Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
nguyenbs 18.08.2006 01:20:21 (permalink)
0
Phúc Âm tình

Tôi đã nói với em lần nào
Về nụ hôn ngọt ngào và cơn đau chua chát
Về giấc mơ chiều trong câu thơ tôi hát
Ảo mộng làm xanh bóng tối tâm hồn
Về gió lòng hoàng hôn
Và bao nhiêu những điều vô nghĩa.

Tôi đã viết cho em lần nào
Về tình yêu đầu và tình yêu ở lại
Khát khao mòn trong những khát khao.
Mặt trời buồn treo cơn ngủ trên cao
Dưới lời ru của loài thiên cầm dại.

Em đã thấy băn khoăn lần nào
Hạnh phúc là cây hay là trái?
Sẽ ươm trồng hay sẽ vươn tay hái?
Có những cánh đồng gieo mãi hạt chờ mong
Nhưng suốt đời gặt lại những mùa không.

Tôi đã viết cho mình và nói cạn dòng sông
Của một tâm hồn còn đi trong hoang cũ
Niềm tin đã sang tên khi nguyện cầu chưa đủ
Phúc Âm tình
Từng trang nát trong lòng.
#46
    MèoCon_LCB 18.08.2006 09:39:43 (permalink)
    0
    Vô Nghĩa

    Tôi nói với em rằng mây trời nhớ gió
    Gió nhớ trăng, trăng lại nhớ nàng mây
    Tôi nhớ em với nỗi nhớ quắt quay
    Không dám ngỏ chỉ lời mây gió nhớ...

    Tôi nói với em có kẻ từng đêm nức nỡ
    khóc âm thầm khi lỡ trót vương mang
    Nói với em có kẻ mộng đá vàng
    Không dám nói nên mộng lòng tan nát...

    Tôi nói với em mùa thu nay đã khác
    Khác thu xưa và chẳng giống thu nào
    Ấy là khi bừng tỉnh giấc chiêm bao
    Tôi sẽ nói những lời chưa dám nói....

    Tôi nói với em qua vần thơ viết vội
    Không phải đâu chuyện mây gió của trời
    Cũng không phải chuyện người đời nào cả
    Mà đó chính là câu chuyện em _ tôi
    #47
      nguyenbs 20.08.2006 14:36:26 (permalink)
      0
      Cám ơn mèo con nhé

      Tôi vẫn biết mình là như vậy.
      Cuộc đời cũng thế có sao em.
      Có ai đem lá thu ra đếm.
      Rồi trách mùa thu bước qua thềm...


      Trích đoạn: MèoCon_LCB

      Vô Nghĩa

      Tôi nói với em qua vần thơ viết vội
      Không phải đâu chuyện mây gió của trời
      Cũng không phải chuyện người đời nào cả
      Mà đó chính là câu chuyện em _ tôi
      #48
        MèoCon_LCB 23.08.2006 15:24:14 (permalink)
        0
        Có những bất ngờ
        bất ngờ như những câu thơ không biết từ đâu tìm tới
        khi
        em bất ngờ ra đi
        Bất ngờ
        Bất ngờ khi thấy người còn quay trở lại
        Những vần thơ cũng từ đó rủ nhau về
        Nắm lôi ta ra khỏi cơn mê
        Bừng tỉnh
        Bất ngờ cho chính ta
        Ta
        Không còn nhận ra chính ta nữa
        Đứng trước gương soi thấy người trong kia hoàn toàn xa lạ
        Mỉm cười nhìn ta
        #49
          MèoCon_LCB 13.09.2006 21:09:45 (permalink)
          0
          Có khi buồn ta chẳng hiểu vì sao
          Từ nỗi nhớ hay từ người bỗng lạ
          Ta chẳng hiểu chẳng hiểu chi nữa cả
          Thế nói nhiều vô nghĩa hoá thành thơ

          Ta nói với em trong trạng thái kẻ khờ
          Khi là lại giấc mơ người tỉnh
          Túi không tiền cớ ngỡ còn rủng rỉnh
          Ấy thế là lỉnh kỉnh những vần thơ....

          Hiểu gì chết liền!
          #50
            nguyenbs 23.09.2006 19:05:43 (permalink)
            0
            Heo may đầu
            Tặng Hạ Vũ

            Ta lạc mất em như mùa thu lạc về cơn gió
            Nắng trốn đi đâu dưới mặt trời xứ sở
            Để phố gãy hình hài, phố rẽ về đông
            Heo may đầu biết em không còn nhớ.

            Có ai nhắc lời xưa như bọn mình vẫn ở
            Trong ký ức từng ngày, khi chưa tan ước vọng
            "Mai mốt thu tàn rồi, viết cho em lời cuối"
            Ta đi tìm con chữ đến hoài công.

            Ừ thôi, để em về khi rét chưa ươm hạt.
            Ta khép yêu thương cho hết mùa gió hát
            Cho trái buồn chín rụng đầy tim
            Cho heo may đầu đưa thu chết từng đêm.

            ...
            Một người bạn của tôi ở nhà nói heo may đầu vừa lại, bạn ấy muốn viết một bài thơ mà ngồi nghĩ mãi, đành nhờ tôi. Thôi thì bên này vì không có heo may nên đành viết bằng tưởng tượng một bài thơ gửi tặng vậy.
            #51
              nguyenbs 23.09.2006 19:21:20 (permalink)
              0
              Căn phòng gỗ sồi
              Từ câu chuyện trong "Norwegian Wood" của The Beatles

              Tôi từng có cô gái ấy
              Cũng có gì khác đâu, nàng đã từng có tôi.
              Nàng chỉ một căn phòng và hỏi tôi có đẹp?
              Ơi căn phòng gỗ sồi.

              Nàng mời tôi đêm nay ở lại
              Hãy nghỉ chân và hãy ngồi đâu đấy
              Tôi đảo mắt nhìn quanh
              Căn phòng không một chiếc ghế ngồi...

              Tôi để mình ngã lên tấm thảm
              Chờ đợi thời gian trôi.
              Vài ly rượu, một đôi câu chuyện
              Và chỉ thế cũng hai giờ rồi...

              Tiếng thì thầm từ đôi môi nhỏ
              "Đã đến giờ đi ngủ".
              ...

              Nàng nói nàng làm việc sáng mai
              Rồi cười hồn nhiên lắm.
              Tôi nói mình chẳng bận vì ai
              Rồi thiếp đi ngay trong phòng tắm.

              Buổi sớm khi thức dậy,
              Chợt thấy lòng cô đơn biết mấy
              Chỉ tôi với mình tôi ở lại
              Con chim nhỏ vừa bay.

              Tôi nhóm chùm lửa đỏ
              Soi căn phòng màu tối
              Đẹp không, có đẹp không?
              Ơi căn phòng gỗ sồi.
              #52
                nguyenbs 09.11.2006 18:16:22 (permalink)
                0
                Ca dao

                Nhạt môi nên nhai lại miếng trầu
                Vì chàng tình nhạt,
                thiếp ở chân cầu nhìn vạt nước trong.
                Môi son tô lại cho hồng
                Lụa đào thắt yếm
                thiếp thả trôi dòng cái kiếp đa đoan.
                #53
                  nguyenbs 21.11.2006 17:39:15 (permalink)
                  0
                  Em về giữa phôi pha

                  Nếu em về
                  Khép giùm ta cánh cửa thời gian
                  Ngoài kia thu giọt cuối cùng sắp cạn.

                  Nếu em về
                  Chiều tỉnh giấc còn vương sợi tóc
                  Đàn ta bật khóc.

                  Nếu em về
                  Xé thư lòng từng cánh thả trôi
                  Phố in dòng sông thu trong vắt bóng đời.

                  Có ai đếm mỗi ngày bằng nhịp cô đơn thở
                  Có ai đếm đường xa bằng bàn chân bước lỡ?

                  Nếu em về
                  Hãy gửi lại ta nắng hồng cuối độ thu qua
                  Trả lại đêm hoang vu những bóng cây già
                  Góc phố rẽ về bên lặng lẽ
                  Một bình yên đợi phôi pha.
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 19:01:58 bởi Huyền Băng >
                  #54
                    YeuDieuLongNu 22.11.2006 20:15:38 (permalink)
                    0
                    HOA MƯỜI GIỜ
                     
                    những điều tưởng như vô nghĩa
                    chẳng thể quên trong nhịp sống đời thường
                    những điều tưởng như là có nghĩa
                    đã có lần muốn giết trái tim thương.
                     
                    hôm qua anh còn đi qua đường
                    ngõ nhà em hoa mười giờ đỏ thắm
                    anh liếc tìm trong ánh mắt thầm lặng
                    dáng hình em bên màu tím nhuộm hè.
                     
                    hoa mười giờ vẫn nở tím lối đi
                    người qua ngõ...không thấy về trước cổng
                    hoa vẫn đợi với thân hình trông ngóng
                    bước người đi  như vô vọng gió trời.
                     
                    hoa thầm thì một khoảng ngắn người ơi
                    khi chiều đến hoa đã rời sắc tím
                    để cánh hoa chỉ còn trong kỷ niệm
                     như bước anh qua ngõ nhỏ hôm nào.
                     
                    có bao giờ  anh tự hỏi trăng sao .
                    muôn hoa tươi loại nào tàn nhanh nhất
                    anh không tin loại hoa cười trước mặt
                    đầy nghĩa tình...vội vô nghĩa sau trưa.
                     
                    như một ngày đã nắng lại về mưa
                    chả thể biết để đưa vào đúng nghĩa
                     hoa cần nắng để sắc màu rực rỡ
                     hoa cần mưa để nhịp thở chan hòa.
                     
                     xin tặng người một vần ý thơ hoa
                     để người biết gần xa  và cảm nhận
                     những dòng thơ dệt buông  như mộng
                     thật mơ màng làm tôi nhớ  thơ hay.
                     
                     
                     YDLN
                      thơ huynh thật hiền hòa sắc ý.muội chúc huynh cố viết nhiều nhé nguýen
                    #55
                      HẠ VŨ 25.11.2006 10:23:24 (permalink)
                      0
                      MÙA TÓC RỐI
                       
                      Anh nói tôi cài chiếc nơ tình yêu lên tóc
                      Năm tháng gió rất nhiều
                      Tóc sẽ bị rối bao nhiêu
                       
                      Có ai đo tình yêu chỉ bằng lời nói
                      Tôi chẳng biết mình đã dại khờ hay nông nổi
                       
                      Và tôi,
                       chẳng biết tóc mình bị rối…
                       
                      24/11/06
                       
                      *****
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2006 10:26:13 bởi HẠ VŨ >
                      #56
                        nguyenbs 26.11.2006 10:47:02 (permalink)
                        0
                        Trồng cây bông đá
                        Viết cho một người ở lại

                        Lỡ nhịp trần duyên
                        Đời em đắng những ưu phiền
                        Áo xanh chiều gió
                        Giờ thành cánh bướm cõi tiên.

                        Nghi ngút khói huyền
                        Hoa trắng xếp từng vòng nhỏ
                        Có chàng tình cũ
                        Chạm tay hàng chữ tên người.

                        Này chút đôi mươi
                        Còn gửi gì cho phơ phất?
                        Lạc dòng đi mất
                        Một con thuyền giấy về đâu.

                        Lỡ hẹn cùng nhau
                        Em bỏ về miền địa thẳm
                        Đường xa mấy dặm
                        Chân son biết có hao gầy.

                        Em đấy, chàng đây
                        Kiếp này trồng hàng bông đá
                        Kiếp sau đợi quả
                        Mình chia nhau chút sum vầy.
                        #57
                          nguyenbs 27.11.2006 05:59:47 (permalink)
                          0
                          Dã tràng

                          Dã tràng xa cát biển Đông
                          Tình ta như vạt cát hồng
                          Sóng hắt về miền sâu nước
                          Thảng mình tim nghẹn sầu trông.


                          Ngồi lại với bờ than thở
                          Tựa lưng bên cánh rong mềm
                          Chợt nhận ra trong rạn vỡ
                          Ngọn triều cúi mặt từng đêm.


                          Gió hát ru câu bàng bạc
                          Biển ồn ào những chuyện đời
                          Sao biết niềm tin chưa chết?
                          Dã tràng ơi, dã tràng ơi!

                          #58
                            nguyenbs 29.11.2006 20:24:48 (permalink)
                            0
                            Chờ tình

                            Xốc lại bờ vai em bằng gánh đêm nghiêng ngả
                            Gió đón từng hàng lệ giăng buồn bã
                            Tình hỡi nơi đâu?
                            Em chờ tim mỏi mắt sâu.


                            Có kẻ cơ cầu rủ em xuôi bến khác
                            Đò cũ chàng qua sóng ngàn xô muốn lạc
                            Tình hỡi chênh vênh
                            Em ngồi ôm cái buồn tênh.


                            Chàng bỏ xuống ghềnh
                            Em tìm trên bãi
                            Ngửa mặt sớm mai thấy đàn chim hơ hải
                            Rủ nhau trốn rét. Đông về.

                            Xốc lại bờ vai em gánh tình nặng trĩu tái tê
                            Dọc lối em về có ai vô ý hỏi
                            Em đảo vai dằn lòng câu nói dối
                            -Chợ vãn, em về !

                             
                            nguyenbs
                             
                            R

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 20:12:41 bởi Viet duong nhan >
                            #59
                              YeuDieuLongNu 29.11.2006 21:04:56 (permalink)
                              0

                              Chờ tình

                              Xốc lại bờ vai em bằng gánh đêm nghiêng ngả
                              Gió đón từng hàng lệ giăng buồn bã
                              Tình hỡi nơi đâu?
                              Em chờ tim mỏi mắt sâu.

                              Có kẻ cơ cầu rủ em xuôi bến khác
                              Đò cũ chàng qua sóng ngàn xô muốn lạc
                              Tình hỡi chênh vênh
                              Em ngồi ôm cái buồn tênh.

                              Chàng bỏ xuống ghềnh
                              Em tìm trên bãi
                              Ngửa mặt sớm mai thấy đàn chim hơ hải
                              Rủ nhau trốn rét. Đông về.


                              Xốc lại bờ vai em gánh tình nặng trĩu tái tê
                              Dọc lối em về có ai vô ý hỏi
                              Em đảo vai dằn lòng câu nói dối
                              -Chợ vãn, em về!

                              _____________________________

                               
                              CHỢ DUYÊN-PHẬN ĐỜI.
                               
                              người ta có duyên mua may bán đắt
                              đị chợ khi người đông xe chật
                              về nhà tay xách nách mang
                              nụ cười mênh mang
                              mua vàng bán bạc.
                              nói nhạc -cười hoa.
                               
                              còn em duyên phận nhạt nhòa
                              đi chợ  lúc mặt trời chưa lên
                              về nhà khi đã thắp ánh đèn
                              mà vẫn khổ vì buôn thua bán lỗ
                              lòng bao trăn trở
                              mưa nắng dày vò.
                               
                              tiếng lòng nhỏ to với ngày đi ngày đến
                              trăng đêm đã quên lối hẹn
                              sương lạnh phủ đôi vai gầy
                              chắc tại ai đây
                              đong đầy nỗi nhớ
                              tủi trong chờ đợi.
                               
                              mùa xuân...còn xa...
                               
                              YDLN
                               
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9