TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 97 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 30.09.2008 09:43:17 (permalink)
0


CHIỀU HỒ TÂY

Mặt trời vàng rơi phía bờ xa
Sâm Cầm lạc đàn kêu hốt hoảng
Phảng phất heo may
Khói sương lãng đãng
Chiều Tây Hồ!
Vô cớ nỗi buồn thu.
*
Đường Cổ Ngư như cánh võng ru
Chùa Trấn Quốc hương trầm lan toả
Liễu đợi ai
Buồn! không nghiêng ngả
Nghe phủ Tây Hồ chuông thỉnh
Lắng hư không.
*
Tôi chạnh lòng thấy ngấp nghé đông
Ghế đá lạnh
Khoảng đợi chờ để trống
Nỗi nhớ bồng bềnh, nhấn mặt hồ chìm sóng
Người có nóng lòng?
Tôi đợi trước mùa thu.
*

30.09.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 30.09.2008 12:36:23 (permalink)
0
[link=http://i164.photobucket.com/albums/u18/doanvannghieu/DSC01176.jpg?t=1222747142][/link]

TRAO NHẬN CÂU THƠ

Không có hoa trao em
Tôi vụng dại đặt thơ vào giấc mộng
E hồn thơ tàn trong phút chốc
Kề môi em, tôi gìm lại thơ mình.
*
Run rẩy câu thơ nên dáng nên hình
Em yếu đuối, tình thơ tôi xô ngã
Giữa đất bằng sao bồng bềnh sóng cả
Để trong em cơn đói lả tìm về.
*
Nhận thơ tôi, em trói chặt câu thề
Hứng tất cả, chưa bao giờ đẹp thế
Tôi lọt thỏm như chìm vào đáy bể
Trao - nhận thơ rồi hai đứa ngấm bùa mê.
*
30.09.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 30.09.2008 16:29:17 (permalink)
0


THƠ GIỜ CŨNG BỎ RƠI TA

Cuộn mình vào trong câu thơ
Để theo em dọc con đường nhớ
May - gặp vui nắng vàng rực rỡ
Tủi - chạnh buồn mưa ướt đường khuya.
*
Sông lở bến này, bồi phía bên kia
Chiều tàn tạ, phơi mình cát bụi
Con nước trôi chẳng cuốn theo buồn tủi
Bao bọt bèo quẩn lại quanh tôi.
*
Thơ không hồn, khô ráp bờ môi
Giữa ngột ngạt mình ta riêng lối
Nghe cuối trời có tiếng chân bước vội
Cứ chìm dần, chắc người đã đi xa.
*
Cúi nhìn mình, thơ cũng bỏ rơi ta.
*

30.09.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

lyenson 01.10.2008 08:25:48 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU



THƠ GIỜ CŨNG BỎ RƠI TA

 
Thơ giờ cũng bỏ rơi ta (NGYEU)
Nhìn đời quanh quất toàn là người dưng!
Xin anh chớ thốt tiếng ĐỪNG
Không yêu chẳng nhớ xem chừng mất vui
Thà rằng chịu chút bùi ngùi
Để còn kỹ niệm nhớ vui lúc già...
 
LS
NGYEU 01.10.2008 10:18:15 (permalink)
0
VUI MỪNG ĐÓN TIẾP LYENSON ĐÁO GIA. CHÚC BẠN VUI.



MONG QUA MÙA BÃO LŨ

Lũ cuối mùa cuộn chảy
Sông Hồng giờ rộng hơn
Gió táp mưa sa dồn dập từng cơn
Nhịp cầu sắt oằn mình trên sóng nước.
*
Long Biên như phím đàn gồng lên nâng nhịp bước
Cho em kịp sang cầu về bên ấy Gia Lâm
Ngóng thương hoài
Lòng anh tựa kim châm.
*
Ơi thượng nguồn đừng mưa nữa sơn lâm
Cả đại dương hãy lắng cơn bão biển
Để thác lũ không về, yên bình nơi em đến
Lời hẹn hò khỏi lỡ nhịp bỏ quên.
*

01.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2008 14:20:14 bởi Huyền Băng >
NGYEU 01.10.2008 20:01:11 (permalink)
0


RÂU TỐT - ĐIỀU KHÔNG MUỐN

Nào có bón
Cũng chẳng chăm
Sao râu cứ tốt?
*
Mặt mỏng
Da dày
Sâu mắt cũng không tha.
*
Tốt làm gì
Quyện son phấn
Xót xa.
*
Tàn lụi sắc hoa. Tuổi phai màu lá.
Cành cộc khô gầy
Tiếc hạ, buồn đông.
*
Râu tốt mặt này
Má thắm để không
Vô duyên thế, tốt điều không ai muốn.
*
Kìa hương sắc, dập dìu muôn ong bướm
Râu đâm ra ngoài, sầu hận mọc vào trong
Tay vuốt mặt mình! còn gì nữa mà mong.
*

01.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 02.10.2008 11:06:36 (permalink)
0


CHIỀU ĐÔNG.

Chiều trông
Đỏ ráng mây
Buồn!
Như đông về đến thượng nguồn
Lá rơi!.
*
Nỗi niềm nhung nhớ
Chơi vơi
Chờ mong
Hiu hắt
Cứ vời vợi xa.
*
Mây trôi
Hay bóng xe hoa
Heo may vít xuống
Chiều tà
Mênh mang.
*
Cuối trời có lối sang ngang
Người đi!
Tôi ngóng
Võ vàng
Chiều đông.
*
Lạnh
Buốt
Như mưa
Xối
Xát lòng.
*

02.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 12:04:35 bởi NGYEU >
NGYEU 03.10.2008 15:52:20 (permalink)
0


TÌM CÂU THƠ PHẲNG

Yêu em! Tôi tìm câu thơ phẳng
Khi mặt đất không bằng
Lòng người cũng chênh chao.
Chợ cóc, chợ xanh giá cả tăng cao
Bao ngõ ngách đổi trao tiền tài - gian tham - quyền thế.
*
Nhấp nhô hơn núi non sông bể
Khi lòng người khuyết một chữ Tâm
Bão lũ tứ bề vùi dập sắc xuân
Trời đất cao xa
Người hành nhau lận đận.
*
Thế giới nghiêng!
Có không câu thơ thật?
Tôi kiếm tìm chỉ thấy chữ ngổn ngang
Nếu mãi nghi ngờ, sợ em sẽ hoang mang
Tôi ghép lại cùng em dàn mặt phẳng.
*
Đây! Một chút thôi
Trong tĩnh lặng
Độ nghiêng bớt nhiều bởi ta sống thật hơn
Mặt phẳng nghèo, nhưng hết cô đơn
Cũng đủ sức cho ta chống muôn ngàn bão lũ.
*
Yêu em!
Tôi tìm hồn thơ cũ
Của ông cha - thế hệ hiền tài
Nghĩa nước tình nhà phẳng - nặng đôi vai
Mấy ngàn năm vẫn vẹn nguyên hình hài sông núi.
*

03.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 04.10.2008 15:44:19 (permalink)
0

ĐỢI NGƯỜI TRONG NỖI BUỒN ĐÔNG

Thu đã xuôi về biển
Thượng nguồn còn vần vũ mây mưa
Ngầu đỏ sông Hồng
Đông đến đong đưa
Phúc xá, An Dương cứ bồng bềnh
Thương nhớ.
*
Đảo nổi giữa dòng
Qua thời hoa nở
Chìm đáy thu
Bởi cơn lũ trái mùa
Phía Khuyến Lương cầu đã bác xong chưa
Để ai đó sang sông không lỡ hẹn.
*
Phố vẫn đông
Hà Thành không biết rét
Chỉ hao gầy ngóng đợi người xa
Sợ đông tàn
Giấu trong ngực bông hoa
Đợi mai mốt người về trái tim xuân trao gửi.
*

04.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 05.10.2008 10:48:48 (permalink)
0

 
 NHẮN GỬI GIÓ MƯA

Ơi mưa gió nhẹ thôi! Lau giùm ta cát bụi
Để xanh lá thắm hoa
Người về không buồn tủi
Rửa sạch cung đường kẻo lấm gót son.
*
Xin đừng làm nhoà nhạt trăng non
Sợ băng giá trước khi mùa đông đến
Đừng giăng mắc mịt mùng bờ bến
Tháng năm xa E lạc lối con tàu.
*
Mưa gió nhẹ thôi, kẻo hoa lá nát nhàu
Người hờn giận lại buông câu trách cứ:
Đợi chờ chi! sao không gìn giữ?
Ngày đoàn viên còn có vui gì.
*
Đừng sụt sùi như lúc chia ly
Chớ xối xả gió mưa thành bão tố
Chỉ rửa sạch bụi đời lầm lỡ
Đẹp bước người về, sống lại hồn thơ.
*

05.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Quãng Nhẫn 05.10.2008 12:45:29 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


 
 NHẮN GỬI GIÓ MƯA

Ơi mưa gió nhẹ thôi! Lau giùm ta cát bụi
Để xanh lá thắm hoa
Người về không buồn tủi
Rửa sạch cung đường kẻo lấm gót son.
*
Xin đừng làm nhoà nhạt trăng non
Sợ băng giá trước khi mùa đông đến
Đừng giăng mắc mịt mùng bờ bến
Tháng năm xa E lạc lối con tàu.
*
Mưa gió nhẹ thôi, kẻo hoa lá nát nhàu
Người hờn giận lại buông câu trách cứ:
Đợi chờ chi! sao không gìn giữ?
Ngày đoàn viên còn có vui gì.
*
Đừng sụt sùi như lúc chia ly
Chớ xối xả gió mưa thành bão tố
Chỉ rửa sạch bụi đời lầm lỡ
Đẹp bước người về, sống lại hồn thơ.
*

05.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




Đại ca nhắn ai mà lâm ly vậy.
 
Đừng giăng mắc mịt mù bờ bến
Kẻo thuyền Yêu trôi về phía Lạc hà
Chớ mù sương thâm căn chìm điểm hẹn
Đường Cổ ngư anh lại phải tìm qua..
 
Hì hì..em Sò đến vấn an Huynh. Em cũng là thành viên Thư quán hơn 2 năm rồi lận.
Chúc Huynh ngày chủ nhật đẹp
 
Em Sò
NGYEU 06.10.2008 15:39:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Quãng Nhẫn


Đại ca nhắn ai mà lâm ly vậy.

Đừng giăng mắc mịt mù bờ bến
Kẻo thuyền Yêu trôi về phía Lạc hà
Chớ mù sương thâm căn chìm điểm hẹn
Đường Cổ ngư anh lại phải tìm qua..

Hì hì..em Sò đến vấn an Huynh. Em cũng là thành viên Thư quán hơn 2 năm rồi lận.
Chúc Huynh ngày chủ nhật đẹp.







SÒ - QUÃNG NHẪN ƠI!
RẤT VUI GẶP LẠI NƠI NÀY
CÂU THƠ NHƯ THẺ VÒNG TAY SUM VẦY.
CHÚC QUÃNG NHẪN CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN ĐƯỢC AN LÀNH, HẠNH PHÚC.



ĐI TRONG MƯA GIÓ CHIỀU ĐÔNG.

Buốt giá bàn chân
Giật mình
Nhìn xuống
Đông đã trải thềm
Thu trốn cuối trời xa.
*
Heo may vô tình
Cuốn chặt nụ hoa
Dòng nước lững lờ tìm về biển cả
Bến cũ con đò cắm sào nhớ hạ
Mây gió mù trời, khát bóng người qua.
*
Chiều ngoại ô lầm lũi riêng ta
Lối cũ rộng dài
Nghe lòng trống trải
Xám trời mây nỗi buồn man dại
Vẫn u hoài gió xéo bờ vai.
*
Lỡ bước đường
Nào biết trách ai
Đâu tháng rộng ngày dài cho ta bước lại
Liệu xuân tới có còn khờ dại
Kén chọn, lại về bến cũ ngày xưa.
*
Ta rùng mình! đã ngấm gió mưa.
*

06.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU






<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 16:07:51 bởi NGYEU >
lyenson 07.10.2008 08:40:17 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


RÂU TỐT - ĐIỀU KHÔNG MUỐN

Nào có bón
Cũng chẳng chăm
Sao râu cứ tốt?
*
Mặt mỏng
Da dày
Sâu mắt cũng không tha.
*
Tốt làm gì
Quyện son phấn
Xót xa.
*

...........
01.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


 
RÂU TỐT
Nhờ râu cứng
Hay là
Da anh mỏng?
Nếu mặt dày
Râu chui được
hay không?

LS
vài hàng tếu táo hoạ vui cùng bạn NGYEU, ngoài ra không có ý gì khác...
chúc anh luôn vui khoẻ và có những bài thơ tràn ngập ngôn từ đẹp lạ.
Mến.
 
NGYEU 07.10.2008 10:45:28 (permalink)
0

Trích đoạn: lyenson


RÂU TỐT
Nhờ râu cứng
Hay là
Da anh mỏng?
Nếu mặt dày
Râu chui được
hay không?

LS
vài hàng tếu táo hoạ vui cùng bạn NGYEU, ngoài ra không có ý gì khác...
chúc anh luôn vui khoẻ và có những bài thơ tràn ngập ngôn từ đẹp lạ.
Mến.



LYENSON ơi!
Da mặt dày
Người đời lo ngại
Râu cứ dài
Bởi chẳng biết kiềng ai.

Chúc bạn thơ luôn vui.




NỖI NIỀM QUÊ

Đồng ruông quê, ai đang xây phố cũ
Nham nhở
Buồn
Che khuất bình minh
Con trâu gầy cọc hè phố
Lim dim
Mơ đồng cỏ non chìm vào cổ tích.
*
Trăng vô nghĩa
Đêm không còn tĩnh mịch
Ngổn ngang ruộng vườn cát sỏi bê tông
Cánh diều vướng mái nhà
Chôn bến nước dòng sông
Làng lên phố
Quê bỏ mùa lễ hội.
*
Em chân đất
Phấn son xoa vội
Hết cấy cầy, đổi váy với xiêm y
Khế ngọt không còn
Tên quê để làm chi
Đặt thành phố, sánh Kinh kỳ đô hội.
*
Phế tích thời nay
Phố phường ai xây vội
Hết ruộng rồi! bác, mẹ ăn chơi
Mai mốt sang giàu hay nghèo đói người ơi?
Bao trăn trở đầy vơi
Khi ruộng đồng dần mất.
*

07.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 09.10.2008 11:07:36 (permalink)
0

 
BÁNH ĐA.

Cong cớn, vênh lên khi gặp lửa
Bia, rượu bang giao chết chẳng chừa
Gặp đứa nhiều tiền quăng bừa phứa
Rủi đời ai ngó lúc dầm mưa.
*
09.10.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 97 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9