TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 97 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 12.09.2009 19:56:57 (permalink)
0

DẠI GÌ GỠ RỐI CÂU THƠ

Em bắt tôi đền
Phải gỡ rối câu thơ
Để giăng mắc nỗi buồn vô cớ
Vừa chạm bâng khuâng, va vào nhung nhớ
Vấp mộng mơ
Lại ngã xuống hững hờ.
*
Hy vọng mong manh
Khao khát, đợi chờ
Lạc giữa mông lung không đường ra lối mở
Yêu thương đấy
Rồi giận hờn nghẹt thở
Thoáng chút vỗ về như thể ngấm bùa mê.
*
Thơ qua hải hồ
Trải rừng thẳm sơn khê
Không màu sắc mà sao say đến thế
Cho người tự dấn thân vào dâu bể
Trói đời nhau
Cần chi những nguyện thề.
*
Giờ chẳng riêng em
Tôi cũng lạc lối về
Hai đứa cứ quẩn quanh trong thi tứ
Tôi nào dại gỡ hồn thơ quá khứ
Có chăng là giăng tiếp thực hư
Cho chúng mình chung một chốn riêng tư.
*
12.09.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 20:42:52 bởi Huyền Băng >
NGYEU 14.09.2009 11:32:06 (permalink)
0

RỒI ĐÔNG CŨNG SẼ VỀ

Chân trời xa núi đã đổi màu
Dẫu nơi ấy không ồn ào mùa gió
Chút suy tư vương trên cây cỏ
Cuối dòng sông cũng khuất bóng con đò.
*
Chìm xuống đáy thu những ngày tháng hẹn hò
Biết sau núi đã giấu điều giá lạnh
Mưa với nắng chỉ còn là khoảng cách
Tựa buồn vui đeo đuổi mãi song hành.
*
Chưa đến trăm năm đã tỏ ngọn ngành
Những thật gỉa từng trút vào thác đổ
Chỉ suối sông trơ điều tủi hồ
Lộ dòng sâu, phơi ván gác chèo.
*
Nào phải qua trăm suối ngàn đèo
Thì đông đã rập rình bên núi
Chiếc áo choàng thu tím màu buồn tủi
Mà thời gian đã xám lạnh cuối trời.
*
Đông sẽ về! băng giá, tuyết rơi.
*
14.09.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 15.09.2009 09:25:41 (permalink)
0

CHẮP VÁ NỖI BUỒN

Gượng tìm vui vá nỗi buồn
Chua chát lắm
Mong lấp điều cay đắng.
*
Gom những chiều tà
Không đủ chong đêm trắng
Ghen Cuội kia cứ o bế chị Hằng.
*
Khập khiễng thời gian
Kê mãi không bằng
Sương rỏ giọt, cánh hoa còn e ấp.
*
Giận vườn xuân
Bướm ong tấp lập
Biển già nua đành giấu sóng ngầm.
*
Tại câu thơ người giữ cứ tươi mầm
Để đêm trắng
Chạm vào nỗi nhớ.
*
Chắp vá mãi
Tự thẳm sâu oà vỡ
Gọi tên nhau trong khoảnh khắc đợi chờ.
*
15.09.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 20:45:38 bởi Huyền Băng >
#1218
    NGYEU 16.09.2009 09:57:41 (permalink)
    0

    THẤU ĐẾN TẬN CÙNG

    Hơn cả trong mơ
    Em cùng tôi qua ngang dọc thiên đường
    Lại đắm đuối ngược xuôi miền cổ tích.
    *
    Chỉ tiếc người xưa sắp lịch
    Phân đoản đêm - ngày
    Manh mún thời gian.
    *
    Thoát khỏi u mê
    Vượt những trái ngang
    Thắp sáng địa đàng không còn u tịch.
    *
    Khơi dậy sắc màu
    Cả hai ta thỏa thích
    Ngợp trong men nồng, chẳng ngại đã kề đông.
    *
    Chôn mọi ưu phiền, lấp kín khoảng không
    Tới ngóc ngách cội nguồn
    Thấu tận cùng sâu rộng.
    *
    16.09.09
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

    #1219
      NGYEU 20.09.2009 17:43:31 (permalink)
      0

      KHOÁC ÁO THU PHÂN
      Người khoác lên tôi tấm áo choàng
      Óng vàng màu nắng
      Gió mơn man
      Chiều không tĩnh lặng
      Xốn xang hoài
      Biết độ thu phân.
      *
      Ngẩn ngơ tìm một câu hát ru
      Nơi làng mới
      Chắc lạc vào hoài cổ
      Biết mai mốt đời có còn nghèo khổ
      Những nốt nhạc xô bồ
      Khoả sắc lấp thuần phong.
      *
      Câu dân ca từng nuôi nhớ mong
      Cho ta lớn
      Giữa trời khát vọng
      Để trưa hạ dặt dìu cánh võng
      Hồn quê ơi!
      Rời rợi trong lòng.
      *
      Hiu hắt heo may
      Nắng rám trái bòng
      Khoác áo choàng thu
      Nghe lòng diệu vợi
      Câu hát đã xa, biết người có đợi
      Mai đông về, cái lạnh có chia đôi.
      *
      20.09.09
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU

      #1220
        KimGiang 29.09.2009 00:51:33 (permalink)
        0

        Xin được thắp nén nhang, nghiêng mình trước Anh linh
        Cụ: PHAN THỊ LỰU
        - Người Mẹ tôn kính của Thi Sỹ Đoàn Văn Nghiêu!



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/FB059063EA3C4C87A0434FD9FCF6A522.JPG[/image]

        Trăm mùa Sen tỏa ngát hương
        Cầm tay níu áo tiếc thương khóc Người!

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 00:56:17 bởi KimGiang >
        #1221
          NGYEU 29.09.2009 09:53:12 (permalink)
          0

          Trích đoạn: KimGiang


          Xin được thắp nén nhang, nghiêng mình trước Anh linh
          Cụ: PHAN THỊ LỰU
          - Người Mẹ tôn kính của Thi Sỹ Đoàn Văn Nghiêu!



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/FB059063EA3C4C87A0434FD9FCF6A522.JPG[/image]

          Trăm mùa Sen tỏa ngát hương
          Cầm tay níu áo tiếc thương khóc Người!



          XIN CHẮP TAY TRƯỚC NGỰC VÀ CÚI ĐẦU ĐA TẠ KIM GIANG




                                                                 TUẦN THƠ TANG MẸ


          THẾ LÀ HẠC CŨNG ĐÃ VỀ

          Thế là Hạc cũng đã về
          Đồng Châu biển động trời quê nghiêng buồn.
          Tắt heo may, vắng cánh chuồn
          Chân mây chớp giật, thượng nguồn mưa tuôn.
          *
          Bão! hay trời đất buồn thương
          Thu phân,nhật nguyệt lạc đường dầm mưa
          Trải đồng khăn trắng tiễn đưa
          Khóc than trộn lẫn gió mưa, quặn lòng.
          *
          Sao Hạc chẳng đi lối vòng
          Lại ngang đường tắt bóng mây cuối ngày.
          Sập trời cao, lở đất dày
          Ngóng theo, tê tái lòng đầy nhớ thương.
          *
          Một trời nghi ngút khói hương
          Tiễn mẹ về chốn mười phương Phật chờ.
          Đau - thương - tiếc - nhớ vô bờ
          Cầu Phật độ mẹ đến bờ bằng an.
          *
          28.09.09
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU

           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 22:34:08 bởi Huyền Băng >
          #1222
            Đuyên Hồng 29.09.2009 12:16:01 (permalink)
            0

            Trích đoạn: NGYEU


            Trích đoạn: KimGiang


            Xin được thắp nén nhang, nghiêng mình trước Anh linh
            Cụ: PHAN THỊ LỰU
            - Người Mẹ tôn kính của Thi Sỹ Đoàn Văn Nghiêu!



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/FB059063EA3C4C87A0434FD9FCF6A522.JPG[/image]

            Trăm mùa Sen tỏa ngát hương
            Cầm tay níu áo tiếc thương khóc Người!



            XIN CHẮP TAY TRƯỚC NGỰC VÀ CÚI ĐẦU ĐA TẠ KIM GIANG




                                                                  TUẦN THƠ TANG MẸ


            THẾ LÀ HẠC CŨNG ĐÃ VỀ

            Thế là Hạc cũng đã về
            Đồng Châu biển động trời quê nghiêng buồn.
            Tắt heo may, vắng cánh chuồn
            Chân mây chớp giật, thượng nguồn mưa tuôn.
            *
            Bão! hay trời đất buồn thương
            Thu phân,nhật nguyệt lạc đường dầm mưa
            Trải đồng khăn trắng tiễn đưa
            Khóc than trộn lẫn gió mưa, quặn lòng.
            *
            Sao Hạc chẳng đi lối vòng
            Lại ngang đường tắt bóng mây cuối ngày.
            Sập trời cao, lở đất dày
            Ngóng theo, tê tái lòng đầy nhớ thương.
            *
            Một trời nghi ngút khói hương
            Tiễn mẹ về chốn mười phương Phật chờ.
            Đau - thương - tiếc - nhớ vô bờ
            Cầu Phật độ mẹ đến bờ bằng an.
            *
            28.09.09
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU



            Đuyên Hồng xin chia buồn với anh Đoàn Văn Nghiêu và gia quyến!
            ĐH đi công tác xa mới về nên đến tận hôm nay mới biết được tin này.

            MẸ TRĂM NĂM
            Trăm năm sống đủ được như vầy
            Trần thế mấy người có phúc may?
            Cõi hạc mẫu thân thanh thản tạ
            Thái Bình con cháu đỏ mắt cay
            Công lao dưỡng dục cân không đặng
            Tình nghĩa sinh thành đếm khó thay
            Thắp nén hương lòng xin vĩnh biệt
            Mẹ về cực lạc chốn trời tây!
            September 29, 2009



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 12:19:04 bởi Đuyên Hồng >
            #1223
              NGYEU 30.09.2009 10:18:59 (permalink)
              0

              Đuyên Hồng xin chia buồn với anh Đoàn Văn Nghiêu và gia quyến!
              ĐH đi công tác xa mới về nên đến tận hôm nay mới biết được tin này.

              MẸ TRĂM NĂM
              Trăm năm sống đủ được như vầy
              Trần thế mấy người có phúc may?
              Cõi hạc mẫu thân thanh thản tạ
              Thái Bình con cháu đỏ mắt cay
              Công lao dưỡng dục cân không đặng
              Tình nghĩa sinh thành đếm khó thay
              Thắp nén hương lòng xin vĩnh biệt
              Mẹ về cực lạc chốn trời tây!
                                                                                                September 29, 2009

                                   ĐOÀN VĂN NGHIÊU XIN CHẮP TAY CÚI ĐẦU ĐA TẠ ĐUYÊN HỒNG


                                          TUẦN THƠ TANG MẸ

              MƯỢN CÂU THƠ KHÓC MẸ

              Mẹ ơi!
              Con cố níu thời gian
              Mà năm tháng lại hằn sâu mắt mẹ
              Che chắn gió mây mong thoảng qua nhè nhẹ
              Nhưng gió mưa cứ sầm sập đổ về.
              *
              Lòng con sao chẳng tái tê
              Khi mắt bão đã căng tràn mặt biển
              Cố giữ lại hừng đông
              Nhưng đất trời vẫn chuyển
              Thái dương rơi xa lắc phía non đoài.
              *
              Vẫn biết còn đây ngày rộng tháng dài
              Nhưng vắng mẹ cả đất trời hoang hoải
              Con - mãi là đứa con thơ dại
              Thương nhớ mẹ hiền
              Biết tìm mẹ nơi đâu.
              *
              Mẹ ơi!
              Xin được mượn thơ, con khóc mẹ đôi câu
              Dâng mẹ nén nhang, quỳ, cúi đầu từ tạ
              Kể từ nay Thu - Đông - Xuân - Hạ
              Thương nhớ mẹ vô bờ, con ngóng phía trời xa.
              *
              30.09.09
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU




              #1224
                NGYEU 01.10.2009 10:53:38 (permalink)
                0

                DÂNG HƯƠNG CHO MẸ

                Mẹ ơi!
                Giờ Mẹ đã đến phương nào
                Về cõi Phật có trăng sao đón Người.
                Thênh thang không, chín phương trời
                Hay là gió táp mưa rơi chắn đường.
                *
                Xưa mẹ dạy con can trường
                Nay đau chất núi, buồn thương xé lòng.
                Nước mắt nuốt chẳng vào trong
                Trái tim uất nghẹn rầu lòng tái tê.
                *
                Gió mưa còn trải ngoài đê
                Đất bùn có lấm đường về Tây Thiên.
                Cầu xin Phật độ trời yên
                Mẹ đi sớm gặp Tổ Tiên đón đường.
                *
                Mênh mang chốn ấy vô thường
                Một trăm tuổi Mẹ lên đường thảnh thơi.
                Dâng hương, con gọi Mẹ ơi!
                Cầu siêu để mẹ về nơi Phật chờ.
                *

                01.10.09
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

                #1225
                  Công Hòa 02.10.2009 00:33:43 (permalink)
                  0
                      XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG
                  GIA ĐÌNH   THI SỸ ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                   
                             Cầu mong linh hồn Cụ sớm được siêu thoát
                                                     nơi  cực lạc 
                   
                                                     Công Hòa
                  #1226
                    NGYEU 02.10.2009 11:50:55 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Công Hòa

                        XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG
                    GIA ĐÌNH   THI SỸ ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                     
                               Cầu mong linh hồn Cụ sớm được siêu thoát
                                                       nơi  cực lạc 
                     
                                                       Công Hòa


                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU XIN ĐƯỢC CHẮP TAY CÚI ĐẦU ĐA TẠ ANH CÔNG HOÀ



                                                TUẦN THƠ TANG MẸ




                    CHIỀU THƯƠNG NHỚ MẸ

                    Trông đầu sóng
                    Ngóng chân mây
                    Mênh mang
                    Chỉ thấy giăng đầy gió mưa.
                    *
                    Trời buồn
                    Không ánh sao thưa
                    Bến bằng an mẹ tới chưa
                    Hỡi người!
                    *
                    Mới hôm qua
                    Mẹ nói cười
                    Mà nay Mẹ hỡi!
                    Cách vời thiên thu.
                    *
                    Ngẩn ngơ
                    Con khát lời ru
                    Đói vòng tay mẹ
                    Chiều thu phân kỳ.
                    *
                    Mẹ ơi!
                    Hạc đón Mẹ đi
                    Tuyền đài Mẹ đến
                    Con thì dâng hương.
                    *
                    Ngập tràn nỗi nhớ niềm thương
                    Chiều chiều ngóng mẹ
                    Quê hương nghiêng
                    Buồn.
                    *
                    02.10.09
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 22:30:56 bởi Huyền Băng >
                    #1227
                      Trần Mạnh Hùng 02.10.2009 12:01:42 (permalink)
                      0
                      THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



                      Chân thành chia buồn cùng anh Đoàn Văn Nghiêu cùng gia quyến
                      Trần Mạnh Hùng

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 12:15:17 bởi Trần Mạnh Hùng >
                      #1228
                        NGYEU 03.10.2009 14:20:22 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

                        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU



                        Chân thành chia buồn cùng anh Đoàn Văn Nghiêu cùng gia quyến
                        Trần Mạnh Hùng



                        ĐOÀN VĂN NGHIÊU THAY MẶT TOÀN GIA XIN CHẮP TAY CÚI ĐẦU ĐA TẠ ANH TRẦN MẠNH HÙNG


                                                                                   TUẦN THƠ TANG MẸ

                        CHÌM MỘT MÙA TRĂNG

                        Một mùa trăng dầm trong bùn nước
                        Thu phân mà thấu lạnh tâm can
                        Tạo hoá nỡ bày quy luật trái ngang
                        Tình mẫu tử phải sinh - ly, tử - biệt.
                        *
                        Ơi đất rộng trời cao sao kiếp người oan nghiệt
                        Công dưỡng dục sinh thành sánh biển rộng non cao
                        Con lớn khôn nhưng đền đáp đã được bao
                        Còn mang nợ khi ngàn thu ly biệt.
                        *
                        Thương bùn nước nhấn chìm Nhật - Nguyệt
                        Đau thương giờ khoả lấp Càn - Khôn
                        Ngấp nghé đông mà gió bão giật từng cơn
                        Con chết lặng nhìn đất ôm giữ Mẹ.
                        *
                        Trăm tuổi Mẹ đi, lòng con còn thơ trẻ
                        Trần gian giờ con của Mẹ bơ vơ
                        Hưu quạnh cửa nhà ra ngẩn vào ngơ
                        Nhoà đôi mắt bởi ngập tràn thương nhớ.
                        *
                        03.10.09
                        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


                        #1229
                          NGYEU 04.10.2009 10:05:38 (permalink)
                          0
                          TUẦN THƠ TANG MẸ



                          NHỚ THƯƠNG NGÓNG MẸ

                          Bám bên nhớ
                          Níu bên thương
                          Ngoảnh trông về phía dặm trường mẹ đi.
                          *
                          Mây che
                          Khuất bóng thiên di
                          Buồn! Thu khắc khoải phân kỳ ngàn năm.
                          *
                          Trời không xanh
                          Nguyệt bỏ rằm
                          Lòng đau hơn cả ruột Tằm rút tơ.
                          *
                          Bàng hoàng
                          Nào phải trong mơ
                          Âm - dương, Mẫu - tử đôi bờ cách ngăn.
                          *
                          Ơi trời đất có thấu chăng
                          Mẹ về với chốn vĩnh hằng
                          Nhớ thương!
                          *
                          04.10.09
                          ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                           
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 22:28:56 bởi Huyền Băng >
                          #1230
                            Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 82 của 97 trang, bài viết từ 1216 đến 1230 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9