TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 97 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
NGYEU 07.07.2010 22:35:24 (permalink)
0


dù chỉ một phần...

khi thấy đủ
thì một phần cũng đủ
khi muốn nhiều
thì bao nhiêu cũng thiếu

đủ hay thiếu
một phần cũng tại
phía bên kia đồi
cỏ luôn xanh hơn...

dù không là tất cả
cũng khó mà tách rời
bởi tình yêu muôn đời
thăng hoa cho cuộc sống

nhabe

CUỘC SỐNG NHIỀU KHI CÓ NHỮNG TRỞ NGẠI DO CHỦ QUAN, THẬT ĐÁNG TIẾC BỞI NÓ NHƯ GIỮA DÒNG NGHỊC LÝ ĐÓ NHABE ƠI

GIỮA HAI DÒNG NGHỊCH LÝ

Chông chênh nhịp bước
Chiều rớt nắng
Cứ ngỡ đất bằng
Lại dẫm gai.
*
Gió vô tình
Cứ thoảng qua vai
Ngỡ tiếng ai
Từ hôm qua vẳng lại.
*
Trăng xưa cũ
Mãi sáng cùng thời đại
Không như tình người mới chớm
Đã phôi phai.
*
Ai khéo vẽ bầy sao Hôm sao Mai
Nhịp bước đơn sai
Thả diều
Không gió.
*
Ơi phù sa!
Nuôi tươi hoa thắm cỏ
Nghịch lý muôn đời
Người chỉ ước dòng trong.
*
07.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


nhabe 07.07.2010 23:21:56 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU



dù chỉ một phần...

khi thấy đủ
thì một phần cũng đủ
khi muốn nhiều
thì bao nhiêu cũng thiếu

đủ hay thiếu
một phần cũng tại
phía bên kia đồi
cỏ luôn xanh hơn...

dù không là tất cả
cũng khó mà tách rời
bởi tình yêu muôn đời
thăng hoa cho cuộc sống

nhabe

CUỘC SỐNG NHIỀU KHI CÓ NHỮNG TRỞ NGẠI DO CHỦ QUAN, THẬT ĐÁNG TIẾC BỞI NÓ NHƯ GIỮA DÒNG NGHỊC LÝ ĐÓ NHABE ƠI heheh NGYEU không nghe câu "văn mình vợ người..."...ai đọc thơ của chính mình mà không thấy hay...cho dù kẻ khác phải bịt tai...nb không biết chuyện sao hôm và sao mai có liên hệ gì...NGYEU có thể giải thích không...

GIỮA HAI DÒNG NGHỊCH LÝ

Chông chênh nhịp bước
Chiều rớt nắng
Cứ ngỡ đất bằng
Lại dẫm gai.
*
Gió vô tình
Cứ thoảng qua vai
Ngỡ tiếng ai
Từ hôm qua vẳng lại.
*
Trăng xưa cũ
Mãi sáng cùng thời đại
Không như tình người mới chớm
Đã phôi phai.
*
Ai khéo vẽ bầy sao Hôm sao Mai
Nhịp bước đơn sai
Thả diều
Không gió.
*
Ơi phù sa!
Nuôi tươi hoa thắm cỏ
Nghịch lý muôn đời
Người chỉ ước dòng trong.
*
07.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



NGYEU 08.07.2010 12:26:34 (permalink)
0

heheh NGYEU không nghe câu "văn mình vợ người..."...ai đọc thơ của chính mình mà không thấy hay...cho dù kẻ khác phải bịt tai...nb không biết chuyện sao hôm và sao mai có liên hệ gì...NGYEU có thể giải thích không...


NHABE ƠI!
NGYEU chỉ mượn hình ảnh sao Hôm, sao Mai cùng quay trên một quỹ đạo đông - tây mà chẳng thể gặp nhau đó thôi.
 Chúc NHABE không phải như sao Hôm sao Mai mà luôn cùng bước song hành nhé.



LẶNG THINH

Lặng thinh
Người đến cửa thiền?
Hoang vu
Tôi lạc xuống miền tịnh chuông.
*
Bên nhau!..
Kiệm một lời buông
Cách xa...Hờn giận
Đất vuông trời tròn.
*
Thời gian gió thoảng
Non mòn
Buồn trông đầu sóng
Héo hon ruột mềm.
*
Trăng nghiêng
Nắng trải bên thềm
Ngày hong nỗi nhớ
Trắng đêm gom sầu.
*
Lặng thinh!
Không một sắc màu
Thèm nghe ai trách một câu
Vơi buồn.
*
08.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 



nhabe 08.07.2010 18:08:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU



NHABE ƠI!
NGYEU chỉ mượn hình ảnh sao Hôm, sao Mai cùng quay trên một quỹ đạo đông - tây mà chẳng thể gặp nhau đó thôi.
Chúc NHABE không phải như sao Hôm sao Mai mà luôn cùng bước song hành nhé.
...cám ơn lời giải thích NGYEU...tội cho sao Hôm, sao Mai và tội cho những người yêu nhau mà không thể gần...và cũng tội cho những người ghét nhau mà vẫn phải ở gần...đời là vậy...thương không được gần cũng khổ...ghét mà cứ gặp nhau hoài cũng đâu có sướng...heheh chỉ không thương ...không ghét là khoẻ nhất, đúng không NGYEU...



LẶNG THINH

Lặng thinh
Người đến cửa thiền?
Hoang vu
Tôi lạc xuống miền tịnh chuông.
*
Bên nhau!..
Kiệm một lời buông
Cách xa...Hờn giận
Đất vuông trời tròn.
*
Thời gian gió thoảng
Non mòn
Buồn trông đầu sóng
Héo hon ruột mềm.
*
Trăng nghiêng
Nắng trải bên thềm
Ngày hong nỗi nhớ
Trắng đêm gom sầu.
*
Lặng thinh!
Không một sắc màu
Thèm nghe ai trách một câu
Vơi buồn.
*
08.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 




lên tiếng

em như một bà chằng
còn anh hiền như bụt
có thể nào kết đôi?...

có thể nào kết đôi...
mà thân anh nguyên vẹn
mà không nát như cám
mà không mềm như tương...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 08:29:07 bởi nhabe >
#1399
    NGYEU 09.07.2010 09:49:23 (permalink)
    0


    lên tiếng

    em như một bà chằng
    còn anh hiền như bụt
    có thể nào kết đôi?...

    có thể nào kết đôi...
    mà thân anh nguyên vẹn
    mà không nát như cám
    mà không mềm như tương...

    nhabe

    NHABE ƠI! NGYEU KHÔNG HIỀN NỮA NHÉ

    ĐÁNH ĐẮM ĐÒ XUÂN

    Chúng mình cùng đánh đắm đò
    Nhấn trăng khuyết chìm xuống vùng mộng mị
    Ngụp lặn nơi thẳm sâu kỳ vĩ
    Sào khua ván liên hồi
    Đánh thức dậy hồn thi.
    *
    Đò khê dòng
    Giữ xuân khỏi trôi đi
    Con nước lớn, hoang dại thời khô khát
    Nơi đáy xuân bật lên nốt nhạc
    Những đam mê, trăng cứ lịm dần.
    *
    Phút giây thật lòng
    Cùng đánh đắm đò xuân
    Ngỡ tạo hóa chuyển vần bất tận
    Gim lại con sào, muốn thét gào trời đất
    Đò ơi! Chìm, để ôm mãi thời xuân.
    *
    09.07.2010
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU

    #1400
      nhabe 09.07.2010 18:14:38 (permalink)
      0

      Trích đoạn: NGYEU



      lên tiếng

      em như một bà chằng
      còn anh hiền như bụt
      có thể nào kết đôi?...

      có thể nào kết đôi...
      mà thân anh nguyên vẹn
      mà không nát như cám
      mà không mềm như tương...

      nhabe

      NHABE ƠI! NGYEU KHÔNG HIỀN NỮA NHÉ heheh NGYEU làm ơn hiền trở lại...nb không họa nổi...im lặng tiếp

      ĐÁNH ĐẮM ĐÒ XUÂN

      Chúng mình cùng đánh đắm đò
      Nhấn trăng khuyết chìm xuống vùng mộng mị
      Ngụp lặn nơi thẳm sâu kỳ vĩ
      Sào khua ván liên hồi
      Đánh thức dậy hồn thi.
      *
      Đò khê dòng
      Giữ xuân khỏi trôi đi
      Con nước lớn, hoang dại thời khô khát
      Nơi đáy xuân bật lên nốt nhạc
      Những đam mê, trăng cứ lịm dần.
      *
      Phút giây thật lòng
      Cùng đánh đắm đò xuân
      Ngỡ tạo hóa chuyển vần bất tận
      Gim lại con sào, muốn thét gào trời đất
      Đò ơi! Chìm, để ôm mãi thời xuân.
      *
      09.07.2010
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU

      #1401
        NGYEU 10.07.2010 16:53:45 (permalink)
        0

        heheh NGYEU làm ơn hiền trở lại...nb không họa nổi...im lặng tiếp


        NHABE IM LẶNG THÌ NGYEU VỀ QUÊ NHÉ

        VỀ QUÊ NGÀY MÙA

        Về tìm câu Xẩm sân đình
        Ngẩn ngơ
        Chênh chếch một mình trăng suông.
        *
        Giá xưa vạt áo không buông
        Hội làng đừng vãn
        Duyên vuông vo tròn.
        *
        Nẻo quê giờ những mỏi mòn
        Tích chèo xưa ấy
        Ai còn nhớ ai.
        *
        Một thời gánh lúa nặng vai
        Chân bùn, tay lấm
        Chẳng sai hẹn hò.
        *
        Đồng xanh nay lạc cánh cò
        Chiếu chèo không trải
        Con đò sang ngang.
        *
        Câu Dân ca trót đa mang
        Tìm về quê giữa mùa vàng
        Không em.
        *
        10.07.2010
        ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

        #1402
          DongSuoiNgot 10.07.2010 18:35:58 (permalink)
          0


          Trích đoạn: NGYEU


          heheh NGYEU làm ơn hiền trở lại...nb không họa nổi...im lặng tiếp


          NHABE IM LẶNG THÌ NGYEU VỀ QUÊ NHÉ

          VỀ QUÊ NGÀY MÙA

          Về tìm câu Xẩm sân đình
          Ngẩn ngơ
          Chênh chếch một mình trăng suông.
          *
          Giá xưa vạt áo không buông
          Hội làng đừng vãn
          Duyên vuông vo tròn.
          *
          Nẻo quê giờ những mỏi mòn
          Tích chèo xưa ấy
          Ai còn nhớ ai.
          *
          Một thời gánh lúa nặng vai
          Chân bùn, tay lấm
          Chẳng sai hẹn hò.
          *
          Đồng xanh nay lạc cánh cò
          Chiếu chèo không trải
          Con đò sang ngang.
          *
          Câu Dân ca trót đa mang
          Tìm về quê giữa mùa vàng
          Không em.
          *
          10.07.2010
          ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


          DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui!

          Nhớ Về Quê Mẹ

          Ai đi xin nhớ về quê
          Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà

          Đi rồi lòng vẫn đậm đà
          Vẫn không quên mẹ với cha của mình

          Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
          Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông

          Mang ca dao mẹ trong lòng
          Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru

          Ru con ru mẹ sương mù
          Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài

          Ai đi đừng chớ phôi phai
          Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn

          Hồng Quế
          #1403
            nhabe 11.07.2010 10:28:27 (permalink)
            0


            Trích đoạn: NGYEU

            NHABE IM LẶNG THÌ NGYEU VỀ QUÊ NHÉ heheh NGYEU về quê ngày mùa thì vui rồi...tha hồ ăn...tha hồ ngắm

            VỀ QUÊ NGÀY MÙA

            Về tìm câu Xẩm sân đình
            Ngẩn ngơ
            Chênh chếch một mình trăng suông.
            *
            Giá xưa vạt áo không buông
            Hội làng đừng vãn
            Duyên vuông vo tròn.
            *
            Nẻo quê giờ những mỏi mòn
            Tích chèo xưa ấy
            Ai còn nhớ ai.
            *
            Một thời gánh lúa nặng vai
            Chân bùn, tay lấm
            Chẳng sai hẹn hò.
            *
            Đồng xanh nay lạc cánh cò
            Chiếu chèo không trải
            Con đò sang ngang.
            *
            Câu Dân ca trót đa mang
            Tìm về quê giữa mùa vàng
            Không em.
            *
            10.07.2010
            ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



            về quê ngày mùa

            vui chân về quê cũ...
            được ăn mừng ngày mùa...
            được ngắm cô thôn nữ...
            hỡi chàng lãng tử...
            còn gì vui hơn...

            nhabe
            #1404
              nhabe 11.07.2010 10:38:33 (permalink)
              0

              Trích đoạn: DongSuoiNgot

              DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui! ...chào DSN, cám ơn lời khen...

              Nhớ Về Quê Mẹ

              Ai đi xin nhớ về quê
              Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà

              Đi rồi lòng vẫn đậm đà
              Vẫn không quên mẹ với cha của mình

              Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
              Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông

              Mang ca dao mẹ trong lòng
              Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru

              Ru con ru mẹ sương mù
              Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài

              Ai đi đừng chớ phôi phai
              Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn

              Hồng Quế



              quê mẹ

              con ước về quê mẹ một ngày
              để tưởng tượng mẹ của ngày ấu thơ
              để nhìn lại những gì mẹ đã kể...
              để ăn những món ngon mẹ khen...
              và cảm thấy thân quen vì đó là quê mẹ...

              nhabe
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 10:39:55 bởi nhabe >
              #1405
                NGYEU 11.07.2010 17:18:58 (permalink)
                0

                DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui!

                Nhớ Về Quê Mẹ

                Ai đi xin nhớ về quê
                Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà

                Đi rồi lòng vẫn đậm đà
                Vẫn không quên mẹ với cha của mình

                Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
                Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông

                Mang ca dao mẹ trong lòng
                Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru

                Ru con ru mẹ sương mù
                Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài

                Ai đi đừng chớ phôi phai
                Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn

                Hồng Quế


                Vui được DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ đã hoạ thơ chia sẻ.
                NGYEU mời DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ cùng NHABE lại về thăm miền quê, nơi có người đang đợi chờ nhé.


                QUÊ VẪN ĐỢI CHỜ

                Đã mấy mùa lúa nghẽn đòng
                Đào buồn phong nhụy
                Bưởi bòng không hoa.
                *
                Nàng Bân quên rét tháng ba
                Bí bầu ngơ ngẩn
                Mướp cà kém tươi.
                *
                Thôn quê khuất nẻo đôi mươi
                Lặng chìm
                Làng vắng nụ cười trao duyên.
                *
                Trăng nghiêng
                Thiếu bóng bạn hiền
                Bến sông gió trải dọc triền đê xưa.
                *
                Lo trời viễn xứ gió mưa
                Hạ chờ
                Mà ngỡ quê vừa lập đông.
                *
                Cau già lỡ vụ trầu không
                Buồn - vui
                Chim Sáo sổ lồng bay xa.
                *
                Mấy mùa mưa dập vùi hoa
                Đợi chờ
                Quên lối, người xa không về.
                *
                11.07.2010
                ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




                #1406
                  nhabe 11.07.2010 22:49:17 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: NGYEU


                  DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui!

                  Nhớ Về Quê Mẹ

                  Ai đi xin nhớ về quê
                  Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà

                  Đi rồi lòng vẫn đậm đà
                  Vẫn không quên mẹ với cha của mình

                  Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
                  Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông

                  Mang ca dao mẹ trong lòng
                  Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru

                  Ru con ru mẹ sương mù
                  Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài

                  Ai đi đừng chớ phôi phai
                  Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn

                  Hồng Quế


                  Vui được DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ đã hoạ thơ chia sẻ.
                  NGYEU mời DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ cùng NHABE lại về thăm miền quê, nơi có người đang đợi chờ nhé...heheh hình nhà quê đẹp như trong tuyện tả...cái cây to nhất có phải là cây đa không NGYEU...


                  QUÊ VẪN ĐỢI CHỜ

                  Đã mấy mùa lúa nghẽn đòng
                  Đào buồn phong nhụy
                  Bưởi bòng không hoa.
                  *
                  Nàng Bân quên rét tháng ba
                  Bí bầu ngơ ngẩn
                  Mướp cà kém tươi.
                  *
                  Thôn quê khuất nẻo đôi mươi
                  Lặng chìm
                  Làng vắng nụ cười trao duyên.
                  *
                  Trăng nghiêng
                  Thiếu bóng bạn hiền
                  Bến sông gió trải dọc triền đê xưa.
                  *
                  Lo trời viễn xứ gió mưa
                  Hạ chờ
                  Mà ngỡ quê vừa lập đông.
                  *
                  Cau già lỡ vụ trầu không
                  Buồn - vui
                  Chim Sáo sổ lồng bay xa.
                  *
                  Mấy mùa mưa dập vùi hoa
                  Đợi chờ
                  Quên lối, người xa không về.
                  *
                  11.07.2010
                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




                  thương quê...

                  dù xa cách quê lòng vẫn nhớ
                  bóng cây đa sừng sững đầu làng
                  nắng lên trên những hàng cau
                  gió đùa trên những ruộng đồng mênh mông
                  làng quê sao quá êm đềm
                  mơ được mắc võng đong đưa ngoài vườn...

                  nhabe

                  #1407
                    DongSuoiNgot 14.07.2010 01:03:23 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: nhabe


                    Trích đoạn: NGYEU




                    Vui được DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ đã hoạ thơ chia sẻ.
                    NGYEU mời DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ cùng NHABE lại về thăm miền quê, nơi có người đang đợi chờ nhé...heheh hình nhà quê đẹp như trong tuyện tả...cái cây to nhất có phải là cây đa không NGYEU...


                    QUÊ VẪN ĐỢI CHỜ

                    Đã mấy mùa lúa nghẽn đòng
                    Đào buồn phong nhụy
                    Bưởi bòng không hoa.
                    *
                    Nàng Bân quên rét tháng ba
                    Bí bầu ngơ ngẩn
                    Mướp cà kém tươi.
                    *
                    Thôn quê khuất nẻo đôi mươi
                    Lặng chìm
                    Làng vắng nụ cười trao duyên.
                    *
                    Trăng nghiêng
                    Thiếu bóng bạn hiền
                    Bến sông gió trải dọc triền đê xưa.
                    *
                    Lo trời viễn xứ gió mưa
                    Hạ chờ
                    Mà ngỡ quê vừa lập đông.
                    *
                    Cau già lỡ vụ trầu không
                    Buồn - vui
                    Chim Sáo sổ lồng bay xa.
                    *
                    Mấy mùa mưa dập vùi hoa
                    Đợi chờ
                    Quên lối, người xa không về.
                    *
                    11.07.2010
                    ĐOÀN VĂN NGHIÊU




                    thương quê...

                    dù xa cách quê lòng vẫn nhớ
                    bóng cây đa sừng sững đầu làng
                    nắng lên trên những hàng cau
                    gió đùa trên những ruộng đồng mênh mông
                    làng quê sao quá êm đềm
                    mơ được mắc võng đong đưa ngoài vườn...

                    nhabe


                    Chào NGYEU và chào nhabe...Người vui là DSN đây ạ! Được vào nhà của hai bạn đọc và cùng viết những vần thơ cho Cha Mẹ cho quê hương thật không có gì bằng...dù có khi cũng nghe thật ngậm ngùi vì tất cả đã xa tầm tay của mình quá, chỉ còn lại thơ và thơ thôi phải không 2 bạn? Cám ơn lòng tốt của 2 bạn đã hậu đãi người bạn vừa mới quen này.

                    Nối Vần Thơ Mẹ

                    Nối vần thơ của mẹ khát ca dao
                    Yêu kỷ niệm nằm trong tim vụn vỡ
                    Mẹ còn đó trong từng vùng hơi thở
                    Vẫn thì thầm vẫn nhắc nhở chăm nôm

                    Nối bước theo về nghe lòng thấp thỏm
                    Mẹ bây giờ buồn nhuộm tóc phôi phai
                    Bến sông xưa ngồi chờ bóng dáng ai
                    Thuyền về trống cho mắt sâu chờ mỏi

                    Con chim nhỏ bay xa từ muôn hướng
                    Nợ tang bồng phiêu bạt chốn nhân gian
                    Thương còn thương mà chạnh nhớ bẽ bàng
                    Con đã lớn bóng chiều hoang mù tịch

                    Tròn bổn phận mẹ nuôi con khôn lớn
                    Trọn ân tình mẹ cất lại trong tim
                    Thương ngàn thương dõi bóng những đàn chim
                    Thầm cầu nguyện con tìm đường hạnh phúc

                    Hồng Quế
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 01:05:57 bởi DongSuoiNgot >
                    #1408
                      NGYEU 14.07.2010 09:38:52 (permalink)
                      0
                      NGÔI NHÀ NAY THẬT ĐẦM ẤM VÀ VUI KHI ĐƯỢC ĐÓN TIẾP CÁC BẠN HỒNG QUẾ - DONGSUOINGOT CÙNG NHABE THĂM VÀ CHIA SẺ THI CA. CHÚC CÁC BẠN AN VUI VÀ HẠNH PHÚC.



                      ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM

                      Đường vào trái tim
                      Chạm phải câu thơ
                      Hết thảy kiếp người đều thuộc.
                      *
                      Một lối mòn, ai may đến trước
                      Không phải dặm trường
                      Cũng chẳng dễ qua.
                      *
                      Thăm thẳm sâu
                      Nào có cao xa
                      Chút tự ái đủ làm vách đá.
                      *
                      Khi đắm say cho hương hoa vị quả
                      Băng giá, giận hờn
                      Giấu nhụy phong hoa.
                      *
                      Đường vào trái tim
                      Rộn rã lời ca
                      Mặc khách đợi Tao nhân thổi hồn vào nốt nhạc.
                      *
                      14.07.2010
                      ĐOÀN VĂN NGHIÊU



                      #1409
                        DongSuoiNgot 14.07.2010 10:03:33 (permalink)
                        0
                        Đêm Chưa Ngủ

                        Ngang đây mình ghé lại đây
                        Gửi con tim muộn nhặt đầy giọt thơ

                        Tìm ai trao một cành mơ
                        Vần chờ vần đợi vần lơ vần buồn

                        Ngang đây nếu lỡ vấn vương
                        Đừng cho tự ái làm đường ngăn chia

                        Đêm ơi đêm đã rất khuya
                        Mắt chưa chớp mắt nên chia đôi vần

                        Ai ngồi thấp thỏm bâng khuâng
                        Ai chưa đi ngủ trong ngần mắt sao

                        Hồng Quế


                        * Đêm chưa ngủ tại vì ngủ hỏng được, thấy NGYÊU nên ghé tấp ngang chút !
                        #1410
                          Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 97 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9