TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 97 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 23.06.2010 11:29:25 (permalink)
0

Mới nghe có ai khen DSN tinh mắt đó nhen...thỉnh thoảng
Thấy rùi nb ui...hôm qua đi con đường tắt qua cái phố núi bên kia...tưởng gần...ai dè lạc vô rừng quanh co cong quẹo hết 3 tiếng đồng hồ mà hú hồn... tởn luôn rùi!

Cũng cám ơn anh Ngyeu cho một khoảng trong trang thơ nói lung tung...DSN là fan âm thầm của anh đây, đọc không sót một chữ nè!


Cảm ơn ban DONG SUOI NGOT đã chịu khó đọc bài viết và động viên. Chúc bạn an vui và muôn sự luôn được như ý.


đá cũng biết đau

làm sao người biết
sỏi đá không đau...
ta cũng như người
vô tư đùa vui...
nào biết có người
âm thầm ngột ngạt...
khi ta nhớ lại...
một thoáng ngỡ ngàng
may không bị trách...

nhsbe

Nỗi buồn càng buồn hơn khi người ta không hiểu nhau và nhất là khi lòng người hoá đá. Cầu chúc cho mỗi chúng ta không ai gặp phải cảnh ngộ đó. Chúc NHABE luôn an vui hạnh phúc.


TẠO HÓA ĐÃ BAN CHO

Tạo hóa đã ban cho
Sao nỡ vô tình
Để quên một khoảng trời không nắng
Bỏ vị ngọt, lưu giữ phần cay đắng
Khi non cao cũng nghiêng xuống đất bằng.
*
Ai tự mình giam hãm mùa trăng
Mảnh khuyết héo
Lụi tàn trong tuyệt vọng
Nơi sâu thẳm biển không nổi sóng
Chưa vào thu, đông đã dập lửa lòng.
*
Tạo hóa ban cho
Lại tiếc đục, ngại trong
Cạn kiệt trăng gầy, chôn sâu khát vọng
Ôm chính chuyên chẳng giữ xanh màu tóc
Từ ngàn xưa bưởi đã biết đèo bòng.
*
23.06.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


nhabe 23.06.2010 17:51:37 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU

Nỗi buồn càng buồn hơn khi người ta không hiểu nhau và nhất là khi lòng người hoá đá. Cầu chúc cho mỗi chúng ta không ai gặp phải cảnh ngộ đó. Chúc NHABE luôn an vui hạnh phúc.
heheh có nhiều cái buồn...không hiểu nhau cũng buồn...hiểu nhau đôi khi còn... buồn hơn...

TẠO HÓA ĐÃ BAN CHO

Tạo hóa đã ban cho
Sao nỡ vô tình
Để quên một khoảng trời không nắng
Bỏ vị ngọt, lưu giữ phần cay đắng
Khi non cao cũng nghiêng xuống đất bằng.
*
Ai tự mình giam hãm mùa trăng
Mảnh khuyết héo
Lụi tàn trong tuyệt vọng
Nơi sâu thẳm biển không nổi sóng
Chưa vào thu, đông đã dập lửa lòng.
*
Tạo hóa ban cho
Lại tiếc đục, ngại trong
Cạn kiệt trăng gầy, chôn sâu khát vọng
Ôm chính chuyên chẳng giữ xanh màu tóc
Từ ngàn xưa bưởi đã biết đèo bòng.
*
23.06.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




tạo hóa đã cho đủ

tạo hóa đã cho đủ
sao cứ bắt đòi thêm
cứ tham lam cho nhiều
rồi lại ngồi thở than...

nhabe
#1367
    nguyenngoat 23.06.2010 20:56:01 (permalink)
    0
    CHƯA THẤY
     
    "Tìm em trao những vần thơ"
    Mà sao chưa thấy trong mơ bóng hồng
    Ta còn mỏi gót phiêu bồng
    Trang thơ ngày tháng chất chồng niềm đau
    Còn gì để tặng cho nhau
    Vần thơ nay đã ngã màu thời gian
    Thôi đành lỗi nhịp cung đàn
    Trăm năm trong cõi xừ xang...lặng buồn
     
    ngng
    #1368
      nhabe 24.06.2010 09:17:15 (permalink)
      0


      Trích đoạn: nguyenngoat

      CHƯA THẤY
       
      "Tìm em trao những vần thơ"
      Mà sao chưa thấy trong mơ bóng hồng
      Ta còn mỏi gót phiêu bồng
      Trang thơ ngày tháng chất chồng niềm đau
      Còn gì để tặng cho nhau
      Vần thơ nay đã ngã màu thời gian
      Thôi đành lỗi nhịp cung đàn
      Trăm năm trong cõi xừ xang...lặng buồn
       
      ngng


      rồi sẽ thấy...

      khi cuộc đời
      chẳng có cũng chẳng không
      người chưa thấy
      hay lòng chưa chịu thấy...

      nhabe

      #1369
        NGYEU 24.06.2010 11:42:26 (permalink)
        0

        CHƯA THẤY

        "Tìm em trao những vần thơ"
        Mà sao chưa thấy trong mơ bóng hồng
        Ta còn mỏi gót phiêu bồng
        Trang thơ ngày tháng chất chồng niềm đau
        Còn gì để tặng cho nhau
        Vần thơ nay đã ngã màu thời gian
        Thôi đành lỗi nhịp cung đàn
        Trăm năm trong cõi xừ xang...lặng buồn

        ngng


        THÂN MẾN CHÀO ANH NGUYEN NGOAN.
        CỨ LANG THANG TÌM HOÀ MÀ CHƯA THẤY ĐỂ TRAO ĐÓ ANH, THÀNH RA CÂU THƠ CỨ NGỔN NGANG NHƯ LÒNG MÌNH VẬY. CẢM ƠN ANH GHÉ THĂM VÀ LƯU ĐỀ THƠ CHIA SẺ. CHÚC ANH AN VUI.



        rồi sẽ thấy...

        khi cuộc đời
        chẳng có cũng chẳng không
        người chưa thấy
        hay lòng chưa chịu thấy...

        nhabe

        CỨ HY VỌNG SẼ THẤY ĐỂ TỰ AN VUI LÒNG MÌNH MÀ ĐI TÌM PHẢI KHÔNG NHABE. CHÚC BẠN KHÔNG PHẢI TÌM LÂU NHƯ THẾ

        TRĂNG CỨ TRÔI

        Gió đợi
        Mây chờ
        Trăng cứ trôi
        Sao hờn, cũng trốn chẳng đổi ngôi
        Cánh chim đơn lẻ nào chao vội
        Nắng vẫn ngủ quên ở sau đồi.
        *
        Ngóng phía trời xa
        Dạ bồi hồi
        Giao mùa, trăng lạnh có đơn côi
        Sao chẳng gửi thơ về đưa lối
        Đây những chạnh lòng
        Khô khát môi.
        *
        Bến hẹn, không đò
        Riêng bóng tôi
        Đất bằng sao chẳng bước sánh đôi
        Trúc đâu nghiêng ngả, Đào không thắm?
        Hay tại đất trời bắt chia phôi
        Xuyên suốt bốn mùa trăng cứ trôi
        *
        24.06.2010
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



        #1370
          nhabe 24.06.2010 18:54:49 (permalink)
          0
          rồi sẽ thấy...

          khi cuộc đời
          chẳng có cũng chẳng không
          người chưa thấy
          hay lòng chưa chịu thấy...

          nhabe

          CỨ HY VỌNG SẼ THẤY ĐỂ TỰ AN VUI LÒNG MÌNH MÀ ĐI TÌM PHẢI KHÔNG NHABE. CHÚC BẠN KHÔNG PHẢI TÌM LÂU NHƯ THẾ
          có khi nào người ta cố tình không thấy không NY?

          TRĂNG CỨ TRÔI

          Gió đợi
          Mây chờ
          Trăng cứ trôi
          Sao hờn, cũng trốn chẳng đổi ngôi
          Cánh chim đơn lẻ nào chao vội
          Nắng vẫn ngủ quên ở sau đồi.
          *
          Ngóng phía trời xa
          Dạ bồi hồi
          Giao mùa, trăng lạnh có đơn côi
          Sao chẳng gửi thơ về đưa lối
          Đây những chạnh lòng
          Khô khát môi.
          *
          Bến hẹn, không đò
          Riêng bóng tôi
          Đất bằng sao chẳng bước sánh đôi
          Trúc đâu nghiêng ngả, Đào không thắm?
          Hay tại đất trời bắt chia phôi
          Xuyên suốt bốn mùa trăng cứ trôi
          *
          24.06.2010
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




          trăng treo

          trăng chỉ treo thôi...
          chỉ treo thôi...
          ở xa nên người ngỡ...
          ngỡ trăng trôi...
          trách oan trăng sẽ...
          buồn không nói...
          sẽ lẫn vào mây...
          tối hôm nay...


          nhabe
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 23:52:20 bởi nhabe >
          #1371
            NGYEU 25.06.2010 15:49:23 (permalink)
            0

            trăng treo

            trăng chỉ treo thôi...
            chỉ treo thôi...
            ở xa nên người ngỡ...
            ngỡ trăng trôi...
            trách oan trăng sẽ...
            buồn không nói...
            sẽ lẫn vào mây...
            tối hôm nay...


            nhabe


            VUI ĐƯỢC NHABE NHẮC NHỞ ĐỘNG VIÊN. NGOẢNH NHÌN LÊN THẤY TRĂNG TRÒN, CÓ THỂ LÀ SĂP ĐẾN RẰM RỒI. CHÚC NHABE AN VUI NHÉ


            VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN THẾ BAO GIỜ

            Lách sóng ngầm nổi lên giữa đại dương
            Giũ ráo nước, khỏa thân mình
            Vào hạ
            Biết bão giông giữa trời nghiệt ngã
            Vẫn nén lòng qua khoảng phong ba.
            *
            Mây vô tình
            Đành nhờ gió đưa xa
            Đợi hết mưa sa khoe mình, không xiêm áo
            Đồng rộng tung tăng, dạo khắp miền hoang đảo
            Đưa Cuội vào xứ sở Thiên thai.
            *
            Sáng cho mình
            Đẹp chốn Bồng lai
            Vơi bớt u hoài, vui tháng dài ngày rộng
            Nốt nhạc tình yêu bay bổng
            Viên mãn một vầng trăng chưa tròn thế bao giờ.
            *
            24.06.2010
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


            #1372
              nhabe 25.06.2010 17:45:35 (permalink)
              0

              trăng treo

              trăng chỉ treo thôi...
              chỉ treo thôi...
              ở xa nên người ngỡ...
              ngỡ trăng trôi...
              trách oan trăng sẽ...
              buồn không nói...
              sẽ lẫn vào mây...
              tối hôm nay...


              nhabe

              VUI ĐƯỢC NHABE NHẮC NHỞ ĐỘNG VIÊN. NGOẢNH NHÌN LÊN THẤY TRĂNG TRÒN, CÓ THỂ LÀ SĂP ĐẾN RẰM RỒI. CHÚC NHABE AN VUI NHÉheheh tối qua nb thấy trăng chưa tròn...còn cả tuần mới đến rằm...chúc NY vui...


              VẦNG TRĂNG CHƯA TRÒN THẾ BAO GIỜ

              Lách sóng ngầm nổi lên giữa đại dương
              Giũ ráo nước, khỏa thân mình
              Vào hạ
              Biết bão giông giữa trời nghiệt ngã
              Vẫn nén lòng qua khoảng phong ba.
              *
              Mây vô tình
              Đành nhờ gió đưa xa
              Đợi hết mưa sa khoe mình, không xiêm áo
              Đồng rộng tung tăng, dạo khắp miền hoang đảo
              Đưa Cuội vào xứ sở Thiên thai.
              *
              Sáng cho mình
              Đẹp chốn Bồng lai
              Vơi bớt u hoài, vui tháng dài ngày rộng
              Nốt nhạc tình yêu bay bổng
              Viên mãn một vầng trăng chưa tròn thế bao giờ.
              *
              24.06.2010
              ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 17:46:50 bởi nhabe >
              #1373
                NGYEU 26.06.2010 12:39:17 (permalink)
                0
                ƠI NHABE! ĐỢI MÃI CHƯA ĐẾN RẰM ĐÀNH TRỘM VÀO THÀNH THÔI


                KẺ TRỘM VÀO THÀNH

                Đi qua miền hoang dại
                Tìm chắp vá hồn thơ
                Vấp phải mộng mơ
                Ngã xuống vùng hao khuyết.
                *
                Sấp ngửa ta đo
                Mênh mông tình biển
                Sào chẳng bỏ thuyền
                Khát phút bình yên.
                *
                Tìm vui qua nỗi truân chuyên
                Gặp tri kỷ mở thành, vô cung cấm
                Ngồi trộm ngai Vua, kéo Hậu về với Trẫm
                Tiếc thời gian vô tình.
                *
                Câu thơ vui chắp vá nên tình
                Miền hoang dại đẹp hơn cổ tích
                Ta - kẻ trộm vào Thành tinh nghịch
                Vin Lựu ngắt Đào cả khi đã bình minh.
                *
                26.06.2010
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU


                #1374
                  nhabe 26.06.2010 18:27:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: NGYEU

                  ƠI NHABE! ĐỢI MÃI CHƯA ĐẾN RẰM ĐÀNH TRỘM VÀO THÀNH THÔI

                  to gan nha

                  KẺ TRỘM VÀO THÀNH

                  Đi qua miền hoang dại
                  Tìm chắp vá hồn thơ
                  Vấp phải mộng mơ
                  Ngã xuống vùng hao khuyết.
                  *
                  Sấp ngửa ta đo
                  Mênh mông tình biển
                  Sào chẳng bỏ thuyền
                  Khát phút bình yên.
                  *
                  Tìm vui qua nỗi truân chuyên
                  Gặp tri kỷ mở thành, vô cung cấm
                  Ngồi trộm ngai Vua, kéo Hậu về với Trẫm
                  Tiếc thời gian vô tình.
                  *
                  Câu thơ vui chắp vá nên tình
                  Miền hoang dại đẹp hơn cổ tích
                  Ta - kẻ trộm vào Thành tinh nghịch
                  Vin Lựu ngắt Đào cả khi đã bình minh.
                  *
                  26.06.2010
                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU




                  kẻ trộm to gan

                  kẻ trộm to gan đã vào thành
                  đã lén lên ngai rồi còn dám
                  ôm ái khanh của trẩm nữa ư...
                  tội này thật khó dung tha
                  đày cho biệt xứ...khỏi làm phiền ta

                  nhabe
                  #1375
                    NGYEU 27.06.2010 00:56:15 (permalink)
                    0


                    kẻ trộm to gan

                    kẻ trộm to gan đã vào thành
                    đã lén lên ngai rồi còn dám
                    ôm ái khanh của trẩm nữa ư...
                    tội này thật khó dung tha
                    đày cho biệt xứ...khỏi làm phiền ta

                    nhabe


                    TRỘM BẤT THÀNH RỒI NHABE ƠI BÂY GIỜ THÀNH HƯ KHÔNG RỒI
                    CHIỀU HƯ KHÔNG

                    Ngoảnh nhìn phương ấy
                    Chiều rơi
                    Chạnh buồn
                    Đỏ một khoảng trời non tây.
                    *
                    Cháy lòng
                    Chẳng đốt hết mây
                    Chớp nguồn đã nổi
                    Bủa vây trăng ngàn.
                    *
                    Nhật vương
                    Hay bởi nguyệt tàn
                    Ai thờ ơ
                    Để chiều loang nỗi buồn.
                    *
                    Đìu hiu
                    Không một cánh Chuồn
                    Ơi người chỉ giúp cội nguồn
                    Vì đâu.
                    *
                    Phải chăng núi cả
                    Biển sâu
                    Để chiều rớt xuống
                    Một màu hư không.
                    *

                    26.06.2010
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2010 01:01:01 bởi NGYEU >
                    #1376
                      nhabe 27.06.2010 03:46:37 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: NGYEU



                      kẻ trộm to gan

                      kẻ trộm to gan đã vào thành
                      đã lén lên ngai rồi còn dám
                      ôm ái khanh của trẩm nữa ư...
                      tội này thật khó dung tha
                      đày cho biệt xứ...khỏi làm phiền ta

                      nhabe


                      TRỘM BẤT THÀNH RỒI NHABE ƠI BÂY GIỜ THÀNH HƯ KHÔNG RỒI heheh không sao...trước khi trộm tay trắng...sau khi trôm............................... trắng tay
                      CHIỀU HƯ KHÔNG

                      Ngoảnh nhìn phương ấy
                      Chiều rơi
                      Chạnh buồn
                      Đỏ một khoảng trời non tây.
                      *
                      Cháy lòng
                      Chẳng đốt hết mây
                      Chớp nguồn đã nổi
                      Bủa vây trăng ngàn.
                      *
                      Nhật vương
                      Hay bởi nguyệt tàn
                      Ai thờ ơ
                      Để chiều loang nỗi buồn.
                      *
                      Đìu hiu
                      Không một cánh Chuồn
                      Ơi người chỉ giúp cội nguồn
                      Vì đâu.
                      *
                      Phải chăng núi cả
                      Biển sâu
                      Để chiều rớt xuống
                      Một màu hư không.
                      *

                      26.06.2010
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU





                      chiều hư không

                      chiều tan
                      nắng nhạt
                      chim về núi
                      quanh ta còn lại chỉ hư không...

                      nhabe
                      #1377
                        NGYEU 28.06.2010 10:01:45 (permalink)
                        0

                        chiều hư không

                        chiều tan
                        nắng nhạt
                        chim về núi
                        quanh ta còn lại chỉ hư không...

                        nhabe


                        THẾ NÊN BÂY GIỜ ĐÀNH PHẢI TRẢ LẠI NGƯỜI TA KHOẢNG TRỜI XƯA RỒI NHABE ƠI! CHÚC NHA BE KHÔNG PHẢI HOÀN TRẢ LẠI NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP NHÉ VÀ LUÔN ĐƯỢC AN VUI.


                        TRẢ LẠI KHOẢNG TRỜI XƯA

                        Gió ơi! Gom hết mây
                        Trả lại khoảng trời xưa yên tĩnh
                        Gói gém câu thơ một thời yêu thích
                        Để người xa về chốn cũ thanh bình.
                        *
                        Nắng! Hãy chan hòa như sớm bình minh
                        Và rực rỡ cung đường thuở trước
                        Để vui người xuôi, an lòng ta - kẻ ngược
                        Đẹp lòng ai khi chẳng bước chung đường.
                        *
                        Mưa! Đừng về kẻo trơn, lạnh quê hương
                        Lấm bước người thương, lòng ta tê tái
                        Nếu có thể chỉ dịu dàng êm ái
                        Phảng phất buồn, tháng bảy mưa ngâu.
                        *
                        Biển hồ giờ cứ rộng cứ sâu
                        Bởi người chẳng muốn bác cầu Ô Thước
                        Chúc an vui! Xin tạ từ lui bước
                        Trời xanh rồi người còn chút vấn vương?
                        *
                        27.06.2010
                        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


                        #1378
                          nhabe 28.06.2010 18:22:47 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: NGYEU


                          chiều hư không

                          chiều tan
                          nắng nhạt
                          chim về núi
                          quanh ta còn lại chỉ hư không...

                          nhabe


                          THẾ NÊN BÂY GIỜ ĐÀNH PHẢI TRẢ LẠI NGƯỜI TA KHOẢNG TRỜI XƯA RỒI NHABE ƠI! CHÚC NHA BE KHÔNG PHẢI HOÀN TRẢ LẠI NHỮNG KỶ NIỆM ĐẸP NHÉ VÀ LUÔN ĐƯỢC AN VUI. heheh kỷ niệm đẹp thì nb giữ lại...chỉ trả lại kỷ niệm xấu thôi...giỡn nha...có những kỷ niệm mãi là những vùng trời mà mình yêu thích...


                          TRẢ LẠI KHOẢNG TRỜI XƯA

                          Gió ơi! Gom hết mây
                          Trả lại khoảng trời xưa yên tĩnh
                          Gói gém câu thơ một thời yêu thích
                          Để người xa về chốn cũ thanh bình.
                          *
                          Nắng! Hãy chan hòa như sớm bình minh
                          Và rực rỡ cung đường thuở trước
                          Để vui người xuôi, an lòng ta - kẻ ngược
                          Đẹp lòng ai khi chẳng bước chung đường.
                          *
                          Mưa! Đừng về kẻo trơn, lạnh quê hương
                          Lấm bước người thương, lòng ta tê tái
                          Nếu có thể chỉ dịu dàng êm ái
                          Phảng phất buồn, tháng bảy mưa ngâu.
                          *
                          Biển hồ giờ cứ rộng cứ sâu
                          Bởi người chẳng muốn bác cầu Ô Thước
                          Chúc an vui! Xin tạ từ lui bước
                          Trời xanh rồi người còn chút vấn vương?
                          *
                          27.06.2010
                          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




                          ơn người

                          cho cái nhìn thông cảm
                          khi thấy ta loay hoay...
                          giơ bàn tay cho nắm
                          khi ta trượt bên hè...
                          người độ lượng ân cần
                          bao nhiêu tội nhận hết
                          ta lòng đầy ăn năn...


                          nhabe
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2010 09:33:40 bởi nhabe >
                          #1379
                            NGYEU 29.06.2010 13:08:32 (permalink)
                            0


                            ơn người

                            cho cái nhìn thông cảm
                            khi thấy ta loay hoay...
                            giơ bàn tay cho nắm
                            khi ta trượt bên hè...
                            người độ lượng ân cần
                            bao nhiêu tội nhận hết
                            ta lòng đầy ăn năn...


                            nhabe


                            BẠN ĐỘ LƯƠNG! NGYEU CÓ LỜI HƯA TỪ XA NHÉ NHABE


                            LỜI HỨA TỪ XA

                            Nghe thì thầm
                            Lời hứa
                            Vời xa
                            Lúng liếng vì Sao
                            Mát xanh màu gió
                            Như sương sớm dịu mềm cây cỏ
                            Lời hẹn hò
                            Trời - Đất cho nhau.
                            *
                            Nối khoảng đợi chờ
                            Vá nỗi thương đau
                            Rực rỡ sắc màu
                            Châu vui nhòa khóe mắt
                            Bao ngày cấy
                            Nay chờ vụ gặt
                            Hạt bắp đầy
                            Nồng ấm bàn tay.
                            *
                            Đẫm đất trời hương mật
                            Lịm say
                            Lời hứa chín từng ngày
                            Mong đợi...
                            Từ phương xa niềm vui gửi tới
                            Xao xuyến đất trời
                            Lời hứa chẳng hề vơi
                            Đánh thức lòng nỗi nhớ người ơi!
                            *
                            29.06.2010
                            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



                            #1380
                              Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 92 của 97 trang, bài viết từ 1366 đến 1380 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9