TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 97 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
nhabe 29.07.2010 04:33:13 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU

ƠI CÁC BẠN HỒNG QUẾ, NHABE THÂN MẾN! CHÚNG MÌNH CÙNG TRỞ VỀ VỚI NGÀY XƯA NHÉ...heheh trở lại đường xưa lối cũ...hay đường xưa lối mới ...giởn chút


EM VỀ NHUỘM LẠI NGÀY XƯA

Em về
Nhuộm lại ngày xưa
Để trời dịu nắng
Cho mưa ướt mềm.
*
Trúc nghiêng
Đào đón bên thềm
Nguyệt tàn sao lặn
Trắng đêm hẹn hò.
*
Mở lòng
Khát vọng dâng cho
Ưu phiền vơi bớt
Buồn lo cạn dần.
*
Em về!
Thắm lại màu xuân
Đường quen lối cũ
Nhịp chân song hành.
*
Nhuộm trời
Lồng lộng cao xanh
Đất bằng muôn sắc
Âm thanh vui tràn.
*
Một thời!...
Yêu! Những đa đoan
Em về nhuộm lại
Vẹn toàn câu thơ.
*
26.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



em về

em đã về đây...anh có hay
mưa bay...gió tạt...thuyền nan nhỏ
vẫn gắng tay chèo để tìm anh...

nhabe
NGYEU 02.08.2010 10:33:11 (permalink)
0
nhabe


em về

em đã về đây...anh có hay
mưa bay...gió tạt...thuyền nan nhỏ
vẫn gắng tay chèo để tìm anh...

nhabe


EM ĐÃ VỀ, TÌNH LẠI NỒNG THẮM NHƯ DUYÊN TRẦU CAU NHÉ NHABE.


TRẦU CAU GỌI THỨC TRONG NHAU

Một đời gọi
Thức trong nhau
Lá trầu không cuộn ôm cau
Nhuộm màu.
*
Đã bao lần
Với canh thâu
Từ trong sâu thẳm mưa ngâu
Thấm lòng.
*
Chẳng quýt - cam
Cũng bưởi - bòng
Ngày dài nỗi nhớ
Đêm mong; mơ về.
*
Gói đời nhau
Thắm câu thề
Cay nồng
Mà đượm bùa mê truyền đời.
*
Trao nhau
Vị đất hương trời
Nghe giấc mơ gọi
Người ơi! Thức cùng.
*
01.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




nhabe 02.08.2010 10:44:03 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU

nhabe


em về

em đã về đây...anh có hay
mưa bay...gió tạt...thuyền nan nhỏ
vẫn gắng tay chèo để tìm anh...

nhabe


EM ĐÃ VỀ, TÌNH LẠI NỒNG THẮM NHƯ DUYÊN TRẦU CAU NHÉ NHABE. heheh NGYEU lặn kỹ nha...giờ nb mới thấy...


TRẦU CAU GỌI THỨC TRONG NHAU

Một đời gọi
Thức trong nhau
Lá trầu không cuộn ôm cau
Nhuộm màu.
*
Đã bao lần
Với canh thâu
Từ trong sâu thẳm mưa ngâu
Thấm lòng.
*
Chẳng quýt - cam
Cũng bưởi - bòng
Ngày dài nỗi nhớ
Đêm mong; mơ về.
*
Gói đời nhau
Thắm câu thề
Cay nồng
Mà đượm bùa mê truyền đời.
*
Trao nhau
Vị đất hương trời
Nghe giấc mơ gọi
Người ơi! Thức cùng.
*
01.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 




trầu cau gọi thức trong nhau

em về chờ hoài không thấy anh...
quay qua quay lại thấy trầu xanh
tình ta vẫn đẹp như ngày nắng
nắng ấm như tình ta đó anh...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 10:46:01 bởi nhabe >
NGYEU 03.08.2010 11:08:47 (permalink)
0


trầu cau gọi thức trong nhau

em về chờ hoài không thấy anh...
quay qua quay lại thấy trầu xanh
tình ta vẫn đẹp như ngày nắng
nắng ấm như tình ta đó anh...


nhabe


ƠI NHABE! YÊU MÀ KHÔNG DÁM NÓI, ĐÀNH DỐI LÒNG VẬY


TỰ DỐI LÒNG

Xin một lần tự dối lòng
Nói không
Nhưng lại nhớ mong rất nhiều.
*
Muốn người an
Nói chẳng yêu
Nào hay ngơ ngẩn những chiều riêng tôi.
*
Thời gian đốt cháy bờ môi
Cầm lòng
Nhật - Nguyệt cứ trôi ngang đời.
*
Yêu! Không dám nói thành lời
E rằng xáo động phương trời
Bất an.
*
Đông - Đoài
Đôi ngả Phượng Loan
Đành dối lòng để đa đoan riêng mình.
*
Thắt con tim
Gắng lặng thinh
Mong người an, gói lại tình riêng ta.
*
03.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

 
r


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 16:14:15 bởi Huyền Băng >
nhabe 03.08.2010 19:06:46 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU



trầu cau gọi thức trong nhau

em về chờ hoài không thấy anh...
quay qua quay lại thấy trầu xanh
tình ta vẫn đẹp như ngày nắng
nắng ấm như tình ta đó anh...


nhabe


ƠI NHABE! YÊU MÀ KHÔNG DÁM NÓI, ĐÀNH DỐI LÒNG VẬY heheh nghe NGYEU than nb nhớ câu
Yêu ai... ai hiểu được lòng...
...nb cũng từng yêu mà không dám nói... nhưng không nói người ta cũng biết NGYEU à...nb nghe người ta nói là cái "body language" nói giùm mình...nghĩa là người nb nó cho ra dấu hiệu sao đó mà người ta biết được...dù nb không nói...


TỰ DỐI LÒNG

Xin một lần tự dối lòng
Nói không
Nhưng lại nhớ mong rất nhiều.
*
Muốn người an
Nói chẳng yêu
Nào hay ngơ ngẩn những chiều riêng tôi.
*
Thời gian đốt cháy bờ môi
Cầm lòng
Nhật - Nguyệt cứ trôi ngang đời.
*
Yêu! Không dám nói thành lời
E rằng xáo động phương trời
Bất an.
*
Đông - Đoài
Đôi ngả Phượng Loan
Đành dối lòng để đa đoan riêng mình.
*
Thắt con tim
Gắng lặng thinh
Mong người an, gói lại tình riêng ta.
*
03.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

 
r





đừng tự dối lòng

ừ thôi ta đã hiểu rồi
tình người tỏa sáng như trăng đêm rằm
ta cũng ác không cho người nói
để người về phải tự dối lòng
thôi muốn chi thì người cứ nói
ta không giận cũng chẳng buồn đâu

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 08:26:27 bởi nhabe >
NGYEU 04.08.2010 10:23:34 (permalink)
0

đừng tự dối lòng

ừ thôi ta đã hiểu rồi
tình người tỏa sáng như trăng đêm rằm
ta cũng ác không cho người nói
để người về phải tự dối lòng
thôi muốn chi thì người cứ nói
ta không giận cũng chẳng buồn đâu

nhabe


NHABE ƠI! QUA DỐI LÒNG RỒI, NAY NỖI BUỒN ĐÁNH THỨC THƠ ĐÓ. HY VỌNG NHABE KHÔNG BUỒN NHÉ


NỖI BUỒN ĐÁNH THỨC HỒN THƠ

Xếp lại ngày qua
Thời gian nhuốm màu nỗi nhớ
Gom những điều dang dở
Dọn lối trăng về
Nhưng chỉ thấy sao xa.
*
Căng mắt tìm
Mây giỡn ào qua
Cuồng loạn gió
Ngày, đêm
Mưa òa vỡ.
*
Lục kỷ niệm xưa
Tự thẳm sâu nức nở
Người nỡ hững hờ
Mặc nhật nguyệt buông trôi
Chênh chao nỗi buồn đánh thức thơ tôi.
*
04.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


DongSuoiNgot 04.08.2010 11:32:08 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU

ƠI CÁC BẠN HỒNG QUẾ, NHABE THÂN MẾN! CHÚNG MÌNH CÙNG TRỞ VỀ VỚI NGÀY XƯA NHÉ...heheh trở lại đường xưa lối cũ...hay đường xưa lối mới ...giởn chút


nhabe và Nghiêu cũng thơ đều đều và vui hén! hôm nay HQ xuống phố nhớ lại lâu rồi không có thăm nhau...ghé lại con đường xưa ngồi nghỉ mát chút...rồi tìm đường mới tiếp tục đi...đi hoài không ngừng....



Những Con Đường...

Những con đường mòn chân vất vả
Những tháng ngày nhìn lại đã xa
Ta vẫn đó bước chùng lưu luyến
Hay thời gian rồi sẽ xóa nhòa?

Ta đi mãi trong từng mệt mỏi
Vui thoáng qua giây phút rồi thôi
Mang tất cả làm hành trang nhớ
Ta còn đi cho rã chân đời...

Những con đường gian nan gai gốc
Tự dối lòng cho bớt long đong
Kết vần thơ thêu hoa dệt mộng
Đêm cúi đầu vào vách hư không

Cùng tôi đi ghé bờ nhật nguyệt
Để nghe mình say mộng thần tiên
Chút giả dối vài cơn hạnh phúc
An ủi mình quên hết lụy phiền

Cùng tôi đi vào chân trời lạ
Dĩ vãng về dù ở rất xa
Tưởng đi rồi quay lưng tất cả
Lòng vẫn buồn thương tiếc xót xa!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 11:33:34 bởi DongSuoiNgot >
nhabe 04.08.2010 23:56:43 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


đừng tự dối lòng

ừ thôi ta đã hiểu rồi
tình người tỏa sáng như trăng đêm rằm
ta cũng ác không cho người nói
để người về phải tự dối lòng
thôi muốn chi thì người cứ nói
ta không giận cũng chẳng buồn đâu

nhabe


NHABE ƠI! QUA DỐI LÒNG RỒI, NAY NỖI BUỒN ĐÁNH THỨC THƠ ĐÓ. HY VỌNG NHABE KHÔNG BUỒN NHÉ heheh qua dối lòng là khoẻ rồi...nỗi buồn đánh thức thơ thì tốt...NGYEU có biết là những bài thơ tuyệt tác đều được sáng tác vào lúc buồn...nb cũng buồn nhưng chưa đủ để làm thơ hay


NỖI BUỒN ĐÁNH THỨC HỒN THƠ

Xếp lại ngày qua
Thời gian nhuốm màu nỗi nhớ
Gom những điều dang dở
Dọn lối trăng về
Nhưng chỉ thấy sao xa.
*
Căng mắt tìm
Mây giỡn ào qua
Cuồng loạn gió
Ngày, đêm
Mưa òa vỡ.
*
Lục kỷ niệm xưa
Tự thẳm sâu nức nở
Người nỡ hững hờ
Mặc nhật nguyệt buông trôi
Chênh chao nỗi buồn đánh thức thơ tôi.
*
04.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




trăng ơi...trăng rất tệ...

"trăng ơi... trăng rất tệ
mày đi nhớ chóng về..." *
trăng nghe than thở
lòng thoáng ăn năn
vui chân trăng mãi lang thang
lòng muốn biết bao điều mới lạ
quên đường về...
quên cả người xưa...

nhabe

* nhạc TCS - biết đâu nguồn cội
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 09:50:18 bởi nhabe >
nhabe 05.08.2010 00:00:12 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Trích đoạn: NGYEU

ƠI CÁC BẠN HỒNG QUẾ, NHABE THÂN MẾN! CHÚNG MÌNH CÙNG TRỞ VỀ VỚI NGÀY XƯA NHÉ...heheh trở lại đường xưa lối cũ...hay đường xưa lối mới ...giởn chút


nhabe và Nghiêu cũng thơ đều đều và vui hén! hôm nay HQ xuống phố nhớ lại lâu rồi không có thăm nhau...ghé lại con đường xưa ngồi nghỉ mát chút...rồi tìm đường mới tiếp tục đi...đi hoài không ngừng....
heheh Nghiêu và nb cũng như mọi người "thơ đều đều" ..."tiếp tục đi...đi hoài không ngừng"...nb cũng vậy...



Những Con Đường...

Những con đường mòn chân vất vả
Những tháng ngày nhìn lại đã xa
Ta vẫn đó bước chùng lưu luyến
Hay thời gian rồi sẽ xóa nhòa?

Ta đi mãi trong từng mệt mỏi
Vui thoáng qua giây phút rồi thôi
Mang tất cả làm hành trang nhớ
Ta còn đi cho rã chân đời...

Những con đường gian nan gai gốc
Tự dối lòng cho bớt long đong
Kết vần thơ thêu hoa dệt mộng
Đêm cúi đầu vào vách hư không

Cùng tôi đi ghé bờ nhật nguyệt
Để nghe mình say mộng thần tiên
Chút giả dối vài cơn hạnh phúc
An ủi mình quên hết lụy phiền

Cùng tôi đi vào chân trời lạ
Dĩ vãng về dù ở rất xa"
Tưởng đi rồi quay lưng tất cả
Lòng vẫn buồn thương tiếc xót xa!

Hồng Quế



những con đường...

những con đường ta qua
dù gian nan vất vả...
vẫn đẹp hoài trong ta

những con đường ta qua
đã dạy ta rất nhiều
đã mở rộng tầm nhìn
đã dạy ta cách sống...

có ra đi nào không mệt mỏi
có học hỏi nào không tốn mồ hôi
phải trả giá thôi...
cho những gì ta được...

nhabe







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 09:45:50 bởi nhabe >
NGYEU 10.08.2010 10:52:00 (permalink)
0


những con đường...

những con đường ta qua
dù gian nan vất vả...
vẫn đẹp hoài trong ta

những con đường ta qua
đã dạy ta rất nhiều
đã mở rộng tầm nhìn
đã dạy ta cách sống...

có ra đi nào không mệt mỏi
có học hỏi nào không tốn mồ hôi
phải trả giá thôi...
cho những gì ta được...

nhabe




ƠI HỒNG QUẾ CÙNG NHABE THÂN MẾN. TRƯỚC KHI BƯỚC TIẾP TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI CHO N CHÚT THỜI GIAN ĐỂ NHẬN DIỆN MÌNH ĐÃ NHÉ. CHÚC CÁC BẠN LUÔN AN VUI.



NHẬN DIỆN MÌNH

Soi vào thời gian
nhận diện mình phân biệt màu mưa nắng
khoảnh khắc nào chênh chao ươm hạt cho trái đắng
thoáng bóng nhện giăng tơ mang hồn mây trĩu nặng
một cánh chuồn không tổ ngẩn ngơ.

Vấp trên đất bằng vỡ mẻ câu thơ
đứng dậy ngập ngừng nhịp chân dang dở
bình địa chẳng phong ba lòng không bồi vẫn lở
trót ngưỡng vọng tôn thờ một ánh sao băng
nhìn gương trúc la đà bởi không sớm uốn măng.

Chút thời gian ngẫm lại chính mình
nhâm nhi tận cùng vị đắng
bởi vụng rấm ủ lẫn vào mưa nắng
chỉ thấy tóc ngả màu trái nẫu lúc còn xanh
cậy sức thẳng đường dài vẫn cố ý đi quanh.

Soi vào thời gian
bóng đổ trường hình sao mảnh mai không mạnh
hỏi đâu kẻ song hành
người phân biệt quýt - chanh
ta nhận diện mình giưa hai mảng tối - xanh.
*
10.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


nhabe 10.08.2010 23:54:02 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU



những con đường...

những con đường ta qua
dù gian nan vất vả...
vẫn đẹp hoài trong ta

những con đường ta qua
đã dạy ta rất nhiều
đã mở rộng tầm nhìn
đã dạy ta cách sống...

có ra đi nào không mệt mỏi
có học hỏi nào không tốn mồ hôi
phải trả giá thôi...
cho những gì ta được...

nhabe




ƠI HỒNG QUẾ CÙNG NHABE THÂN MẾN. TRƯỚC KHI BƯỚC TIẾP TRÊN CON ĐƯỜNG DÀI CHO N CHÚT THỜI GIAN ĐỂ NHẬN DIỆN MÌNH ĐÃ NHÉ. CHÚC CÁC BẠN LUÔN AN VUI. heheh NGYEU muốn bao lâu cũng được...nb cũng cần thời gian họa bài này



NHẬN DIỆN MÌNH

Soi vào thời gian
nhận diện mình phân biệt màu mưa nắng
khoảnh khắc nào chênh chao ươm hạt cho trái đắng
thoáng bóng nhện giăng tơ mang hồn mây trĩu nặng
một cánh chuồn không tổ ngẩn ngơ.

Vấp trên đất bằng vỡ mẻ câu thơ
đứng dậy ngập ngừng nhịp chân dang dở
bình địa chẳng phong ba lòng không bồi vẫn lở
trót ngưỡng vọng tôn thờ một ánh sao băng
nhìn gương trúc la đà bởi không sớm uốn măng.

Chút thời gian ngẫm lại chính mình
nhâm nhi tận cùng vị đắng
bởi vụng rấm ủ lẫn vào mưa nắng
chỉ thấy tóc ngả màu trái nẫu lúc còn xanh
cậy sức thẳng đường dài vẫn cố ý đi quanh.

Soi vào thời gian
bóng đổ trường hình sao mảnh mai không mạnh
hỏi đâu kẻ song hành
người phân biệt quýt - chanh
ta nhận diện mình giưa hai mảng tối - xanh.
*
10.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 



nhận diện mình

rong chơi nào biết tháng ngày
quanh ta bao điều mới lạ
bên người là bao dung
ung dung gió cợt đùa
bên người là bình an
mà ta nào hay biết

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 23:47:28 bởi nhabe >
NGYEU 12.08.2010 14:33:24 (permalink)
0

nhận diện mình

rong chơi nào biết tháng ngày
quanh ta bao điều mới lạ
bên người là bao dung
ung dung gió cợt đùa
bên người là bình an
mà ta nào hay biết

nhabe


NHABE ƠI! THU VỀ RỒI, CÙNG ĐÓN THU NHÉ

THU VỀ

Lắc rắc mưa
Ngâu.

Hồ Tây chẳng thể cầm lòng
Gợn sóng.

Mênh mang chuông chùa dát mỏng
Dán vào thinh không.

Long Biên khẽ rùng mình
Ai đã sang sông

Con nước nổi
Bồng bềnh nỗi nhớ

Chạnh lòng
Mặt trời òa vỡ

Thu về
Lắc rắc mưa ngâu.
*

12.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


nhabe 12.08.2010 23:47:29 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU


nhận diện mình

rong chơi nào biết tháng ngày
quanh ta bao điều mới lạ
bên người là bao dung
ung dung gió cợt đùa
bên người là bình an
mà ta nào hay biết

nhabe


NHABE ƠI! THU VỀ RỒI, CÙNG ĐÓN THU NHÉ heheh sao đúng lúc...nb đang nghe Thu vàng của Cung Tiến...chiều hôm qua lang thang trên đường...hoàng hôn xuống...chiều thắm muôn hương...chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng...có mùa Thu về, tơ vàng vương vương...



THU VỀ

Lắc rắc mưa
Ngâu.

Hồ Tây chẳng thể cầm lòng
Gợn sóng.

Mênh mang chuông chùa dát mỏng
Dán vào thinh không.

Long Biên khẽ rùng mình
Ai đã sang sông

Con nước nổi
Bồng bềnh nỗi nhớ

Chạnh lòng
Mặt trời òa vỡ

Thu về
Lắc rắc mưa ngâu.
*

12.08.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




thu về

ta lang thang trên đường
lá vàng rơi
mưa ngâu lắc rắc

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 23:53:52 bởi nhabe >
NGYEU 23.10.2010 04:12:16 (permalink)
0
CÓ VIỆC NAY MỚI VỀ. CẢM ƠN NHABE ĐÃ THĂM, LƯU ĐỀ ĐỘNG VIÊN


GIẤC NGỦ CHẲNG VẸN NGUYÊN

Người làm vỡ của tôi giấc ngủ no tròn
Đêm trắng
Thắp lên niềm khao khát
Gom từng nốt nhạc vần thơ.
*
Giấc ngủ tôi người để lại mộng mơ
Hanh hao tháng ngày nỗi nhớ
Vẳng như thu tím trong hơi thở
Hay muôn lớp sóng xô bờ.
*
Chắp vá đêm, chẳng biết tự bao giờ
Khoảng trống vắng chạnh lo điều dang dở
Khi dòng sông bên bồi bên lở
Giữa dòng đời biết có nhớ có thương.
*
Níu kéo lại hình hài trong đêm
Nơi xa ấy người có yên giấc điệp
Đông gõ cửa, lại ngày dài nối tiếp
Thêm đêm trường giấc ngủ chẳng vẹn nguyên.
*
22.10.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 12:16:55 bởi diên vỹ >
NGYEU 24.10.2010 12:44:37 (permalink)
0

YÊU LẠI THUỞ ĐÔI MƯƠI
                         
(Viết cho em)

Cùng nhau ngược về tuổi hai mươi
Vẫn biết giờ đã là qua hạ
Dẫu chẳng vẹn nguyên
Nhưng còn tất cả
Chỉ tiếc sớm - chiều thời gian vội qua mau.
*
Đêm chìm vào mộng mị trong nhau
Ngày mây gió cứ bồng bềnh nỗi nhớ
Thầm gọi tên
Thấy nồng nàn hơi thở
Như thể lần đầu; yêu lại thuở đôi mươi.
*
Neo lại trong nhau trái tim mãi đỏ tươi
Để môi thắm nụ cười thường trực
Xin áp sát hôn lên lồng ngực
Nghe xuân về rạo rực
Nhạc gọi thơ.
*
Hiện hữu chúng mình, đâu phải trong mơ.
*
24.10.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU 

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 97 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9