Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 92 bài trong đề mục
nguyenbs 30.07.2006 00:40:43 (permalink)
0
Hạ đỏ, hoa hồng trắng
Tặng một người bạn vừa mới đi xa..

Hoa hồng trắng, hoa hồng trắng
Rớt cánh cuối cùng rồi lặng im
Mẹ đứng chôn chân, cha nấc lặng
Hạ đỏ lửa chiều, rát bỏng tim.

Hoa hồng trắng, vùi vào đêm
Những ước mơ xanh như tuổi anh
Đã gửi vào trong lòng đất lạnh
Ngoài kia đời vẫn chảy im lìm.

Đôi mắt lấp lánh sau cặp kính ấy như vẫn còn nhìn tôi đâu đây..
#31
    nguyenbs 30.07.2006 00:43:08 (permalink)
    0
    Không còn đại dương
    Cuối cùng cho HG.

    Em, cánh buồm chiều về đâu
    Khi không còn đại dương trong mắt nhau?
    Ghềnh đá ôm những lời trách cứ
    Sóng mãi còn nghe đến bạc đầu.

    Em, bọn mình xa cách chưa
    Khi tháng ngày trở mùa đi rất thưa?
    Lời nói bay qua, từng lời nói
    Giữa đời nhau giờ bỗng thấy thừa.

    Em, con đường mưa dốc trơn
    Lối đi về hẹn thề xưa cũ hơn
    Mình gỡ tay nhau thêm lần nữa
    Để được chia nhau thấy tim hờn.

    Em, ngước lên vùng bóng đêm
    Chuyện tình nào cho em thôi lãng quên?
    Lời nói nào khơi dòng sông lệ chảy
    Cho hồn anh cạn, xác anh mềm.

    Em, mai rồi đời về đâu
    Khi không còn đại dương trong mắt nhau?
    Ghềnh đá ôm mãi lời trách cứ
    Xác rong trôi trên sóng bạc đầu.
    #32
      nguyenbs 05.08.2006 13:00:08 (permalink)
      0
      Hành trình hạnh phúc

      Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
      và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
      chờ đợi ích chi?

      Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
      ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
      cong trong mắt chiều lên.

      Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
      không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
      một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
      #33
        nguyenbs 05.08.2006 13:02:33 (permalink)
        0
        Có nghĩa gì đâu
        Tặng Bình Nhi

        Có nghĩa gì đâu những tiếng nói này
        Tôi gọi tên em rồi lạc giữa cơn say
        Nghe phố hẹp đưa bàn chân chấp chới
        Ngày vỡ tan ra rơi xuống đêm dài.

        Mùa thu vàng sẽ qua đây sớm mai
        Hạ sẽ khóc giọt chia tay bàng bạc
        Giữa hồn nhiên, em vẫn cao tiếng hát
        Tôi giữ lại tôi một chút tiêu điều.

        Có nghĩa là chẳng có nghĩa gì nhiều
        Chỉ là tôi còn với mãi thương yêu
        Ngôi sao cũ đã qua thiên hà cũ
        Giờ thấy lại em nên lại lấp lánh chiều.

        Và suốt cuộc đời tôi chỉ mong em hiểu
        Những ngõ vui buồn là lối hạnh phúc qua
        Có bóng tối ôm từng lời yêu mỏi
        Có nồng nàn và có cả xót xa.

        Có nghĩa gì đâu những phút giây này
        Tôi ngồi đếm nỗi buồn trôi qua kẽ tay
        Nghe ngày tháng diệu vời như muốn hỏi
        Em yêu kiều, em có biết đắm say?
        #34
          nguyenbs 10.08.2006 22:26:07 (permalink)
          0
          Ca dao

          Tóc mai quăn, môi thắm
          mắt ướt, giọt lệ lăn.
          Ai gieo em nên nỗi trầm luân
          Phòng cô bóng tịch
          Gối chăn lạnh lùng.
          #35
            nguyenbs 10.08.2006 22:27:03 (permalink)
            0
            Có điều gì không em?

            Có điều gì là mãi mãi, em xinh tươi hay những ước vọng xưa?
            Có điều gì là vĩnh viễn, những phút đã qua hay năm tháng vẫn chờ?
            Hay con đường mưa đi mòn chân không hết?
            Tôi đang nghe mùa hạ chết vào thơ.

            Mùa hạ chết vào thơ...

            Có điều gì là vô nghĩa, những cuộc tình xanh xao mộng mơ
            Mắt em thẳm sâu, một cái nhìn lâu để thấy mình đôi mươi già cỗi.
            Có điều gì là không qua nông nổi?
            Em có nghe một trời không thôi đầy gió?

            Một trời không thôi đầy gió...

            Một hồn không thôi đầy gió...
            Một đời không thôi lầm lỡ.
            #36
              nguyenbs 10.08.2006 22:27:58 (permalink)
              0
              Những câu chuyện không mở đầu, không lời kết

              Anh ngại nói về mình quá đỗi
              Ngại nhưng vì em hỏi
              Cơn gió vu vơ tạt ngang nỗi nhớ
              Cửa sổ phòng đêm lạnh mở
              Thành phố lạ, bình yên lên rất lạ
              Ký ức không tên triền miên.

              Chẳng biết câu chuyện này
              Đã viết từ đâu
              Cho anh kể từ đâu.
              Chẳng biết đôi chân mỏi đường dài
              Đã ngồi lại nơi nào
              Đếm bao nhiêu sỏi đá.
              Đếm những người đi qua
              Đời nhau
              Rồi hóa thành xa lạ...

              Hay là từ chiếc khuy áo bạc màu
              Anh cài then lên miệng cây đàn
              Để theo anh suốt đời làm bạn
              Suốt đời
              Cầm tù trong câu hát.
              Tình ơi...

              Hay là từ con số hai mươi
              Anh chép trong nhật ký một người
              Một người có tên, cố nhiên, nhưng em đừng nên biết.
              Con số ấy đã chết.

              Hay là từ một ngã tư đêm hai lăm
              Rẽ đời anh vào một ngõ tối tăm
              Đầy gió lạnh.
              Nhưng anh hiểu, những lối đi vòng quanh
              Đều tìm về ngả rẽ.

              Hay là thôi, cho anh kể
              Từ một đêm về cuối mùa đông
              Đoạn đường không
              Mưa phùn gieo hạt.
              Cơn say cũ ướt mèm
              Một người sang hai bảy
              Liêu xiêu vấp gió trời
              Từng giọt từng giọt xô nhau rơi mặn chát.

              Hay là...

              Nhưng câu chuyện ấy biết nơi nào đoạn kết
              Khi lời mở đầu anh chẳng biết từ đâu
              Vụn vỡ những mảnh ghép li ti
              Như những vì sao vụn vỡ trên đầu
              Đêm nay sáng mãi.

              Thành phố lạ chìm vào đêm sâu...
              #37
                nguyenbs 10.08.2006 22:30:50 (permalink)
                0
                Cây ghita cô đơn
                Dành tặng cây ghita thương yêu

                Cây ghita cô đơn
                Đừng lên buồn thành lệ
                Cây ghita cô đơn
                Ru ta lời tình khẽ
                Phím mỏi chiều tay trơn.

                Tóc em dài từng sợi
                Nối bình yên suốt đời
                Từng ngón tay từng ngón
                Ta vuốt hoài không thôi.

                Em kể một ngày vui
                Hồn ta vừa trẻ lại
                Rồi kể thêm tê tái
                Tim ta nghe vỡ òa.

                Lối mặt trời đi qua
                Ta trồng loài năm tháng
                Cỏ thời gian nở hoa
                Cháy một màu im lặng.

                Cây ghita cô đơn
                Có gì như tiếng nấc,
                Hay giọng em dỗi hờn
                Cho ta lòng trĩu nặng.

                Dẫu biết rằng phôi pha
                Mãi mãi là sự thật
                Em sẽ còn chờ ta
                Sau những gì đã mất?

                Cây ghita cô đơn
                Cuộc tình này lận đận
                Đừng hát khúc ca mòn
                Tình yêu hay số phận

                Tình yêu kết mộng tròn,
                Số phận ngàn xô đẩy.

                Cây ghita cô đơn
                Sắp đi qua hai bảy
                Tay mẹ bắt đầu run
                Hồn ta xanh xao mấy
                Còn sắc nào phai hơn?

                Cây ghita cô đơn
                Suốt đời em còn hát
                Suốt đời em còn đợi
                Ta suốt đời tay trơn.
                #38
                  nguyenbs 10.08.2006 22:33:28 (permalink)
                  0
                  Chờ em vơi gánh thu tình

                  Cho em một gánh mùa thu
                  Trên vai kĩu kịt sương mù
                  Lối nhỏ nghiêng câu chào nhỏ
                  Khẽ khàng như giọt lời ru.

                  Cho em một cánh tình thư
                  Hẹn hò vào đêm trăng hạ
                  Trăng khuyết trăng tròn vội vã
                  Nhìn nhau mùa đã theo ngày.

                  Cho em một chút hồn say
                  Hai mươi có về thêm lại?
                  Tuổi ngơ ngác buồn đi mất
                  Bọn mình ai nợ tình ai?

                  Thôi ta một mình ở lại
                  Chờ em vơi gánh thu tình.


                  Chia anh một nửa

                  Chia cho anh một nửa buồn đi
                  Đừng để nghĩ suy chìm sâu đêm vào mắt.
                  Tình yêu đấy! Tình yêu có thật.
                  Cũng giống như giông bão
                  Và bình yên cùng thắp trên đời.

                  Chia cho anh một nửa buồn thôi
                  Nửa kia em gấp lá thư con thuyền nhỏ.
                  Nước mắt làm mưa thôi rớt xuống từ trời
                  Cuốn trôi đi, ơi thuyền giấy trôi đi!
                  Dòng sông này cho em soi lầm lỡ...

                  Chia cho anh một nửa buồn chưa
                  Sao đêm vẫn vật vờ cơn mơ cũ?
                  Phố giận hờn nên suốt đời không ngủ
                  Để những sớm mai thu trút lá rơi đầy
                  Thu khóc héo ngàn cây.

                  Chia cho anh một nửa ngày mai
                  Nửa còn lại một em còn ở lại.
                  #39
                    nguyenbs 10.08.2006 22:34:17 (permalink)
                    0
                    Trước biển

                    Trước biển
                    Ta biết mình đang sống,
                    Như con còng gió cô đơn trước mặt trời khát vọng
                    Biết cát vàng chỉ để gót chân quên.

                    Trước biển
                    Ta biết hồn mình vẫn bình yên
                    Dù cánh chim hiền lành đã bay theo tiếng sóng.





                    --------------------------------------------
                    Mỗi con người cần một vài từ để gọi tên cho số phận. Bài thơ này cũng cần có cái tên.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 20:01:31 bởi nguyenbs >
                    #40
                      MèoCon_LCB 11.08.2006 10:28:41 (permalink)
                      0
                      Không Đề

                      Anh viết cho em
                      Những dòng thơ không đầu không cuối
                      Lộn xộn và bừa bộn như đêm.....

                      Những dòng chữ lung tung nhảy múa theo từng nhịp trái tim
                      Rung lên bần bật
                      Lúc nhẹ nhàng như hơi thở
                      Lúc ngọt ngào như những bờ môi
                      Và cuối cùng là sự vô nghĩa
                      Khó hiểu
                      Như anh
                      Như em
                      Như tất cả
                      Đã qua và phía trước nào ai biết được......

                      Anh dùng trái tim. nghiền nát. trộn thành bột yêu thương.
                      Viết lên trang đời em, cầu chúc người hạnh phúc!
                      Và lấy cả cuộc đời này lấp lên những bất hạnh , khổ đau và những mất mát của đời em.
                      Thế thôi!
                      Đời em là của em
                      Đời anh là của em......

                      #41
                        nguyenbs 11.08.2006 19:59:01 (permalink)
                        0
                        MèoCon_LCB ơi, cám ơn nhiều nhé. Lâu rồi không có người ghé qua cái ngõ tối đắng những lời vô nghĩa của mình. Thật xúc động...

                        Gã khất hành lười và một món chua cay

                        Ta như gã khất hành đi suốt đời trên đôi chân rệu rã.
                        Cuộc đời là một thực điếm xa hoa,
                        Mỗi điều nhỏ nhoi nhất rụng rơi
                        Cũng đã là một bữa no say đầy khao khát....
                        Em làm một cuộc tình từ cái nhìn lạnh nhạt
                        Làm một món chua cay ta nhắm suốt ngàn ngày.


                        Trích đoạn: MèoCon_LCB

                        Không Đề

                        Anh viết cho em
                        Những dòng thơ không đầu không cuối
                        Lộn xộn và bừa bộn như đêm.....

                        Những dòng chữ lung tung nhảy múa theo từng nhịp trái tim
                        Rung lên bần bật
                        Lúc nhẹ nhàng như hơi thở
                        Lúc ngọt ngào như những bờ môi
                        Và cuối cùng là sự vô nghĩa
                        Khó hiểu
                        Như anh
                        Như em
                        Như tất cả
                        Đã qua và phía trước nào ai biết được......

                        Anh dùng trái tim. nghiền nát. trộn thành bột yêu thương.
                        Viết lên trang đời em, cầu chúc người hạnh phúc!
                        Và lấy cả cuộc đời này lấp lên những bất hạnh , khổ đau và những mất mát của đời em.
                        Thế thôi!
                        Đời em là của em
                        Đời anh là của em......






                        #42
                          MèoCon_LCB 11.08.2006 20:26:47 (permalink)
                          0
                          Ta muốn nói với em nhiều thật nhiều
                          Những lời yêu thương - những lời giờ trở thành vô nghĩa
                          Thôi đành
                          Gom hết vào thơ
                          Câu thơ cũng trở nên vô nghĩa
                          Vô nghĩa như những ân tình
                          Khi
                          Phôi pha
                          Khi cách xa...
                          Vậy thì...
                          Thôi
                          Đành trả hết cho mình những ước mơ
                          để ta dành trọn cho em những đêm dài thương nhớ
                          Dệt thành thơ
                          Thành giấc mơ cho riêng anh
                          dẫu là khi giấc mơ không trọn vẹn
                          Nhưng
                          Vẫn cam đành dẫu biết rằng giấc mơ không bao giờ trọn vẹn


                          ******************************

                          Hà... hà..... đọc lại cũng chẳng biết mình viết gì nữa... quả là những vần thơ vô nghĩa thật. Híc! nhớ mèocon của mình ghê!
                          #43
                            miao miao 11.08.2006 22:01:30 (permalink)
                            0
                            NHỮNG LỜi VÔ NGHĨA

                            Ta viết lên đây...
                            Những hàng ghi chép vội
                            Gởi về ai đã không còn chung lối
                            Hay Ta viết cho ta để thở dài
                            Thấm thía một nỗi buồn cay đắng

                            Cứ nghe như tim mình vở vụn
                            Sao thương nhớ một người
                            Mà chẳng dám nói ra
                            Rồi từng đêm... từng đêm
                            Đổ lụy nhòa...
                            Giọt nước mắt
                            Tượng hình nhân ảnh

                            Buồn làm chi
                            Khóc làm gì
                            Theo từng đợt gió mây ngàn
                            Bay bay....
                            Vào cỏi mịt mù xa tít
                            Ở nơi đó...
                            Ngủ yên... ngủ yên....
                            Một vần thơ...
                            Mang những lời vô nghĩa...

                            Xa đi.. xa đi....

                            MiMi


                            Xin cho ké những lời nói vô nghĩa vao chung topic với bạn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 22:03:36 bởi miao miao >
                            #44
                              MèoCon_LCB 11.08.2006 22:20:32 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: miao miao

                              NHỮNG LỜi VÔ NGHĨA

                              Ta viết lên đây...
                              Những hàng ghi chép vội
                              Gởi về ai đã không còn chung lối
                              Hay Ta viết cho ta để thở dài
                              Thấm thía một nỗi buồn cay đắng

                              Cứ nghe như tim mình vở vụn
                              Sao thương nhớ một người
                              Mà chẳng dám nói ra
                              Rồi từng đêm... từng đêm
                              Đổ lụy nhòa...
                              Giọt nước mắt
                              Tượng hình nhân ảnh

                              Buồn làm chi
                              Khóc làm gì
                              Theo từng đợt gió mây ngàn
                              Bay bay....
                              Vào cỏi mịt mù xa tít
                              Ở nơi đó...
                              Ngủ yên... ngủ yên....
                              Một vần thơ...
                              Mang những lời vô nghĩa...

                              Xa đi.. xa đi....

                              MiMi


                              Xin cho ké những lời nói vô nghĩa vao chung topic với bạn


                              Ta ước mình thành một người điên
                              Không thương không nhớ chẳng ưu phiền
                              Cười tươi hay khóc không thành tiếng
                              Chẳng có ai cười một kẻ điên
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9