Yên Thủy
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 56 bài trong đề mục
yenthuy 03.07.2006 19:29:50 (permalink)
0
Xin chào các bạn. Tôi là Yên Thủy, thành viên mới. Mong được chỉ giáo nhiều....

Đoản khúc

Hát đi em bản tình ca dang dở
Nắng xế chiều uể oải bước chinh nhân
Lời ca vang và khúc nhạc còn ngân
Làm vững bước trên đường dài mỏi mệt

Hát đi em khúc tình ca bất tuyệt
Có bao giờ mình khát giữa lòng sông?
Có bao giờ em nhớ tới nát lòng
Để tôi sống với tình yêu đã chết?

Hát đi em, dù biết là vĩnh biệt
Tôi lang thang về một khoảng trời xa
Thì có sao, cứ như kẻ không nhà
Tìm lời hát như nguồn sinh lực cuối

Sao khúc hát giữa đường như đứt vội
Sao em không ngân mãi khúc tơ lòng?
Bởi tình ta là bến đục, bến trong
Không chung lối nên em về sông mới

Thì nào ta có trách em nông nổi
Có hờn chi một mối tình xa
Chỉ xin em cứ hát giữa lòng ta
Cho con tim xốn xang thêm nhịp đập.

Sao em ngắt khúc tơ lòng vùi lấp
Khoảng tình thơ
giờ chết
tự bây giờ....

3/7/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 19:33:06 bởi yenthuy >
#1
    yenthuy 03.07.2006 19:37:05 (permalink)
    0
    Cắt nghĩa

    Em giải nghĩa làm gì khi chỉ còn quá khứ
    Trái tim đau
    rướm máu
    mặc xác đời

    Em giải nghĩa làm gì khi chút tình đã bị bỏ rơi
    Bên chống chếnh
    và một bên chống chếnh

    Em đừng cắt nghĩa một từ chỉ có trong ý niệm
    Mải mê tìm
    lục lọi tìm trên thế giới hư vô
    Em đừng tin, đó chỉ là trò đùa
    Và không thể có một từ như thế

    Em cắt nghĩa làm chi
    khi tình chỉ còn là dâu bể
    Biển nổi sóng rồi
    Quật ngã ta giữa trùng khơi

    Thuyền tình ta là cả chơi với
    Đi cả đời cũng không về bến

    Em cắt nghĩa làm gì - khi tình yêu không đến
    Về đi em, cắt nghĩa khác đi em
    Chữ YÊU THƯƠNG như ngọn gió trước đèn
    Đã tan biến, còn đâu mà giải nghĩa

    Về đi em... đêm đông em không lạnh
    Chỉ còn ta với một chữ ở đời...

    3/7/2006
    #2
      yenthuy 03.07.2006 19:41:43 (permalink)
      0
      Thơ điên

      Em về đi, phố trời mưa
      Nắng vừa nhen nhóm, đã vừa quặn đau
      Ta đem một chút tình nhàu
      Mới vừa như đã... lại đau mất rồi

      Tưởng rằng đã gặp bến rồi
      Ai ngờ thuyền vẫn ngậm ngùi quay đi
      Sóng xô! Này! Sóng xô đi
      Còn đâu mà tiếc, còn gì mà thương

      Em đi đi, cuối con đường
      Có người đứng đợi để đưa em về
      Cứ quay lưng với lời thề
      Bởi đâu hóa thật, sợ chi lời nguyền?

      Ta cười trong giấc mộng điên
      Để quên một giấc mộng tiên trong đời....
      #3
        yenthuy 03.07.2006 19:46:19 (permalink)
        0
        Mưa

        Mưa làm chi để trời sùi sụt thế
        Tháng 7 chàng Ngâu
        tìm Chúc Nữ hàn huyên
        Bên cầu Ô con quạ bảo: Hão huyền
        Cả đời gắp sỏi làm thành cầu nối

        Em cứ đi về miền xa diệu vợi
        Một năm - chẳng gặp một lần
        Ta - gã khờ đi dọc cả tháng năm
        Cứ cố đợi một tiếng phone nhỏ nhẹ

        Mưa làm chi để trời sùi sụt thế
        Trời khóc Ngâu, hay khóc cho ta
        Vầng mây đen che kín phía trời xa
        Hay là cả tâm hồn ta u ám

        Em về đi để trời thôi mây xám
        Để đời ta tìm được phút vui
        Chớ mải vui bên một phương trời
        Ở quê xa có người đang ngóng đợi

        Em về đi để mưa còn bối rối
        Nắng sẽ hồng trên mái nhà thơ....

        3/7/06

        #4
          songduy 03.07.2006 19:50:47 (permalink)
          0
          Chữ tình


          Đưa tay lên có bắt được chữ tình
          Hình thế nào
          méo mó hay tròn trĩnh
          trong đau thương đôi mắt tình đủng đỉnh
          bào mòn thương nhớ
          vẹt cả bờ trăng...

          Cứ quăng lưới đi
          thu về cả mẻ sương giăng
          bao bọc cả chữ tình
          ai cố lòng cắt nghĩa
          nhận lại về
          một vế hư không...

          Cắt nghĩa thế nào
          chữ tình thẳng
          chữ tình cong
          cho mắt nhớ thêm còng khắc khoải
          cho đôi vai lạnh toát
          tìm chữ tình
          ai cắt nghĩa cho đây???


          SD
          #5
            yenthuy 03.07.2006 19:51:37 (permalink)
            0
            Hôm nay, Yên Thủy lang thang vào vnthuquan. Thấy các bạn làm thơ hay quá. Cũng muốn tham gia để học hỏi nên đã đăng ký và đăng nhập. Hy vọng sẽ có được nhiều sự chỉ bảo từ các bạn....

            Làm một mạch mấy bài thơ theo 1 dòng tâm trạng.... hẹn hôm khác sẽ "thay đổi không khí".

            Một lần nữa xin cảm ơn trước sự chỉ giáo của các bạn. Đó chính là sự góp ý cho tôi....

            YÊN THỦY
            #6
              yenthuy 04.07.2006 09:24:40 (permalink)
              0
              Lỗi hẹn

              Gió luồn qua rặng trúc gầy
              Ta buồn bởi có một ngày không em
              Gió mưa xuyên toạc màn đêm
              Để cho chớp xé tên miền website

              Đợi nhau suốt cả ngày dài
              Sao nick không sáng? sao mail không lời
              Em ở đâu, hỡi em tôi
              Để cho lỡ hẹn nhịp đời chống chênh
              #7
                yenthuy 04.07.2006 10:18:13 (permalink)
                0
                Lạc

                Ta lạc vào ngày vui
                Khi em vừa tới cửa
                Đóa hoa hồng rực nở
                Trong sớm nắng bình minh

                Ta lạc khỏi chính mình
                Khi em sùi sụt khóc
                Nỗi buồn sao khó nhọc
                Ta mong ta đẩy lùi

                Ta lạc khỏi cuộc vui
                Với bạn bè, tất cả
                Ta hòa mình thành lá
                Cài trên mái tóc em

                Có cái lạ thành quen
                Có cái quen thành lạ
                Em cười làm tất cả
                Tưởng như ngưng lại rồi

                Đất trời nở trên môi
                Đóa hoa hồng rất thật
                Lạ lùng sao, ta rất
                Muốn nói một lời yêu
                #8
                  songduy 04.07.2006 12:12:44 (permalink)
                  0
                  Hãy nói đi lời yêu


                  Hãy nói đi lời yêu
                  Cho chiều bừng dáng ngọc
                  Sắc nắng vương làn tóc
                  Thơm cả nét môi xinh

                  Nói đi sao lặng thinh
                  Hàng cây buồn liễu rủ
                  Cánh chim chiều về tổ
                  Trống hoác toàn sợi rơm

                  Lời yêu sao khó đơm
                  Giữ trong lòng suốt buổi
                  Con phố nhìn tiếc nuối
                  Mây lội giữa hoàng hôn

                  Hãy nói câu yêu thương
                  Chân thành và bình dị
                  Thời gian chưa bật mí
                  Chờ lời yêu ai trao

                  Con đường giờ khát khao
                  Lời yêu thương bỏng cháy
                  Sao lạ lùng đến vậy
                  Hãy nói đi lời yêu!



                  SD
                  #9
                    yenthuy 04.07.2006 12:27:31 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: songduy

                    Hãy nói đi lời yêu


                    Hãy nói đi lời yêu
                    Cho chiều bừng dáng ngọc
                    Sắc nắng vương làn tóc
                    Thơm cả nét môi xinh


                    SD


                    Lời yêu

                    Muốn nói với em
                    Lời yêu nồng cháy
                    Sao run quá vậy
                    Lời đọng bờ môi

                    Muốn nói với em
                    Rằng mây thôi trôi
                    Trái tim nóng bỏng
                    Muốn một lời thôi

                    Môi em chín mọng
                    Tóc em đen huyền
                    Nụ cười dễ mến
                    Xóa tan ưu phiền

                    Đến bên tâm sự
                    Sao chẳng lên lời?
                    Cứ nhìn nhau mãi
                    Ngượng quá đi thôi

                    Một lời khó quá
                    Khổ quá. Tôi ơi....



                    ----
                    welcome Song Duy... Tôi biết bạn. Bạn biết tôi. Tuy nhiên tôi biết nhiều về bạn hơn bạn biết nhiều về tôi. Chúng ta là bạn tốt phải không D? Hí hí.... 1 lúc nào đó tớ sẽ "lộ nguyên hình"
                    #10
                      Khải Nguyên 04.07.2006 12:42:07 (permalink)
                      0
                      Tội cho Duy quá! bên "Thơ Trẻ" đã ngác ngác ngơ ngơ, bên "Thư quán" này cũng ngơ ngơ ngác ngác...

                      Kệ "hắn" đi, mai mốt biết "hắn" là ai Song Duy hãy "song phi" cho "hắn" một nhát, nhớ đời lun á! Ặc... ặc...!!!
                      #11
                        yenthuy 04.07.2006 13:00:01 (permalink)
                        0
                        Anh Khải Nguyên (mưa đại ngàn, đứng trước biển và em, foklo(?)....) gì gì ấy ơi. YT cũng biết về anh nhềiu lắm. KHOái đọc thơ về biển của bác hê hê...
                        Bác cũng rảo cẳng ở đây quá hén... ở các diễn đàn bác tham gia như SG, HN, KTTL... cũng có em... lướt qua hê hê....

                        Bác vào topic của em phải mần thơ chứ không chơi nói xuôgn rồi đi ra đâu nha....
                        #12
                          Hoàng Hoa 04.07.2006 13:25:05 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: yenthuy

                          Hôm nay, Yên Thủy lang thang vào vnthuquan. Thấy các bạn làm thơ hay quá. Cũng muốn tham gia để học hỏi nên đã đăng ký và đăng nhập. Hy vọng sẽ có được nhiều sự chỉ bảo từ các bạn....

                          Làm một mạch mấy bài thơ theo 1 dòng tâm trạng.... hẹn hôm khác sẽ "thay đổi không khí".

                          Một lần nữa xin cảm ơn trước sự chỉ giáo của các bạn. Đó chính là sự góp ý cho tôi....

                          YÊN THỦY


                          YÊN THỦY

                          Nắng đến từ xa thẳm
                          Mây cũng tự mênh mông
                          Gió đến từ xa ngái
                          Ngàn khơi đâu nguồn cơn?

                          Bóng khói mờ bóng nước
                          Dấu thơ man mác lòng
                          Thơ đến từ tâm ý
                          Chớ gợn lòng bâng khuâng!

                          ------------------------------------------

                          Người thơ Yên Thủy băn khoăn chi - bởi làm thơ vốn nào thợ, nào thầy!!
                          #13
                            yenthuy 04.07.2006 13:37:18 (permalink)
                            0
                            Đa tạ Hoàng Hoa...

                            Hoa Vàng

                            Mai vàng báo sắc xuân
                            Trên nền trời xanh thẳm
                            Nắng toả vàng rực rỡ
                            Óng ánh mướt tóc em

                            Ta từ lạ thành quen
                            Để tri giao bằng hữu
                            Câu thơ buông ý nhị
                            Tươi thắm tự trong tim

                            Mênh mang tấm lòng vàng
                            Để đời bừng sắc thắm
                            Cuộc đời tươi đẹp lắm
                            Bởi đã có bạn bè

                            ---
                            #14
                              NGYEU 04.07.2006 15:30:53 (permalink)
                              0
                              Mến chào bạn YÊN THỦY
                              Có phải Yên Thủy chỉ tiếp bạn bè bằng nước chè bên TT đó không?
                              ĐVN có lời chào và chúc bạn luôn có những bài thơ hay để bạn bè cùng thưởng thức.
                              Mến
                              ĐVN
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9