TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
XUÂN CHỈ CÓ THÌ
Viết cho em.
Vẫn biết rằng xuân đến lại đi
Thì em hỡi hãy lay vùng lá thức
Để một mai đông về không buồn bực
Miền cô đơn chẳng lạnh nữa bao giờ.
*
Xuân chỉ thoáng qua sao nỡ hững hờ
Mai hạ cháy lại khát niềm thương nhớ
Cầu Ô Thước người xưa bác dở
Sao bây giờ ta lại buông xuôi.
*
Chôn khao khát vào lòng, người có khôn nguôi
Đời đẹp thế lại sống trong sầu héo
Để sâu thẳm biển lòng sóng réo
Rồi ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đến bao giờ.
*
Xuân đến lại đi, đâu có đợi có chờ
Sao người nỡ buông lơi tháng năm dài than thở
Hạnh phúc tình yêu đâu cứ là chồng vợ
Mà bởi điều hạnh phúc phải biết yêu.
*
Xuân có thì, xin đừng để cô liêu
Tôn thờ cũng lạnh hồn hoang miếu
Hạnh phúc đẹp khi tình không chết yểu
Là khi mình cùng níu lại hồn xuân.
*
22.01.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NỖI NIỀM XUÂN
Đã có đào
Lòng vẫn mơ mai
Ta thầm ước...
Xuân tái lai vô tận
Cho bưởi thương bòng để mơ nhớ mận
Mãi trùng phùng
Đắm đuối cả thời xuân.
*
Nâng lộc, vuốt hoa
Ôm ấp thanh tân
Mộng mị, ngất ngây
Tình trời nghĩa đất
Chìm xuống đáy xuân
Đời say hương mật
Vít mai gần, lại với níu đào xa.
*
Ôm quả vào lòng
Vẫn muốn giữ hoa
Không quên gửi tình mình vào mắt lá
Trút yêu thương
Bù giá đông nóng hạ
Chẳng riêng ta trời đất cũng giao hoà
Lại ngấp nghé tháng ba - mùa hoa cải hoa cà.
*
23.01.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NƠI DẤU XUÂN ĐI QUA
Ngoảnh lại nhìn
Nơi xuân đi qua
Nắng gió xôn xao
Chung chiêng sắc lá
Đài hoa nghiêng về mùa hạ
Thời gian cũng chớm ngả màu.
*
Rượu cạn rồi
Lời chúc dạt về đâu
Không đủ ngấm, men ố vàng thành cốc
Niềm vui như đá rơi chân dốc
Xót lòng ta
Chân giẫm phải sắc hồng.
*
Xuân đến, xuân đi
Đời có, lại hư không
Đài lộc thắm che giấu mùa lá rụng
Ngoảnh lại nhìn
Khoảng thời gian nghèo túng
Phía sau xuân đã thức dậy nỗi buồn.
*
06.02.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
XUÂN QUA MIỀN NHỚ
Chưa đến tận cùng sâu thẳm sắc hương
Xuân đã thoáng qua miền nhớ
Bến một bên xây
Nhịp cầu bỏ lỡ
Ngẩn ngơ
Bóng hạ nghiêng về.
*
Đò ai gác dưới chân đê
Bỏ mặc dòng sâu
Buồn! Không chở khách
Giận lỡ xuân
Hay giữ mình thanh bạch
Sào buông lơi để thương nhớ xa vời.
*
Xoan rắc hoa
Tím một góc trời
Như luyến tiếc xuân, thay lời tiễn biệt
Nơi tận cùng sắc hương chưa đến
Nửa bến xuân - một miền nhớ
Ngóng chờ.
*
10.02.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
TRÁCH XUÂN
Giận nụ, trách hoa không giữ được mình
Để nắng gió cởi sắc màu
Phai nhạt.
Mây sụt sùi! Mưa
Sương nhẹ tình bầu bạn
Đêm - ngày giằng xé khoảng thời gian.
*
Sao nhuỵ đài chẳng thể đa mang
Để hương mật tan vào mưa gió
Trút phù phiếm xuống thân cây ngọn cỏ
Cánh hoa rơi!
Đỏ ối một góc trời.
Bao yêu thương, uất nghẹn chẳng lên lời.
*
Đâu phải tại nắng mưa
Bởi xuân cứ buông lơi
Lại đổ lỗi thời gian vô tình không đợi
Thả hương sắc vào đất trời vời vợi
Tìm thú vui
Nay chỉ thấy tơi bời.
*
19.02.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
LO CHI MÙA HẠ
Thả nụ hôn xuống vực
Đất gồng mình
Tầng địa chấn giãn ra
Run rẩy bờ môi cũng đủ khai hoa
Thác réo đổ
Non cao tươi màu hạ.
*
Qua ngưỡng xuân
Ta cho nhau vị quả
Những ngọt bùi hoàn thiện thuở đắng cay
Như một đời mãi nợ - dẫu chẳng vay
Đừng buông lỏng vòng tay
Khi tháng ngày quá vội.
*
Không thể là sao băng lạc lối
Rê nụ hôn lên ngược đỉnh đồi
Xuân giật mình thức dậy
Mềm môi
Trời đất ướt - mưa về!
Lo chi hạ.
*
20.02.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Trích đoạn: NGYEU
NỖI NIỀM XUÂN
Đã có đào
Lòng vẫn mơ mai
Ta thầm ước...
Xuân tái lai vô tận
Cho bưởi thương bòng để mơ nhớ mận
Mãi trùng phùng
Đắm đuối cả thời xuân.
*
Nâng lộc, vuốt hoa
Ôm ấp thanh tân
Mộng mị, ngất ngây
Tình trời nghĩa đất
Chìm xuống đáy xuân
Đời say hương mật
Vít mai gần, lại với níu đào xa.
*
Ôm quả vào lòng
Vẫn muốn giữ hoa
Không quên gửi tình mình vào mắt lá
Trút yêu thương
Bù giá đông nóng hạ
Chẳng riêng ta trời đất cũng giao hoà
Lại ngấp nghé tháng ba - mùa hoa cải hoa cà.
*
23.01.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Ôi!
Bụng bác Ngyêu
Sao giống dạ ta...
Đang mơ Mai lại nhớ hoa cà
Giêng chưa qua
Mà tính tới tháng ba...
Tôi - Anh mà ở gần nhà
Anh tung, tôi hứng
Cho mấy bà...lạnh chưn
Trích đoạn: lyenson
Ôi!
Bụng bác Ngyêu
Sao giống dạ ta...
Đang mơ Mai lại nhớ hoa cà
Giêng chưa qua
Mà tính tới tháng ba...
Tôi - Anh mà ở gần nhà
Anh tung, tôi hứng
Cho mấy bà...lạnh chưn
Nếu ở gân chắc sẽ vui lắm LYENSON. Chúc bạn luôn được hạnh phúc an lành.
CHIỀU MƯA GIÓ
Mưa nhẹ thôi
Gió cũng đìu hiu
Sao hoa lá giận hờn kém thắm
Để biển bắc mây tụ về che nắng
Phía trời đông lạc sắc xuân hồng.
*
Ong bướm bỏ hoa
Trách thói tang bồng
Tại gió lỡ rung cây làm nhuỵ đầy vương phấn
Em buồn, khi tôi dại khờ nói thật - một lời yêu
Mưa gió lặng những chiều.
*
Vội thấy trời xanh gió lộng, thả diều
Đâu ngờ tới mất tất điều mộng ước...
Chỉ gió táp sau lưng, mưa sa phía trước
Đơn lẻ riêng tôi
Em bỏ lại cung đường.
*
Ơi giậu Cúc Tần mà tơ Hồng mãi vương
Sao người chẳng thương lại giận tôi câu nói
Lời yêu! của một đời khát - đói
Làm cỏ hoa cũng kém thắm
Mưa, buồn!
*
25.02.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU