TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 97 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 19.04.2008 17:16:13 (permalink)
0
XUÂN MƠ TÌM HOA PHƯỢNG
Kỷ niệm ngày xuân về Hải Phòng

Tôi về đất cảng tìm em
Giữa độ xuân thì mong gặp nhành hoa Phượng
Màu hoa đỏ sáng một thời mộng ước
Có ai ngờ đã lạc bước đường xuân.
*
Biển nghiêng vào, sóng dan díu bước chân
Phố xanh thắm như tuổi em mười tám
Nụ còn phong giữ tình người gửi gắm
Đợi chờ nhau khi nắng gió sang mùa.
*
Hải Phòng ơi! em tôi đã về chưa
Mùa Phượng tới đỏ rực trời phố biển?
Lo lỡ hẹn, giữa độ xuân tôi đến
Lòng thầm mơ đêm cũng tươi hồng.
*

19.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 20.04.2008 16:58:40 (permalink)
0
ĐÊM THÁO BỎ KHẨU TRANG
(Thơ vui)

Đêm
Lên giường
Vẫn chằng chịt..."Khẩu trang"
Đâu xó chợ, giữa đàng mà lo vẩn đời bụi bặm.
Quen tự vệ
Phủ che
Hay ngại ngùng súng đạn
Ý nhị
Cầm lòng
Hay bản tính kiêu sa.
*
Đêm
Chỉ riêng mình
Thôi tháo cơỉ ra
Cứ để mặc ta với tam toà vũ trụ
Nếu phủ che
Nỗi buồn xăm giấc ngủ
Đời nghĩa chi
Âm dương chẳng giao hoà.
*
Đêm
Em ơi!
Sống thực tại
Hai ta.
Anh giúp em nào
Tháo bỏ, vứt ra xa.
Sẽ thấy thiên đường
Tình yêu thăng hoa.
*

20.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 21.04.2008 10:37:48 (permalink)
0

VỀ HỘI XUÂN QUÊ

Chiêu xuân
Tôi về với cố hương
Ngào ngạt đồng xanh đưa lối
Khắp đây đó đang vào mùa lễ hội
Nghe rộn rã trống đình
Bao sức sống hồi sinh.
*
Đây xóm biển quê mình
Thanh Lâm, Đông Minh
Đất Tiền Hải bốn mùa nắng gió
Bao hò hẹn
Ngả nghiêng tuần trăng tỏ
Mãi dạt dào như sóng nước Đồng Châu.
*
Đêm hội làng
Chèo cổ buông câu
Nghe em hát lòng tôi xao xuyến
Điệu tò vò* cuộn trong sóng biển
Câu đường trường* theo gió trải
Mênh mang.
*
Yêu quê mình
Câu hát cũng đa mang
Nhớ lắm xẩm xoan*, sử bằng*, vu dịch*
Đào liễu, năm cung* đói nghèo vào tích
Để bây giờ xuân quê mẹ hồi sinh.
Giữa hội làng em tôi hát càng  xinh.
*

21.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

r

* Những điệu hát chèo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 23:08:12 bởi Huyền Băng >
NGYEU 22.04.2008 17:43:02 (permalink)
0
CŨNG BỞI VỘI VÀNG

Cứ ngỡ có nhau chẳng bao giờ trăng khuyết
Mặt đất bằng, muôn sông có đò sang
Hoa thắm bốn mùa, không một trái ngang
Câu chung thuỷ trọn đời ta chung lối.
*
Tại chót lưỡi đầu môi câu ước thề nói vội
Mưa gió chưa về lời nguyền đã phôi phai
Nay khuyết mảnh trăng mờ nào biết trách ai
Lại đổ lỗi sông sâu đò ngang lỡ chuyến.
*
Chia tay nhau người dời non lấp biển?
Tôi về kiếm ruột bầu chờ nấu với râu tôm
May cuối đời mặt đất có bằng hơn
Hay bão tố lại ba chìm bảy nổi?
*
Nếu ai có gặp tôi đừng buông câu nói vội
Thêm dại khờ đời chất những khổ đau
Vẫn biết rằng trầu thắm bởi cau
Nhưng gượng ép chỉ nhuốm màu ngang trái.
*

22.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 23.04.2008 10:03:08 (permalink)
0
GIÁ LẠNH THÁNG BA

Nào đâu phải rét nàng Bân
Lạnh lòng tôi bơỉ giờ xuân vô tình.
Bên kia nồm gió thái bình
Cho đây tôi phải một mình heo may.
*
Nợ nần chi, chẳng mượn vay
Mà sao tình những trắng tay hỡi người?
Đang xuân héo hắt nụ cười
Phải như tình đã tháng mười - cận đông.
*
Lời thề xưa trải núi sông
Áo người đan dở, tang bồng riêng tôi.
Trầu - cau đó lại thiếu vôi
Tháng ba! Xuân chẳng thắm môi cớ gì?
*
Nàng Bân đan áo mang đi
Để ta gió bấc mưa chì ngóng trông
Đành chờ trời nổi gió đông
Ấm lòng dẫu phải tay không áo người.
*

23.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 24.04.2008 11:42:34 (permalink)
0

ƠN EM

Nhìn nét mặt biết lòng em tụ bão
Nén sóng ngầm sau ánh mắt suy tư
Khi miệng lưỡi đời gieo những ảo hư
Điều sai - đúng lộ hình sau chữ "Nhẫn".
*
Phút tỉnh táo biết những gì còn - mất
Bởi cầm lòng để phân biệt giả - ngay
Yêu anh nhiều cả lúc ngấu men cay
Em vẫn tỉnh giữa vòng đời chao đảo.
*
Tôi ơn em gom gọn về cơn bão
Giữ sóng ngầm mặc đời nổi phong ba
Như không để cỗi cằn tình sắt đá nở hoa
Em thánh thiện, cho tôi đời hạnh phúc.
*

24.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 24.04.2008 17:59:09 (permalink)
0
CHUYỆN TRĂM NĂM

Trăm năm!
Đời bấy nhiêu ngày
Vui - buồn cùng với đắng cay có nhiều.
*
Giá gương còn phủ nhiễu điều
Tình còn sâu nặng
Sớm chiều thật ngay.
*
Biết rằng rồi cũng trắng tay
Nợ nần phải trả
Mượn vay phải hồi.
*
Nào hay có kiếp luân hồi
Oán thì thu lại
Ân rồi khắc ghi.
*
Tình huynh đệ chớ hồ nghi
Thâm giao tứ hải
Ấy thì thù quên.
*
Trăm năm! Việc nghĩa thì nên
Gia tài còn mãi không quên
Chữ tình.

24.04.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 29.04.2008 17:04:06 (permalink)
0
NHƯ ĐÃ TRIỆU NĂM

Lang thang
Đời thiếu đi một nửa
Gặp em rồi
Vụng trộm cho nhau.
*
Mở cửa, rút then
Để lộ sắc màu
Ta chìm xuống
Giữa vòng quay vũ trụ.
*
Đánh thức thần kinh
Ngỡ triệu năm không ngủ
Xăm soi mọi ngả đường
Tạo hoá bày ra.
*
Thoáng rùng mình
Ta nhận ra ta
Có lý trí
Hình hài đầy đủ.
*
Ôm nửa mình
Thiếp đi giấc ngủ
Như triệu năm
Giờ mới một lần.
*

29.4.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 06.05.2008 09:58:28 (permalink)
0

THÁNG NĂM BÊN MẸ

Huyết lệ rơi đỏ ngầu cửa bể
Thương mẹ quê nghèo đời nặng gió mưa
Đồng Châu sóng trào than thở sớm trưa
Thương mẹ tuổi già như ngọn đèn trước gió.
*
Trên ngưỡng cửa trăm năm biết bao tuần nguyệt tỏ
Mẹ cứ mãi nhân từ, đôn hậu bao dung
Đông Minh ơi! đất Anh hùng
Con thuyền nhỏ mẹ đẩy ngược chiều gió cát.
*
Sóng nước ngập tràn mà đời khô khát
Đất mặn chua không nên vụ, nên mùa
Tần tảo  chắt chiu trong mưa nắng dư thừa
Thân còm cõi che những mảnh đời con trẻ.
*
Góp nhặt trăm năm mẹ cho ba thế hệ
Không dành chút riêng mình ngòai điều trăn trở suy tư
Chưa an lòng, mẹ vẫn dạy Kinh thư
Thương! ơn mẹ con khóc nhoà cửa bể.
*

06.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 07.05.2008 11:01:21 (permalink)
0
ANH CÓ VÔ TÌNH

Muôn trùng sóng vỗ bến bờ em
Mãi tìm kiếm sóng lòng anh chẳng thấy
Hay bão táp mưa sa đại dương đưa đẩy
Em thẫn thờ, tháng bảy mưa ngâu.
*
Bến em lở rồi sóng anh bồi nơi đâu
Để khát một thời xuân những chiều vàng lá đổ
Bao sóng vỗ bấy nhiêu điều tủi hổ
Cứ mòn mỏi đợi chờ con sóng tự lòng anh.
*
Ngóng trông hoài tàn lụi bến bờ xanh
Khoé mắt em khô giữa muôn trùng sóng vỗ
Thời gian nghiêng xuống miền hoài cổ
Nghe bốn bề chỉ nắng gió hanh hao.
*
Anh có vô tình để sóng đổ nơi nao?
*

07.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 08.05.2008 09:40:13 (permalink)
0


QUA MÙA ĐÔNG NHỚ

Qua một mùa đông
Không em
Trái tim băng giá
Giữa hoang vắng gió thổi về bốn ngả
Tràn ngập nỗi buồn
Trải rộng đến mênh mông.
*
Nghe trong lòng chứa chất mấy tầng đông
Người còn nhớ
Hay vô tình hoá đá?
Bão tố có mùa
Tình không xuân - hạ
Oán chi trời với đất để phôi pha.
*
Ướp đông tàn khô lạnh nụ hoa
Cứ chờ đợi
Ngóng về miền xa vắng
Bao hụt hẫng, giật mình về tia nắng
Thêm một đông qua
Bạc tóc phải đâu già.
*

08.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2008 22:50:52 bởi Huyền Băng >
NGYEU 08.05.2008 17:01:49 (permalink)
0
CHUYỆN ĐỜI

Nhiều tiền
- Phát đỗ, cho xôi
Ít tiền
- Khoai sắn cứ ngồi chờ chia
Không tiền
- Cuốc xẻng ngoài kia
Núi cao rừng thẳm làm thuê trọn đời.
*
Nhiều tiền
- Câm, nói thành lời
Ít tiền
- Điếc lác nửa vời tinh ranh
Không tiền
- Vỏ quýt, vỏ chanh
Sự đời đỏ lẫn với xanh quá nhiều.
*
Tại người xưa!
Dạy quá nhiều?
Đã Tâm còn Nhẫn
Hoá điều nhiễu nhương.
Ngẫm ra giờ lắm tai ương
Bởi tiền nuôi kẻ bất lương
Ơi tiền.
*

08.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 11.05.2008 01:39:54 (permalink)
0

KHÔNG THẮNG NỔI MÌNH

Không thắng nổi mình
Tôi ngã xuống cỏ hoa
Biết mai ngày có bão?
Trời cao rộng chia những vùng hư ảo
Nắng rọi mặt mình
Mưa dội phía sau lưng.
*
Hoa cỏ nhàu
Tôi hoá người dưng
Bước lầy lội
Thêm lối mòn ngang tắt
Khung trời nhỏ xám nỗi buồn heo hắt
Khoé mắt ai sầu khô cứng bờ mi.
*
Không thắng nổi mình
Bỏ cuộc, tôi đi
Người ở lại
Buồn vui thành hoang dại?
Kiếp trước đa mang, kiếp này ngang trái
Chờ kiếp sau may có được vuông tròn?
*

11.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 12.05.2008 09:52:56 (permalink)
0

AI THIẾU AI THỪA

Ông to...
Bà lớn...gì...cũng thiếu
Chỉ có chủ thừa...
Tớ rình...moi.
Oan, khổ kêu ai - phường khó gọi
Của đút quen ăn - lũ tham tài.
*

12.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 13.05.2008 14:18:28 (permalink)
0
LÀM ĐÀN BÀ ĐI EM

Đến hạn chẳng khai hoa
Để mùa cây không quả
Cứ âm thầm qua hạ
Mang vui buồn vào đông.
*
Đã thành lạch thành sông
Hẳn có bồi có lở
Trách chi con đò lỡ
Ôm đêm trường đơn côi.
*
Phơi khô héo bờ môi
Ướp con tim hoá đá
Trinh bạch trong ghiệt ngã
Giam mảnh hồn xót xa.
*
Ngoài kia những phong ba
Hoa vẫn đơm từ đá
Làm dịu đi mùa hạ
Đông sớm tàn cho xuân.
*
Sao cứ mãi phân vân
Tuyệt tình khi xuân thắm
Yêu! Đời ngọt ngào lắm
Làm đàn bà đi em.
*

13.05.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 97 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9