TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 97 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 16.03.2008 09:26:59 (permalink)
0

MẸ
Kỷ niệm ngày 8.3.08 về vấn an mẹ.

Chín mươi chín năm
Đâu có khoảng thời gian mẹ giành để riêng mình
Thân gầy muối trong nắng mưa cùng gió biển
Manh áo, bát cơm cho chồng con một đời lo không hết
Cả giấc mơ cũng vỡ vụn hình hài.
*
Văn phú thi ca chỉ nghe trộm, nhớ hoài
Nhưng giữ đạo dâu hiền vợ đảm
Mẹ chỉ nghe để răn mình
Lo cấy trồng
Định phân tấm - cám
Nuôi, dạy con lên vóc lên hình.
*
Ngày tám tháng ba (8/3) mẹ quên cả chính mình
Như quên cả một đời lam lũ
Cứ tất bật theo vòng quay vũ trụ
Dạy cháu con từ ánh mắt, nụ cười
Tích đức, tu nhân hoàn thiện kiếp người.
*

16.03.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
HBĐ 16.03.2008 10:09:57 (permalink)
0
Chào anh
Chúc mừng anh có mẹ đại thọ. Thế là sang năm được mừng thọ cụ chẵn một thế kỷ anh nhỉ.
Bố tôi cũng 94 tuổi rồi. Hiện vẫn khoẻ, mắt sáng, tai tỏ, trí tuệ minh mẫn. Cụ vẫn làm thơ Đường đều, Hi vọng cụ cũng sống thọ được như mẹ của anh..
NGYEU 23.03.2008 07:37:40 (permalink)
0

Trích đoạn: HBĐ

Chào anh
Chúc mừng anh có mẹ đại thọ. Thế là sang năm được mừng thọ cụ chẵn một thế kỷ anh nhỉ.
Bố tôi cũng 94 tuổi rồi. Hiện vẫn khoẻ, mắt sáng, tai tỏ, trí tuệ minh mẫn. Cụ vẫn làm thơ Đường đều, Hi vọng cụ cũng sống thọ được như mẹ của anh..

ANH NHD!
Cảm ơn anh đã có lời chúc mừng.
Anh thứ lỗi cho, mấy hôm nay bận thành ra đáp lễ chậm. Chúc anh vui.

CHẠNH BUỒN

Nhìn mà đói khát
Ước ao!...
Lệnh trên ban xuống
Nhẽ nào án binh.
Khinh quân
Bất lực án hình
Thần thiêng
Bộ hạ làm mình mất danh.
*
Mộng mơ
Cứ ngỡ còn xanh
Giật mình
Sực nhớ mong manh nắng chiều
Qua thời no gió cánh diều
Đứt dây nhào xuống
Những chiều ngẩn ngơ.
*
Chạnh buồn
Gói lại mộng mơ
Đêm trường
Than với vần thơ
Thở dài!...
*

23.03.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 26.03.2008 21:28:51 (permalink)
0

NỖI BUỒN NHÂN SINH

Nghĩa địa buồn
Chôn chặt những niềm vui
Ta có khóc đâu, mắt quầng khô lệ
Chưa thoát khỏi hoang vu
Đã mênh mang dâu bể
Kiếp nhân sinh
Nơi nào chẳng thế
Để hồn thơ quên mất lối về.
*
Biết trách ai
Xưa vụng dại câu thề
Nay hỏi lá, nụ hoa giờ đã nở
Đường còn xa
Nhưng vãn rồi chiều chợ
Bến sông quê sóng vỗ cả đôi bờ.
*
Thương bóng hồng xưa như một quân cờ
Đời sắp đặt nên trận đồ
Ngang trái
Tàn cuộc chơi
Bao ngổn ngang để lại
Như cỏ hoa chẳng đơm trái bao giờ.
*

26.03.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 30.03.2008 10:27:34 (permalink)
0

NỖI NIỀM CỦA LÁ

Đi qua miền bão tố
Tả tơi mảnh phong trần
Hiểu cội nguồn trời - đất
Biết sức mình
Dừng chân!
*
Một ngày
Chẳng thắm xuân
Cách đêm màu phai nhạt
Mùa mưa mà khô hạn
Nắng tràn, buốt lòng nhau.
*
Chứa chất lòng
Nỗi đau
Cây cao sống nhờ lá
Vắt mỏng manh, cho cả
Hiến cội già mùa hoa.
*

30.03.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 31.03.2008 11:09:08 (permalink)
0
CÁI DANH

Có kẻ bán
- Không mua.
Người cho
- Ta chẳng lấy
Cái danh hư ảo ấy
Xem như bong bóng xà phòng.
*
Thôi!
Tự mình
Gạn đục khơi trong
Hương tuy dịu, sắc màu có nhạt
Dẫu phải phơi giữa miền gió cát
Thì câu thơ vẫn nguyên vẹn hình hài.
*
Chẳng nỡ phiền
Dẫu gánh nặng đôi vai
Muôn dặm đường dài quyết đi, ắt đến
Thì cái danh chỉ như vỏ sò vỏ hến
Đời bán - mua
Ta nào có thiết gì.
*

31.03.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 01.04.2008 17:04:06 (permalink)
0

ANH KHÔNG NÓI DỐI EM

Đã bao giờ anh nói dối em đâu
Không kể lúc xa nhà...Chưa nói hết
Cũng như xuân chắc gì đã tết
Kia đồi Mơ, hoa Mận cứ nở tràn.
*
Anh yêu em như lá thắm trên ngàn
Không phải gió đồng hoang những chiều rong ruổi
Quen mộng trăng sao, mưa rừng thác núi
Thì em ơi! nói dối ích gì.
*
Bước đường ngang, những lúc phân kỳ
Anh đâu giấu nhưng đáng gì để nói
Như hôm nay Xuân - Đào khoe sắc gọi
Trăng kề bên, muôn Sao chẳng xiêu lòng.
*
Em chớ tủi hờn bởi anh vẫn...trắng trong
Vẫn đằm thắm thuỷ chung, vẫn nồng nàn, mơ mông...
Anh nói thật: - tình yêu là sự sống
Không dối em, chỉ chưa nói hết bao giờ.
*

01.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 02.04.2008 16:24:41 (permalink)
0
TÔI VỀ

Tôi về
Ru lại ngày xưa
Mặc cho nắng gió đong đưa
Nỗi buồn.
*
Lời ru!...
Chẳng thấu cội nguồn
Ngang trời một cánh chuồn chuồn
Nhởn nhơ.
*
Tôi về
Tìm lại mộng mơ
Cuối vườn trái rụng
Hững hờ sao khuya.
*
Người đi!
Nguyệt tỏ phân chia
Đêm dài
Sầu cổ hồn thi ru mình.
*

01.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 03.04.2008 01:47:36 (permalink)
0
NHỮNG NỐT NHẠC ĐÊM

Đêm !
Chạm vào nốt nhạc
Đồ - Rê - Mi
Thao thức
Dậy chơi...đàn.
*
Che ánh đèn
Sợ hàng xóm nhìn sang
Cung bậc thẹn, E lỡ làng nhịp phách.
Nốt bổng trải đồi hoang
Nốt trầm khơi long mạch
Khúc hoan ca
Tự bạch đêm trường.
*
Đêm sắp tàn
Những nốt nhạc dâng hương
Quên những u sầu
Tình thắm thiết
Tơ vương.
*

03.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 04.04.2008 00:43:44 (permalink)
0

TÔI VỚT ĐỜI TÔI

Chẳng thác gềnh bão tố
Họ đánh đắm thuyền tôi giữa chốn hải hồ
Ai bảo thẳng ngay đời không gian khổ
Người xáo nhau, kêu chi nữa thân Cò?
*
Chí nam nhân qua thuở học bò
Can cớ chi người không cho ta đứng
Dưới vực thẳm, trên đầu non để trứng
Thoáng hoài nghi tính đồng loại có còn?
*
Không nuôi hận thù, chỉ gắng sức vượt non
Tự vớt mình lên khỏi chết chìm nơi dâu bể
Giữ đạo nhân văn, bản tính ta vốn thế
Cầu được bình yên cho bè bạn khắp bốn bề.
*

04.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 04.04.2008 11:37:32 (permalink)
0
SỢI CHỈ ĐIỀU

Gặp nhau trong vô tư
Sợi chỉ Điều thắt - cửi
Đùa cợt với mỏnh manh
Ngỡ sắc màu mãi mới
Trò tốn - tìm, thả sức cuộc chơi.
*
Trên chiều dài sợi chỉ, mệt lả hơi
Chút vô tình xô nhau về hai phía
Sợi chỉ đứt
Giữa một vùng hoang địa
Ta ngợp chìm trong thăm thẳm mông lung.
*
Thời gian qua
Chỉ đã bạc màu nhung
Chút nuối tiếc giục tìm mối nối
Thêm một lần dại khờ nóng vội
Chỉ mủn rồi không giữ nổi tình em.
*

05.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 05.04.2008 23:52:08 (permalink)
0

MƠ NGÀY

Cố dìm đi cái nổi trôi
Mộng mơ níu lại
Để rồi chiêm bao.
Chiều nghiêng
Nắng đổ bờ rào
Ngày xuân
Cánh nhạn lạc vào giấc mơ.
*
Chỉ là hư ảo câu thơ
Xưa nay nào đã bao giờ ai yêu.
Cầm lòng
Hồn vẫn phiêu diêu
Đắng cay, chua chát
Những chiều xa xăm.
*
Đời người được mấy trăm năm
Khát khao
Ngày
Dẫu chẳng nằm cũng mơ.
Để rồi hoá kiếp thành thơ
Nơi xa người có mộng mơ
Nhớ về?
*

05.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 06.04.2008 20:50:45 (permalink)
0
ĐÊM NẰM CO

Ngỡ rằng giận dỗi
Nằm co
Ai ngờ
Người mở cửa kho
Đợi chờ.
*
Núi sông lấp loáng
Đèn mờ
Thiên đường
Không thể hững hờ
Nhào vô.
*
Lòng mừng
Suối chửa kiệt khô
Lách qua cửa động
Biển hồ thẳm sâu.
*
Miền quen
Như thể vẫn ngâu
Nằm co
Giữ của
Tôi đâu có ngờ.
*

06.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
 
 
 
 
 
 
 

NGYEU 17.04.2008 16:20:00 (permalink)
0
TỰ AN LÒNG

Biết chẳng đang tâm giấu vào tim sỏi đá
Nhưng đường chiều gặp nhau muộn quá
Tim em vẫn thắm hồng
Chỉ còn khoang trống cho thơ.
*
Thôi đành hẹn mộng đón mơ
Cho câu hát vắt ngang bờ bến lỡ
Như vẫn được yêu dù kẻ đi người ở
Không một chút nghi ngờ, rằng em cũng yêu tôi.
*
Tự an lòng tình ta cũng lên ngôi
Nếu không thế sao lại thương lại nhớ?
Để câu thơ không bao giờ dang dở
Kiếp sau này gặp lại trao em.
*

15.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 18.04.2008 16:59:06 (permalink)
0
TÔI VỀ LỐI HẸN NGÀY XƯA

Tìm về lối hẹn
Tháng ba
Hoa xoan phớt tím
Nhạt nhoà dấu chân.
Hỏi người giờ có còn xuân?
Mà mây giăng mắc trời gần
Mưa sa.
*
Tôi về
Người đã đi xa
Vườn bên hoa cải hoa cà ngẩn ngơ.
Xót xa
Năm tháng đợi chờ
Lối xưa vắng bóng
Trăng mờ cũng không.
*
Mịt mùng biển bắc trời đông
Dậu hoa kém thắm
Tơ hồng tả tơi.
Lối xưa hò hẹn
Chơi vơi
Mưa! Hoa xoan rụng
Người ơi! tôi về.
*

18.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 97 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9