Chợt Buồn Vu Vơ
Mưa Buồn Đang vui sao chợt thấy bùi ngùi
Rạn vỡ trên môi những nụ cười
Dẫu biết "Nothing Last" sao vẫn sợ
Một ngày tình sẽ chết ven đồi
Lòng buồn nên dạo ngoài công viên
Nhìn nắng vương vương một nỗi riêng
Nếu vắng anh mùa thu vội đến
Ngỡ ngàng nhặt lá buồn triền miên
Nói chi anh hỡi có ngày xa
Cho gió mang đi những mộng xanh
Cho nặng cung đàn sai nhịp điệu
Uơm sầu điệp khúc bản tình ca
Tiệc vui rồi cũng phải tàn thôi
Dù muốn dù không sẽ lẽ loi
Tan nát tình xưa tưởng chừng hết
Nát tan tình mới buồn hơn đôi
Mưa Buồn
07/14/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 03:36:27 bởi Mưa buồn >