Nói những điều vô nghĩa bằng thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
nguyenbs 12.12.2006 20:30:14 (permalink)
0
Ca dao


Lục bình lạc bến xanh xao.
Tình không ai vớt trôi vào buồn tênh.
Ta về chớp bãi mưa ghềnh.
Lục bình tan tác trôi nhanh qua cầu



Ca dao


Em ngồi bờ giếng
Mắt em lúng liếng bờ ao.
Nước kia chẳng khát
Chỉ thấy khát khao mấy giọng tình chàng.





----------------------------




Căn nhà của ta toàn cô đơn và gió...


#61
    BĂNG NGUYỆT 13.12.2006 10:49:45 (permalink)
    0
    Chào Nguyenbs nè, đọc topic của bạn bn muốn reply từ lâu mà ko có chữ nào,.. chào muộn một chút hy vọng bạn ko bùn bn hén hihi chúc vui với thơ nha!
     

    Em về giữa phôi pha
    Nếu em về
    Khép giùm ta cánh cửa thời gian
    Ngoài kia thu giọt cuối cùng sắp cạn.

     
    Xin thời gian khép cửa
     
    Nếu khép được cửa thời gian
    Em sẽ giữ lại lúc tình đang xanh sắc
    Chẳng màng đến nhân gian đời thắt ngặt
    Đổi giá đắt kiếp người cũng...
    chẳng có ai khép chặt đựơc...cửa thời gian
     
    Thế là..
    Sách đời mỗi người ghi vài cuốn
    Sớm và muộn...thế thôi
    Nên có em...về giữa phai phôi.
     
    Thời gian thời gian ơi..
    Xin trả lại ta ngu ngơ ngày ấy
    Lúc mà ta chưa từng nghe thấy
    Hình hài tình yêu và hiểu từ hạnh phúc
    Nổi đau làm ta gục...
    Nói những điều vô nghĩa..bằng thơ!


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/316182CB50F846708544D339CF9A1877.bmp[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      nguyenbs 14.12.2006 18:21:48 (permalink)
      0
      Cám ơn BN nhiều lắm. N rất vui được làm quen với bạn.


      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

      Chào Nguyenbs nè, đọc topic của bạn bn muốn reply từ lâu mà ko có chữ nào,.. chào muộn một chút hy vọng bạn ko bùn bn hén hihi chúc vui với thơ nha!


      Em về giữa phôi pha
      Nếu em về
      Khép giùm ta cánh cửa thời gian
      Ngoài kia thu giọt cuối cùng sắp cạn.

       
      Xin thời gian khép cửa
       
      Nếu khép được cửa thời gian
      Em sẽ giữ lại lúc tình đang xanh sắc
      Chẳng màng đến nhân gian đời thắt ngặt
      Đổi giá đắt kiếp người cũng...
      chẳng có ai khép chặt đựơc...cửa thời gian
       
      Thế là..
      Sách đời mỗi người ghi vài cuốn
      Sớm và muộn...thế thôi
      Nên có em...về giữa phai phôi.
       
      Thời gian thời gian ơi..
      Xin trả lại ta ngu ngơ ngày ấy
      Lúc mà ta chưa từng nghe thấy
      Hình hài tình yêu và hiểu từ hạnh phúc
      Nổi đau làm ta gục...
      Nói những điều vô nghĩa..bằng thơ!


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/316182CB50F846708544D339CF9A1877.bmp[/image]
      #63
        kha_loi 14.12.2006 19:23:43 (permalink)
        0
        ông bạn cũng hay đổ rượu vào thơ nhỉ! tôi cũng vậy. những khi buồn là lại vùi vào rượu dù biết là nó không tốt,nhưng khi say lại có hứng làm thơ hơn khi tỉnh. bây giờ bạn còn ở HÀ NỘI không?tôi ở THANH XUÂN.nếu có dip thì nhắn tin tôi mời qua chỗ tôi nhậu.vừa làm quen vừa thơ thẩn cho có bạn.nhiều khi muốn trao đổi mà chẳng có ai cả,ở gần toàn những người khi nghe thấy thơ là bĩu môi rồi.vậy nhé! có gì thì nhắn tin.
        #64
          nguyenbs 10.01.2007 19:19:32 (permalink)
          0
          Khúc cuồng vọng

          Hoan hô nỗi nhớ!
          Cứa tim ta từng giọt đào loang đỏ
          Chiều lạnh cắt như dao.


          Hoan hô cánh gió
          Hùa với căn phòng hun hút tầng cao
          Bủa vây ta đêm sầm sập xuống đầu
          Cơn ngủ về đau trọn mộng.


          Hoan hô loài ý nghĩ
          Cắn dứt ta suốt hạ về đông.
          Còn chút nào trên thân xác này không
          Cho bình yên gieo hạt?


          Hoan hô ánh mắt đen
          Ám ảnh ta
          Như thanh ca trong khúc si-ren *
          Gã thủy thủ ôm thân vùi ngàn sóng.


          Mê khúc đêm nay cuồng vọng
          Môi ta tím ngắt tên người.


          -------------------------

          *Khúc si-ren: Thần thoại Hy Lạp kể về giọng hát của tiên nữ Siren, làm say đắm những chàng thủy thủ rồi dẫn họ đâm tàu vào ghềnh đá, vùi xác dưới biển khơi...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2007 20:05:00 bởi nguyenbs >
          #65
            nguyenbs 23.02.2007 21:00:22 (permalink)
            0
            Đôi khi

            Đôi khi
            Ta cần lãng quên để biết đêm vừa hết
            Tàn giấc mơ
            Đôi mắt vẫn trơ trơ
            Chưa kịp chìm trong cơn ngủ mệt.

            Đôi khi
            Nghe lời nói bay về trong chiều
            Có người nhắc tên em thật vội
            Loài cỏ mềm thương yêu
            Xanh buốt mùa tim ta cằn cỗi.

            Đôi khi
            Ta cần ngước nhìn vùng trời cao thân quen
            Ngày theo gió vừa lên
            Để biết thời gian là vô tận
            Thời gian lau cho ta cơn phiền.

            Đôi khi
            Ta cần nói với em khi hơi men đắng giọng
            Rằng đôi mắt ta không sinh ra để khóc
            Đôi mắt trơ trơ
            Suốt đời chờ
            Tình em trong mệt nhọc.
             
            nguyenbs

            :: Bài thơ đưa vào TV ::
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 20:07:35 bởi Viet duong nhan >
            #66
              nguyenbs 27.02.2007 21:05:53 (permalink)
              0
              Đoản khúc Xuân

              Bỏ lại mùa đông
              Cây bàng lệ đỏ
              Thôi rơi đầu ngõ.

              Bỏ lại dòng sông
              Nước run sóng lạnh
              Đò trưa bến thưa.

              Bỏ lại phố chiều
              Lá khô lá hát
              Một vết chân thừa.


              Em qua mùa khác
              Xuân về như chưa...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 01:01:47 bởi nguyenbs >
              #67
                nguyenbs 03.03.2007 12:21:51 (permalink)
                0
                Trước mùa Phục sinh

                Anh chẳng muốn nài van
                Tình em như ngày trước
                Điều gì đi qua được
                Xin đi qua như mùa.

                Chẳng phải tại anh thừa
                Không, ngàn lần chẳng phải
                Anh thiếu hoài, thiếu mãi
                Nợ con tim đói gầy.

                Cũng chẳng tại anh say
                Mà phố nhìn cười nhạt
                Lời yêu thương mặn chát
                Rơi xuống đêm trăng nào.

                Gió thì của trời cao
                Ngày của năm tháng vội
                Em thì của ước ao
                Của anh còn lời nói
                Trôi qua vùng hư hao.

                Anh chẳng muốn nguyện cầu
                Chúa bây giờ cũng biết
                Ngày Phục sinh về đâu
                Thập giá ghim tình chết.

                Mai vàng mai cứ nở
                Xuân xanh xuân cứ sang
                Buồn yêu buồn cứ ở
                Như rong rêu xếp hàng.

                Ơi cỏ mềm giêng hai...

                Anh chẳng muốn van nài
                Tình em như ngày trước
                Cứ đi qua cũng được
                Nhớ đừng quay lại nhìn.

                (*) Ban đầu lấy tên là Nhớ đừng quay lại.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 18:54:32 bởi nguyenbs >
                #68
                  nguyenbs 11.03.2007 21:39:48 (permalink)
                  0
                  Sao Em
                  Tặng T.L.


                  Có một vì sao không bao giờ tắt. Anh gọi tên
                  sao Em. Mọc cả lúc hoàng hôn sẫm mặt. Hay
                  ban mai khi nắng hôn thềm.

                  Ngân hà nhìn ngơ ngác quanh đêm. Bầy bóng
                  tối rủ nhau về lặng lẽ. Quỳ bên anh giận hờn
                  như thể. Anh giữ vì sao riêng đốt tim mình.

                  Có một vì sao không cao vời vợi. Chỉ vừa cách
                  tay lời em nói. Nên anh gọi ngôi sao hy vọng.
                  Lung linh theo anh suốt đêm đời.



                  #69
                    nguyenbs 16.06.2007 10:05:44 (permalink)
                    0
                    Có điều gì không em?

                    Có điều gì là mãi mãi, em xinh tươi hay những ước vọng xưa?
                    Có điều gì là vĩnh viễn, những phút đã qua hay năm tháng vẫn chờ?
                    Hay con đường mưa đi mòn chân không hết?
                    Tôi đang nghe mùa hạ chết vào thơ.

                    Mùa hạ chết vào thơ...

                    Có điều gì là vô nghĩa, những cuộc tình xanh xao mộng mơ
                    Mắt em thẳm sâu, một cái nhìn lâu để thấy mình đôi mươi già cỗi.
                    Có điều gì là không qua nông nổi?
                    Em có nghe một trời không thôi đầy gió?

                    Một hồn yêu thương còn đó
                    Một đời không thôi lầm lỡ.
                    #70
                      nguyenbs 29.08.2007 20:24:40 (permalink)
                      0
                      Cánh đồng Chiều

                      Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều cỏ lau
                      Nắng qua vai nhau tìm những bông vàng dại
                      Em đã lấy chồng, anh vẫn trong mê mải
                      Nhặt từng mùa rơi rụng ghép tên đời.

                      Giận hờn giận hờn em bỏ cuộc chơi
                      Bỏ cánh diều anh vi vút giữa trời
                      Tuổi thơ con đê dốc
                      Đồng cạn khô cười sắc xanh lên khó nhọc
                      Giọt mồ hôi mẹ vai gầy.

                      Và rồi chuyện mình xa khỏi tầm tay
                      Mơ ước qua đây như loài hoa cỏ
                      Rụng xuống đầy tháng năm giông gió
                      Anh đi đến bạc phơ lòng.

                      Cánh chim hiền giờ xây tổ bên sông
                      Đồng vẫn mênh mông cỏ vàng lên hoa cũ.
                      Đáy mắt em giọt bình yên say ngủ
                      Tim anh mộng đã xanh vừa.

                      Bọn mình ngồi lại bên cánh đồng Chiều ngày xưa
                      Từng đám mây thưa gió đưa về xa thẳm
                      Cánh vạc nghiêng chiều đổ xuống đêm chầm chậm
                      Chênh vênh sỏi đá hát chân về...
                      #71
                        nguyenbs 29.12.2007 21:55:23 (permalink)
                        0
                        Tự mặc

                        Rượu nhạt lòng phai
                        đời có mấy ai mà tìm tri kỷ
                        Xé hồn mình ra trăm ý nghĩ
                        thả trôi ngày trơn tuột buồn vui.

                        Nhìn lại mặt trời
                        chiều quạnh đỏ
                        Phố hanh hao bụi về đầy ngõ
                        Lá rụng cuối mùa.

                        Hít thật sâu cho ngột ngạt già nua
                        Cho tim sốc những cơn đau miễn dịch
                        Thiếu doping
                        ta dừng lại trước cuộc đời về đích.

                        Tàn cuộc chơi...

                        Có tiếng người,
                        hình như còn rất trẻ
                        Giọng ngây ngô quen thế?
                        Tiếng thì thầm như ma ám quanh đây.

                        Người hỏi ta còn giữ lửa cho ngày
                        khi đông ngủ trong những vòm cây chết?
                        - Làm sao ta biết
                        đợi xuân sang hẵng hay.

                        Rượu nhạt tìm say
                        Còn có mấy ai
                        đời là ốc đảo.
                        Ta so phím cầm một khúc xưa chợt dạo
                        Ô hay tình đã lạc loài.
                        #72
                          Truongsoi 29.12.2007 22:17:20 (permalink)
                          0
                          Thơ là gì? câu hỏi này có lẽ những đại thi hào cũng không thỏa mãn cho lời giải thích của chính các bậc cao minh. Chỉ biết rằng có hai trường phái thơ : Thơ bác học và thơ dân gian.Thơ dân gian khởi đầu cũng là ghi lại những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy đã có lòng yêu thơ thì hãy mạnh dạn viết , viết nhiều biết đâu một ngày nào đó sẽ trỏ thành thi sỹ. Có công mài sắt có ngày lên kim mà. Như Cụ Nguyễn Du đã từng tự bạch :           
                                                             " Lời quê chắp nhặt dông dài
                                                    Mua vui cũng được một vài trống canh"
                           là gì.Chí ít thì trong quá trình viết ta cũng tự trang bị cho mình một vốn từ nhất định để hiểu được những áng thơ hay của các thi hào.
                          Xin chúc bạn viết nhiều và thành công.
                          #73
                            nguyenbs 29.12.2007 23:14:10 (permalink)
                            0
                            Cám ơn bằng hữu ghé chơi và để lại đôi lời.
                            Chúc một năm mới đầy tình yêu và hạnh phúc.



                            Trích đoạn: Truongsoi

                            Thơ là gì? câu hỏi này có lẽ những đại thi hào cũng không thỏa mãn cho lời giải thích của chính các bậc cao minh. Chỉ biết rằng có hai trường phái thơ : Thơ bác học và thơ dân gian.Thơ dân gian khởi đầu cũng là ghi lại những điều bình dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy đã có lòng yêu thơ thì hãy mạnh dạn viết , viết nhiều biết đâu một ngày nào đó sẽ trỏ thành thi sỹ. Có công mài sắt có ngày lên kim mà. Như Cụ Nguyễn Du đã từng tự bạch :           
                                                              " Lời quê chắp nhặt dông dài
                                                     Mua vui cũng được một vài trống canh"
                            là gì.Chí ít thì trong quá trình viết ta cũng tự trang bị cho mình một vốn từ nhất định để hiểu được những áng thơ hay của các thi hào.
                            Xin chúc bạn viết nhiều và thành công.
                            #74
                              BĂNG NGUYỆT 26.01.2008 06:34:55 (permalink)
                              0
                              Chúc mừng sn Nguyenbs nha...chúc vui và vui nhiều....mùa xuân 2008 với vạn sự như ý nha...
                               

                              Mê khúc đêm nay cuồng vọng
                              Môi ta tím ngắt tên người.

                               
                               
                              Khúc mê mù
                               
                              Giữa đêm mộng ánh trăng huyền
                              Gọi tên ai giữa thâm xuyên mịt mùng
                              Thuơng gió biển nhớ mưa rừng
                              Con đường ta đã dìu từng bước qua,,
                               
                              Xin đông đi.....tạnh mưa hạ
                              Xin thu về....cho trăm lá vàng bay
                              Xin thời gian đọng nơi đây
                              Hương xuân ấm áp tình say nắng hồng...
                               
                              Bình minh rồi...phía trời trong...
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9