Yên Thủy
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 56 trên tổng số 56 bài trong đề mục
yenthuy 03.08.2006 18:11:44 (permalink)
0
Em đi

Còn đây một chữ nhân gian
Để cho bạc bẽo ngút ngàn trong tim
Mưa ơi xối xả kiếm tìm
Mà sao người chẳng để im, lặng thầm

Em đi vừa độ trăng rằm
Trăng trở thành khuyết, khóc thầm thương đau
Nắng xuân giờ cũng đổi màu
Nhạt nhoà sắc biếc hương cau cũng tàn

Em đi để lại thời gian
Dài như vô tận, mênh mang cõi buồn
Tôi về góp nhặt tình tan
Để đem đổi lấy muôn vàn đau thương...
#46
    comaychieuthu 04.08.2006 07:53:28 (permalink)
    0


    Trích đoạn: yenthuy


    Hồn em như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo anh


    Hoa Cỏ may
    "Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô..."

    Dắt nhau về một miền quê
    Ngồi trên triền vắng đê mê cõi lòng
    Em tôi ngà ngọc trắng trong
    Mắt xanh leo lẻo, môi hồng, lúm xinh

    Cỏ may đan dệt mối tình
    Tuy găm vào áo chúng mình. Có sao(?)
    Nắng trên cao, nắng hanh hao
    Ngồi cùng nhổ cỏ vui nào vui hơn

    Nhưng rồi sóng gió nguồn cơn
    Em đi, mặc cỏ cô đơn một mình
    Tôi về trên lối nhỏ xinh
    Cỏ may đâm nát tim mình, hỡi em

    Lối nào quen, lối cỏ quên
    Cỏ ơi tình chết trên nền trời yêu
    Thương bao nhiêu, nhớ bao nhiêu
    Cũng đành tan nát một chiều thương đau

    Em còn có nhớ đến nhau
    Nhớ màu cỏ tím cho đau tim người?


    Kỷ niệm ngày xưa
    *
    Ngày xưa em mới lên năm
    Có anh hàng xóm vách ngăn bờ rào
    Rủ nhau lượm bắt Cào Cào
    Kết bông hoa cỏ bờ ao đội đầu

    Trò chơi đám cưới cô dâu
    Cỏ May anh lấy đội đầu cho em
    Bên ngoài chúng bạn đứng xem
    Xuýt xoa khen ngợi rước dâu đem về

    Cỏ may anh tết nhẫn thề
    Lồng tay bé xíu trên đê năm nào
    Mắt em lấp lánh vì sao
    Cỏ May cũng vậy lao xao vui cười

    Thế mà thấm thoát chín mười
    Anh thành người lớn cười trò trẻ thơ
    Cỏ May từ ấy bơ vơ
    Chẳng ai lưu luyến ấu thơ ngày nào

    Chẳng còn chơi với Cào Cào
    Em theo chúng bạn đi vào tương lai
    Sinh viên mơ ước ngày mai
    Bỏ quên thơ ấu ngày dài qua mau

    Hôm nay một chút cứa đau
    Giật mình nhánh cỏ úa màu thời gian
    Ký ức chợt đến miên man
    Ấu thơ trở giấc muôn vàn nhớ thương

    Anh đi để lại vấn vương
    Cỏ may cũng vậy ven đường héo khô
    Chốn quê đến với thủ đô
    Phồn hoa đô thị xô bồ chắc quên..

    Mình em nỗi nhớ không tên
    Với bông hoa cỏ hành trang bên đời
    Anh về chốn ấy một nơi
    Cỏ May quấn bước gọi mời.. ngày xưa.

    *
    HN
    Lâu rùi ko gặp anh khoẻ ko hả anh Lười? chúc anh một ngày mới vui vẻ nha !
    #47
      Hoàng Hoa 08.08.2006 23:38:48 (permalink)
      0


      Trích đoạn: yenthuy

      Em đi

      Còn đây một chữ nhân gian
      Để cho bạc bẽo ngút ngàn trong tim
      Mưa ơi xối xả kiếm tìm
      Mà sao người chẳng để im, lặng thầm

      Em đi vừa độ trăng rằm
      Trăng trở thành khuyết, khóc thầm thương đau
      Nắng xuân giờ cũng đổi màu
      Nhạt nhoà sắc biếc hương cau cũng tàn

      Em đi để lại thời gian
      Dài như vô tận, mênh mang cõi buồn
      Tôi về góp nhặt tình tan
      Để đem đổi lấy muôn vàn đau thương...


      GỬI MƯA
      HH




      Thương nhớ mấy cho vừa
      Hỡi mưa nơi xứ lạ
      Hạt mưa rơi trên lá
      Hạt mưa rớt hiên nhà

      Nhớ ai mà hạt mưa
      Tí tách rơi buồn lạ
      Thương ai mà hạt mưa
      động trầm khúc rạn vỡ

      Tay ngà chơi vơi hứng
      Thân ngà lạnh lẽo run
      Hạt mưa nào rơi ướt
      Hay lòng ai buồn giăng?

      Mười năm con sông cũ
      Đón mưa về mênh mông
      Đợi mưa về ở trọ*
      Cuộc tình buồn mênh mông

      Hoa vàng mấy độ** trăng
      Phôi pha *** khúc Nguyệt cầm
      mưa chiều rơi bên song
      mưa rơi ướt con đường

      Mưa trêu người em gái
      Mưa thủ thỉ gì không?:
      "Chuyện ngày xưa xa lắm
      Mai rồi sẽ trăm năm..."

      Niềm vui trong cõi sống
      Còn nhau một tấm lòng
      Sẽ ấm nồng em ạ
      Quên ngày ấy xa xăm!

      Mưa vẫn rơi ngoài đó?
      Em có còn buồn không...
      Thôi em người em gái
      Cứ gửi mưa về anh!

      Gửi cung trầm anh giữ
      Khúc vui riêng tặng em
      Thương nhớ mấy cho vừa
      Nỗi niềm... mưa đong đưa!


      HH
      * Các ca khúc TCS.

      ***********************
      repost cho một ngày!

      Yên thủy... bóng khói mờ bóng nước!
      Chúc vui nhé!...

      HH
      #48
        yenthuy 12.08.2006 10:02:05 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Hoàng Hoa

        GỬI MƯA
        HH

        Thương nhớ mấy cho vừa
        Hỡi mưa nơi xứ lạ
        Hạt mưa rơi trên lá
        Hạt mưa rớt hiên nhà

        HH
        * Các ca khúc TCS.

        ***********************
        repost cho một ngày!

        Yên thủy... bóng khói mờ bóng nước!
        Chúc vui nhé!...

        HH


        Cảm ơn HH

        Cho em hạt mưa

        Cho em một hạt nữa rơi
        Để cho tình thắm ngọt nơi giữa đường
        Cho em một cõi vô thường
        Để rơi vào cái khiêm nhường của nhau

        Hạt này sót rụng làm đau
        Hạt kia vương mãi mái đầu đương xanh
        Mưa rơi từng tiếng, từng thanh
        Để cho nhau khát ngọt lành ngày xưa

        Đời tôi cho đến bây giờ
        Vẫn âm thầm khúc dại khờ phải không
        Cho em một giọt mưa hồng
        Để tôi còn thấy phiêu bồng lãng quên

        Cho em một phút thần tiên
        Một lần sau cuối bên miền yêu thương
        #49
          yenthuy 03.09.2006 08:38:44 (permalink)
          0
          Bão

          Có cái nhớ hóa thành giông bão
          Thổi vào đây một chút dại khờ thôi
          Ngày em đi nắng xiên xẹo lời tôi
          Để nỗi nhớ ùa vào trong tim vắng

          Ngày em đi hắt từng giọt nắng
          Thiêu tốt tôi như chính cái nhìn sau
          Ngày qua ngày tìm lại nỗi nhớ: đau
          Tim thảng thốt cho đời tôi rướm máu

          Thế nên bão mới về trong tiềm thức
          Để cho cây gục ngã giữa trời xuân
          Cơn gió reo lên khúc nhạc vang ngân
          Khúc nhạc não nề đứt từng khúc ruột

          Em bên ấy, bên lầu cao chót vót
          có nhớ gì một thuở hàn vi?

          Bão ở đây, không phải chỗ kẻ đi
          Để tan tác một cõi chiều thi vị
          #50
            yenthuy 03.09.2006 09:01:05 (permalink)
            0
            Em còn
            hát nữa làm chi
            Chiều trăng trắng nắng
            còn gì cho nhau?

            Tiếng ca
            ngân khúc tiêu sầu
            Hay cho ta cả một bầu tâm tư?

            Em còn
            đứng đó làm ngơ
            Sao không quay bước hững hờ, hỡi em?

            Nắng cao
            soi xuống bên thềm
            Hạt nào rớt rụng trên miền thương yêu?

            Chiều nay,
            nắng nhạt xế chiều
            Có chàng nhạc sĩ ôm nhiều sầu bi
            Hát đi
            em cứ hát đi
            Để cho ngày tháng trôi đi bẽ bàng

            #51
              yenthuy 12.09.2006 18:41:59 (permalink)
              0
              Viết cho thu

              Bao năm anh viết về Thu
              Để mong tan lớp mây mù sương giăng
              Lối đi quện ánh trăng rằm
              Điệu ru câu hát buông ngân vẳng về

              Bao năm anh cứ mải mê
              Trên chiều xanh biếc lối về đôi ta
              Sóng xanh cỏ dưới hiên nhà
              Vài ba chú tễu nhẩn nha miệng cười

              Ta còn yêu lắm thu ơi
              Vài ba nỗi nhớ gửi người nơi xa...
              #52
                Cún con hôn Mèo con 12.09.2006 20:39:30 (permalink)
                0


                Trích đoạn: yenthuy

                Em còn
                hát nữa làm chi
                Chiều trăng trắng nắng
                còn gì cho nhau?

                Tiếng ca
                ngân khúc tiêu sầu
                Hay cho ta cả một bầu tâm tư?

                Em còn
                đứng đó làm ngơ
                Sao không quay bước hững hờ, hỡi em?

                Nắng cao
                soi xuống bên thềm
                Hạt nào rớt rụng trên miền thương yêu?

                Chiều nay,
                nắng nhạt xế chiều
                Có chàng nhạc sĩ ôm nhiều sầu bi
                Hát đi
                em cứ hát đi
                Để cho ngày tháng trôi đi bẽ bàng


                Lục bát gãy đôi


                Em giờ
                Chẳng hát nữa đâu
                Khúc sầu đã gãy Người đâu chẳng về

                Còn gì
                Ngoài chút đam mê
                Ái ân chẳng vướng Anh về đi anh

                Bỏ nhau
                Bỏ cả ngày xanh
                Mùa vàng bỗng chốc hóa thành tàn tro

                Em buồn
                Cơn gió ốm o
                Gió không mang nổi cơn ho của trời

                Anh ơi !
                Tình đã xa rồi
                Em không hát nữa , đàn rơi lưng thềm


                ĐaHoaAn



                Lười nè ! Vô chơi với Lười chút đây. Lâu quá rồi không ngâm khúc sầu....Tự khúc ngày nào giờ chẳng ai viết tiếp....

                Thân mến !
                #53
                  yenthuy 14.09.2006 15:37:06 (permalink)
                  0

                  Lười nè ! Vô chơi với Lười chút đây. Lâu quá rồi không ngâm khúc sầu....Tự khúc ngày nào giờ chẳng ai viết tiếp....

                  Thân mến !


                  Lục bát giờ đã gãy rồi
                  Còn vương vấn mãi một đôi câu vần
                  Người về bến lạ xa xăm
                  Để người ướt đẫm trăng rằm ngẩn ngơ

                  Tôi đây
                  vụng dại làm thơ
                  Để cho tự khúc bây giờ bỏ quên

                  Sầu vương vấn khúc nỗi niềm
                  Có ai, ai nhớ cái tên một người?

                  Cũng may còn chút tình thôi
                  Đem ra để hứng câu trời ban cho
                  Lục bát ơi, chớ âu lo
                  Gẫy làm hai khúc vẫn cho tâm này

                  Thôi! Đa tạ bạn tại đây
                  Biết làm sao? Biết làm sao bây giờ
                  TỰ KHÚC vốn đã ngẩn ngơ
                  Giờ không ai viết đôi câu thơ lòng...

                  Giã biệt một thuở ước mong
                  Nhiều tai biến quá nên lòng đa mang
                  ``````````````

                  Bằng hữu. Bạn là ai? Bạn biết Lười nhưng L không biết bạn! Có thể cho kẻ Lười biết danh tính không?
                  Nếu đã từng vào đọc TỰ KHÚC bên KTTL, Viết cho người tôi thương, thơ LB bên DD HÀ NỘi, chắc hẳn bạn không xa lạ với tôi phải kông?
                  Thơ bạn hay, tiếp tục đi. Xin đa tạ
                  #54
                    yenthuy 20.11.2006 12:15:09 (permalink)
                    0
                    Khúc cuối thu

                    Nhớ nhau bằng mắt, bằng môi
                    Ngần này năm tháng giữa trời lộng xanh
                    Em tìm tơ liễu vén mành
                    Ta buông khoảng trống để thành... lãng du

                    Đi đi, đi cuối mùa thu
                    Để cho hanh nắng không ru hồn người
                    Đi đi, góc bể chân trời
                    Để tìm một cái ru hời vào quên

                    Còn gì đâu nữa không em?
                    Khúc ca còn ngọt trên miền thương yêu?
                    Quen nhau đầu gió hiu hiu
                    Xa nhau gió quặn thắt chiều: vào đông

                    Em hỏi ta: Có lạnh không?
                    Trả lời sao đặng, cánh hồng đã tan
                    Nhớ làm chi khúc bẽ bàng
                    Hát bài vớ vẩn cho tan tình sầu

                    Mùa đông không có mưa ngâu
                    Để không còn đợi, còn sầu hỡi em

                    Ta về ôm gối đêm đêm
                    Nhớ thương
                    cũng chỉ
                    là tên giả vờ.
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2006 08:58:32 bởi diên vỹ >
                    #55
                      yenthuy 19.12.2006 22:23:25 (permalink)
                      0
                      Vớ vẩn ca...
                       
                      Ta đặt tên em vào cái lãng đãng thu. Cho hương hoa sữa vẫn còn bay dịu ngọt. Có làn môi nào quyện vào mà đắng đót. Nhớ không em, còn đó chút hồng phai?
                       
                      Hai tư năm, ta khắc khoải tương lai; ta mong ngóng một điều gì - chẳng biết. Đêm nay sương lạnh mà cõi lòng nhớ nhung người da diết; em có biết không len lén trong tim là những lúc chiều tà. Có bao giờ em chợt ngắm nụ hoa, nụ hoa dại khờ như mối tình ta chung thuỷ. Nét đẹp kiêu sa khiến lòng ta uỷ mị. Mà giờ đây đã mất tự khi nào
                       
                      Ta vẫn hát lên, vẫn cứ thét gào; trong cuồng loạn và tiếc cho những gì đi qua mà ta chưa từng một lần giữ lại. Để hôm nay đông về tê tái. Nhớ thật nhiều cũng chỉ là xa
                       
                      Nụ hôn xưa giờ đã nhạt nhoà. Thôi, mặc kệ. Ném vào cơn gió lốc...
                      #56
                        Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 56 trên tổng số 56 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9