Yên Thủy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
yenthuy 04.07.2006 15:59:36 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU

Mến chào bạn YÊN THỦY
Có phải Yên Thủy chỉ tiếp bạn bè bằng nước chè bên TT đó không?
ĐVN có lời chào và chúc bạn luôn có những bài thơ hay để bạn bè cùng thưởng thức.
Mến
ĐVN


Đúng rồi, tui vẫn là YT tiếp khách bằng những câu thơ đây.... bên TT bùn quá xá... hic hic... zô đây chơi
Tôi là lãng du mà hì hì...
Chúc ĐVN khoẻ, vui và mần nhiều thơ hay cho pàkon chiêm ngưỡng nha...
Còn tui sẽ cố gắng
#16
    yenthuy 04.07.2006 16:12:01 (permalink)
    0
    Tiếng rao

    Có tiếng rao lạc chiều đứt quãng
    Ta vô tình đạp lên

    Vết xe triền miền trong cõi đời nhộn nhịp
    Có bao giờ đặt tên

    Một thời mẹ ta
    Cũng rao những tiếng rao đứt đoạn
    Kĩu kịt quang gánh
    Trên lối cũ mòn

    Một thời ta
    Chạy theo 2 cái thúng tròn
    Lật tấm liếp xin từng vụn bánh
    Mẹ ta
    Vai quằn nặng gánh
    Mong cho con miếng ấm cơm no

    Có tiếng rao
    Chiều nay xoáy vào ta
    Những tiếng kêu thắt ruột
    .....
    #17
      songduy 04.07.2006 23:27:53 (permalink)
      0

      Trích đoạn: yenthuy

      Tiếng rao

      Có tiếng rao lạc chiều đứt quãng
      Ta vô tình đạp lên

      Vết xe triền miền trong cõi đời nhộn nhịp
      Có bao giờ đặt tên

      Một thời mẹ ta
      Cũng rao những tiếng rao đứt đoạn
      Kĩu kịt quang gánh
      Trên lối cũ mòn

      Một thời ta
      Chạy theo 2 cái thúng tròn
      Lật tấm liếp xin từng vụn bánh
      Mẹ ta
      Vai quằn nặng gánh
      Mong cho con miếng ấm cơm no

      Có tiếng rao
      Chiều nay xoáy vào ta
      Những tiếng kêu thắt ruột
      .....


      Tiếng rao

      Hoa chẳng còn đầy quang gánh
      Nắng dồn trên nét mặt
      Đỏ quắt tiếng rao

      Lạc vào không trung
      Tiếng rao rơi bên đường không tiếng vỡ
      Mắt chiều theo bóng hoàng hôn đổ
      Hoa cũng chạnh lòng
      đứt quãng tiếng rao

      Cánh chim trời liệng chao
      có mỏi
      Đôi mắt thâm quầng
      hoàng hôn đỏ ối
      có hứng nổi tiếng rao

      Quang gánh chẳng còn đầy
      bóp thắt tiếng rao


      SD

      SD cũng có tiếng rao nè YT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 23:29:25 bởi songduy >
      #18
        yenthuy 05.07.2006 19:40:27 (permalink)
        0
        Tùy ý

        Em đặt cho tôi
        một cái tên hờ hững
        Xuyên thủng nhau bằng cái nhìn gắt gỏng
        Có sao....?

        Em đặt cho tôi
        Một chút nắng hanh hao
        Cái quay ngoắt của đen và bạc
        Tôi vô tình, hay tôi - người dốt nát
        Chẳng hiểu
        cứ thờ ơ

        Thôi tùy em. Tôi chỉ còn có thơ
        Về cõi mộng, ru nhau về cõi mộng
        Đường chiều vắng những lần âm ỉ sóng
        Để cõi lòng không còn vướng ưu tư

        Thôi tùy em, này - cả những trang thư
        Em cứ mặc nhiên cào cấu và xé nát
        Tôi đi hoang giữa trời chiều tìm một cơn giông dịu mát
        Bởi còn gì ngòai cõi phù sinh

        Thôi! tùy tôi
        Về với ánh bình minh
        #19
          yenthuy 05.07.2006 19:52:05 (permalink)
          0
          Yên Thủy

          Có ai biết khói đi đâu
          Lang thang mặt sóng với bầu tương tư
          Gió đưa tản mát nãy giờ
          Làm sao giữ được để thơ khỏi buồn?

          Có ai cảm được khói không?
          Sóng biêng biếc ánh chiều trông tím mờ
          Sông kia chẳng lặng như tờ
          Để cho con sóng vẩn vơ chạnh lòng

          Câu thơ bật vút tầng không
          Nào ai có hiểu nỗi lòng riêng ta
          ???
          #20
            yenthuy 06.07.2006 16:22:04 (permalink)
            0
            Gặp gỡ

            Trưa Hà Nội
            nắng cháy da cháy thịt
            Tôi gặp em trên phố đông người
            Ôi nụ cười
            tươi tắn quá đi thôi
            Chắc có kẻ tối nay nằm mơ đấy

            Ly nước mát mà mặt mình nóng thế
            Lời nói nào sao ấp úng bờ môi
            thế mà cười, mà nói mãi khôgn thôi
            Cho quên cái gượng gạo người không biết

            Nắng Hà Nội trưa hè cay nghiệt
            Thế mà mình chỉ muốn lang thang
            Gặp chút thôi mà đã thấy xốn xang
            Nụ cười hiền và giọng em dịu ngọt

            Mình chia tay nắng trên cao lảnh lót
            Em biết không? Có kẻ đã si rồi?
            #21
              comaychieuthu 06.07.2006 17:09:55 (permalink)
              0


              Trích đoạn: yenthuy

              Tùy ý

              Em đặt cho tôi
              một cái tên hờ hững
              Xuyên thủng nhau bằng cái nhìn gắt gỏng
              Có sao....?

              Em đặt cho tôi
              Một chút nắng hanh hao





              Có một cái tên
              Mà bao người muốn hỏi
              Có một lời nói
              Sao anh cứ lặng im?

              Có một điều đi tìm..
              Suốt đời tim không thấy
              Cái tên buồn biết mấy
              Sao anh giữ riêng mình?

              ừ em đứng chẳng xinh
              Nếu người ta quay gót
              Những đêm hè dịu ngọt
              Đã hờ hững trôi nhanh

              Bầu trời kia rất xanh
              Mà anh thì lơ đãng..
              Kỷ niệm thành dĩ vãng
              Chỉ vì một cái tên...

              Ừ nắng hạ đã lên
              Hanh hao mình em nhận
              Nhưng xin anh đừng giận
              Chỉ vì tình không tên..

              *
              chào anh ! thấy anh làm thơ hay quá lên ghé vào góp vui chút thôi ạ !


              #22
                yenthuy 06.07.2006 18:40:24 (permalink)
                0

                Trích đoạn: comaychieuthu
                ....
                Những đêm hè dịu ngọt
                Đã hờ hững trôi nhanh
                ...
                Bầu trời kia rất xanh
                Mà anh thì lơ đãng..
                ...



                Cát đau

                Có một miền cát trắng
                Thầm thĩ gọi tên nhau
                Mặc nắng ở trên đầu
                Mặc mưa xiên xối xả

                Em về nơi xa quá
                Cát có còn dấu chân (?)
                Ta rảo bước phân vân
                Tìm dáng ai trên cát

                Nắng đổ vàng từng hạt
                Làm cát nhói bàn chân
                Em ơi! Khúc tình ngân
                Mà sao người đâu mất?

                Cát đau nên rất thật
                Ta đau nên ngậm ngùi
                Mặc con sóng ngòai khơi
                Ầm ào xô xói lở

                Có tìm vào nỗi nhớ
                Một miền cát vời xa
                Em ơi! Biển thật thà
                Nhưng sóng thì không thể

                Có một điều rất tệ
                Rằng: Cát vẫn nhớ em
                Cát buồn vì em quên
                Một lối về xưa cũ...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 19:08:31 bởi yenthuy >
                #23
                  songduy 06.07.2006 19:21:17 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: yenthuy


                  Có tìm vào nỗi nhớ
                  Một miền cát vời xa
                  Em ơi! Biển thật thà
                  Nhưng sóng thì không thể

                  Có một điều rất tệ
                  Rằng: Cát vẫn nhớ em
                  Cát buồn vì em quên
                  Một lối về xưa cũ





                  Cát thừa



                  Nghiêng nghiêng bờ quá khứ
                  Có hứng được dòng trôi
                  Cháy hết cả đôi môi
                  Tro tàn người cũng rũ

                  Cung đàn ngân đã đủ?
                  Cát cũng đến rạc người
                  Cháy cả những nụ cười
                  Trong hoang tàn biển lạnh

                  Trơ mình nghe sóng đánh
                  Lọt thỏm mối tình câm
                  Sóng gào hay ghim đâm
                  Nát bươm mầm ân ái

                  Biển ơi có trả lại
                  Đôi mắt của ngày xưa
                  Nắng đã tan trong mưa
                  Cát thừa nghiêng khoảng trống



                  SD




                  #24
                    yenthuy 07.07.2006 14:39:01 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: songduy

                    Biển ơi có trả lại
                    Đôi mắt của ngày xưa
                    Nắng đã tan trong mưa
                    Cát thừa nghiêng khoảng trống
                    SD


                    Sóng
                    Về đi, con sóng bạc đầu
                    Mải mê ở mãi nơi đâu hỡi người
                    Sóng tình tôi, sóng lòng tôi
                    Sao dòng đời chẳng lặng trôi theo ngày?

                    Em đi trong nắng hao gầy
                    Phất phơ vạt áo tung bay gió chiều
                    Vọng về một cõi thương yêu
                    Để cho con sóng nhớ nhiều lãng du

                    Ta đi suốt dọc mùa thu
                    Như là con sóng mịt mù ngoài khơi
                    Tìm nhau cả một góc trời
                    Mà sao giá buốt một thời thanh xuân

                    Em đi xa, chẳng về gần
                    Để cho điệp khúc ve ngân mãi buồn
                    Sóng ơi biền biệt trong hồn
                    Nỗi đau quặn thắt mãi còn trong tim
                    Bạc đầu sóng vẫn chẳng im
                    Ngày đêm gào thét kiếm tìm mãi thôi
                    Phải chăng
                    con sóng
                    là tôi
                    (?)
                    Tìm em với một quãng đời
                    lãng du...
                    #25
                      yenthuy 09.07.2006 09:44:14 (permalink)
                      0
                      ĐOẢN KHÚC


                      Đêm

                      Huyền ảo như mắt em
                      Để tôi lạc giữa một miền cổ tích
                      Con dế kêu trong tĩnh mịch
                      Khát tìm cái hư vô

                      Ngày

                      Vệt nắng hoang bắt đầu chiếu xuyên qua vòm lá
                      Con sẻ non tỉnh dậy sau giấc ngủ già
                      Trời xanh biếc một màu huyễn hoặc
                      Để cho mình thấy lạnh lòng ta...

                      và Phố

                      Phố vẫn đông người
                      Vẫn bụi bặm bám đầy mặt những ai không ninja kín mít
                      Ta ào ra phố
                      Lạc lõng trước chính mình
                      Tìm một nét kiều xinh
                      không thấy

                      Và mưa

                      Bất chợt một cơn mưa mùa hạ
                      Quấn lấy chân người
                      tóc người...
                      Ta khát em như những cơn nắng khát cháy lòng tìm mưa

                      Và em

                      Em đi lại
                      cuối cùng cũng trên con phố ấy
                      Vẫn bím tóc đuôi gà ngúng nguẩy
                      Nhưng chết lặng tim ta
                      Bên cạnh em là ngàn lời thiết tha
                      Của một người mà ta từng quen biết

                      Hắn

                      Hắn. Ta biết
                      Bạn ta và bạn của em
                      Những hờn ghen giờ nguội tắt
                      Chết cõi lòng
                      Còn đâu nữa mà mong...
                      #26
                        báđạogianghồ 09.07.2006 10:05:12 (permalink)
                        0




                        Hắn

                        Hắn. Ta biết
                        Bạn ta và bạn của em
                        Những hờn ghen giờ nguội tắt
                        Chết cõi lòng
                        Còn đâu nữa mà mong...

                        Một chữ tình đôi ta tàn lụi
                        mong gì ai nói tiếng yêu thương
                        một chút nhớ mong se khắt nỗi lòng
                        choáng ngợp
                        tuổi mộng mơ tím ngắt thời con gái.

                        Cuộc tình mình đã rẽ 2 nơi
                        ai kia ôm ấp má hồng
                        còn ai tủi phận đa đoan tháng ngày...
                        #27
                          NGYEU 09.07.2006 10:19:58 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: yenthuy

                          ĐOẢN KHÚC


                          ĐỢI EM

                          Hết ngày dài lại đêm thâu
                          Mưa
                          Nắng
                          Bây giờ em ở đâu?
                          Người đi
                          Lẻ bóng
                          Ta ngồi
                          Đợi
                          Chỉ thấy mênh mang
                          Những giọt sầu.

                          Một tình yêu
                          Không sắc màu
                          Một nỗi đau
                          Găm vào vạn thủa
                          Người đi
                          Hạ vàng
                          Thu úa
                          May xuân về có xanh.

                          09.07.06
                          ĐVN
                          #28
                            comaychieuthu 09.07.2006 10:22:48 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: NGYEU

                            Mến chào bạn YÊN THỦY
                            Có phải Yên Thủy chỉ tiếp bạn bè bằng nước chè bên TT đó không?
                            ĐVN có lời chào và chúc bạn luôn có những bài thơ hay để bạn bè cùng thưởng thức.
                            Mến
                            ĐVN


                            Hii.. YÊN THUỶ này nổi tiếng là keo kiệt đấy bác ạ
                            khách đến nhà mà chỉ đãi mỗi nước chè không .. đói cồn cào ruột gan..
                            keo wa ' đi à..!
                            tưởng là ở thơ trẻ như vậy thôi chớ ai dè qua đây cũng vậy luôn à..
                            em cầm dép chạy đây kẻo anh ý nổi giận thì em tèo .. trước khi đi
                            phá nhà cái đã

                            Nhà anh ngụ tại Hàng Keo
                            Nhà anh có một con"mèo " dễ thương
                            Ai mà có chót vấn vương
                            Nước chè cứ uống đến trương dạ dày

                            Bia hơi nước mát còn đầy
                            Nhưng mà giả tảng chân mây chẳng còn
                            nếu mà còn nước còn non
                            Anh đây còn mãi họ keo tên kiệt

                            **



                            #29
                              yenthuy 09.07.2006 23:06:07 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: comaychieuthu


                              Trích đoạn: NGYEU

                              Mến chào bạn YÊN THỦY
                              Có phải Yên Thủy chỉ tiếp bạn bè bằng nước chè bên TT đó không?
                              ĐVN có lời chào và chúc bạn luôn có những bài thơ hay để bạn bè cùng thưởng thức.
                              Mến
                              ĐVN


                              Hii.. YÊN THUỶ này nổi tiếng là keo kiệt đấy bác ạ
                              khách đến nhà mà chỉ đãi mỗi nước chè không .. đói cồn cào ruột gan..
                              keo wa ' đi à..!
                              tưởng là ở thơ trẻ như vậy thôi chớ ai dè qua đây cũng vậy luôn à..
                              em cầm dép chạy đây kẻo anh ý nổi giận thì em tèo .. trước khi đi
                              phá nhà cái đã

                              Nhà anh ngụ tại Hàng Keo
                              Nhà anh có một con"mèo " dễ thương
                              Ai mà có chót vấn vương
                              Nước chè cứ uống đến trương dạ dày

                              Bia hơi nước mát còn đầy
                              Nhưng mà giả tảng chân mây chẳng còn
                              nếu mà còn nước còn non
                              Anh đây còn mãi họ keo tên kiệt

                              **



                              Thiệt lạ,thiệt lạ....Nếu không nhầm thì ở bên TT, YÊN THỦY từng nói:

                              "Nhà nghèo chẳng có nước chè"

                              Thìa thì lấy đâu ra nước chè để làm hoacomay.... uống đến trương bụng chớ he hê.... chỉ có vài câu thơ "lạt" nhắm với rượu "hơi" thôi... ặc ặc...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9