TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 97 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 09.07.2008 11:49:30 (permalink)
0

VẾT THƯƠNG ĐANG CÒN NHỨC NHỐI

Chiến tranh đã qua
Bom đạn còn găm trên mình chiến sỹ
Lửa lapan vẫn còn âm ỉ
Chất độc dam cam ăn mòn xương tuỷ bao đời.
*
Chưa thật bình yên trong câu hát ru hời
Bởi mẹ già đơn côi, thế hệ cháu con nhiều dị hình dị dạng
Giấc ngủ mãi chập chờn bởi những cơn mê hoảng loạn
Hoà bình rồi chưa xoa dịu được thương đau.
*
Nhà liêu xiêu, bữa thiếu những ngọn rau
Trẻ đến lớp rách quần, chân đất
Dăm chữ ê a đời còn tất bật
Học chẳng làm gì, ai cày cấy, ai nuôi?
*
Chiến tranh đã qua, để quá khứ buông trôi;
Quên đồng đội với cha anh liệu có là tội lỗi?
Khi vết thương vẫn đang còn nhức nhối
Người có yên ngồi mơ mộng chốn cao sang?
*

09.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2008 09:21:45 bởi NGYEU >
NGYEU 09.07.2008 15:39:34 (permalink)
0

CON CÓC TRONG THƠ TÔI

Tôi thả ra những con Cóc
Đã nhào nặn chẳng có gì khó nhọc
Con gai góc sù sì
Cũng có con nhu mì
Đủ cả nhỏ - to - dài - ngắn.
*
Người ngoảnh đi
Có người đứng ngó
Chẳng biết Cóc ta có làm khó
Để cho ai nhăn nhó bên đường?
Sợ Cóc gần người lại mất hương?
*
Vẫn biết có kẻ coi thường
Nhưng sợ Cóc lên làm Cậu
Có thể xấu hình hài
Song tâm không bao giờ xấu
Nếu không yêu, cũng chớ ghét Cóc nhiều.
*
Cóc chỉ gọi mưa
Làm vui, mát những chiều
Không vấy bẩn làm liều như người ta nghĩ
Trọng đạo, tôn sư, nghĩa tình tri kỷ
Mặc ai muốn nghĩ gì Cóc vẫn nhảy vào - thơ.
*

09.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 10.07.2008 11:01:57 (permalink)
0

ĐÔNG MINH - QUÊ MẸ ANH HÙNG

Ơi quê mẹ Đông Minh! quanh năm nhìn ra biển
Bốn mùa nắng gió triền miên
Đồng Châu bây giờ những lớp sóng bình yên
Văn Hải, Thanh Lâm ruộng có dầm nước mặn?
*
Muối có trắng, lúa nặng tay mùa gặt?
Biển vẫn nuôi người, người nuôi biển - giao duyên?
Câu hát chèo người còn nhớ hay quên
Để giỗ mẹ tháng ba đền cửa Lân vào hội.
*
Minh Châu! chuông chùa không gióng vội
Quê thanh bình, đời hết những nổi trôi
Đất Anh hùng quê mẹ ta ơi!
Ai duyên dáng, rạng ngời trong nắng hồng buổi mới.
*
Biển bao la, trời trong xanh vời vợi
Cánh buồm nào vượt trùng sóng ra khơi
Gửi theo người câu hát đến muôn nơi
Câu hát từ Đông Minh - đất Anh hùng - quê mẹ!
*

10.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 10.07.2008 15:14:19 (permalink)
0

CẦU MONG HÒ HẸN HỒI SINH

Thư viết gửi hư vô
Ngồi thầm mong người đọc
Lời trách cứ, giận hờn, buồn, khóc
Dồn nén vào một nỗi nhớ mong.
*
Nơi phương trời biết người có đọc không?
Sao lại thấy ngày dài tắt nắng
Nước mắt rớt xuống bờ môi mặn đắng
Nuốt vào lòng chẳng tan hết khổ đau.
*
Vẫn biết chưa hẳn là của nhau
Nhưng ai nỡ mang đi phần ta thiếu
Đành khâm niệm một mối tình chết yểu
Lại ngồi cầu hò hẹn cũ hồi sinh.
*
Trót cho rồi, người đi cứ lặng thinh
Mặc ta mãi hao gầy trong buồn đau nhung nhớ
Muốn gào thét thật to lại sợ trời oà vỡ
Có phải giờ lầm lỡ chỉ riêng ta?
*
Nơi phương trời người ơi có xót xa?
*

10.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

diên vỹ 10.07.2008 19:37:55 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


CON CÓC TRONG THƠ TÔI

Tôi thả ra những con Cóc
Đã nhào nặn chẳng có gì khó nhọc
Con gai góc sù sì
Cũng có con nhu mì
Đủ cả nhỏ - to - dài - ngắn.
*
Người ngoảnh đi
Có người đứng ngó
Chẳng biết Cóc ta có làm khó
Để cho ai nhăn nhó bên đường?
Sợ Cóc gần người lại mất hương?
*
Vẫn biết có kẻ coi thường
Nhưng sợ Cóc lên làm Cậu
Có thể xấu hình hài
Song tâm không bao giờ xấu
Nếu không yêu, cũng chớ ghét Cóc nhiều.
*
Cóc chỉ gọi mưa
Làm vui, mát những chiều
Không vấy bẩn làm liều như người ta nghĩ
Trọng đạo, tôn sư, nghĩa tình tri kỷ
Mặc ai muốn nghĩ gì Cóc vẫn nhảy vào - thơ.
*

09.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



nếu thơ anh là con cóc
tôi cũng mong có những con cóc thế này...
những vần thơ...rất hay..
và những ý nghĩ khiến tôi phải bật cười đôi lúc
thơ anh viết hẳn người ta có đọc


...

đôi dòng dán vào nhà anh, không biết có phiền gì không á, nhưng dv rất cám ơn những vần thơ của anh , không mong anh phiền nhiều để viết thơ, nhưng rất mong mỗi ngày có thơ để đọc.

chúc thật vui !




NGYEU 11.07.2008 09:46:17 (permalink)
0

đôi dòng dán vào nhà anh, không biết có phiền gì không á, nhưng dv rất cám ơn những vần thơ của anh , không mong anh phiền nhiều để viết thơ, nhưng rất mong mỗi ngày có thơ để đọc.

chúc thật vui !

Trời ơi! DIEN VỸ! Rồng đến nhà Tôm!
Đa tạ, đa tạ!
Cảm ơn DIÊN VỸ đã thăm đọc thơ & lưu đề động viên.
Rất vui được gặp lại.


HỜN GIẬN LÀM CHI

Còn hờn trách chi
Khi tình anh đã trú ngụ trong em
Cột mốc tình yêu đã găm vào năm tháng
Khẳng định chủ quyền
Không giới hạn
Tìm đến tận cùng
Tất cả cho nhau.
*
Hà cớ gì em phải buồn đau
Hay thấy mây đổi màu theo mùa gió
Trách chi Trăng
Bởi nhiều mây, kém tỏ
Là gió đưa
Anh đâu có hẹn hò.
*
Đâu dễ quên lần ấy xuống đò
Chẳng trọn chuyến sang ngang
Cũng không đành dìm đắm
Khi đời quá rộng dài
Bàn tay không thể nắm
Hờn giận chi chỉ sầu hận võ vàng.
*
Thôi!
Hãy nín
Giấu đi em
Chút tình muộn bẽ bàng.
*
11.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 11.07.2008 19:30:13 (permalink)
0

Hòn Vọng Phu

Nàng Tô Thị

Hòn Trống Mái (Hạ Long)          Hòn Trống Mái (Sầm Sơn - Thanh Hoá)

TÌNH ĐÁ HỒN NGƯỜI

Thấy người đời tỏ tình yêu thương
Đá không thể lặng yên
Lộn kiếp
Mang tích cổ thi gửi thời gian
Sống tiếp
Hoá hòn trống mái giữa thiên thu.
*
Về sống cho người được nghe lời ru
Lách khỏi tổ sơn
Không cần câu thần chú
Đánh thức những tâm hồn đang ngủ
Thương nỗi niềm
Làm Tô Thị bồng con.
*
Mấy triệu năm rồi
Tuổi đá theo non
Cảm cảnh sắt son trước mối tình ly biệt
Bão tố, nắng mưa vẫn ngóng về phía biển
Hồn Vọng phu
Đá cũng chờ chồng.
*
Cứ ngỡ lạnh trơ
Nào hay cũng tang bồng
Bởi đá hiểu chỉ có tình người mãi sống
Quyết bỏ lại hàng triệu năm tuyệt vọng
Để trở về sống lại chốn trần ai
Nuôi giữ tình người
Không để nhạt phai.
*

11.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



NGYEU 13.07.2008 13:33:16 (permalink)
0

ƠN TRỜI

Hạ! khát, khô đáy giếng
Đất mong Trời rót mưa
Đợi chờ - đất nằm ngửa
Trời sấp, nắng hoá thừa.
*
Xin đừng cao thế nữa
Hãy thấp xuống cho vừa
Gom trọn điều muôn thuở
Khỏi rớt ngoài mưa ơi!
*
Cửa biển sẽ hết vơi
Mọi mạch nguồn cùng thức
Âm ỉ điều rạo rực
Hé nở mùa sinh sôi.
*
Căng tràn phía đỉnh đồi
Mướt đầu ghềnh cuối bãi
Ơn Trời đem mưa lại
Cho Đất giờ mang thai.
*

13.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 14.07.2008 02:21:53 (permalink)
0

HÔM NAY & NGÀY MAI

Hôm nay!
Chẳng có nghĩa gì
Trời đông vẫn mưa
Non Đoài cứ nắng
Ta - cát sỏi trong tĩnh lặng
Khuyết hình
Chẳng sắc
Cũng không tên.
*
Hôm nay!
Mọi người không thèm biết
Có gì để quên?
Nếu đói phải kêu lên
Thành kẻ ăn xin hành khất.
Không có gì để mất
Im lìm
Góc khuất kiếp người.
*
Ngày mai!
Thiên hạ tung hô
Rộn tiếng nói cười
Dù toàn những lời nịnh bợ
Kể cả câu ta nói hớ
Chật đời kẻ hứng, người tung
Khi Vương miện ta mang ai dám lạnh lùng?
*
Ngày mai!
Ta như vị anh hùng
Trăm miền như quê đều vinh quy bái Tổ
Thê tử bầu đoàn
Trống dong cờ mở
Trước
Sau
Toàn kẻ xum xoe
Những nơi ta ngồi bia đá dựng
Sống - thác khác gì, nếu ta nói ai nghe?
*
14.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 15.07.2008 15:42:32 (permalink)
0

TIẾC THỜI XUÂN

Xuân cháy lụi tàn trong nhịp thời gian
Không để lại tàn than, chỉ úa vàng hương sắc
Mai mảnh, gầy khô trong mùa gió bắc
Khẳng khiu dòng nhựa cạn nguồn.
*
Cứ mải miết vui, chẳng tính được mấy tuần
Xanh lá thắm hoa ngỡ là bất tận
Dốc mật, trút hương ngửa đài cho tất
Có hay đâu ngày rớt phía sau đồi.
*
Đoản khúc thời gian cứ lặng lẽ trôi
Chợt thấy cạn xuân, giật mình bối rối
Nhựa chẳng hồi sinh, heo may về quá vội
Suối cạn khô, nhăn nhúm phủ kín đồi.
*
Thời gian hun quầng khoé mắt em tôi
Màu leo lét xám một thời âm ỉ
Hết thật ư? buồn, sợ xăm ý nghĩ
Tiếc thời xuân chẳng vô hạn vô kỳ.
*

15.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 17.07.2008 15:36:16 (permalink)
0

TÌM TUỔI TÌNH YÊU

Hết lối, gót mòn tôi tìm tuổi tình yêu
Bắt gặp liêu xiêu, mặt trời tìm bóng nắng
Bóng nghiêng đổ về đông, chiều tây gay gắt
Bỏng rát mặt mình, vẫn lạnh đôi chân.
*
Biết nơi nào còn lưu lại màu xuân
Để ướm thử tình yêu giờ bao tuổi
Đường chân trời ngôi sao nào rong ruổi
Thân xác ta thời gian đã phủ đầy.
*
Chẳng thể tìm bởi gió cùng mây
Dẫu thời gian đổi màu cho ta dễ thấy
Ngày nắng, đêm mưa thời gian còn đấy
Chỉ tình ta mòn mỏi hao gầy.
*
Tuổi tình yêu! Khi hạnh phúc đong đầy
Đâu còn chỗ ngả màu vàng úa
Nước mắt khổ đau chẳng vương được nữa
Thì thời gian dài vắn có nghĩa gì.
*
Tuổi tình yêu! Kẻ bấc, người chì.
*

17.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 18.07.2008 10:45:21 (permalink)
0

NƠI TÌNH YÊU TRÚ NGỤ

Giữa mênh mông, ngột ngạt
Trăng già một mảnh đơn côi
Ai bảo Trăng non để dối lừa tôi
Khi mây gió cứ ùa về mỗi tối.
*
Không để giá băng, mượn câu thơ mở lối
Lòng bồi hồi, bắt gặp trái tim em
Mới gặp lần đầu, xa lạ đã thành quen
Tôi choáng ngợp lâu đài em mở cửa.
*
Thiên đường! Chẳng còn đâu hơn nữa
Tình yêu tôi quyết trú ngụ nơi này
Độc đạo lối mòn đời ngất ngây say
Chợt sợ mất, xiết vòng tay ôm giữ.
*
Gửi trái tim em trọn đời lữ thứ
Giữ dùm tôi khỏi dơ bụi mái đầu
Có kiếp sau ư? ta chảng thiết đâu
Trú ngụ nơi tim em một đời nồng ấm.
*

18.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 19.07.2008 10:28:39 (permalink)
0

CHÌM ĐẮM BỂ ĐỜI.

Dìm nhau vào bể men. Say!
Trở về nguyên thuỷ
Ngắn ngày
Đoản đêm.
Ngợp chìm
Miền khó gọi tên
Ham vui
Trời - Đất để quên bốn mùa.
*
Thoát xiêm y
Mây vén, gió hết lùa
Dọc ngang ngà ngọc môi phủ bùa
Phong ba.
Nụ hôn nồng cháy
Rung hoa
Động đài
Vùi kín xót xa u hoài.
*
Dìm nhau cõi tục trần ai
Để cho tháng rộng, ngày dài
Lên men.
Ngàn xưa ai vẽ lối quen
Nay ta chìm đắm
Hờn ghen càng nhiều.
*

18.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 10:49:45 bởi NGYEU >
NGYEU 19.07.2008 19:55:16 (permalink)
0

HƯƠNG ĐÊM

Tôi vô tình chạm phải hương đêm
Thoang thoảng dịu êm vị Chanh, Bồ kết
Sợ gió đoảng qua song lấy hết
Lo ánh đèn làm vỡ vụn trinh nguyên.
*
Thăm thẳm khuya, muốn em giấc ngủ yên
Tim ta cứ đảo điên say tìm hương vị
Đừng bảo tình yêu không có điều ích kỷ
Em gói giữ hương đời; cành héo, lá còn tươi?
*
Nơi cửa sông nghe chừng đã mưa Rươi*
Thuyền ai đó cắm sào buông lưới
Đêm! Giường rộng ngập tràn hương Bưởi
Nháo nhào tìm, tối ngã xuống đời em.
*
Biển níu giúp mặt trời đừng để hừng đông
Kẻo em giật mình hương đêm lay động
Cả gió nữa cứ vui ngoài trời rộng
Đừng vô đây làm đêm loãng hương nồng.
*

19.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* Mưa bóng Rươi cũng có nơi gọi là mưa con nước vào mùa Rươi ở các vùng nước lợ ven biển.

NGYEU 21.07.2008 10:31:37 (permalink)
0

MẸ KÍNH YÊU ƠI

Chậm một tuần trăng chưa về thăm mẹ
Bao sóng cồn dội mãi lòng con
Trời trĩu nặng hơn mây sà vít đầu non
Ngoài biển động, lo đất trời bão tố.
*
Xưa mẹ cõng đói nghèo, không để con tủi hổ
Che chắn cho con khỏi mưa nắng xô bồ
Lao khổ một đời, thân mẹ gầy khô
Tóc mẹ rụng lỗi tại con nhiều lắm.
*
Chưa kịp về thăm lòng con chát đắng
Quê bây giờ trời nắng hay mưa
Sóng cơ hàn còn vỗ bãi biển xưa?
Sao không để mẹ ta được một ngày an nghỉ.
*
Lẻ tuần trăng ngỡ dài như thế kỷ
Chắc mòn mỏi, hao gầy thưa mẹ kính yêu ơi!
Ngóng quê nhà, thương nhớ cứ đầy vơi
Chậm thăm mẹ, con thành người bất hiếu.
*

21.07.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 97 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9