TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 97 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 20.10.2009 09:50:58 (permalink)
0

CHÚT QUÀ MUỘN CON XIN DÂNG MẸ

Mẹ ơi!
Hoa tặng mẹ lần này con dâng cùng trầm hương
Với bài thơ biết là đã muộn
Những câu chữ một thời ước muốn
Nay dâng lên mẹ hiền! Mẹ hiền đã đi xa.
*
Tròn tháng rồi trời vẫn cứ mưa sa
Thương nhớ mẹ biển đông nổi bão
Giữa trống vắng con thấy mình chao đảo
Thấu tủi buồn của đứa trẻ mồ côi.
*
Mẹ ở đâu về nhận hương hoa. Mẹ ơi!
Cho con được nói lời tạ tội
Thơ viết chưa xong, sao mẹ đành đi vội
Để con giờ mượn trầm gửi theo hương.
*
Biết đất trời cao - rộng chín mười phương
Con cầu Phật độ anh linh cho mẹ
Chút quà mọn mẹ vui lòng nhận nhé
Quỳ, cúi đầu con dâng mẹ. Mẹ ơi!
*
20.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 10:52:16 bởi Huyền Băng >
NGYEU 21.10.2009 11:39:49 (permalink)
0

CẦU CHO NƠI ẤY NGƯỜI VUI

Cuối thu rồi
Chỉ còn nửa vầng trăng
Nơi khoảng sáng chắc là em vui lắm
Phần trong mây - thuyền tôi chìm đắm
Buồn
Heo may đâu đó lại xô về.
*
Em cứ vui
Để tôi nửa câu thề
Phao hy vọng giữa mênh mang dâu bể
Xưa đâu ngờ
Núi - non lâu đến thế
Cuội không già, sao tàn những tuần trăng.
*
Nơi phương trời người có biết cho chăng
Bao kỷ niệm
Buồn
Tôi đắp phần trăng khuyết
Dẫu chẳng sánh dời non lấp biển
Chỉ để an lòng, cầu nơi ấy người vui.
*
19.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 22.10.2009 10:02:57 (permalink)
0

MƯỢN CÂU THƠ NÍU XUÂN VỀ

Những câu chữ cứ lẳng lơ hồn thơ
Làm ta ngã
Chìm vào nhung nhớ
Giờ thấm đẫm
Nhận ra duyên nợ
Đưa đẩy nhau nhận - trả mãi nụ hôn.
*
Vẫn thẹn thùng
Chuyện muôn thuở Càn - Khôn
Từ đầu hạ
Qua cuối đông chờ đợi
Mong tận hưởng một ngày xuân mới
Bên nụ Đào e lệ khai hoa.
*
Mượn câu thơ
Nối với cao xa
Trói nỗi nhớ niềm thương
Xô nhau cùng ngã
Dẫu thời gian phân mùa đông - hạ
Xuân cứ về thắm mãi trong ta.
*
22.10.09
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

#1248
    NGYEU 26.10.2009 11:02:56 (permalink)
    0

    ĐANG HỘI NÀY ĐÃ HẸN MÙA SAU

    Về Thành Nam
    Gắng tìm câu thơ
    Tặng em sau bao ngày xa vắng
    Lúa vào vụ
    Đồng vàng ngập nắng
    Khúc dân ca mời gọi phía sân đình.
    *
    Đây bến đò Quan xưa ai đã tỏ tình
    Chợ Viềng đó phiên nào hò hẹn
    Về Phủ Dầy
    Cầu may
    Mong niềm vui trọn vẹn
    Để kẻ bắc, người nam nguyên một câu thề.
    *
    Vành nón nghiêng níu giữ
    Chẳng muốn về
    Hương lúa phủ bờ môi mềm
    Vào hội
    Theo nhịp trống tà áo em đưa lối
    Hội đang vui trăng đã ngủ lâu rồi.
    *
    Se lạnh heo may
    Hồn thơ cứ bồi hồi
    Em ngượng nghiụ
    Tôi thì bối rối
    Lưu luyến hẹn hò đến mùa hội tới
    Trời đông ửng hồng vẫn khê chặt bờ môi.
    *
    26.10.09
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU
    #1249
      NGYEU 27.10.2009 08:52:12 (permalink)
      0

      LỠ MỘT LẦN PHÔN

      Đi bên chồng em nào dám nghe phôn
      Anh đâu biết lại giận hờn vô cớ
      Đêm cuối thu
      Trăng suông oà vỡ
      Mây hững hờ
      Chỉ suồng sã heo may.
      *
      Người chạnh lòng
      Khi rỗi một vòng tay
      Kẻ bối rối
      Bởi bờ môi gió trớn
      Khoảng im lặng lo hoài nghi dần lớn
      Hai phương trời một nhịp bước chông chênh.
      *
      Lỡ một lần phôn
      Mà trời đất mông mênh
      Để đó tương tư
      Đây ngẩn ngơ nỗi nhớ
      Nhoà nhạt buồn vương theo màu trăng vỡ
      Đành nín lặng đợi chờ nhắn hò hẹn vào thơ.
      *
      27.10.09
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU

      #1250
        NGYEU 28.10.2009 13:32:42 (permalink)
        0

        NGƯỢC CHIỀU HEO MAY

        Ngược theo chiều heo may
        Tìm cội nguồn nỗi nhớ
        Cuộc tình muộn
        Lòng thầm lo dang dở
        Cõi tương tư biết người ấy có chờ.
        *
        Nửa đời người trống vắng
        Nhẹ hồn thơ
        Nay dằng dặc dù chỉ là một khoảng
        Cứ ngóng trông trong mỏi mòn hoang lạc
        Mỗi khi mình im lặng, giận hờn nhau.
        *
        Đông lách vào khoảng trống
        Mưa mau
        Thời gian ngả xuống màu luống tiếc
        Nửa đời người gặp nỗi buồn chưa biết
        Phấp phỏng tìm ngược chiều gió heo may.
        *
        28.10.09
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 15:21:08 bởi NGYEU >
        #1251
          NGYEU 29.10.2009 15:54:13 (permalink)
          0

          ĐÔNG VỀ

          Giận hờn
          Mưa đổ
          Không em
          Mây giăng
          Che khoảng trời quen nhuốm buồn.
          *
          Màu đông
          Lạnh
          Tự thượng nguồn
          Đợi chờ có gặp
          Những tuần đắm trăng.
          *
          Mỏi mòn
          Đợi
          Người biết chăng
          Những lo
          Trúc lỡ mùa măng mai ngày.
          *
          Chiều mưa
          Khoé mắt hoen cay
          Chạnh lòng
          Giá buốt vòng tay
          Đông về.
          *
          29.10.09
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

          #1252
            NGYEU 30.10.2009 14:23:56 (permalink)
            0

            ĐỪNG ĐỂ THÀNH KHOẢNG TRỐNG

            Giữa chúng mình đừng để thành khoảng trống
            Cát bụi chen vào
            Sầu hận
            Lạc màu xuân.
            *
            Nhịp song hành
            Không cho khách len chân
            Đường hạnh phúc tình yêu
            Chỉ riêng mình bất tận.
            *
            Không loá bởi sắc hoa
            Cũng chẳng ham đường mật
            Có nhau rồi
            Chung nhịp đập trái tim.
            *
            Đâu phải thề : Rau ghém gỗ lim
            Nào cần nguyện: Tìm kim đáy bể
            Vật đổi sao dời xưa nay vẫn thế
            Xin mãi vụng về khờ dại một tình yêu.
            *
            Xiết chặt vòng tay hết khoảng trống cô liêu
            Đánh thức sắc xuân phủ hương chiều giá lạnh
            Ta cùng tắm trong hồn thơ sạch
            Kín cổng cao thành chỉ một anh - em
            *
            30.10.09
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

            #1253
              NGYEU 30.10.2009 23:05:55 (permalink)
              0

              CHO NHAU

              Cho nhau
              Trọn tháng vẹn ngày
              Rượu đào không nhấm
              Đã say
              Môi mềm.
              *
              Cho nhau
              Nhớ
              Chẳng thể quên
              Không tuần
              Ta cũng đắp nên trăng đầy.
              *
              Đâu cần cậy gió nhờ mây
              Xoay mùa
              Yêu
              Để mãi đầy chẳng lơi.
              *
              Sao trời còn có lúc rơi
              Ta cho nhau
              Cả một đời
              Đắm say.
              *
              Mãi mềm môi
              Chặt vòng tay
              Cho nhau
              Chung cả đắng cay ngọt bùi.
              *
              30.10.09
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU

              #1254
                NGYEU 31.10.2009 11:46:07 (permalink)
                0

                TÌNH YÊU KHÔNG ĐỢI MÙA

                Đưa em vào miền không trăng
                E Nguyệt thẹn
                Hai chúng mình mắc cỡ
                Bên tai nghe dồn nhịp thở
                Cửa sông sóng vỗ đôi bờ.
                *
                Chốn trời xa chắc Cuội hững hờ
                Tròn lại khuyết
                Hay Hằng Nga hờn giận
                Tôi bên em ngả nghiêng trời đất
                Đêm thượng tuần trăng lạc có hề chi.
                *
                Yêu! Không đợi mùa
                Mặc trăng đến lại đi
                Đông giá sá gì, xuân lòng mãi thắm
                Thuyền tình ái tự mình cùng đánh đắm
                Ôm nhau chìm trong biển mộng trăm năm.
                *

                01.11.09
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU

                #1255
                  NGYEU 04.11.2009 12:53:58 (permalink)
                  0

                  HẸN ĐẾN NGÀY RẰM

                  Ngập ngừng đọc sót câu Kinh
                  Chạnh lòng nhớ
                  Lo bên mình trống vắng.
                  *
                  Thềm thôi xôn xao ánh nắng
                  Gió lay lá rụng
                  Nhớ mùa.
                  *
                  Tìm phút tĩnh tâm theo bản hội lên chùa
                  Tay lúng túng nhịp mõ thừa
                  Ai biết.
                  *
                  Bởi ánh mắt trộm nhìn tha thiết
                  Rấp rem lửa lòng
                  Tình tứ đong đưa.
                  *
                  Tiếng mõ thừa dồn nhịp nhặt thưa
                  Lời kinh thiếu
                  Thẹn chín lòng hai đứa.
                  *
                  Hết khoá lễ
                  Vừa kịp trao lời hứa
                  Hẹn đến rằm, mồng một lại dâng hương.
                  *
                  04.11.09
                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

                  #1256
                    xenpin 04.11.2009 13:13:54 (permalink)
                    0
                     Tình si
                     
                    Đêm đêm thao thức vì ai
                    Vì em không biết tình anh âm thầm
                    Nhớ em những lúc trời gầm
                    Gầm lên tiếng sấm âm thầm lệ rơi
                    Bên em những lúc đi chơi
                    Mà lòng em cứ như khơi đựng trầu
                    Yêu em anh biết khổ đau
                    Biết sầu biết nhớ biết lâu lệ buồn
                     
                     
                    #1257
                      NGYEU 05.11.2009 11:37:07 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: xenpin

                       Tình si
                       
                      Đêm đêm thao thức vì ai
                      Vì em không biết tình anh âm thầm
                      Nhớ em những lúc trời gầm
                      Gầm lên tiếng sấm âm thầm lệ rơi
                      Bên em những lúc đi chơi
                      Mà lòng em cứ như khơi đựng trầu
                      Yêu em anh biết khổ đau
                      Biết sầu biết nhớ biết lâu lệ buồn
                       
                       


                      VUI ĐƯỢC ĐÓN TIẾP BẠN XENPIN. CẢM ƠN BẠN ĐÃ LƯU ĐỀ THƠ HOẠ CHIA SẺ. CHÚC BẠN VUI.


                      GHÉP LẠI NGÀY DÀI TRAO CẢ CHO EM

                      Em cứ giận hờn
                      Vỡ từng mảng thời gian
                      Tôi gom lại
                      Những sắc màu đậm nhạt
                      Giữa ngổn ngang tìm trao em nốt nhạc
                      Chậm lại lo đông rắc xuống cung sầu.
                      *
                      Vẫn là mây
                      Mưa nắng đổi màu
                      Biết về đâu
                      Nếu phân chia trời - đất
                      Trái nào ngọt mà hoa không dâng mật
                      Hờn giận gần để thương nhớ khi xa.
                      *
                      Chắt lọc ngọt bùi
                      Tâm tĩnh giữa phong ba
                      Hiểu cát bụi, gió mưa từ mùa đông sang hạ
                      Ghép lại khối màu
                      Tôi trao em tất cả
                      Nối lại ngày dài vui nốt nhạc hoan ca.
                      *
                      05.11.09
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




                      #1258
                        NGYEU 07.11.2009 09:15:34 (permalink)
                        0

                        LẠNH CẢ ĐÊM DÀI

                        Thả tiếng thở dài vào đêm
                        Rơi!
                        Sâu thẳm.
                        *
                        Nỗi nhớ không chìm
                        Chờ mãi
                        Ngày chẳng nổi.
                        *
                        Vườn khuya
                        Cánh Dơi nào chao vội
                        Lỡ va vào thao thức trong tôi.
                        *
                        Bên thềm nhẹ tiếng lá rơi
                        Giật mình
                        Ngỡ người gõ cửa.
                        *
                        Nơi xa lòng ai tắt lửa
                        Trách đông gieo lạnh
                        Đêm dài.
                        *
                        07.11.09
                        ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 11:18:19 bởi NGYEU >
                        #1259
                          NGYEU 12.11.2009 16:42:13 (permalink)
                          0


                          CHƯA ĐÔNG NÀO LẠNH THẾ

                          Buốt giá nỗi buồn
                          Chưa đông nào lạnh thế
                          Mẹ xa rồi!
                          Vắng lặng một miền quê.
                          *
                          Thất thất lai tuần
                          Lòng con tái tê
                          Bao thương nhớ
                          Trải chân mây cửa bể.
                          *
                          Ơi đất rộng trời cao
                          Sao đông này lạnh thế
                          Trống vắng bốn bề
                          Mẹ hiền đã đi xa.
                          *
                          Đông đến bao mùa
                          Gió táp mưa sa
                          Nhưng có mẹ
                          Lòng con đâu giá lạnh.
                          *
                          Nay dồn lại cả thiên thu
                          Xa cách
                          Đông ngập sầu
                          Vò xát thấu tâm can.
                          *
                          12.11.09
                          ĐOÀN VĂN NGHIÊU


                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 17:48:01 bởi Huyền Băng >
                          #1260
                            Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 97 trang, bài viết từ 1246 đến 1260 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9