Quán nhỏ
Hôm nay Hạ ghé ngang đây
Sao lòng bỗng thấy hây hây chút tình
Phải chăng là gặp bóng hình
Trong thơ giăng mắc lung linh ai về
Hỏi ra thì gió ngủ mê
Đưa hương Hạ đến cỏ quê lá mùa
Chào thơ có chút ít mưa
Hạ sang ai ghé lưa thưa quán hè...
chieuha ghé quán thơ, lòng bối rối không biết tỏ mờ , làm một vài câu..chào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 00:24:25 bởi chieuha >
Trích đoạn: chieuha
Hôm nay Hạ ghé ngang đây
Sao lòng bỗng thấy hây hây chút tình
Phải chăng là gặp bóng hình
Trong thơ giăng mắc lung linh ai về
Hỏi ra thì gió ngủ mê
Đưa hương Hạ đến cỏ quê lá mùa
Chào thơ có chút ít mưa
Hạ sang ai ghé lưa thưa quán hè...
chieuha ghé quán thơ, lòng bối rối không biết tỏ mờ , làm một vài câu..chào
Vui ghê bởi được hạ chào
Mà nghe chợt thấy nao nao trong lòng
Mới nghe mà đã thấy mong
Hạ ơi đừng để ngóng trông thật buồn
Hạ ơi ở mãi luôn luôn
Người ơi, hạ thắm còn buồn chí đây?
_________________
Chào CHieuha, hì hì, không bít là Chiêu Hà hay là Chiều Hạ nữa, cứ làm 1 bài về mùa hạ để làm quen nha.
Hôm nay hạ cũ bơ vơ
Nhìn mây bỡ ngỡ lòng tơ nhớ người
Vô đây thả chút duyên lười
Chẳng hay nhà Chí có mời Hạ sang
Hạ đi khắp chốn lang thang
May mà có chốn, ngựa hoang Chí này... chiều hạ đó chí
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 21:04:53 bởi chieuha >
.
Xóm này là xóm bình dân
Thơ ai mà mần cả xóm nhảy vô
Xóm này là xóm bình thơ
Dân ai đến xóm thẩn thờ thâu đêm
Hạ về trước lạ sau quen
Đừng nghi ngại xóm mà tên đổi vần
Nguyên Thoại
Xin chào người bạn mới của xóm...
Trích đoạn: chieuha
Hôm nay Hạ ghé ngang đây
Sao lòng bỗng thấy hây hây chút tình
Phải chăng là gặp bóng hình
Trong thơ giăng mắc lung linh ai về
Hỏi ra thì gió ngủ mê
Đưa hương Hạ đến cỏ quê lá mùa
Chào thơ có chút ít mưa
Hạ sang ai ghé lưa thưa quán hè...
chieuha ghé quán thơ, lòng bối rối không biết tỏ mờ , làm một vài câu..chào
Hạ về vang vọng tiếng ve
Gieo thương gợi nhớ như ghe lìa bờ
Hạ vào gieo rắc ... tình cờ
Giả vờ gió ngủ để chờ đong đưa
Hạ về mát hẳn buổi trưa
Như tà áo lụa như mưa giữa hè
Khi nào đỗ đến ông nghè
Sẽ sang Chiêu Hạ bằng bè gỗ lim
Welcome đến với thơ vui
Hạ sang đã có người chào
Lòng đây bỗng thấy vẩn vơ hương trời
Thoại Nguyên một khúc tâm giao
Diệp Khai dẫn lối hạ vào đong đưa
Chí kia lại đến che mưa
Cho Hạ ghé quán người xưa....Hạ tìm bắt tay làm quen cái
Trích đoạn: chieuha
Hạ sang đã có người chào
Lòng đây bỗng thấy vẩn vơ hương trời
Thoại Nguyên một khúc tâm giao
Diệp Khai dẫn lối hạ vào đong đưa
Chí kia lại đến che mưa
Cho Hạ ghé quán người xưa....Hạ tìm
bắt tay làm quen cái
Hạ ơi đừng nhớ Diệp Khai
Hắn là có tính hay quài lung tung
Còn lão Nguyên Thoại tính hung
Chỉ nhìn được tý là khùng lên luôn
Hạ ơi nếu có chút buồn
Hãy chờ CHí nhé CHí luồn se kim
Trích đoạn: noidancobayve
Chí, Thoại hai ông anh
Chỉ được cái chân nhanh
Thấy bóng hồng phấp phới
Bỏ mặc cò lăn kềnh!!!!
Trên thớt đếm chuối xanh!!!!
Ôi trời thân CHí khổ ghê
Hạ ơi vừa đến mà nhìu anh lăn
Chí này đâu phải dễ nhằn
Lão cò cũng rứa như là Thoại, Khai
Chí đây quyết tỏ cái oai
Để mà gàn Hạ chớ lai rai với lão Cò
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Trích đoạn: noidancobayve
Chí, Thoại hai ông anh
Chỉ được cái chân nhanh
Thấy bóng hồng phấp phới
Bỏ mặc cò lăn kềnh!!!!
Trên thớt đếm chuối xanh!!!!
Ôi trời thân CHí khổ ghê
Hạ ơi vừa đến mà nhìu anh lăn
Chí này đâu phải dễ nhằn
Lão cò cũng rứa như là Thoại, Khai
Chí đây quyết tỏ cái oai
Để mà gàn Hạ chớ lai rai với lão Cò
Chí ơi lại Hạ bảo này
Sao lại than vãn thân rày khổ ghê
Phải chăng thấy hạ đã chê
Thôi thì rượu cũ bình quê Hạ mời
Thoại , KHai , Cò lão đâu rồi
Hạ đây sẵn có một bồ rượu cay
Mồi đây cùng gió hây hây
Say câu chuyện vãn , nước tràn mặt ao ------------
Trích đoạn: chieuha
[
Chí ơi lại Hạ bảo này
Sao lại than vãn thân rày khổ ghê
Phải chăng thấy hạ đã chê
Thôi thì rượu cũ bình quê Hạ mời
Thoại , KHai , Cò lão đâu rồi
Hạ đây sẵn có một bồ rượu cay
Mồi đây cùng gió hây hây
Say câu chuyện vãn , nước tràn mặt ao
------------
nghe kêu có rượu chạy vào
vàng khoang mực đốm tơ hào được không ?
Cún con xem bộ hỏng xong
Chỉ đưa vài đũa đi đong đĩa mồi
Hạ ơi rượu đã cạn rồi
Mồi thơm cũng láng bồi hồi chia tay
Khi nào có món đưa cay
Ới to một tiếng tới ngay tức thì
Trích đoạn: Diep Khai
nghe kêu có rượu chạy vào
vàng khoang mực đốm tơ hào được không ?
Cún con xem bộ hỏng xong
Chỉ đưa vài đũa đi đong đĩa mồi
Hạ ơi rượu đã cạn rồi
Mồi thơm cũng láng bồi hồi chia tay
Khi nào có món đưa cay
Ới to một tiếng tới ngay tức thì
Thịt cầy thì lượn CHí tôi
Bày đầy trên quán chưa ôi đâu mà
Chiêu Hạ chỉ mới mời qua
Mà sao Diệp Khải là đà nơi đây
Hạ ơi gặp hắn chớ dây
Mới đà quen biết đã ngây người kìa
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Trích đoạn: Diep Khai
nghe kêu có rượu chạy vào
vàng khoang mực đốm tơ hào được không ?
Cún con xem bộ hỏng xong
Chỉ đưa vài đũa đi đong đĩa mồi
Hạ ơi rượu đã cạn rồi
Mồi thơm cũng láng bồi hồi chia tay
Khi nào có món đưa cay
Ới to một tiếng tới ngay tức thì
Thịt cầy thì lượn CHí tôi
Bày đầy trên quán chưa ôi đâu mà
Chiều Hạ chỉ mới mời qua
Mà sao Diệp Khải là đà nơi đây
Hạ ơi gặp hắn chớ dây
Mới đà quen biết đã ngây người kìa
Ơ hơ mấy bác đừng giành
Thịt đây vẫn đủ ngon lành ngừời ơi
Diệp Khai nếu có chơi vơi
Rượu kia sẵn uống Hạ mời Diệp nha
Chí ơi có muốn uống trà
Hạ đây có đủ tam hương la đà... -------
Trích đoạn: chieuha
Ơ hơ mấy bác đừng giành
Thịt đây vẫn đủ ngon lành ngừời ơi
Diệp Khai nếu có chơi vơi
Rượu kia sẵn uống Hạ mời Diệp nha
Chí ơi có muốn uống trà
Hạ đây có đủ tam hương la đà...
-------
Rượu khui thơm phức cả nhà
Thịt ai vẫn đủ là đà cả đêm
Mùi hương quyến rũ ai nêm ?
Lại thêm giọng nói say mèm lòng nhau
...
Lần sau mang tặng ... trầu cau
Trích đoạn: Diep Khai
Rượu khui thơm phức cả nhà
Thịt ai vẫn đủ là đà cả đêm
Mùi hương quyến rũ ai nêm ?
Lại thêm giọng nói say mèm lòng nhau
...
Lần sau mang tặng ... trầu cau
Trầu cau em đã tiêm rồi
Vì còn bỡ ngỡ bồi hồi chưa sang
Phải chăng hay gió tạt ngang
Mà giờ bối rối hạ mang thơ vào... ------
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: