TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 97 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 12.03.2009 09:31:00 (permalink)
0


NƠI THỜI GIAN LẮNG ĐỌNG

Thời gian đi qua, thời gian trở lại
Năm bốn mùa biết lắng đọng nơi đâu
Bến lở - bồi, dòng nay cạn mai sâu
Trăng tròn khuyết, núi vẫn non như vừa có tuổi.
*
Mây gió biển hồ dặm ngàn rong ruôỉ
Trời đất sinh tồn giấu nét phôi phai
Hạnh phúc đến tận cùng khi nếm mật, thấu gai
Mông lung giữa đại ngàn hoang dại.
*
Mùa quả đi qua, xuân mang hoa trở lại
Khoé mắt quầng, đong đầy những nếp nhăn
Trời chẳng cho người tròn khuyết như trăng
Đất nỡ bắt ta già trước núi.
*
Đo tuổi đời bằng nắng mưa cát bụi
Chợt thấy tóc mình lắng đọng thời gian
Mà nặng lòng tình vẫn đa đoan
Khi năm tháng cứ bộn bề hương sắc.
*
12.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 16.03.2009 15:35:43 (permalink)
0


SẮC MÀU MỘT VÒNG TAy

   Trưa nay ngồi đàm đạo cùng anh NGUYỄN HỒNG KHOÁI, có nói chuyện về bè bạn và tình yêu. Nghiêu mượn ý trong những câu chuyện để viết bài này. Mời các bạn đọc cho vơi bớt thời gian.


Không phải vòng tay hờ
Tại thời gian trôi
Hư vô màu hoang lạnh.
*
Thay giả dối bằng lời hờn trách
Đa tình
Tìm ánh sao rơi.
*
Vòng tay đây vụng về
Đó có chơi vơi
Bán đá mua vôi sắc màu có tới?
*
Thôi hoa cứ đi
Kẻo bướm ong chờ đợi
Trâu đã mời, cọc đứng đó làm chi.
*
Lại phơi nắng hứng mưa
Vòng tay chẳng sá gì
Khoảng trống lạnh, nhưng không màu bội bạc.
*

16.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


NGYEU 18.03.2009 09:30:43 (permalink)
0


ĐỢI RÉT NÀNG BÂN

Hoa xoan phủ tím đường xưa
Rét nàng Bân không về lối cũ
Lời hẹn hò chẳng tìm thấy chủ
Buồn hay vui, cánh nhạn khuất phương trời.
*
Chắn tầm nhìn giăng mắc mưa rơi
Mờ mịt đường xa người đi quên kẻ đợi
Áo đan dở sợi sầu vương, vời vợi
Hay số đo không vừa? Ước nguyện buông lơi.
*
Chiều ven đô thèm nắng gió lên khơi
Mong sáng lại đường xưa lối cũ
Lời hò hẹn tìm về với chủ
Thì hoa xoan đâu có tím nỗi buồn.
*
Tháng ba! nàng Bân mong nhớ đã bao tuần
Trái tim lạnh chờ tay người đan áo
Nỗi buồn thật tím đợi chờ hư ảo
Miền đơn côi chua xót cứ thấm vào.
*
18.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 20.03.2009 11:18:43 (permalink)
0

LỖI HẸN THÁNG BA

Hoa gạo đỏ trời rát bỏng lòng thương nhớ
Mới hay rằng người lỗi hẹn tháng ba
Vắng mai đào, cà gượng ép nở hoa
Sợ lúc xuân qua lòng ta hụt hẫng.
*
Bâng khuâng nồm nam lại nhớ ngày gió bấc
Khoảng đợi chờ thấm đẫm màu ngâu
Hoa dâng trái lên đài mà người ở nơi đâu
Vô tình thế để tháng ba lỗi hẹn.
*
Xưa cứ tưởng mùa xuân trọn vẹn
Có ai ngờ hạ đổi chỗ thay hoa
Nghiêng cả giàn, bầu bí vươn ra
Chạm phải mướp nhạt nhoà hương sắc.
*
Hạ đỏ trời, sao lòng người bạc trắng
Lời hẹn hò rớt xuống đáy mùa xuân
Người về đâu, bầu bí níu bước chân
Kém hương sắc để tháng ba lỗi hẹn.
*
20.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 23.03.2009 16:14:40 (permalink)
0


TÌM MƯA NGÀY NẮNG

Hoang mạc mênh mông
Nắng
Khát
Mòn mỏi tìm mưa
Giữa bốn bề bỏng rát
Cô đơn vô tình
Vị chua chát cũng không.
*
Nơi người có ồn ào
Ta như lạnh sầu đông
Đóng cửa chân tu
Sợ mơ về giấc ngủ?
Đó chính chuyên
Đây tình lạc chủ
E nỗi buồn lại nhuốm cả vào thu.
*
Xưa bé thơ ngủ bởi lời ru
Nay thao thức vì ngổn ngang thương nhớ
Ngày trống vắng
Ngẩn ngơ
Tìm duyên nợ
Người đâu rồi
Nắng hạn tìm mưa.
*
23.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 19:03:35 bởi Huyền Băng >
NGYEU 30.03.2009 10:54:17 (permalink)
0


XIN HẠC ĐỪNG VỀ ĐÓN MẸ TÔI

Mẹ đã tròn trăm tuổi
Giờ chờ bóng Hạc qua
Lo tắt nắng non đoài, lòng con xót xa
Cậy đất rộng trời cao, Phật độ trì cho mẹ!
*
Biển Đồng Châu xin sóng triều vỗ nhẹ
Gió hãy thoảng về để yên giấc mẹ ta
Đời có nghĩa gì nếu mẹ đi xa
Tuổi hoa giáp con thành người đói khát.
*
Thiếu vắng mẹ con khác gì trẻ lạc
Thương nhớ vô bờ ơi mẹ nhân hậu bao dung
Trời sẽ nghiêng, núi lở, đất rung
Nếu Hạc đến đón mẹ theo Tiên Tổ.
*
Thấu lời ru, không để đời tủi hổ
Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục nặng lòng con
Tình mẹ hiền hơn cả vàng son
Cho con được yên bề cuộc sống.
*
Nghe ngoài xa thuỷ triều lên, gió lộng
Hạc có về, thì hãy rẽ đường ngang
Phật Tổ linh thiêng, xin rọi ánh hào quang
Ban phước, chở che cho mẹ con an lành trường thọ.
*
Chốn tuyền đài cõi Phật xin bỏ ngỏ
Mẹ ơi! Chớ vội về để con cháu bơ vơ
Nửa cuối cuộc đời ai dạy con làm thơ
Khi trời đất lại ngập tràn thương nhớ.
*
30.03.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 31.03.2009 11:10:46 (permalink)
0

Trưa hôm qua chưa đến 11 giờ  chuông điện thoại reo, nhìn số máy được biết Nhà báo, Nhà thơ NGUYỄN ĐÌNH XUÂN gọi đến quán Làng Ngói để gặp mặt số anh chị em Blogs 360plus. Vì công việc ở xa không về kịp đành gửi lời cảm ơn và chúc anh ĐÌNH XUÂN cùng các bạn có cuộc gặp mặt vui vẻ và dùng bữa trưa thật ngon miệng. Tới 1h35 vừa về đến nhà lại thấy chuông điện thoại. Vẫn là Nhà báo, Nhà thơ NGUYỄN ĐÌNH XUÂN yêu cầu phải ra ngay anh em đang chờ. Đặc biệt có NÚI ĐÁ cùng bạn nữ vừa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra. N thật không ngờ các bạn lại nhiệt tình và ưu ái đến thế. Hơn nữa các vị khách cất công từ Nam Kỳ cách xa gần 2000km ra mà mình không đến thật thất lễ. Với N đây không phải là lần đầu tiên anh NGUYỄN ĐÌNH XUÂN ưu ái cho cơ hội gặp gỡ giao lưu bè bạn. Có thể nói đã sang năm thứ hai nếu có các cuộc họp mặt anh chị em blogs 360plus ở Hà Nội là anh XUÂN đều thông tin, và chân tình hò hẹn. Nhưng với những lý do riêng biệt khác nhau mà nhiều cuộc N đành lỗi hẹn mà vắng mặt.
       Cuộc gặp mặt trưa qua với N có nhiều điều thú vị. Tại đây anh ĐÌNH XUÂN đã yêu cầu nâng ly chúc mừng cuộc hội ngộ và cũng là lời yêu cầu N viết bài thơ về sự kiện nâng ly này.
      Nay N viết bài thơ này thay lời cảm ơn trân trọng nhất đến anh NGUYỄN ĐÌNH XUÂN cùng các bạn NÚI ĐÁ, Anh CỰU CHIẾN BINH, NGỐC và tất cảc các bạn mà N chưa nhớ tên cũng như bút danh.



LY RƯỢU MUỘN

Ly rượu muộn đời cho
Nâng cốc cùng nhau
Chưa chạm men cay đã dại khờ
Chao đảo.
Sóng sánh mắt- ta say
Qua miền hư ảo, mãi trộm nhìn
Cuối ngày thấy chiêm bao.
*
Chia tay rồi chiều xuân cứ hanh hao
Ly rượu cạn
Men còn tràn nỗi nhớ
Ta đã say
Nhưng người chẳng ở
Chênh chao nỗi buồn
Dang dở một hồn thơ.
*
Giá như ta với người đừng ai viết thơ
Thì rượu chẳng dâng men
Chiều xuân không màu nhớ
Ly để rỗi có thể là sẽ lỡ
Nhưng không buồn
Giờ nào phải ngẩn ngơ
Chia tay rồi người để lại hồn thơ.
*
31.03.03
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 14:23:48 bởi NGYEU >
NGYEU 01.04.2009 12:22:33 (permalink)
0


VỘI VÀNG

Vội vàng
Đánh mất thời gian
Ngỡ có nhau hết lo toan ưu phiền.
*
Đèn không soi sáng khắp miền
Sang hèn
Nào phải bạc tiền mới đo.
*
Rẻ không mua
Đắt mang cho
Bởi người sang mới có đò đón đưa.
*
Vội vàng
Giờ hứng nắng mưa
Một mình ta những sớm trưa cực lòng.
*
Giá xưa bưởi chẳng đèo bòng
Bình tâm ta chọn
Dòng trong sang đò.
*
Nay đâu phải gỡ tơ vò
Vội vàng
Lỡ vấp hẹn hò ngày xưa.
*
01.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 02.04.2009 10:52:33 (permalink)
0

XIN NGƯỜI GHÉP NHẠC CHO THƠ

Tôi - mảnh trăng non đầu tháng
Khuyết cả vui buồn
Nhoà nhạt mộng mơ.
Không sáng nổi lòng mình
Dang dở câu thơ
Thèm hờn giận như khát thương, đói nhớ.
*
Nhìn sông núi tâm hồn oà vỡ
Thẹn cảnh thuyền đơn
Xa tít bến bờ
Gió đến, mây qua
Tất cả hững hờ
Hỏi con nước sao bên bồi bên lở.
*
Mong người đắp tròn đầy
Dẫu chỉ lần rạng rỡ
Tháng một ngày rằm cũng thoả mãn hồn thơ
Bến nước, sân đình ai đó hết ngẩn ngơ
Để được giận hờn
Yêu thương nhung nhớ.
*
Trăng khuyết - tình tôi
Chẳng là mảnh vỡ
Chỉ chưa đầy
Xin người ghép hồn thơ
Nhạc giao thoa thi tứ chẳng bơ vơ
Thành tình khúc người ơi! Đừng bỏ lỡ.
*
02.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 02.04.2009 20:15:48 (permalink)
0

TÌM EM - TÌM NỬA ĐỜI TÔI

Tôi tìm
Nửa thiếu
Nơi em
Giật mình
Bởi lạ
Như quen kiếp nào.
*
Đắm say
Ngã
Chốn động đào
Kiếp trăm năm
Gói gọn vào
Tàn canh.
*
Tình xưa
Chỉ một
Chiếu manh
Buồn
Vui
Người vẫn song hành quan san.
*
Nay tìm
Muôn dặm
Dọc
Ngang
Nửa tôi
Người đã đa mang kiếp nào.
*
Non cao
Nguồn mạch ngọt ngào
Thẳm sâu
Biển ngợp men
Vào
Tìm em.
*

02.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 03.04.2009 17:22:43 (permalink)
0

LỜI HÒ HẸN THÁNG TƯ

Tháng tư
Hò hẹn buông lơi
Dối nhau một lời
Không giận.
Tình yêu thường rất thật
Em lạnh lùng nói không yêu.
*
Chuông điện thoại reo
Trời đất liêu xiêu
Khấp khởi mừng vui gặp mặt.
Thoáng giật mình
Khoảng không lạnh ngắt
Lộ hình, phơi sắc hư vô.
*
Một lời mời
Hư - thực vẽ tô
Nỗi nhớ nổi chìm không điều trách cứ
Son sắt thuỷ chung có một ngày để thử
Giả - thật soi lòng
Lời hò hẹn tháng tư.
*
03.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 17:32:06 bởi NGYEU >
NGYEU 07.04.2009 16:48:04 (permalink)
0

NÉN HƯƠNG THÁNG BA

Khói hương xanh mềm cây cỏ
Đất trời thấp thoáng bóng tiền nhân
Non nước bốn bề đây đó vẫn còn xuân
Lòng xao xuyến bâng khuâng tưởng nhớ.
*
Mưa giăng mắc nỗi niềm vạn thuở
Màu hương trầm lắng xuống đồng xa
Phút tĩnh tâm ân đức tháng ba
Con cháu cúi đầu tạ ơn Tiên Tổ.
*
Nỗi nhớ niềm thương nhắn gửi nơi thiên cổ
Phúc đức truyền đời con cháu đắp bồi thêm
Gia đạo đăng lưu không thể nào quên
Nơi chín suối Tổ Tiên anh linh siêu thoát.
*
Qua khói hương gửi đến miền cực lạc
Lời tạ ơn chân thành của thế hệ cháu con
Ví đất này rộng biển cao non
Không thể sánh công lao của Tiền Nhân xây đắp.
*

Kỷ niệm Thanh minh, Kỷ Sửu.
04.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 09.04.2009 10:51:07 (permalink)
0

EM GIẬN TÔI RỒI

Em giận tôi rồi bỏ mặc hồn thơ
Để trời đất ngổn ngang thương nhớ
Tự trách mình vô duyên vội buông lời nói lỡ
Nên ngàn xa mưa gió cứ ùa về.
*
Xa nhau giờ lòng tôi tái tê
Câu thơ lạc nơi chân trời góc bể
Hay em cố xua đi, giận hờn là thế
Tôi vụng về, em nào có được yên.
*
Thương em nhiều phận gái thuyền quyên
Tôi chẳng anh hùng, chỉ bình nhân trần thế
Chắp vá những câu thơ giữa đời dâu bể
Lỡ hẹn thề nuôi hy vọng đam mê.
*
Không chịu hiểu mình lại ngỡ thấu sơn khê
Quen thói nhìn người qua lối đo sông biển
Chút hồ đồ để mộng lành tan biến
Em giận tôi rồi, giờ bỏ mặc hồn thơ.
*
09.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 09:53:59 bởi NGYEU >
NGYEU 13.04.2009 10:47:17 (permalink)
0

MÀU ĐÔNG GIỮA HẠ

Những vì sao không về đêm hạ
Màu đông còn đọng khoé mắt em
Một nỗi buồn
Phảng phất hờn ghen
Lời từ biệt
Ngỡ lòng hoá đá.
*
Tình yêu mong manh
Chia tay vội vã
Một vùng trời đôi ngả cùng dông
Chút hoài nghi
Tình cách núi ngăn sông
Để giữa hạ lòng sắt se băng giá.
*
Còn nói được gì đây
Người chôn đi tất cả
Những thi vị ngọt ngào một thuở đã lên men
Dẫu chưa đến hận thù qua lăng kính hờn ghen
Buồn sao lặn
Đông tụ về khoé mắt.
*

13.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU 14.04.2009 17:14:06 (permalink)
0

CHỈ MÌNH VỚI THƠ

Về miền trống vắng
Ngày xưa
Thuở không em
Những gió mưa
Cắt lòng.
*
Ươm Quýt Cam
Hái Bưởi Bòng
Chát chua
Nào có ai mong
Hỡi người.
*
Ham vui
Rơi mất nụ cười
Nay tìm
Chưa đến tháng mười
Tuyết rơi.
*
Một mình về
Giữa chơi vơi
Không em
Nắng gió buông lơi
Một mình.
*
Trách câu thơ
Cứ đa tình
Trải ra
Gói lại
Chỉ mình với thơ.
*
14.04.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 97 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9