TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 97 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 20.11.2008 10:30:45 (permalink)
0


Ảnh tư liệu,.Nguồn Google.


CON VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Trường xưa biết bao lần thay đổi
Mái lá rừng thông tránh chiều bom giội
Heo hút cuối làng sợ pháo kích ngoài khơi
Chằng chịt thông hào đủ học, vừa chơi.
*
Chúng con trưởng thành dưới đạn rít bom rơi
Nay bay bổng khắp phương trời đất nước
Kỷ niệm xưa lớn lên cùng nguyện ước
Trên khắp nẻo đường lòng luôn nhớ thầy cô.
*
Mưa nắng, bụi đời bao lớp sóng xô
Đen đỏ đổi thay, bạc tiền cám dỗ
Bài học đầu đời xưa con thi đỗ
Thử thách hải hồ nay con cũng vượt qua.
*
Về quê hương nay trường lớp nguy nga
Thầy cô đã đi xa, bạn làng lên lão
Thầy cô ơi! lòng con nổi bão
Nửa cháy lòng, nửa buốt con tim.
*
Năm tháng xoay vần, nhưng ân nghĩa vẫn vẹn nguyên.
*
20.11.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 22.11.2008 17:31:04 (permalink)
0

 
TÌNH YÊU SAO PHẢI ĐỢI MÙA

Mượn cung thương níu lại
Ánh tà dương
Sao nức nở
Vỡ oà, đỏ ối
Chiều cứ nghiêng
Áng mây cháy vội
Còn lại tro tàn xám lạnh không gian.
*
Ta - nốt nhạc
Biến tấu thời gian
Đọng trên phím đàn em
Biết có đủ yêu thương nhung nhớ.
Mặt trời giáng
Tiếng lòng ngân mấy thuở
Tình yêu sao cứ phải đợi mùa.
*
Em - đàn so dây cung bậc đã vừa
Để nốt nhạc anh ghim vào nhịp phách
Ngày cháy hết
Đêm nguyên âm
Nối mạch
Tiếng tơ đồng
Xuân về ngay giữa ngàn đông.
*
21.11.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 15:34:24 bởi Huyền Băng >
NGYEU 22.11.2008 21:30:43 (permalink)
0

 
TÌM EM

Tìm em!
Lạc vào miền hoài vọng
Không sắc màu
Nỗi nhớ đi hoang.
*
Bến vắng
Trời chiều khuất bóng đò ngang
Mây gió lang thang
Lững lờ con nước.
*
Niềm vui trôi xuôi
Nỗi buồn mãi ngược
Bao nẻo đường đời không tụ
Muôn lối mòn lại rẽ trước tà dương.
*
Tìm em!
Lời hứa đã tổn thương
Ngày không giữ nổi hương
Đêm trắng dồn chân tóc.
*
Thêm một dại khờ
Giấc mơ rơi, tuyệt vọng
Không phải bưởi bòng
Tìm! dòng đục lấp dòng trong.
*
19.11.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:20:30 bởi Huyền Băng >
#1038
    NGYEU 23.11.2008 08:16:13 (permalink)
    0

     
    ƯỚC GÌ QUA THẾ KỶ

    Tôi lạc vào vùng cấm
    Đời em
    Trót lỡ
    Em giữ tôi ở lại
    Dìu nhau trong man dại
    Ngày trời rớt vội vàng
    Đêm thu lại ngắn hơn.
    *
    Cả hai chẳng ngờ
    Trút được cô đơn
    Vui đắp thành sơn
    Buồn chôn đáy bể
    Cõi trần tục chưa bao giờ tuyệt thế
    Từ thẳm sâu thơ nhạc cứ giội về.
    *
    Đời nổi trôi
    Chẳng chìm đắm câu thề
    Sao cứ vụng về
    Đài hoa khai nhuỵ
    Tự giam nhau
    Ước gì qua thế kỷ
    Như tình xuân muôn thuở không tàn.
    *
    22.11.08
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

    #1039
      NGYEU 23.11.2008 12:38:47 (permalink)
      0


      HÌNH NHƯ

      Hình như!...
      Đã nổi chớp nguồn
      Biển lòng dậy sóng
      Sắc hồng nhuốm thơ.
      *
      Đêm dài
      Chờ gặp trong mơ
      Đốt lòng
      Biết đến bao giờ bên nhau.
      *
      Thời gian
      Giờ chậm hay mau?
      Cách xa vời vợi
      Nỗi đau xé lòng.
      *
      Đời xưa ai đắp đường vòng
      Để nay...
      Ta những ước mong
      Đợi chờ.
      *
      Buồn, vui
      Lo sợ, nghi ngờ
      Hình như!...
      Người ấy cũng chờ đợi ta.
      *
      22.11.08
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU

       

      #1040
        NGYEU 24.11.2008 08:12:45 (permalink)
        0

         ĐÊM NGÓNG PHI TRƯỜNG

        Thu vừa đốt hết mùa lá đỏ
        Đông đã lùa song cửa vào đêm
        Thiếu vắng em cái rét lạnh thêm
        Nằm đợi sáng
        Ngóng phi trường đếm chuyến.
        *
        Bên ấy đang mùa bão tuyết
        Thương em nhiều, lo lỡ chuyến bay
        Buốt giá bốn phương trời
        Ta rỗi một vòng tay
        Sao chẳng say để quên tháng ngày trống vắng.
        *
        Chìm nặng tiếng phi cơ
        Đường băng khát nắng
        Như ta mong em
        Cháy lòng đêm trắng
        Mà gió mưa cứ mù mịt phương trời.
        *
        Gió! Gió cứ lùa, cắt vụn hạt mưa rơi
        Đếm từng chuyến bay
        Ngóng phi trường tôi đợi
        Liệu em có về trong chuyến tới
        Bao nhớ thương nghiêng cả đất trời

        *
        23.11.08
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU

         
        #1041
          NGYEU 24.11.2008 16:12:35 (permalink)
          0

          ĐÊM ĐÔNG

          Giá buốt khoan vào xương tuỷ
          Thẳm sâu khuya vắng
          Xa em.
          Nỗi buồn nuốt chửng màu đêm
          Thời gian ăn mòn hoài niệm.
          *
          Lòng chứa ngàn trùng sóng biển
          Thở dài
          Không ướt bờ môi
          Thầm mong mảnh trăng bẻ đôi
          Khao khát!.. bên thềm cổ tích.
          *
          Đêm!
          Đặc quánh một màu u tịch
          Buốt giá lùa vào nỗi nhớ mong ai
          Bao lớp sóng buồn, xô tận sớm mai
          Em xa vắng, đông dài theo năm tháng.
          *

          24.11.08
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU


          #1042
            NGYEU 25.11.2008 08:25:24 (permalink)
            0


            ĐÊM MONG

            Đêm!
            Tìm nhớ
            Gửi cho nhau
            Câu thơ thấm đẫm một màu
            Yêu thương.
            *
            Sớm mai
            Mong
            Nối đoạn trường
            Tình trong câu chữ dâng hương tặng người.
            *
            Cầu cho thắm mãi nụ cười
            Nắng xuân sưởi ấm phương trời nơi em.
            *

            24.11.08
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU



            #1043
              NGYEU 25.11.2008 22:34:51 (permalink)
              0

              GẶP NGƯỜI GIAM LẠI THƠ TÔI

              Câu thơ viết rồi
              Biết trôi dạt những đâu
              Đi tìm lại
              Giữa muôn sao vời vợi
              Hồn thơ lạc chẳng thể nào ngờ tới
              Nơi phường trời người giam lại thơ tôi.
              *
              Nếu câu thơ làm ấm trái tim côi
              Tan băng giá
              Đêm trường bớt lạnh
              Nơi xa ấy người đỡ phần hưu quạnh
              Tôi gửi tình
              Thơ đến cùng em.
              *
              Giữa ngàn sao
              Xa lạ không quen
              Thơ tìm thấy nửa vầng trăng khuyết
              Thừa - chốn non cao
              Gặp nơi thiếu - biển
              Ta giật mình, duyên tiền định lạc nhau!
              *

              25.11.08
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU

              #1044
                NGYEU 29.11.2008 22:51:27 (permalink)
                0


                THƠ CÒN NGHĨA GÌ ĐÂU

                Có em
                Hồn thơ lạc
                Thôi chẳng tìm
                Ngày khuyết đến ngàn giây.
                *
                Nhưng sao giờ lắm gió nhiều mây
                Để mưa nắng cứ giội mùa lá đỏ
                Thời gian đọng trên sắc màu cây cỏ
                Lo em buồn khi thiếu những vần thơ.
                *
                Có em! Trời biển mộng mơ
                Vui tìm thấy điều xưa bỏ lỡ
                Chặt một vòng tay, ngàn trong hơi thở
                Màu sắc thời gian đẹp đến không ngờ.
                *
                Có em rồi thơ có nghĩa gì đâu.
                *
                29.11.08
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                #1045
                  NGYEU 01.12.2008 08:56:08 (permalink)
                  0


                  EM BẮT TÔI ĐỀN

                  Em vờ hờn dỗi bắt đền tôi:
                  Sao anh lấy của em giấc ngủ
                  Chen vào đêm mơ
                  Chiếm quyền làm chủ
                  Ngự trị, đoạ đầy vương quốc tình yêu.
                  *
                  Đền em ư! Anh nào có lấy nhiều
                  Chỉ nhuộm trắng đêm
                  Ủ chiều thương nhớ
                  Trộn lẫn huyết thanh vào tháng năm dang dở
                  Để hình hài duyên nợ sống cùng thơ.
                  *
                  Anh chen vào giấc mơ
                  Hay em cố tình giam hãm anh nơi ấy
                  Đáy xuân
                  Ngợp chìm vùng vẫy
                  Níu bám nhau, hương sắc phủ đầy.
                  *
                  Em bắt đền tôi
                  Ngưng tụ lại gió mây
                  Cưỡng bức vua phải trụ trì vương quốc
                  Cho giấc mơ em đêm ngày cầm được
                  Mượn hồn thơ trói lại những tháng ngày.
                  *

                  01.12.08
                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                  #1046
                    NGYEU 02.12.2008 14:27:02 (permalink)
                    0


                    TÌNH MUỘN

                    Ngược đỉnh thời gian
                    Gặp nhau
                    Chừng đã muộn
                    Chặt vòng tay che chiều giá buốt
                    Bờ môi thắp lửa
                    Song hành.
                    *
                    Giọt nắng, giọt mưa nhuốm thuở tóc xanh
                    Quá nửa dốc
                    Thấu điều thật - giả
                    Còn nửa ngăn tim
                    Cho nhau tất cả
                    Kẻo thời gian chứa chất ưu phiền.
                    *
                    Chênh vênh
                    Mưa gió bốn miền
                    Nhật nguyệt vít nghiêng sườn dốc
                    Ngụ vào tim nhau
                    Bước qua ngày đơn độc
                    Níu thời gian không để đổi màu
                    *

                    02.12.08
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU

                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 18:58:37 bởi Huyền Băng >
                    #1047
                      NGYEU 03.12.2008 08:37:58 (permalink)
                      0

                      THƯƠNG MẸ

                      Nghe tin gió mùa
                      Gai buốt sống lưng
                      Thương mẹ tuổi già như lửa rơm trước gió.
                      *
                      Trời phải thua mây
                      Trăng không dám tỏ
                      Đông lại về khi mẹ đã già nua.
                      *
                      Gió bấc, mưa phùn
                      Quất rát mặt như cưa
                      Thương mẹ lòng con muôn dao cứa.
                      *
                      Bao tôn kính, yêu thương
                      Cùng ơn nghĩa con nhóm lên ngọn lửa
                      Mong sưởi ấm mẹ hiền qua được giá lạnh đông.
                      *

                      03.12.08
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU


                      #1048
                        NGYEU 03.12.2008 16:28:28 (permalink)
                        0


                        MƠ BÓNG CHIM BAY

                        Thoáng nhìn
                        Một bóng
                        Chim
                        Bay
                        Mà tôi đã nhớ
                        Nối ngày sang đêm.
                        *
                        Ngợp trời
                        Buồn
                        Đất tủi thêm
                        Vui đâu
                        Chẳng nhớ
                        Khó quên nỗi sầu.
                        *
                        Dại khờ
                        Tóc đã bạc màu
                        Chim bay
                        Vẫn ngóng
                        Buồn đau
                        Chuốc về.
                        *

                        03.12.08
                        ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 17:30:30 bởi NGYEU >
                        #1049
                          NGYEU 04.12.2008 09:11:37 (permalink)
                          0


                          CHÚC PHÚC CHO EM

                          Tôi có lỗi gì không
                          Lặng im
                          Khi biển lòng dậy sóng
                          Sợ buông neo rồi em thất vọng
                          Ngoài kia xuân rực rỡ muôn màu.
                          *
                          Con nước đục trong vỗ mạn tàu
                          Tôi - bờ lở
                          Chẳng muốn em dang dở
                          Yêu em! để buồn sao nỡ
                          Đành lặng im
                          Như không thể bao giờ...
                          *
                          Biển mãi mênh mông
                          Nhưng có bến bờ
                          Mặc tôi cứ dại khờ
                          Chốn thanh bình tàu em cập bến
                          Chúc phúc cho em! tình tôi gửi đến
                          Cánh Hải Âu luôn theo sát con tàu.
                          *

                          04.12.08
                          ĐOÀN VĂN NGHIÊU

                          #1050
                            Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 70 của 97 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9