Giòng Thơ Mưa Buồn

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 36 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Giòng Thơ Mưa Buồn - 04.07.2006 01:00:00
5
Nhớ Mưa Chiều Saigon
Mưa Buồn


Sàigòn dạo nầy chắc mưa nhiều lắm
Nhớ ngày xưa hai đứa ngắm mưa rơi
Chiều thư viện buồn dâng ngập một trời
Ánh mắt thiết tha lòng bao sóng nổi

Lời yêu chưa ngỏ ...đâu cần phải ngỏ
Kề vai nhau hương tóc ướm môi mềm
Ngôn ngữ tình yêu sao quá êm đềm
Ngày tháng mộng lá me bay ngập lối

Chiều còn ướt mưa lang thang phố nhỏ
Sau lưng người yêu trên chiếc Honda
Ôm chặt vào anh tránh giọt mưa sa
Nghe thoáng mùi thịt da tình thơ dại

Sàigòn chắc vẫn mưa khi chiều xuống
Thư Viện chắc buồn tựa những ngày xưa
Hành lang kia thiếu đôi bóng nhìn mưa
Nghe tan nát buổi chiều đầu tháng Bảy .

Mưa Buồn
07/03/06 [sm=rain.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 19:41:47 bởi Mưa buồn >

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 04.07.2006 01:49:41
0
Chào Mưa Buồn đến với VNTQ - Chúc bạn thoải mái sinh hoạt và hồn thơ lai láng.
Thân
VDN

Bao giờ trở lại Sài Gòn yêu ?
Ngắm lá me xanh rơi những chiều
Nhớ ai chờ đợi đường Nguyễn Huệ
Để chở em về miệt Lái Thiêu !


Vài vần sót lại làm quen với MB.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 01:51:17 bởi Viet duong nhan >

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 04.07.2006 01:54:52
0
MB xin chào chị VDN. Cám ơn chị đã đón em đến VNTQ.
Thân
MB

thuyenvienxu
  • Số bài : 65
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2005
  • Nơi: Thành phố mơ và mộng
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 04.07.2006 02:38:23
0
Mưa Buồn
Hình như ta đã gặp nhau
Hình như ta đã quen từ rất lâu

....... thì phải
khà khà


TVX hân hạnh mến chào Mưa Buồn..... tháng bẩy dzà chị Bẩy thân yêu ạ

Hihihi chúc Mưa Buồn dzà chị Bẩy một tuần mới thiệt vui nha [sm=blinking.gif][sm=blinking.gif][sm=blinking.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2006 02:43:24 bởi thuyenvienxu >
Say thơ, say cảnh, say tình
Tình thơ quyện chặt chữ yêu thêm nồng

Yêu em từ thửa mới quen
Nhớ em từ thửa nụ cười trên môi



Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 04.07.2006 02:57:32
0
Chào TVX, MB mí vào đây mà sao TVX thí quen dzị???. Cám ơn TVX đã nhận MB là người quen nhe..

Chủ Nhật mưa giông trời bảo tố
Nỗi buồn len lét bước vào tim
Mưa tuôn ào ạt mưa giăng lối
Mờ lối đường mưa mờ lối tình..

thuyenvienxu
  • Số bài : 65
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2005
  • Nơi: Thành phố mơ và mộng
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 04.07.2006 21:18:49
0
Mưa buồn
Thứ ba trời trong xanh
Niềm vui lại mỉm cười
Mưa buồn ngừng mưa nhé
Ta nắm tay mần quen
Tình bạn kết thâm giao
Như cái thủa ngày xưa ..... nhé hihihihi


Một ngày mới vui nha Mưa Buồn [sm=rose.gif][sm=blinking.gif]

Say thơ, say cảnh, say tình
Tình thơ quyện chặt chữ yêu thêm nồng

Yêu em từ thửa mới quen
Nhớ em từ thửa nụ cười trên môi



Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 05.07.2006 19:32:23
0
TVX ui, sao lại có tên là Cua dzị , tên nghe dễ thương wá hé. MB gọi bằng Cua được hông [sm=z_harhar1.gif]. Dzị mình làm bạn nhe Cua...
Thuở ấy tôi nào có biết chi
Chuyện phim người tặng tôi mê si
Một mùa thu đã qua rồi nhỉ
Thu tới hẹn nhau chung bước đi...

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Mưa Tháng Sáu - 05.07.2006 19:38:38
0
Mưa Tháng Sáu
Mưa Buồn


Tháng sáu mưa về đêm chợt buồn
Cuộn mình chăn gối nghe mưa tuôn
Nằm nghe lại những bài ca cũ
Ngày tháng xưa ơi sao vấn vương

Thành phố ngày xưa nằm đếm mưa
Mưa rơi buồn biết mấy cho vừa
Căn phòng quạnh vắng hồn mơ mộng
Nhớ lại chiều qua chút nắng thưa

Dìu bước bên nhau vai sát vai
Nắng soi đường vắng lá me bay
Trong tay chiều xuống hương nhẹ thoáng
Quấn quít đôi môi chiều nắng say

Tháng sáu đêm nay mưa vẫn rơi
Ngày xưa áo trắng xa lâu rồi
Mưa đêm gợi nhớ tình thơ đó
Hương tóc nhạt nhòa lệ chợt khơi

Mưa Buồn
23/06/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 19:42:32 bởi Mưa buồn >

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Mưa Saigon...Mưa Virginia - 06.07.2006 19:50:41
0
Mưa Saigon...Mưa Virginia
Mưa Buồn



Bạn nói Saigon đêm thường hay mưa lắm
Thành phố lầy lội đưa đón chân người
Mưa đêm làm điện cúp tối hôm qua
Đêm tối ...mưa rơi ...buồn giăng phố nhỏ ...

Kể tôi nghe đi ...đêm mưa phố cũ
Có tiếng rao hàng lạc lõng đêm khuya
Lạnh không người hởi !... gánh nặng trên vai
Lời rao ôi ! buồn lê thê đêm vắng

Kể tôi nghe đi ...trẻ thơ hè phố
Đang đứng co ro mưa uớt thân gầy
Em hứng mưa rơi hay hứng bẽ bàng
Hạnh phúc của em là gì em hỡi !

Kể tôi nghe đi ....bạn tôi ở lại
Mưa đêm làm nhớ kỷ niệm xa xưa
Lòng bạn chợt mơ một phút tương phùng
Trong giấc mộng thôi ..dù trong giấc mộng

Mưa Viginia một mình tôi buồn da diết
Mưa đầu tháng ba lạnh lắm bạn ơi !
Hàng cây trơ cành trong gió quạnh hiu
Đèn vàng vọt soi giọt mưa nghiêng ngả

Mưa Virginia đêm nay ...nhớ mưa phố nọ
Buồn quá làm sao nói với bạn đây
Email tôi gởi rồi ... chờ đợi hồi âm
Buồn đang gỏ nhịp đêm sầu tí tách

Mưa Viginia đêm nay ....Mưa Saigon đêm ấy
Mưa nào buồn đây?.... mưa nào lạnh đây?
Đêm qua nghe mưa...bạn lệ rưng rưng
Đêm nay nghe mưa... lòng tôi nhớ bạn
Mưa Buồn
3/27/06



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Mưa Saigon...Mưa Virginia - 06.07.2006 21:53:47
0
Chaò weocom Mưa buồn đến vui với dd thơ vntq nha....chúc vui và vui nha.


Bạn nói Saigon đêm thường hay mưa lắm
Thành phố lầy lội đưa đón chân người
Mưa đêm làm điện cúp tối hôm qua
Đêm tối ...mưa rơi ...buồn giăng phố nhỏ ...


Saì Gòn và những cơn mưa

Saì Gòn bây giờ nắng trộn mưa
Mây aò ạt lướt qua là ướt phố
Những em bé hết tung tăng nghịch ngộ
Xe cộ chật đường, thiếu tóc ai bay

Saì Gòn bây giờ những hàng cây
Yên lặng đợi đến đêm say nồng giấc
Tấp nập đó chỉ màn đêm mới cất
Xếp laị ồn aò....gió bấc...nắng oi..

Có những đêm Saì Gòn cũng trở nôi
Mưa keó daì như thổi phồng kiên nhẫn
Đêm với ngaỳ cứ mưa hoà gió lẫn
Gánh tương tư nặng cánh vai trần


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

thuyenvienxu
  • Số bài : 65
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2005
  • Nơi: Thành phố mơ và mộng
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 07.07.2006 01:09:43
0

Trích đoạn: Mưa buồn

TVX ui, sao lại có tên là Cua dzị , tên nghe dễ thương wá hé. MB gọi bằng Cua được hông [sm=z_harhar1.gif]. Dzị mình làm bạn nhe Cua...
Thuở ấy tôi nào có biết chi
Chuyện phim người tặng tôi mê si
Một mùa thu đã qua rồi nhỉ
Thu tới hẹn nhau chung bước đi...


MB ui,cái tên cúng cơm của Thuyền cớ sao MB bít dzị nhưng muh Thuyền nhớ là đã làm [sm=secret.gif] lễ giã từ [sm=n_bye.gif]rùi mà [sm=icecream.gif]

Hihihihihi[sm=z_harhar1.gif]


Thuyềnrất vui được làm bạn dzới Mưa buồn


Thủa ấy Thuyền hiền lắm
Đâu biết chuyện nắng mưa

Trời thu miền xứ lạnh
Chợt đâu mùa xuân tới

Mai nở rộ thắm tươi
Làm con thuyền đảo chao
[sm=rollin.gif]

Rồi mưa đâu chợt đổ
Mưa buồn vây quanh lối

Thuyền trôi dạt ra khơi [sm=z_boat.gif]



Vấn vương giọt mưa còn buồn
Vấn vương sợi nhớ yêu thương còn chờ
Trái tim ta vẫn ngu ngơ
Chờ cuộc tình đó đã mờ phôi pha

Cơn mưa tuôn đổ chiều qua
Mưa hoài chưa dứt phong ba kéo về
Yêu người ta vẫn si mê
Đường trơn rét buốt hẹn thề ghi tâm
<:::::Thuyền mượn bài thơ của nữ Thi Sĩ n.a.b gởi tặng Mưa Buồn đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 01:14:10 bởi thuyenvienxu >
Say thơ, say cảnh, say tình
Tình thơ quyện chặt chữ yêu thêm nồng

Yêu em từ thửa mới quen
Nhớ em từ thửa nụ cười trên môi



Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Mưa Saigon...Mưa Virginia - 07.07.2006 03:25:11
0
Cám ơn Băng Nguyệt đã welcome mưa buồn. Hy vọng sẽ có dịp họa lại bài thơ Sàigon và những cơn mưa nhe.

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Nhớ Chiều Mưa Sàigòn - 07.07.2006 03:34:39
0
TVX ui, MB đọc trong đây mí biết tên Cua cúng cơm của TVX đó chứ. Thấy tên hay nên kêu dzị mà...hông chịu thì MB kêu bằng Thuyền dzi..[sm=oops.gif] Sắt tới giờ MB dzìa nên hông làm thơ tặng lại Thuyền kịp hé...Hẹn xuân sau nhe[sm=z_harhar1.gif]..

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Đêm Say Viễn Xứ - 07.07.2006 09:38:24
0
Đêm Say Viễn Xứ
Mưa Buồn



Đêm đã khuya rồi men rượu cay
Nhìn anh ngây ngất giữa cơn say
Tiếng cười vang vọng mà buồn quá
Viễn xứ quê người kiếp đọa đày

Này nhé anh ơi !! hãy cứ vui
Đêm nay sẻ ngọt lẫn chia bùi
Nhìn anh một thoáng quên đau khổ
Ly rượu nầy đây em rót mời

Cạn chén đi anh tàn một đêm
Buồn phiền xin tạm gác qua bên
Rượu thơm tình thắm cô em gái
Đêm có qua rồi xin chớ quên

Một chút tình em gởi tặng anh
Rượu nồng ru giấc mộng xuân xanh
Quên đi đời sống nhiều gai bẫy
Tìm kiếm niềm vui dẫu mỏng manh

Thôi nhé anh ơi !! đêm đã tàn
Mời anh ly cuối tiệc gần tan
Ưu phiền ngày tháng đang chờ đón
Một kiếp tha phương vạn bẽ bàng

Mưa Buồn
5/22/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 09:40:02 bởi Mưa buồn >

thuyenvienxu
  • Số bài : 65
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2005
  • Nơi: Thành phố mơ và mộng
RE: Đêm Say Viễn Xứ - 07.07.2006 13:48:57
0

Trích đoạn: Mưa buồn

Đêm Say Viễn Xứ
Mưa Buồn



......
Viễn xứ quê người kiếp đọa đày
.......




Mưa Buồn
Thu tới xuân sang tóc điểm phai
Rờ đâu run đó lung lay hết gồi
Hẹn chi ác rứa Mưa ơi
Thôi thì đừng hẹn thế mà lại hay

Vì rằng xuân tới thu sang
Tóc thuyền đã bạc răng đà rung rinh
Mần răng gặm bắp được ngon [sm=lol.gif]
hả trời
Mưa...ui
hihihihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 14:05:04 bởi thuyenvienxu >
Say thơ, say cảnh, say tình
Tình thơ quyện chặt chữ yêu thêm nồng

Yêu em từ thửa mới quen
Nhớ em từ thửa nụ cười trên môi



Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Đêm Say Viễn Xứ - 07.07.2006 20:39:26
0
Tuổi đời mấy bó mà than thở
Con số mà thôi có nghĩa gì
Xin miễn con tim còn nhịp đập
Thì còn mơ mộng còn tình si...[sm=z_harhar1.gif]

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Đêm Nay - 07.07.2006 20:43:47
0
Đêm Nay
Mưa Buồn


Rượu quí đêm nay em đãi anh
Đêm dài còn lạnh tiết đầu xuân
Để cho lãng mạn vuơng vương đọng
Trên nụ hôn nồng uớp mộng xanh

Men rượu có làm anh đắm say
Đôi vai kề sát một đôi vai
Gần kề hơi thở hoà chung nhịp
Ân ái đêm nầy chắc khó phai

Mưa Buồn
13/04/06

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Hạnh Phúc Mãi Đợi - 09.07.2006 02:30:09
0
Hạnh Phúc Mãi Đợi
Mưa Buồn



Hạnh phúc anh ơi giờ như cát biển
Em dã tràng vun đắp cả một đời
Lâu đài tình ái mộng đẹp tuyệt vời
Cứ xây mãi sóng vô tình cuốn mất

Làm sao bảo sóng thôi ngừng đừng vỗ
Cho tảng đá sầu yên ngủ âm thầm
Từ thuở ban đầu tình đã lỡ lầm
Ngày tháng phủ những u buồn bọt sóng

Đời em từ đó như bờ biển vắng
Sóng đưa tình đến ...sóng kéo tình đi
Bờ cát lở bồi ôm mối tình si
Ngàn năm đợi biển một ngày lặng gió

Dã tràng ơi sao mi cứ xây mãi
Một hạnh phúc xa vời tận chân mây
Thôi tự nhủ lòng ta kế từ đây
Ta hạt cát lao xao chiều biển động

Mưa Buồn
5/19/06



Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Trái Tim Mềm Yếu - 10.07.2006 19:45:21
0
Trái Tim Mềm Yếu
Mưa Buồn



Trái tim mềm yếu làm tôi khổ
Nữa muốn quên đi nữa chẳng đành
Tình đó hằng đêm tôi mỏi đợi
Người đến cho tôi những ấm nồng

Hẹn hò chờ đợi người yêu tới
Ân ái trao nhau dẫu biết rằng
Pháo đỏ rượu nồng cô dâu mới
Chắc là chẳng phải cho tôi đâu

Cuối tuần men rượu nhạc lơi lã
Vai cận kề vai tay nắm tay
Tình đến thật gần làm cứ ngỡ
Đêm dài tình sẽ mãi không phai

Tôi vẫn yêu người dầu tôi biết
Một ngày nào đó sẽ xa nhau
Chỉ cần sưởi ấm tim đơn lạnh
Bỏ mặc ngày mai có đớn đau

Người hỡi đêm nay hãy đến nhé
Căn phòng quạnh vắng có tôi chờ
Đêm nay cũng tựa bao đêm trước
Tình đó người ơi chớ hững hờ

Mưa Buồn
05/04/06

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Đường Mưa Ngày Ấy - 11.07.2006 20:53:22
0
Đường Mưa Ngày Ấy
Mưa Buồn


Đường mưa ngày đó anh đưa
Ướt mềm mái tóc cho vừa ái ân
Nghiêng vai đón nhận ân cần
Ướt tà áo trắng ngại ngần môi thơm

Nghe chừng gió lạnh mơn mơn
Nghe chừng nhịp thở từng cơn bồi hồi
Tình theo mưa gió lên ngôi
Nụ hôn đẫm uớt đôi môi trao mời

Chiều nay đường ấy mưa rơi
Sao lòng tôi thấy .... chơi vơi nỗi niềm

Mưa Buồn
07/10/06

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Đường Mưa Ngày Ấy - 11.07.2006 21:09:45
0

Chiều nay đường ấy mưa rơi
Sao lòng tôi thấy .... chơi vơi nỗi niềm






NHẮN EM CHIỀU GIÔNG BÃO

Trời oi nồng, chiều giông bão đó em
Nhớ về sớm kẻo đường trơn gió rét
Thân gái dặm trường, đất trời oan nghiệt
Em nhớ về sớm nhé nghe em!

Mười tám năm rồi mà xa cách không quen
Bao nỗi âu lo mỗi khi trời trở gió
Anh thương em như cánh chim bé nhỏ
Giữa trời giông tố chơi vơi.

Tiếng bão gầm vọng từ xa khơi
Mây vần vũ nơi chân trời góc bể
Thương nhớ em anh ước mình có thể
Che những cung đường mưa gió em đi.

Nghĩa Tân, mùa giông bão 1999.
Đoàn Văn Nghiêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2006 23:42:07 bởi Huyền Băng >

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Đường Mưa Ngày Ấy - 12.07.2006 11:25:24
0
Anh NGYEU ơi, cám ơn lời nhắn nhủ của anh trong chiều giông bão nhe. Sự quan tâm của anh cho người anh yêu làm mưa buồn cảm động lắm. Hy vọng anh luôn che chở cho người con gái trong lòng của anh.
Mến
Mưa Buồn

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Thoáng Nhẹ Tình Xưa - 12.07.2006 20:41:41
0
Thoáng Nhẹ Tình Xưa
Mưa Buồn

Anh hỏi em....hay anh biết rồi
Con tim ngôn ngữ không cần lời
Nhìn nhau ánh mắt nghe dao động
Rung khẽ nhịp tim mây nhẹ trôi

Em đã từ lâu ủ ấp thơ
Những đêm nhung nhớ dệt tình mơ
Nhớ chiều qua chậm chân trên phố
Vài sợi tóc mây vương vấn tơ

Tình đến nhẹ nhàng tựa lá bay
Rớt trên ngày tháng bên hàng cây
Mùa hè bóng mát phủ tình mộng
Nhặt phượng bâng khuâng tay nắm tay

Xa cách phương trời đã bao năm
Những chiều mây xám ngó xa xăm
Mùa hè nắng vẫn vàng ngoài ngõ
Sao ngõ tim tôi nắng chẳng thăm
Mưa Buồn
07/12/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2006 22:10:34 bởi Mưa buồn >

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Mưa Michigan ...Mưa Virginia - 13.07.2006 21:11:39
0
Mưa Michigan...Mưa Virginia
Mưa Buồn



Mưa Michigan mưa Virginia hai phương trời nhớ
Mưa nào buồn mưa nào lạnh hỡi anh
Đêm nay mưa rơi đường phố vắng tanh
Đèn vàng vọt hắt hiu lòng quạnh vắng

Mưa trên cuộc tình xa xôi vạn dặm
Cô đơn hai tâm hồn muốn tìm nhau
Nhìn mưa rơi từng hạt rớt rơi mau
Tình thổn thức nghe thèm vòng tay ấm

Anh ơi mưa Virginia buồn và lạnh lắm
Nên vần thơ nầy đọng những sương đêm
Nếu Michigan mưa lạnh vẫn rớt bên thềm
Hạt mưa đó lệ tình em gởi tặng

Mưa đêm Virginia nhớ mưa Michigan tha thiết .....

Nưa Buồn
5/19/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 21:12:55 bởi Mưa buồn >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Mưa Michigan ...Mưa Virginia - 13.07.2006 21:28:58
0

Mưa đêm Virginia nhớ mưa Michigan tha thiết .....

Nưa Buồn
5/19/06



CÓ GÌ

Có gì trong hạt mưa bay
Mà nhòa ánh mắt mà say mềm lòng
Có gì trong giá tuyết đông
Để cho hai trái tim hồng sục sôi
Hẹn xuân biếc lá xanh chồi
Để em hát tiếng ru nôi cho đời.

ĐVN

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Mưa Michigan ...Mưa Virginia - 14.07.2006 01:23:59
0

CÓ GÌ

Có gì trong hạt mưa bay
Mà nhòa ánh mắt mà say mềm lòng
Có gì trong giá tuyết đông
Để cho hai trái tim hồng sục sôi
Hẹn xuân biếc lá xanh chồi
Để em hát tiếng ru nôi cho đời.

ĐVN

Đêm Mưa
Gởi hồn trong giọt mưa bay
Ru tôi giấc mộng đêm nay chập chờn
Nghe chừ có chút dỗi hờn
Đêm thâu cô quạnh môi son nhạt màu
Phương xa mưa có rơi mau
Phương nầy mưa đã ướt nhầu gối chăn
Mưa Buồn

Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Mưa Michigan ...Mưa Virginia - 14.07.2006 05:40:33
0

Đêm Mưa
Gởi hồn trong giọt mưa bay
Ru tôi giấc mộng đêm nay chập chờn
Nghe chừ có chút dỗi hờn
Đêm thâu cô quạnh môi son nhạt màu
Phương xa mưa có rơi mau
Phương nầy mưa đã ướt nhầu gối chăn
Mưa Buồn



Chào Chủ nhà và các anh, chị trong vườn thơ , hôm nay đi lạc vào vườn thơ ,trời thì đang mưa nên xin vào trú dưới mái hiên sẵn thả cóc, nhái vào đây cho dzui , chúc chủ nh`a v`a các bạn một ngày dzui dzẻ


MƯA VÀ NỖI NHỚ

Những chiều mưa
Chìm trong nỗi nhớ
Lần đầu tiên dưới mái hiên người bỡ ngỡ
Hai đứa đứng trú mưa

Cơn gió lùa
Hôn tóc em bay bay
Khẽ run đôi vai, lạnh cả bàn tay
Tôi thật vụng về với bao câu ngớ ngẩn

Mong thời gian trôi chậm
Mưa nặng hạt như hiểu lòng nhau
Mình đã trao
Trái tim bằng....ánh mắt

Những đóa mưa hoa nhòa nhạt
Theo năm tháng nhuộm trắng áo em
Một chiều mưa bên thềm
Vết son môi trên áo tôi...hồng một nụ

Đêm về chẳng ngủ
Huyễn hoặc của một giấc mơ
Phải chi thời gian ngừng lại lúc bấy giờ
Tôi và em mãi mãi....

Bây giờ cũng....mãi
Cùng mưa và nỗi nhớ mênh mông
Ngày em lấy chồng
Bên mái hiên người....tôi đứng trú mưa

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Hạnh Phúc Mãi Đợi - 14.07.2006 11:21:31
0

Hạnh Phúc Mãi Đợi
Mưa Buồn



MƯA

Tôi giơ tay hứng giọt mưa rơi
Giọt mưa nối đất với trời
Nhảy trong lòng bàn tay
Mưa rơi rơi
Tí tách.

Những giọt mưa làm mát lòng lữ khách
Trơn kẻ chân tu
Gieo vào giấc nghủ
Dịu đi cơn bão lòng.
Mưa rơi chặn đường ong
Nhưng là sữa cho cây gầy khô lá
Giọt mưa như phép lạ
Gột sạch bụi trần kẻ tục tử phàm phu.

Mưa !
Lành lạnh đường thu
Gợi nỗi buồn xưa cũ
Đông quất roi vào giấc nghủ
Xâm kim buốt xác kẻ nghèo hèn.
Một kiếp người
Mưa vẫn thân quen.

Những ngọn đèn leo lét
Tắt
Mùa gặt nặng âu lo
Một thời nắng và gió
Đông điền thượng hạ
Ngập tràn
Mưa to.

Một giọt mưa nho nhỏ
Rớt từ khoé mắt em
Từ sâu thẳm nổi lên
Yêu thương và hờn dỗi
Tôi giơ tay
Đỡ vội
Giọt mưa xuân
Đầu đời.

Không nối đất với trời
Một giọt mưa
Đủ sức níu một đời
Tôi với em
Nhạt nhoà trong mưa xuân
Ngày mới.

Dịch Vong, 09.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 18:56:23 bởi Huyền Băng >

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
RE: Hạnh Phúc Mãi Đợi - 14.07.2006 21:17:32
0
Mưa buồn cám ơn hai bạn Lưu Vĩnh Hạ và NGYEU đã chi sẽ tâm tình về mưa với mưa buồn nhiều nhe. Mưa Buồn rất vui được giao lưu với các bạn. Có dịp mưa buồn sẽ viếng thăm nhà của hai bạn nhé.
Mến
Mưa Buồn

Mưa buồn
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.07.2006
Chuyện Tình Buồn - 14.07.2006 21:18:44
0
Chuyện Tình Buồn
Mưa Buồn

Vũ trường men rượu vòng tay lơi lã
Đốt cháy đêm dài đốt cháy đời em
Mẹ em mất sớm em gái mù lòa
Lời cuối trối trăn lo cho em nhỏ

Tình cờ gặp anh một chiều mưa đỗ
Run run vai thon mắt lệ rưng rưng
Nhìn em tội nghiệp áo khoác anh trao
Cho đở rét bên hiên mưa nghiêng ngã

Quen anh từ đó yêu anh từ đó
Che dấu nỗi niềm đễ nhận tình anh
Tháng ngày trôi qua tình dẫu đang xanh
Tan vỡ đón chờ bên tình mộng đẹp

Cô dâu mới về nhà chồng ra mắt
Ngỡ ngàng ôi bao lần đã trong tay
Người cha già từng đêm rượu chuốt say
Sao lại là ba người em yêu dấu

Tê tái ngẹn ngào trái ngang định mệnh
Mộng tình đầu tan nát dưới chân về
Vừa thấy mùa xuân nắng đẹp tràn trề
Phút chốc mây xám trời giông bảo tố

Anh đến tìm em trong tay kẻ lạ
Ánh đèn mờ ảo lơi lã nụ cười
Trong lòng đau một thân phận con người
Tình đã chết tim từ đây khép kín

Anh cứ trách em nhưng đừng khinh rẽ
Tình em trao anh là cả con tim
Rất chân thật và không chút dối gian
Sao anh nỡ đi với lời vĩnh biệt

Ngày tháng trôi qua sống đời quạnh vắng
Niềm vui nhìn em trình diễn vĩ cầm
Trong tiếng hoan hô chị tặng hoa hồng
Lệ chị lệ em "chị Hai " em gọi

Mưa Buồn
07/13/06

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 36 bài trong đề mục