TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 97 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
ms.witch 04.10.2009 10:48:23 (permalink)
0
 
NGYEU 05.10.2009 11:02:17 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

 

NGHIÊU XIN CHẮP TAY CÚI ĐẦU ĐA TẠ MINHTHANH


TUẦN THƠ TANG MẸ


BÁI BIỆT MẸ

Nhất nhật tuần
Con quỳ lạy dâng hương
Bái biệt Mẹ đã về nơi chín suối
Bao nhớ thương tiếc nuối
Thì Hạc kia cũng đón Mẹ đi rồi.
*
Đau xé lòng con
Hết đứng lại ngồi
Chiều xóm nhỏ võ vàng hưu quạnh
Buốt thấu tận xương một mùa trăng lạnh
Mẹ đi xa! không thể hẹn ngày về.
*
Đã chạm đông
Bão vẫn dồn dập ngoài đê
Có khổ đau nào hơn thế
Thương nhớ Mẹ, xót quê nỗi niềm dâu bể
Vòng khăn tang thắt chặt não nề.
*
Gửi khói hương lên cao rộng tứ bề
Lời cầu nguyện nơi Cửu tuyền mẹ đến
Siêu thoát anh linh, bằng an cập bến
Nay nhất nhật tuần
Con bái biệt mẹ!  Mẹ ơi!
*
05.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Huyền Băng 05.10.2009 23:26:33 (permalink)
0
Tuần qua do đi xa nên không được biết tin buồn mất mẹ này của bạn và phân ưu chậm trể... xin thứ lỗi.
 
Là người đã trải qua cảnh mất mẹ, nên HB rất hiểu nỗi đau của bạn, thật khó mà nguôi ngoai, mong bạn nén đau giữ gìn sức khỏe, và chúng ta cùng cầu nguyện cho mẹ sớm tìm được cõi an nhàn.
 

 
Kính bái,
 
Hương lòng cháu thắp một tuần
Cầu xin cho bác - trầm luân... thóat đời
Xa chơi dạo cảnh mây trời
Thênh thang nhẹ bước quên đời nắng mưa
Đời người thóang chốc đã xưa
Nay miền thượng giới sớm trưa tu trì
Cầu cho chúng cháu luôn ghi
Lời vàng mẹ dạy - lễ nghì không quên
 
Huyền Băng
 
Gởi đến bạn một cành hoa trắng HB chụp vào ngày tan bảo ở Tây Nguyên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1617D4BB99E34AFEB7144936A7F22F01.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 23:28:07 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Hô Bảo Nghĩa 06.10.2009 00:39:01 (permalink)
0
Thành kính phân ưu
ms.witch 06.10.2009 21:55:02 (permalink)
0
 

NGHIÊU XIN CHẮP TAY CÚI ĐẦU ĐA TẠ MINHTHANH


TUẦN THƠ TANG MẸ


BÁI BIỆT MẸ

Nhất nhật tuần
Con quỳ lạy dâng hương
Bái biệt Mẹ đã về nơi chín suối
Bao nhớ thương tiếc nuối
Thì Hạc kia cũng đón Mẹ đi rồi.
*
Đau xé lòng con
Hết đứng lại ngồi
Chiều xóm nhỏ võ vàng hưu quạnh
Buốt thấu tận xương một mùa trăng lạnh
Mẹ đi xa! không thể hẹn ngày về.
*
Đã chạm đông
Bão vẫn dồn dập ngoài đê
Có khổ đau nào hơn thế
Thương nhớ Mẹ, xót quê nỗi niềm dâu bể
Vòng khăn tang thắt chặt não nề.
*
Gửi khói hương lên cao rộng tứ bề
Lời cầu nguyện nơi Cửu tuyền mẹ đến
Siêu thoát anh linh, bằng an cập bến
Nay nhất nhật tuần
Con bái biệt mẹ!  Mẹ ơi!
*
05.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




  

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai

Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dân

Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

Lòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa

Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 21:57:08 bởi minhthanh_love >
NGYEU 09.10.2009 16:10:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Băng

Tuần qua do đi xa nên không được biết tin buồn mất mẹ này của bạn và phân ưu chậm trể... xin thứ lỗi.
 
Là người đã trải qua cảnh mất mẹ, nên HB rất hiểu nỗi đau của bạn, thật khó mà nguôi ngoai, mong bạn nén đau giữ gìn sức khỏe, và chúng ta cùng cầu nguyện cho mẹ sớm tìm được cõi an nhàn.
 

 
Kính bái,
 
Hương lòng cháu thắp một tuần
Cầu xin cho bác - trầm luân... thóat đời
Xa chơi dạo cảnh mây trời
Thênh thang nhẹ bước quên đời nắng mưa
Đời người thóang chốc đã xưa
Nay miền thượng giới sớm trưa tu trì
Cầu cho chúng cháu luôn ghi
Lời vàng mẹ dạy - lễ nghì không quên
 
Huyền Băng
 
Gởi đến bạn một cành hoa trắng HB chụp vào ngày tan bảo ở Tây Nguyên


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/1617D4BB99E34AFEB7144936A7F22F01.jpg[/image]



CHỊ HUYỀN BĂNG! ĐOÀN VĂN NGHIÊU EM XIN ĐA TẠ CHỊ ĐÃ CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH
NGYEU 09.10.2009 16:11:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Thành kính phân ưu


ANH HỒ BẢO NGHĨA! ĐOÀN VĂN NGHIÊU XIN ĐA TẠ ANH

NGYEU 09.10.2009 16:13:55 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love



  

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai

Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dân

Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

Lòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa

Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên .



ĐOÀN VĂN NGHIÊU XIN ĐA TẠ MINH THANH



NGYEU 11.10.2009 20:56:42 (permalink)
0

ĐỢI CHỜ THÁNG BA

Đã qua mùa ngâu
Chỉ thấy rầu rầu cây cỏ
Nỗi nhớ hanh hao trong gió
Hắt hiu
Lá đỏ bên thềm.
*
Buồn vắt ngày dài, mơ vỡ vụn đêm
Chờ đợi hẹn hò
Mang thời gian ra đếm
Con nước vơi vô tình phơi lòng bến
Lúc dạt dào có lở bờ mong.
*
Người chưa về
Lối ngập sầu đông
Gối nỗi nhớ đợi ngày dài tháng rộng
Tháng ba nàng Bân nếu về qua cổng
Còn vương chút tang bồng, người có ghé thăm tôi?
*

09.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 12.10.2009 10:42:34 (permalink)
0

VẤP PHẢI NỖI BUỒN

Dọc
Ngang
Đều vấp nỗi buồn
Ai giăng từ chốn cội nguồn chân mây.
*
Chiều
Nghiêng
Ráng đỏ trời tây
Úa vàng nỗi nhớ phơi đầy lối đi.
*
Trúc
Mai
Vẫn biết có thì
Xuân mà lỡ hẹn còn gì mùa hoa.
*
Yêu
Thương
Nhắn gửi người xa
Nỗi buồn có nỡ trải ra, thu vào.
*
Đông
Tây
Xa có là bao
Đất dày sao để trời cao u buồn.
*
Trái
Ngang
Vấp phải nỗi buồn
Chênh chao trống vắng những tuần cận đông.
*
12.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 14.10.2009 10:50:13 (permalink)
0

KHẮC LẠI CÂU THƠ

Khắc lại câu thơ
Mừng cát nhật
Xuân đã đến gần
Chờ đào thắm khai hoa.
*
Dang rộng vòng tay
Đón Sao sa
Chút e ấp
Say màu xanh sắc lá.
*
Từ sâu thẳm
Một tiếng chuông rất lạ
Ai gieo vào
Cứ thổn thức tim ta.
*
Rực rỡ đất trời
Ong bướm hoan ca
Cũng bởi tình yêu
Xuân ùa về khắp ngả.
*
Khắc lại câu thơ
Chặn đông, ngăn hạ
Sửa đẹp căn nhà
Chờ đón người xa.
*
14.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

#1241
    NGYEU 15.10.2009 17:54:19 (permalink)
    0

    MẸ MIỀN TRUNG CÒN GÁNH NẶNG HAI VAI

    Muốn chạy ào ra phố đón xuân
    Thu níu lại, ngoài biển đông còn bão
    Mẹ già miền Trung đêm ngày mơ bát gạo
    Em bé chân bùn, không sách ngẩn ngơ.
    *
    Thương mẹ một đời lam lũ đói câu thơ
    Xót tuổi nhỏ mộng mơ thèm trang vở
    Bão - lũ cứ vô tình quay cuồng như đòi nợ
    Để kiếp người đói rách, bơ vơ.
    *
    Buồn! Xuân chẳng muốn về, ta không thể làm ngơ
    Sao nỡ để ước mơ em dang dở
    Đất quê mẹ nếu vắng mùa hoa nở
    Thì lỗi này không thể đổ cho ai.
    *
    Mẹ Miền trung ơi! Từng gánh nặng hai vai
    Gian khổ, đói nghèo qua dặm dài lịch sử
    Gánh khói lửa đạn bom cùng nắng mưa từ quá khứ
    Mẹ vẫn cam lòng chỉ mong con có chữ - làm thơ.
    *
    Nay binh đao qua rồi con đã viết được thơ
    Nhưng còn mẹ thiếu ăn, còn em thơ thiếu vở
    Quê vẫn nghèo, đời này con mang nợ
    Nợ đến bao giờ! khi mẹ hiền còn gánh nặng hai vai.
    *
    15.10.09
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

    #1242
      NGYEU 16.10.2009 15:19:47 (permalink)
      0

      TU MỘT HỒN THƠ

      Nhủ lòng tìm câu thơ chay
      Để tu
      Mới chạm đến
      Đã sực mùi son phấn
      Chốn thiền môn chân không bén đất
      Trăng chưa xa, Sao đã kề gần.
      *
      Xếp nhung nhớ
      Để quên
      Biết được mấy tuần
      Lòng bải hoải như lính già thất trận
      Bước hành khất, tâm mơ đường mật
      Thu chưa tàn đã vội níu tầm xuân.
      *
      Nhịp đập trái tim
      Hay hồn thơ rung ngân
      Nhuốm màu sắc phàm trần
      Liệu mai ngày đắc đạo
      Tại ong bướm hay vì hoa chao đảo
      Mà lòng ta thương nhớ cứ ùa vào.
      *
      Thử thách chân tu
      Lạc chốn ba đào
      Nhờ trái tim em
      Dựa vào kẻo ngã
      Giờ thì mặc sóng to gió cả
      Cõi tu này hồn thơ lại thăng hoa.
      *
      16.10.09
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU
      #1243
        NGYEU 18.10.2009 10:16:44 (permalink)
        0
        VIẾT CHO EM NHÂN NGÀY 20.10


        EM NHUỘM THƠ TÔI

        Nốt nhạc em
        Rơi vào thơ tôi
        Bật ra nỗi nhớ
        Gom giọt nắng
        Nhóm bùng lên ngọn lửa
        Phủ niềm vui trên giá lạnh đông ngàn.
        *
        Sáng khoảng trời
        Ngàn vạn quan san
        Những cung bậc rộn ràng
        Xao xuyến
        Như gió mây một đời lưu luyến
        Dệt bốn mùa thơ mộng trong nhau.
        *
        Em nhuộm thơ tôi
        Nỗi buồn qua mau
        Lòng khấp khởi
        Đợi mùa trái chín
        Chiều heo may sắc thu bịn rịn
        Tôi ngóng nhìn về lối có em qua.
        *
        Thơ ghép nhạc rồi
        Lòng cứ ngân nga
        Tôi thầm hát, gọi tên em trong gió
        Bình minh hồng
        Đến hoàng hôn ráng đỏ
        Thơ lưu đề bỏ ngỏ đợi chờ em.
        *
        18.10.09
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


        #1244
          NGYEU 19.10.2009 11:01:35 (permalink)
          0

          LỖI KẺ TÀI TRAI

          Mây xám đừng tụ khoé mắt em
          Xin dành chỗ cho những vì sao sáng
          Cả mưa nữa đừng nhỏ sầu, tóc bạc
          Để cho lòng dào dạt niềm vui.
          *
          Cát bụi cuộc đời biển nhấn xuống xa khơi
          Ngang dọc vết hằn trời xanh đừng mang tới
          Bình địa chớ phong ba, hãy trải ra nắng mới
          Bài hát ru em tôi kết thêm lời.
          *
          Thời gian đừng lay cánh hoa rơi
          Kẻo nhợt nhạt bờ môi đông lại về nhòm ngó
          Xuân có cách chi giữ tim em mãi đỏ
          Nguyên vẹn nụ cười là cả bốn mùa xuân.
          *
          Lo toan đời thường nặng gánh giai nhân
          Ta tự vấn mình có là quân tử
          Hạnh phúc - tình yêu chỉ riêng em gìn giữ
          Sao nay cậy đất trời, ơi lỗi của riêng ta.
          *
          Một đời người được mấy lần tặng hoa
          Những cực nhọc đã bao lần chia sẻ
          Hay chỉ biết lấy của em tuổi trẻ
          Mặc sắc màu năm tháng phôi phai.
          *
          Em thiếu vắng nụ cười, là lỗi kẻ tài trai.
          *
          19.10.09
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

          #1245
            Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 97 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9