TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 97 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 10.06.2010 05:42:46 (permalink)
0

ƠN NGƯỜI ĐẠI LƯỢNG

Người đại lượng
Cho ta
Không cần một lời xin lỗi.
*
Cau lỡ mùa đỏ ối
Trầu Không bánh tẻ
Ngắt xanh.
*
Hoài nghi
Ước mơ mong manh
Khát vọng mãi là hư ảo.
*
Có được, phải vào tâm bão
Trầu - cau say
Đâu phải ngọt ngào.
*
Ơn người mở lối cho vào
Thêm lần vì ta, đại lượng
Giờ thành sâu nặng yêu thương.
*
10.06.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 

nhabe 10.06.2010 08:40:00 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


ƠN NGƯỜI ĐẠI LƯỢNG

Người đại lượng
Cho ta
Không cần một lời xin lỗi.
*
Cau lỡ mùa đỏ ối
Trầu Không bánh tẻ
Ngắt xanh.
*
Hoài nghi
Ước mơ mong manh
Khát vọng mãi là hư ảo.
*
Có được, phải vào tâm bão
Trầu - cau say
Đâu phải ngọt ngào.
*
Ơn người mở lối cho vào
Thêm lần vì ta, đại lượng
Giờ thành sâu nặng yêu thương.
*
10.06.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 




 
có cần chăng...
 
có cần chăng
một lời xin lỗi
dăm lá trầu xanh
vài quả cau đỏ
để tỏ nỗi lòng...
hay ánh mắt nhìn
ngàn lời muốn nói...
 
nhabe
 
 
 
NGYEU 11.06.2010 10:13:51 (permalink)
0


có cần chăng...

có cần chăng
một lời xin lỗi
dăm lá trầu xanh
vài quả cau đỏ
để tỏ nỗi lòng...
hay ánh mắt nhìn
ngàn lời muốn nói...

nhabe


Cảm ơn NHABE đã đáo gia hoạ thơ lưu đề động viên. Chúc NHABE luôn an vui và muôn sự được như ý.


NỤ CƯỜI CHẠY TRỐN

Nụ cười chạy trốn bờ môi
Cơn khát giày vò
Đêm trắng.
*
Thiếu nắng
Vắng mưa
Mây mượn cớ tụ về quầng mắt.
*
Mùa!
Không vụ gặt
Trắng tay chẳng giữ nổi thở dài.
*
Mù mịt khơi xa
Sóng xô sóng u hoài
Tìm nỗi nhớ, lệ nhòa che tầm mắt.
*
Nụ cười không về
Đêm! Trắng đêm hiu hắt
Cơn khát trở mình mấy bận đã bình minh.
*
10.06.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


#1353
    nhabe 11.06.2010 18:04:43 (permalink)
    0

    NGYEU

    Cảm ơn NHABE đã đáo gia hoạ thơ lưu đề động viên. Chúc NHABE luôn an vui và muôn sự được như ý.

     
    heheh nb cũng cám ơn NGYEU đã giúp ý để làm thơ...chúc vui nha...




    NỤ CƯỜI CHẠY TRỐN

    Nụ cười chạy trốn bờ môi
    Cơn khát giày vò
    Đêm trắng.
    *
    Thiếu nắng
    Vắng mưa
    Mây mượn cớ tụ về quầng mắt.
    *
    Mùa!
    Không vụ gặt
    Trắng tay chẳng giữ nổi thở dài.
    *
    Mù mịt khơi xa
    Sóng xô sóng u hoài
    Tìm nỗi nhớ, lệ nhòa che tầm mắt.
    *
    Nụ cười không về
    Đêm! Trắng đêm hiu hắt
    Cơn khát trở mình mấy bận đã bình minh.
    *
    10.06.2010
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU 










    bài thơ rất hay...nghe thấm lắm...nhưng "khó" hoạ

    nụ cười bối rối

    thấp thoáng môi cười
    cho thơ đẹp mãi
    đừng làm sóng lớn
    nụ cười sẽ tan

    nhabe
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2010 08:01:10 bởi nhabe >
    #1354
      NGYEU 17.06.2010 11:37:52 (permalink)
      0

      bài thơ rất hay...nghe thấm lắm...nhưng "khó" hoạ

      nụ cười bối rối

      thấp thoáng môi cười
      cho thơ đẹp mãi
      đừng làm sóng lớn
      nụ cười sẽ tan

      nhabe


      Trong tình yêu không ai muốn phải buồn phiền. Nhưng phảng phất nỗi buồn cũng là thi vị làm cho tình yêu đẹp hơn phải không NHABE.
      Chúc bạn an vui, hạnh phúc và không phải phiền muộn khi yêu.



      QUA TÂM BÃO

      Trời còn có đất
      Thương yêu
      Chẳng như mây cứ phiêu diêu đêm ngày.
      *
      Ngoài kia bão tố
      Cuồng quay
      Vẫn nuôi muối mặn gừng cay đợi chờ.
      *
      Phong ba
      Biết đến bao giờ
      Trăng chìm, đắm cả hồn thơ hỡi người.
      *
      Ước gì
      Luôn thắm nụ cười
      Tháng năm không héo, tháng mười vẫn tươi.
      *
      Cho nhau
      Tình mãi đôi mươi
      Vượt qua tâm bão đón người sang ngang.
      *
      17.06.2010
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU
       


       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 20:51:27 bởi Huyền Băng >
      #1355
        nhabe 17.06.2010 17:48:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: NGYEU

        Trong tình yêu không ai muốn phải buồn phiền. Nhưng phảng phất nỗi buồn cũng là thi vị làm cho tình yêu đẹp hơn phải không NHABE.
        Chúc bạn an vui, hạnh phúc và không phải phiền muộn khi yêu.



        QUA TÂM BÃO

        Trời còn có đất
        Thương yêu
        Chẳng như mây cứ phiêu diêu đêm ngày.
        *
        Ngoài kia bão tố
        Cuồng quay
        Vẫn nuôi muối mặn gừng cay đợi chờ.
        *
        Phong ba
        Biết đến bao giờ
        Trăng chìm, đắm cả hồn thơ hỡi người.
        *
        Ước gì
        Luôn thắm nụ cười
        Tháng năm không héo, tháng mười vẫn tươi.
        *
        Cho nhau
        Tình mãi đôi mươi
        Vượt qua tâm bão đón người sang ngang.
        *
        17.06.2010
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU
         




         NGYEU, dĩ nhiên là người ta thích vui hơn buồn...nhưng tình yêu có sự quyến rũ lạ lùng...khổ, buồn người ta cũng bất chấp...heheh nhờ đó mới có thơ và nhạc hay...nb thích sự cô đọng của thơ...thơ của NGYEU bài nào cũng hay và...khó họa
         
         
        đón bão
         
        ta chờ cơn bão tới
        hồi hộp và âu lo
        có thể nào biết được
        sau cơn bão còn gì...
        chắc đổ nát ngổn ngang
        chắc hoang tàn...vắng lặng
        chắc bầm dập trái tim
        nhưng ta nào có ngán
        vẫn hiên ngang đứng chờ...
         
        nhabe
         
         
        #1356
          NGYEU 18.06.2010 16:32:19 (permalink)
          0

          NGYEU, dĩ nhiên là người ta thích vui hơn buồn...nhưng tình yêu có sự quyến rũ lạ lùng...khổ, buồn người ta cũng bất chấp...heheh nhờ đó mới có thơ và nhạc hay...nb thích sự cô đọng của thơ...thơ của NGYEU bài nào cũng hay và...khó họa


          đón bão

          ta chờ cơn bão tới
          hồi hộp và âu lo
          có thể nào biết được
          sau cơn bão còn gì...
          chắc đổ nát ngổn ngang
          chắc hoang tàn...vắng lặng
          chắc bầm dập trái tim
          nhưng ta nào có ngán
          vẫn hiên ngang đứng chờ...

          nhabe


          TÌM LỐI ĐI TRÁNH BÃO NHÉ NHABE

          CÓ LỐI NÀO

          Có lối nào đi tắt được chăng
          Cho nửa chừng xuân cung đường ngập nắng
          Khoảng trời vui không còn trái đắng
          Tránh bão giông
          Chỉ gặp áng mây hồng.
          *
          Có lối nào đi tắt được không
          Bỏ lại sầu đông
          Biển hồ đừng khô hạn
          Đồng rộng mãi xuân, chẳng đơn cánh nhạn
          Nhịp song hành vui dạo đường quan.
          *
          Có lối nào cho Phượng gặp Loan
          Biển lặng sóng
          Lòng nở ngàn hoa đá
          Để ngàn sao trôi ngang miền hạ
          Mặc mưa nắng nhạt nhòa tình ta chẳng phôi pha.
          *
          18.06.2010
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



          #1357
            nhabe 18.06.2010 17:34:16 (permalink)
            0


            Trích đoạn: NGYEU



            TÌM LỐI ĐI TRÁNH BÃO NHÉ NHABE
            heheh nb đang kiếm...có lẽ trong mơ

            CÓ LỐI NÀO

            Có lối nào đi tắt được chăng
            Cho nửa chừng xuân cung đường ngập nắng
            Khoảng trời vui không còn trái đắng
            Tránh bão giông
            Chỉ gặp áng mây hồng.
            *
            Có lối nào đi tắt được không
            Bỏ lại sầu đông
            Biển hồ đừng khô hạn
            Đồng rộng mãi xuân, chẳng đơn cánh nhạn
            Nhịp song hành vui dạo đường quan.
            *
            Có lối nào cho Phượng gặp Loan
            Biển lặng sóng
            Lòng nở ngàn hoa đá
            Để ngàn sao trôi ngang miền hạ
            Mặc mưa nắng nhạt nhòa tình ta chẳng phôi pha.
            *
            18.06.2010
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




            có lẽ có...

            có lẽ có một con đường tắt
            để không gặp bão giông
            để không vướng u sầu
            đó là đường vào mơ

            nhabe
            #1358
              NGYEU 20.06.2010 00:01:38 (permalink)
              0


              có lẽ có...

              có lẽ có một con đường tắt
              để không gặp bão giông
              để không vướng u sầu
              đó là đường vào mơ

              nhabe


              CỨ NGỠ ĐI TẮT ĐƯỢC VIỆC. NÀO NGỜ...
              GIỜ THÌ ĐI VÀO CON ĐƯỜNG MƠ CỦA NHABE LẠI AN VUI HƠN. NHABE ĐỌC BÀI DƯỚI ĐÂY XEM CÓ ĐÚNG NHƯ THẾ KHÔNG NHÉ


              LỖI TẠI TÔI

              Lỗi tại tôi đã đưa người đi tắt
              Biết đường rồi
              Trăng khuyết chia đôi.
              *
              Muôn nẻo đời
              Tinh tú đổi ngôi
              Phương trời lạ người có còn bối rối.
              *
              Tôi đâu biết người mượn tôi tìm lối
              Đo cửa sông
              Tìm suối, vượt đồi.
              *
              Giữa cao xanh gió thoảng mây trôi
              Quên hẹn ước
              Tôi thành người mang lỗi.
              *
              Giá xưa không dẫn đường chỉ lối
              Thì nỗi buồn đâu phải riêng mang
              Xuân chưa tàn người đã sang ngang.
              *
              19.06.2010
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



              #1359
                nhabe 20.06.2010 00:58:09 (permalink)
                0


                Trích đoạn: NGYEU


                CỨ NGỠ ĐI TẮT ĐƯỢC VIỆC. NÀO NGỜ...
                GIỜ THÌ ĐI VÀO CON ĐƯỜNG MƠ CỦA NHABE LẠI AN VUI HƠN. NHABE ĐỌC BÀI DƯỚI ĐÂY XEM CÓ ĐÚNG NHƯ THẾ KHÔNG NHÉ

                heheh có người thích đường tắt...có người đi đường vòng...đường nào cũng tới La Mã

                LỖI TẠI TÔI

                Lỗi tại tôi đã đưa người đi tắt
                Biết đường rồi
                Trăng khuyết chia đôi.
                *
                Muôn nẻo đời
                Tinh tú đổi ngôi
                Phương trời lạ người có còn bối rối.
                *
                Tôi đâu biết người mượn tôi tìm lối
                Đo cửa sông
                Tìm suối, vượt đồi.
                *
                Giữa cao xanh gió thoảng mây trôi
                Quên hẹn ước
                Tôi thành người mang lỗi.
                *
                Giá xưa không dẫn đường chỉ lối
                Thì nỗi buồn đâu phải riêng mang
                Xuân chưa tàn người đã sang ngang.
                *
                19.06.2010
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




                lỗi chi...

                người làm chi có lỗi...
                chỉ là giỡn cho vui
                ta cũng quậy không kém
                có gì để trách nhau...

                nhabe







                #1360
                  DongSuoiNgot 20.06.2010 03:07:40 (permalink)
                  0

                  heheh có người thích đường tắt...có người đi đường vòng...đường nào cũng tới La Mã

                  Đường nào cũng phải tới điểm khó khi anh Ngyeu đã chọn con đường khó đó mà!
                  Theo DSN thấy thì con đường tắt mau tới mà không bi giông bão lúc đầu, khi tới điểm rùi....!
                  #1361
                    nhabe 20.06.2010 10:41:58 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: DongSuoiNgot


                    heheh có người thích đường tắt...có người đi đường vòng...đường nào cũng tới La Mã

                    Đường nào cũng phải tới điểm khó khi anh Ngyeu đã chọn con đường khó đó mà!
                    Theo DSN thấy thì con đường tắt mau tới mà không bi giông bão lúc đầu, khi tới điểm rùi....!



                    DSN, tinh mắt ghê... chưa chắc đường tắt mau tới...đôi khi đường tắt tốn thời gian gấp đôi đường vòng, tin hong?...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 11:36:09 bởi nhabe >
                    #1362
                      NGYEU 21.06.2010 10:51:53 (permalink)
                      0
                      THÂN MẾN CHÀO CÁC BẠN DONGSUOINGOT VÀ BẠN NHABE

                      Người ta có câu:"Có đi là đến". Nhưng thực tế thấy rằng có đi là có vấp.
                      Nghiêu cảm ơn các bạn đã thăm và chia sẻ. Chúc các bạn luôn an vui. đi là đến mà không bị vấp nhé.



                      KHOẢNG LẶNG IM

                      Trời cao hơn
                      Đất cũng rộng hơn
                      Khoảng im lặng
                      Cháy lòng ngột ngạt.
                      *
                      Vẫn là gió
                      Nhưng không còn reo hát
                      Y nguyên mây
                      Sao xỗi xả non ngàn.
                      *
                      Chút yên bình
                      Mà ngỡ tan hoang
                      Thoáng ớn lạnh
                      Biết chạm vào hồn đá.
                      *
                      Cứ bão tố
                      Chưa hẳn là nghiệt ngã
                      Bình yên chi
                      Biển hồ rộng không phà.
                      *
                      Lặng im
                      Vô tình
                      Thời gian cứ trôi xa
                      Giấu hương sắc hoa mang hình sỏi đá.
                      *
                      21.06.2010
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



                      #1363
                        DongSuoiNgot 21.06.2010 21:40:57 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: nhabe

                        DSN, tinh mắt ghê... chưa chắc đường tắt mau tới...đôi khi đường tắt tốn thời gian gấp đôi đường vòng, tin hong?...

                        Mới nghe có ai khen DSN tinh mắt đó nhen...thỉnh thoảng
                        Thấy rùi nb ui...hôm qua đi con đường tắt qua cái phố núi bên kia...tưởng gần...ai dè lạc vô rừng quanh co cong quẹo hết 3 tiếng đồng hồ mà hú hồn... tởn luôn rùi!

                        Cũng cám ơn anh Ngyeu cho một khoảng trong trang thơ nói lung tung...DSN là fan âm thầm của anh đây, đọc không sót một chữ nè!

                        #1364
                          nhabe 22.06.2010 02:52:35 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: NGYEU

                          THÂN MẾN CHÀO CÁC BẠN DONGSUOINGOT VÀ BẠN NHABE

                          Người ta có câu:"Có đi là đến". Nhưng thực tế thấy rằng có đi là có vấp.
                          Nghiêu cảm ơn các bạn đã thăm và chia sẻ. Chúc các bạn luôn an vui. đi là đến mà không bị vấp nhé.




                          đời người ai chẳng có lúc vấp...đôi khi vấp cũng giúp mình thông cảm với người ...
                          KHOẢNG LẶNG IM

                          Trời cao hơn
                          Đất cũng rộng hơn
                          Khoảng im lặng
                          Cháy lòng ngột ngạt.
                          *
                          Vẫn là gió
                          Nhưng không còn reo hát
                          Y nguyên mây
                          Sao xỗi xả non ngàn.
                          *
                          Chút yên bình
                          Mà ngỡ tan hoang
                          Thoáng ớn lạnh
                          Biết chạm vào hồn đá.
                          *
                          Cứ bão tố
                          Chưa hẳn là nghiệt ngã
                          Bình yên chi
                          Biển hồ rộng không phà.
                          *
                          Lặng im
                          Vô tình
                          Thời gian cứ trôi xa
                          Giấu hương sắc hoa mang hình sỏi đá.
                          *
                          21.06.2010
                          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 





                          đá cũng biết đau

                          làm sao người biết
                          sỏi đá không đau...
                          ta cũng như người
                          vô tư đùa vui...
                          nào biết có người
                          âm thầm ngột ngạt...
                          khi ta nhớ lại...
                          một thoáng ngỡ ngàng
                          may không bị trách...

                          nhsbe
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 04:38:51 bởi nhabe >
                          #1365
                            Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 97 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9