Quán nhỏ

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: quán nhỏ - 12.09.2006 09:55:54
Người chẳng thèm chi ở quán này
Mà đi chẳng có chút lăng nhăng
Quán buồn vẫn mở chờ khách mới
Mong nàng Chiêu Hạ trở lại nhanh

cnt
  • Số bài : 138
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2006
RE: quán nhỏ - 12.09.2006 10:47:44

Mỏi gối dừng chân quán Hạ chơi
Nhưng ôi chủ quán chạy đâu rồi
Chỉ thấy Vấn Vương ngồi thương nhớ
Kêu Hạ quay lại mãi không thôi



vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: quán nhỏ - 14.09.2006 15:19:58
Hôm nay quán lại vắng người
Hùng anh hội tụ, luận bàn ra quân
Một bên đánh xập diễn đàn
Bên kia lại chửi: bớ làng du côn
Ai người thua thiệt, hay, hơn?
Tranh nhau một tiếng anh hào hay sao?

Nếu mà thật sự anh hào
Ra tay tiếp sức diễn đàn đẹp tươi

noidancobayve
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2006
  • Nơi: Cánh đồng bất tận...
RE: quán nhỏ - 16.09.2006 11:27:26

Đây chốn giao lưu của mọi người
Xin đừng bày chuyện sập ngửa chơi
Thơ văn có thể là vũ khí
Nhưng là dùng để đánh giặc ngoài
Anh em da vàng đừng xáo lộn
Mua cho thiên hạ mấy nụ cười!


Xin tỏ chút lòng đồng cảm cùng VV...
Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng...

vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: quán nhỏ - 18.09.2006 01:54:47
Sau cuộc chiến điêu linh để lại
Người thua kẻ thắng vẫn như nhau
Có ai chẳng thấy ngậm ngùi
Âu là bài học sự đời mà thôi

Nơi đây Quán Nhỏ bình yên
Đây nơi đón khách, nơi tình vấn vương

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: quán nhỏ - 22.12.2006 19:30:58
Quán nhỏ là quán nhỏ xưa
Đâu đây vẫn thấy.. lưa thưa hạ gầy
Tình ai một chút đong đầy
Tình ai một chút hây hây gió nồng ,,
 
Quán nhỏ hạ ghé muà đông
Quán nhỏ be bé ngồi trông hạ về ,,
Hạ về ,,, nhớ..quán nhỏ ghê
Gió đông đã thổi lê thê.. khắp vườn
 
thanx all đã ghé thăm quán nhỏ Chiều Hạ nha ,, hhihi,, hug all u guys !
 
Chí, Cò, Nguyên Thoại , vấn vương, ,,, còn ai nưã hum, hixhix,, nhớ mọi người ghia áh ,,,
 

phu ong
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2006
RE: quán nhỏ - 25.12.2006 04:52:46
Quán nhỏ dừng chân khách đăm lo
Nhìn trước trông sau kiếm kẽ dò
Hỏi thăm cô chủ " cho hay cứa "
Để mà thực khách khỏi lầm to

Quán nhỏ cô nàng bán vầng thơ
Lố nhố nhìn cô mãi đợi chờ
Phen nầy ắt hẳn "can xin bố "
Chẳng bán duyên tình , bán đường tơ.
DỪNG CHÂN QUÁN NHỎ
12/24/06
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: quán nhỏ - 25.12.2006 15:02:00

Hỏi thăm cô chủ " cho hay cứa "
Để mà thực khách khỏi lầm to

Quán nhỏ cô nàng bán vầng thơ
Lố nhố nhìn cô mãi đợi chờ
Phen nầy ắt hẳn "can xin bố "
Chẳng bán duyên tình , bán đường tơ.

 
Khách cứ yên tâm vào quán nhỏ
Dù "cho hay cứa" có dzì lo!
Thơ em chẳng bán mà tặng bạn
Những khách lỡ đường...đang buồn xo!
 
"Âm tiên" dạo cảnh ngắm hoa đi
Vấn vương mời bạn mới vào nì..
Chào Nàng Thơ với nàng Chieuha
Nơi dancobayve hay đi..:p
Phú ông còn thắc mắc những gì....hihi
 
Chào weocom Phu ong đến vui với dd thơ vui vntq nha, weocom mà ko biẹt dziết cí rì nên vặn vẹo vài dòng....đọc hong hỉu thì cứ cười 1 cí cho dzui hén... vì bn cũng ko hỉu đc bn đang viết j hihi...Chúc alls Merry X'mas and happy new year nha!
 
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

phu ong
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2006
RE: quán nhỏ - 26.12.2006 04:13:21
Ghé bước ngẫn ngơ vào quán nhỏ
Ỡm ờ cô chủ dạ thêm lo
Thập thò hỏi nhỏ nầy cô bạn
Quán nầy có bán rượu "X-O "
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: quán nhỏ - 26.12.2006 12:56:11

Trích đoạn: chieuha

Quán nhỏ là quán nhỏ xưa
Đâu đây vẫn thấy.. lưa thưa hạ gầy
Tình ai một chút đong đầy
Tình ai một chút hây hây gió nồng ,,

Quán nhỏ hạ ghé muà đông
Quán nhỏ be bé ngồi trông hạ về ,,
Hạ về ,,, nhớ..quán nhỏ ghê
Gió đông đã thổi lê thê.. khắp vườn


Chiều Hạ ngồi đây ngất hương bay
Chẳng buồn đưa mắt dõi mây trôi
Gởi tình theo gió về nơi ấy
Quân tử ngất ngây chẳng muốn rời!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: quán nhỏ - 26.12.2006 19:40:57
anh đi nhánh cỏ hao gầy.
còn em một chén đong đầy nhớ thương.
trở mình  một tiếng sương tan.
buâng khuâng lạ quán thơ nghiêng xa mờ

phu ong
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2006
RE: quán nhỏ - 27.12.2006 12:35:41
Sầu tương ngấn lệ đợi chờ
Quán thơ gợi nhớ hồn thơ gợi tình
Nơi đâu còn bóng đôi mình
Chờ anh chốn ấy lung linh mắt buồn

Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !

designhoangdung
  • Số bài : 33
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
RE: quán nhỏ - 27.12.2006 13:11:52
QUÁN VẮNG...!
quán vắng đêm nay hóa lại hay
có cô chủ quán dáng hơi gầy
mình dây lả lướt say hồn khách
lách tách hông đưa chủ chưa chồng
trời đông rét mướt say say khướt
ẩm ướt lòng cô chủ quán thơ
ngẩn ngơ xin hỏi trời đêm tối
có gối chăn dư mượn chút tình.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2006 13:13:17 bởi designhoangdung >
THÔI THÌ TÌNH NGHĨA NGÀY XƯA
ANH ĐEM ĐỐT SẠCH CHO VỪA LÒNG EM!

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: quán nhỏ - 29.12.2006 00:17:18

Trích đoạn: langtoi


Chiều Hạ ngồi đây ngất hương bay
Chẳng buồn đưa mắt dõi mây trôi
Gởi tình theo gió về nơi ấy
Quân tử ngất ngây chẳng muốn rời!


Làng tôi ở tận chân đồi
Hạ qua bỗng  thấy nhớ người năm xưa
Làng tôi giờ đã ngủ chưa?
Để cho hạ ghé , vườn thưa năm nào !!

:hug: làng tôi nà, còn nhớ chieuha hum dzạ

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: quán nhỏ - 29.12.2006 01:01:39

Trích đoạn: designhoangdung

QUÁN VẮNG...!
quán vắng đêm nay hóa lại hay
có cô chủ quán dáng hơi gầy
mình dây lả lướt say hồn khách
lách tách hông đưa chủ chưa chồng
trời đông rét mướt say say khướt
ẩm ướt lòng cô chủ quán thơ
ngẩn ngơ xin hỏi trời đêm tối
có gối chăn dư mượn chút tình.
 


Khách ghé đêm nay..gió lạnh không
Một chút buồn trông..ướt đêm nồng..
Buị đông sương xuống run làn áo
Tà tà quán vắng...đắp  ngàn sao

Trà sen hương khói còn nghi ngút
Khách tạm dùng..trút .. nỗi  đơn côi,
Trời khuya đêm tối ,,thôi nghỉ sớm
Ngủ tròn đêm với giấc mộng con...


vấn vương
  • Số bài : 230
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.03.2006
RE: quán nhỏ - 29.12.2006 05:22:02
Ta trở về thăm quán nhỏ xưa
Chút nhớ chút mong, chút gió mưa
Cố nhân mấy kẽ còn ai nhớ
Một chút tình thâm , đủ hay chưa?

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: quán nhỏ - 29.12.2006 12:16:20

Trích đoạn: vấn vương

Ta trở về thăm quán nhỏ xưa
Chút nhớ chút mong, chút gió mưa
Cố nhân mấy kẽ còn ai nhớ
Một chút tình thâm , đủ hay chưa?

 
Em trở về khi gió lưa thưa
Một chút sầu đông vấn vương muà
Hỏi lòng tê tái.. muà cỏ uá
Hỏi cô nhân ơi..nhớ người xưa???
 
Rét

phu ong
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.12.2006
RE: quán nhỏ - 31.12.2006 05:57:42
Có phải quán nầy đãi người xưa
Trở lại quán đây vẫn thấy thưa
Thôi đành quay gót rời quán vắng
Gởi lại nơi nầy chuyện gió trăng
Cất bước lãng du chưa mõi gối!
Văn thơ hạ bút đã cạn lời !

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: quán nhỏ - 10.01.2007 12:40:39
Cố nhân hỏi có còn nơi đó
Liệu có nhớ không Hạ buổi chiều
Xin thưa luôn nhớ thương người cũ
Gửi nỗi nhớ nhung góc vườn thơ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 12:48:59 bởi langtoi >
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: quán nhỏ - 10.01.2007 12:46:57

Trích đoạn: chieuha

Em trở về khi gió lưa thưa
Một chút sầu đông vấn vương muà
Hỏi lòng tê tái.. muà cỏ uá
Hỏi cô nhân ơi..nhớ người xưa???

Rét

Hạ về đông cũng phải chịu thua
Ánh nắng chói chang suốt một mùa
Cố nhân thân tặng danh hiệu nhỏ
Hạ là bà Chúa của bốn mùa!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 80 trên tổng số 80 bài trong đề mục