* Chiều hạ *
.........
Gió lặng thầm nhìn mây trôi đi mãi
Hoa xa rừng thương tiếc cánh chim sa
Mưa nhạt nhoà hoà mình vào bãi đá
Nắng chân trời in dấu nhỏ đôi ta......
...........
GHÉT ANH
-----
Hôm kia nắng hắt sau thềm
Chờ anh em đợi dưới hiên gió luà
Tự dưng trời bỗng đổ mưa
Dáng anh không thấy , mà mưa càng nhiều
Giận anh biết mất bao nhiêu
Giận anh em trách - sao kiêu nuốt lời !
Tức anh, mỗi đưá một nơi
Hông thèm nhìn mặt , anh mời hông đi
Làm anh trồng mãi cây si
Ban ngày gọi điện tối thì hỏi thăm
"Trời lạnh thì phải đắp chăn
Coi chừng cảm cúm là anh cũng sầu
Giận anh không biết để đâu
Giận anh gió thổi qua cầu cũng bay "
Làm ngơ em chẳng giải bày
Mặc anh rồi đó em đây hông cần
Chiều nay mưa ướt ngập chân
Em đang đứng trú dưới cây hoa bàng
Trách mình sao cứ vội vàng
Muà mưa mà cứ quên mang cây dù
"Anh nhớ em thích lãng du
Sao em có thích đi mưa không nè ?
Muà qua thấm thoát đã hè
Mưa trời hay dỗi khóc nhè ... đó em !
Hay là mình đi ăn kem
Mặc trời mưa bão có em ..kệ trời !
Lòng anh lắm lúc chơi vơi
Em đây có muốn giận lâu .. không đành
Ghét anh sao giỏi dỗ dành
Ghét mưa sao cứ lanh tanh rớt hòai ........
.........
----Anh có biết không anh ? ---
Anh có biết - chiều nay mưa giăng ngập lối
Gió xào xạc - cuốn cả dấu chân em
Anh có biết - hình như em lạc lối
Nhớ anh - nên mưa đổ nát khung trời
Anh có biết rằng - hoa sợ mưa rơi
Vì hoa nghĩ - là em đang khóc đó ...
Anh có biết - là khi anh không đến
Mưa cứ tuôn và em đứng đợi hoài
Đôi chân run - bàn tay em lạnh buốt
Mắt khẽ nhòa , làm sương ướt bờ mi ...
Anh có biết - hạ chiều nay muà cuối
Để thu sang - hạ tắt nắng sau đồi
Anh có biềt - rằng em không gian dối
Chiều lỡ buồn mưa rẽ lối em đi ........------------
Em ra đi.........
Để lại chiều hạ tắt nắng
Dòng sông xanh xanh
Khẽ hát khúc em cười
Em nghe không
Hỡi muà thu của gió
Trên đồi cao
Vẫn réo gọi tên em..
Em là hương
Chút hương thầm của đất
Là nốt trầm
Trong bản tấu hoà ca
Em ra đi
Để lòng tôi hoang lạnh
Nắng nhạt màu
Mang theo trái tim tôi....... ----------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 10:51:03 bởi chieuha >
--- Nhớ anh ---
Nhớ anh chẳng biết sao trăng
Tự dưng đi vắng bỏ em lạnh lùng
Hỏi đêm thì cũng dửng dưng
Làm sương thấy lạnh lòng em nao buồn
Cố sao nước mắt khỏi tuôn
Giận anh luôn đó khi không xa mình ...
--dạo... ---
Thu về lá cũ tả tơi
Ngàn mây giăng mắc cho vơi nỗi sầu
Đông qua cỏ uá nhói đau
Trăng khuya nát bóng lầu không bóng hồng......
.
--- Nhớ anh ---
Nhớ anh chẳng biết sao trăng
Tự dưng đi vắng bỏ em lạnh lùng
Hỏi đêm thì cũng dửng dưng
Làm sương thấy lạnh lòng em nao buồn
Cố sao nước mắt khỏi tuôn
Giận anh luôn đó khi không xa mình ...
Cách ngăn lại gần... Trời ơi ngó tội chưa tề
Anh đây em đó sao nghe gập ghềnh
Trăng kia là kẻ vô tình
Sao em lại vội bồng bềnh cùng trăng
Tình yêu là chuyện dùng dằng
Gần nhau thì đứt cách ngăn lại gần
Nguyên Thoại
.
.
Thu về lá cũ tả tơi
Ngàn mây giăng mắc cho vơi nỗi sầu
Đông qua cỏ uá nhói đau
Trăng khuya nát bóng lầu không bóng hồng......
Xuân sang chồi đã ươm bông
Tình đã đan vòng sợi nỉ sợi non
Hạ tới ong bướm chập chờn
Đơm hoa kết trái đầy vườn yêu thương Nguyên Thoại
Hì hì !!! sức NT chỉ họa được ngang đó thôi... NT đang tập làm thơ mà...
Trích đoạn: nguyenthoai
.
--- Nhớ anh ---
Nhớ anh chẳng biết sao trăng
Tự dưng đi vắng bỏ em lạnh lùng
Hỏi đêm thì cũng dửng dưng
Làm sương thấy lạnh lòng em nao buồn
Cố sao nước mắt khỏi tuôn
Giận anh luôn đó khi không xa mình ...
Cách ngăn lại gần...
Trời ơi ngó tội chưa tề
Anh đây em đó sao nghe gập ghềnh
Trăng kia là kẻ vô tình
Sao em lại vội bồng bềnh cùng trăng
Tình yêu là chuyện dùng dằng
Gần nhau thì đứt cách ngăn lại gần
Nguyên Thoại
.
Hôm nay lại nhớ trăng gầy
Anh đi đã quá hai ngày trăng treo
Tình em sao dễ cheo leo
Vì anh đấy nhé , mè nheo bắt đền
Xa anh em mới biết đêm
Dài trong nỗi nhớ , bên thềm lá ru..
Xưa kia anh nhớ còn hù
Anh đi là .. ơh..em xù anh luôn
Bây giờ em biết mây buồn
Và sao trời để mưa tuôn cuối muà ------
NÓI VỚI EM
Em đi ra từ nắng
Em bước xuống từ mây
Nắng vàng ấp hương mây
Rượu nồng say mùa hạ.
Em đến từ kỷ niệm
Xa hơn vạn nỗi buồn
Từ tương lai em lại
Gần hơn nhiều nụ hôn
Mưa giật mình ngơ ngác
Thành ngọc ngà mắt em
Sương sớm chao nghiêng cánh
Rắc hoa áng tóc huyền
Đi như là trôi ngủ
Đứng ngồi tay đan tay
Nóng bỏng trời mùa hạ
Vương nhẹ lòng em – ta. _____________________________________________
Rất vui lại gặp Chiều Hạ ở bên này, cho lão Chí nghiêng đời một chút nha, Hạ nhớ.

Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
NÓI VỚI EM
Em đi ra từ nắng
Em bước xuống từ mây
Nắng vàng ấp hương mây
Rượu nồng say mùa hạ.
Em đến từ kỷ niệm
Xa hơn vạn nỗi buồn
Từ tương lai em lại
Gần hơn nhiều nụ hôn
Mưa giật mình ngơ ngác
Thành ngọc ngà mắt em
Sương sớm chao nghiêng cánh
Rắc hoa áng tóc huyền
Đi như là trôi ngủ
Đứng ngồi tay đan tay
Nóng bỏng trời mùa hạ
Vương nhẹ lòng em – ta.
_____________________________________________
Rất vui lại gặp Chiều Hạ ở bên này, cho lão Chí nghiêng đời một chút nha, Hạ nhớ.
Oh ,chào Chí , lúc nãy hạ cũng lang thang bên nhà, nhưng còn ngại ngùng không dám ghé.. cám ơn Chí bài thơ :hug:
Em là nắng
Có khi hanh, có khi hiền
Em là mây
Có khi lay , mà hay xây mộng
Mây cuốn lối , chầm chậm..
Mưa xa bờ... ngủ yên..---
Gió hè
Hè sang mây núi đứng im
Gió đưa lá nhỏ lim dim chân trời
Gió mang khúc hát biển khơi
Mang hương đồng nội chơi vơi cánh diều ......
@NT : ô hay, HẠ cũng thế mà...NT ghé quán thơ CH là vui rồi mà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 03:37:18 bởi chieuha >
.
Xin nối thơ luôn...
Gió hè
Hè sang mây núi đứng im
Gió đưa lá nhỏ lim dim chân trời
Gió mang khúc hát biển khơi
Mang hương đồng nội chơi vơi cánh diều ......
Gió mang nắng rãi nương chiều
Thắp trăng cho nhớ liêu xiêu lòng người
Hè sang tôi có đôi lời
Khoan chớm thu nhé để trời quên mưa
Chiêu Hạ - Nguyên Thoại
--nhớ gió --
Gió xa rồi
Chân trời tím
Nơi đó ..
Còn mình em .
bơ vơ
Chiếc là nhỏ , cuốn mình theo
Làm cả bờ đá cheo leo
Chông chênh ... vắng người
Gió có nhớ ..đôi tình nhân
Đuà ..
Gió thổi tóc , bay nhẹ nhàng
Còn anh .. hôn lên gió
Làm cỏ ướt mi chiều ..
....
Gió bơ vơ ..., lạc loài
Ừh ..thôi ..
Anh đi rồi ....... @NT : mai mốt chiều hạ làm mí bài ruì nhờ Nguyên Thoại họa giúp nha , thnx :hug:
MƠ TRĂNG
Nhìn em say ngủ
Thoảng giấc mộng hằng
Miệng cười sâu lắng
Mơ giấc mơ hoa
Trăng dột khắp nhà
Em ơi mau dậy
Áo dệt màu mây
Trăng vờn tóc xoã
Tiếng trăng róc rách
Quyện gió thì thào
Thổi sương lao xao
Đong đầy vòm lá
Trong đêm trăng ngà
Em tôi say giấc
Tắm dòng trăng tuôn
_____________________________________
Xin góp với CH cả trăng nữa này. Ui giời, Chí nhớ cái đêm trăng vườn chuối quá
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: