TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 97 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 14.01.2010 10:24:06 (permalink)
0

 
TỰ DỐI LÒNG

Kéo em về trong giấc mơ
Rồi giữ em lại đó
Sợ nơi ấy đang mùa mưa gió
Gối chiếc, cô phòng lạnh giá chẳng riêng ai.
*
Xin đất trời đừng thử thách Trúc Mai
Tháng rộng ngày dài nhưng xuân nào lưu mãi.
Tình yêu! thành vụng dại
Mái tóc em xanh, ước hoa thắm anh cài.
*
Đêm ngắn hơn, ngày cũng kém dài
Tại góc khuất giấc mơ, hay em lẩn tránh
Khoảng trống vắng nỗi buồn đặc quánh
Xuân không về bởi em vẫn nơi xa.
*
Tự dối lòng, gặp em chốn mơ hoa
Mong mai sớm được xanh lộc lá
Để trái chín kịp dâng hương giữa hạ
Dẫu biết xuân còn khuất nẻo sơn hà.
*
14.01.010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:28:12 bởi Huyền Băng >
NGYEU 15.01.2010 16:08:18 (permalink)
0


TẾT THƯƠNG NHỚ MẸ

Mẹ xa rồi!
Vắng lặng một miền quê
Xuân đến muộn, lá hoa buồn kém thắm
Biển Đồng Châu gió mưa nhiều lắm
Bao nhớ thương con ngóng, chỉ mịt mờ.
*
Nắng cũng quên hong ải đồng Giờ*
Lối nhỏ vắng không bóng người qua lại
Lòng hắt hiu trước màu đông hoang dại
Chiều quê buồn, vắng mẹ
Bơ vơ.
*
Xanh cho ai, lá dong bánh ngẩn ngơ
Tết có nghĩa gì
Chỉ ngập lòng thương nhớ
Con không khóc mà nghẹn ngào nức nở
Phiên chợ xưa con chờ, nào mẹ có đi lâu.
*
Ruộng đó, nhà đây nhưng nay mẹ đâu
Quê chìm xuống những chiều mưa gió
Tết! Dâng hương, chong đèn mắt đỏ
Lòng những tơ vò
Con thương nhớ mẹ. Mẹ ơi!
*
15.01.010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

 
r


* Đồng Giờ xưa là cánh đồng thuộc vùng chiêm trũng mới khai hoang, chuyên cấy lúa Giờ, một loại lúa có hạt gạo đỏ thơm bùi và ngọt. Nay cánh đồng Giờ đã thành thôn mới thuộc Thanh Giám, Đông Lâm, Tiền Hải. Thái Bình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:26:36 bởi Huyền Băng >
NGYEU 17.01.2010 10:10:35 (permalink)
0

 
ĐỢI PHÚT GIAO MÙA

Đêm giấu mặt người
Nỗi nhớ cứ phô ra
Kỷ niệm xưa lần đầu trăng ngã
Đường đến xuân mới ngang qua hạ
Đã mặn mà hương vị tình yêu.
*
Trăng chẳng sáng hết mùa
Hay lạc đường xuân
Trời mưa gió Én quên về lối cũ
Chắp bao đêm không tròn giấc ngủ
Tìm lại thu, thu đã xa vời.
*
Chuông đồng hồ cứ lạnh buốt. Rơi!
Nỗi nhớ chơi vơi
Đêm trường ngóng đợi
Mấy khắc nữa mà sao như vời vợi
Phút giao mùa có ấm lại lòng nhau.
*
17.01.010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

NGYEU 18.01.2010 16:37:41 (permalink)
0

 MẮT ĐÓI

Chưa quên hoa Cải hoa Cà
Đã say đông Mận
Vườn xa tây Đào.
*
Gió lơi lả
Nắng xôn xao
Nhạc vui muôn nẻo dồn vào nhịp tim.
*
Sắc xuân nào phải kiếm tìm
Ngập trong trời đất
Nhấn chìm giá đông.
*
Tả nâng Lựu, hữu vít Hồng
Mỏi tay, đói mắt
Vẫn không thỏa lòng.
*
Có Cam vẫn mộng Bưởi, Bòng
Vườn xuân, mắt đói
Ham đong chẳng đầy.
*
18.01.010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 16:43:25 bởi NGYEU >
NGYEU 19.01.2010 15:35:06 (permalink)
0

 
CŨNG BỞI HAM XUÂN

Mải tìm xuân
Lạc vào miền không em
Bờ bến vắng
Cửa sông nhòa mưa gió.
*
Trăng cũng khuất
Còn mong gì sao nhỏ
Người đã xa
Gọi có ích chi đò.
*
Biết gửi mây
Mây chẳng nhắn cho
Có nhờ gió
Gió không về chung ngõ.
*
Bởi ham xuân
Lóa trong hoa cỏ
Giờ riêng ta
Với bến vắng không đò.
*
19.01.010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

#1280
    nguyenngoat 19.01.2010 19:34:05 (permalink)
    0

    Trích đoạn: NGYEU


     
    TỰ DỐI LÒNG

    Kéo em về trong giấc mơ
    Rồi giữ em lại đó
    Sợ nơi ấy đang mùa mưa gió
    Gối chiếc, cô phòng lạnh giá chẳng riêng ai.
    *
    Xin đất trời đừng thử thách Trúc Mai
    Tháng rộng ngày dài nhưng xuân nào lưu mãi.
    Tình yêu! thành vụng dại
    Mái tóc em xanh, ước hoa thắm anh cài.
    *
    Đêm ngắn hơn, ngày cũng kém dài
    Tại góc khuất giấc mơ, hay em lẩn tránh
    Khoảng trống vắng nỗi buồn đặc quánh
    Xuân không về bởi em vẫn nơi xa.
    *
    Tự dối lòng, gặp em chốn mơ hoa
    Mong mai sớm được xanh lộc lá
    Để trái chín kịp dâng hương giữa hạ
    Dẫu biết xuân còn khuất nẻo sơn hà.
    *
    14.01.010
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


    TÌM người qua những tháng năm 
    EM còn trong bóng trăng rằm đợi ai?
    TRAO nhau trọn nét hình hài
    NHỮNG yêu thương cũ chưa phai trong lòng
    VẦN   gieo cõi ảo chờ trông
    THƠ ta hoài vọng bóng hồng năm xưa
     
     
    ngng
     














    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 19:35:44 bởi nguyenngoat >
    #1281
      NGYEU 20.01.2010 09:46:44 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nguyenngoat

      TÌM người qua những tháng năm 
      EM còn trong bóng trăng rằm đợi ai?
      TRAO nhau trọn nét hình hài
      NHỮNG yêu thương cũ chưa phai trong lòng
      VẦN   gieo cõi ảo chờ trông
      THƠ ta hoài vọng bóng hồng năm xưa
       
       
      ngng
       



      Rất vui được đón tiếp thi sỹ NGUYENGOAT thăm và hoạ thơ.
      Xin được dáp lễ cùng thi sỹ dẫu rằng câu chữ chưa được toàn ý.


      TÌM trong sớm nắng chiều mưa
      EM nơi xa ấy ai đưa đón cùng?
      TRAO lời ước hẹn tương phùng
      NHỮNG mong ta được vui chung cung đường.
      VẦN bằng trắc những nhớ thương
      THƠ gieo lòng, đợi! Bốn phương mịt mùng.

                                                      20.01.010
                                               ĐOÀN VĂN NGHIÊU

      #1282
        NGYEU 20.01.2010 15:49:18 (permalink)
        0

         
        ĐÊM THÁI BÌNH NGHE DẠ CỔ HOÀI LANG

        Đêm Thái Bình dạt dào biển lúa
        Trăng dát vàng như trải lụa mênh mang
        Giật mình nghe tiếng hát ai oan
        Câu "Dạ cổ hoài lang" sau thời chinh chiến.
        *
        Bao nhớ thương cồn lên như biển
        Đã mấy mùa lúa chín, không nhau
        Hoà bình rồi, còn nguyên đó nỗi đau
        Cùng tuế nguyệt thành vọng phu hoá đá.
        *
        Ái Quốc trung quân người đi vì nghĩa cả
        Chốn quê nhà em vò võ vào ra
        Khuya! cánh cò ngủ trong câu dân ca
        Em thao thức "...Đêm luống trông tin nhạn..."
        *
        Ơi câu hát nghiêng vầng trăng cạn
        Đêm Thái Bình mà ngỡ ở Bạc Liêu
        Sóng lúa dặt dìu biết ai đó còn yêu
        Câu Dạ cổ nặng niềm thương nỗi nhớ.
        *
        Tôi chạnh lòng nghẹn từng nhịp thở
        Nghĩa tào khang làm sống hồn thơ.
        Bạc Liêu - Thái Bình chắp cánh mộng mơ
        Đất dân ca dạt dào hương lúa.
        *
        "Dạ cổ hoài lang" nào ai thất hứa
        Khói lửa chiến chinh dập tắt nửa câu thề
        Tổ Quốc vinh danh! Người không thể trở về
        Mùa đợi gặt, thương một đời cô phụ.
        *
        20.01.010
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

        #1283
          NGYEU 21.01.2010 15:29:57 (permalink)
          0

          ĐỎNG ĐẢNH MÂY TRỜI

          Nắng chưa kịp dịu dàng
          Mây đỏng đảnh trêu
          Mưa.
          *
          Không đủ sức qua trưa
          Đành đợi chiều
          Nhờ gió.
          *
          Quên ngũ sắc
          Sa sầm gương mặt nhọ
          Chiều vô duyên, cản lối kẻ hẹn hò.
          *
          Thấm áo người
          Dẫu chẳng mưa to
          Cậy đông lạnh, xen vào hiu hắt gió.
          *
          Giở mặt theo mùa
          Chỉ vui lòng hoa cỏ
          Giận lắm, cánh cò trốn trong khúc dân ca.
          *
          Mai xuân! Nắng về
          Mây có thức tỉnh ra
          Hay đỏng đảnh ngang trời theo gió, mưa xa.
          *
          21.01.010
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

          #1284
            NGYEU 23.01.2010 10:41:22 (permalink)
            0

            ĐÊM XUÂN VỀ

            Xuân ùa về đánh thức
            Kê cao gối cho em
            Hương đất trời lên men
            Xiết chặt vòng tay ấm.
            *
            Đêm uốn khúc
            Sương rớt vào vùng cấm
            Nhụy hoa rung
            Nhựa sôi động mạch ngầm.
            *
            Bên tai những tiếng gọi thầm
            Hỏi: Xuân đã động đến miền sâu thẳm
            Môi, mắt dán vào vùng lá thắm
            Đất đón mưa, trời giội xuống trăng rằm.
            *
            Đêm xuân về
            Đẹp nhất trong năm
            Kê cao gối
            Em nằm, đón xuân mãn nguyện.
            *
            23.01.010
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

            #1285
              NGYEU 25.01.2010 09:31:53 (permalink)
              0

              LO XUÂN HƯ ẢO

              Trở lại vùng xuân đã đi qua
              Sương còn đọng
              Châu vương
              Vui mắt lá
              *
              Bõ cơn khát những chiều nắng hạ
              Xoa dịu lành vết xước dọc mùa đông.
              *
              Thức lại lạch nguồn
              Dào dạt cửa sông
              Khắp đây đó sôi trào
              Nhựa sống.
              *
              Gió mơn chớn qua mom lên đồng rộng
              Ngược đồi cao đẫm hương mật ngọt ngào.
              *
              Muốn níu mãi xuân
              Cho xanh trúc thắm đào
              Để gió dịu mưa êm
              Đất trời không nổi bão.
              *
              Đời rất thật, niềm vui như hư ảo
              Lo xuân vào rồi xuân lại đi ra.
              *
              25.01.010
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

              #1286
                NGYEU 26.01.2010 08:48:56 (permalink)
                0

                MƯỢN CÂU THƠ

                Mượn câu thơ để đong đưa
                Tối ngày còn lại nắng mưa
                Bụi trần.
                *
                Ý tình lang chạ vườn xuân
                Ve ong xa, vãn bướm gần
                Dối gian.
                *
                Cố tình quên nghĩa tào khang
                Đường quang bỏ lối
                Vô đàng lắm gai.
                *
                Ngã rồi lại trách trần ai
                Thơ buồn
                Đổ lỗi đơn sai ý người.
                *
                Mượn câu thơ gửi tiếng cười
                Hoa tàn khoe nhụy
                Tháng mười ghẹo xuân.
                *
                26.01.010
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

                #1287
                  NGYEU 27.01.2010 09:38:22 (permalink)
                  0

                  GOM HỒN THƠ XUÂN

                  Chắt chiu gom mảnh hồn xuân
                  Nâng niu khuya sớm ghép vần thơ vui
                  *
                  Vườn hoang
                  Mưa gió dập vùi
                  Cây xơ xác lá
                  Ngậm ngùi tiếc xuân.
                  *
                  Nhớ thời dìu dặt bước chân
                  Rộn ràng bướm đón, ong ngân tiễn đường.
                  *
                  Nhơ câu thơ
                  Nhuốc đoạn truờng
                  Hoen mi giữa phố
                  Ngang phường mặt trơ.
                  *
                  Ngày tàn ra ngẩn vào ngơ
                  Cung sầu cứ nổi, đông hờ hững qua.
                  *
                  Chôn đáy lòng
                  Buồn vỡ ra
                  Hồn thơ vá lại
                  Trăng xa không về.
                  *
                  Xuân nay mưa gió tứ bề
                  Thơ thành kỷ vật nguyện thề cùng ta.
                  *
                  Mong lừa hồn bướm
                  Mơ hoa
                  Buồn vui trộn lẫn xót xa
                  Xuân tàn.
                  *
                  27.01.010
                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

                  #1288
                    NGYEU 28.01.2010 08:55:34 (permalink)
                    0

                    CHỜ ĐỢI MEN THƠ

                    Có lẽ nào câu thơ đã lên men
                    Để xa lạ thành quen
                    Tháng năm dài hò hẹn.
                    Vẫn biết mấy khi thơ trọn vẹn
                    Như tình yêu dang dở
                    Không đành.
                    *
                    Hồn thơ say cứ vây lưới giăng mành
                    Ta lạc lối ra
                    Ngã vào đời mộng mị.
                    Thắp sáng từng đêm
                    Không đắn đo suy nghĩ
                    Dẫn nhau vào miền chứa chất men thơ.
                    *
                    Trộn lẫn gam màu
                    Giờ trống vắng, ngẩn ngơ
                    Thơ dang dở ai người mang nợ.
                    Cũng tại men đời
                    Một lần say mãi nhớ
                    Khoảng đợi chờ xao xuyến bâng khuâng.
                    *
                    28.01.010
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU
                    #1289
                      NGYEU 29.01.2010 10:39:57 (permalink)
                      0

                      VƯỜN NHÀ HOA THẮM ĐƯỢM HƠN

                      Mờ mắt, mỏi tay
                      Dạo khắp nẻo xuân
                      Thoáng chút tần ngần
                      Nhớ hoa cà hoa cải
                      Giật mình lo, để vườn nhà hoang hoải
                      Không sặc sỡ sắc màu nhưng hương vị bền lâu.
                      *
                      Xuân đi rồi
                      Biết sẽ về đâu
                      Bèo dạt mây trôi khi qua cầu nước chảy
                      Chỉ có vườn ta dẫu tháng ba tháng bảy
                      Mưa nắng mặc lòng
                      Bầu bí vẫn đơm hoa.
                      *
                      Ngày ngả sang chiều
                      Chợt thức tỉnh ra
                      Trở lại vườn xưa hay đi về muôn ngả
                      Là phù du
                      Những sắc màu hoa lạ
                      Chỉ hoa cải hoa cà cuốn quýt một đời ta.
                      *
                      29.01.010
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 10:41:55 bởi NGYEU >
                      #1290
                        Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 97 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9