nhau.Thêm một điều nữa là Hn và anh cùng ở chung một con đường Dịch vọng nữa, nhận hàng xóm được không anh.
Hôm nay vào đây tìm anh trao mấy vần thơ vui nha.


RẤT VUI ĐƯỢC GẶP GỠ ĐỒNG HƯƠNG HÀ NỘI PHỐ

CHIỀU MƯA NHỚ EM

Em ở phương nào trời có nổi bão dông
Mà biển bắc trời đông mịt mùng sấm động
Mây trữu nặng chất đầy khoảng trống
Có bộn bề che lối em đi.

T6, 30.06.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
 
Hình như gió lạnh thổi về
Nhà ai mở cửa bốn bề gió reo
Làm mây gặp trận mưa rào
Thương cành hoa tím bơ vơ giữa trời

Hình như mang nợ với đời
Ríu ran ngày ấy tình ơi ...nợ tình
Đêm thôi tin gió một mình
Thầm khâu đêm lại trải tình đa đoan .
 
NGYEU 09.08.2007 09:37:57 (permalink)
0
Anh VŨ KIM THANH thân mến!
Xin trân trọng cảm ơn anh đã tặng tranh cùng bài thơ tuyệt vời
 
 
* HANOIPHO!
Sẽ rất vui gặp đồng hương phố
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 97 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9