Chín bài không đặt tên
meocon_thongminh93 04.07.2006 23:20:52 (permalink)
1:Hỏi trời hôm nay đã lam
Mây đã bồng bềnh
những bọt trắng
Cây cối xanh màu lá non
Ửng vàng nền nhà cửa

Hỏi thành phố những quán nước
Người ngồi đã tràn ra vỉa hè
tắm nắng vào mùa
Tách cà phê bốc khói trăm năm
...


#1
    meocon_thongminh93 04.07.2006 23:21:36 (permalink)
    2:Lấy đi cho người hơn nửa nỗi buồn
    Tuổi trẻ trôi trên những dòng sông rực lửa
    Nghe trong tiếng đập đời sống
    Những dấu lặng dài cõi âm
    Ta nói với ta mây ngừng bay

    Con người ngày nằm xuống
    Tưởng sẽ xôn xao máu chảy
    Thân cây tự bao giờ
    Ra chỉ còn những lớp vỏ khô
    #2
      meocon_thongminh93 04.07.2006 23:21:53 (permalink)
      3:Lại làm thơ!
      Lại viết những dòng
      bôi ngang bôi dọc
      gạch xéo gạch xiên

      Lại làm thơ!
      lại viết những câu khấp khiễng
      không trước không sau
      khởi đầu kết thúc không tìm đâu thấy

      Lại làm thơ!
      Bài thơ chạy hụt hơi
      khi ra khỏi đầu những ngón tay
      cả thế giới không ai đồng ý

      Bài thơ chạy hụt hơi
      đâm vào bức tường rêu phong trước mặt

      tan thành nước


      #3
        meocon_thongminh93 04.07.2006 23:22:04 (permalink)
        4:Ta trú ngụ trong ngươi nửa thế kỷ nay
        Tối ngày vẽ những chuyện đâu đâu
        Làm thơ có khi không cần giấy mực
        Một mình
        Âm thầm – kín đáo – lẻ loi.
        Người cười vui nhưng bắt ta nuốt nỗi buồn
        Những câu thơ cứ thế vướng vào râu
        vào tóc
        Bài kinh không để bán
        Nhưng ngươi cứ bắt ta gạch gạch xóa xóa
        Bỏ chữ này lấy chữ kia
        Bỏ chữ kia lấy chữ nọ
        Ngươi sửa ta tối ngày
        Nhưng cứ bảo không phải vì tự cao

        Có nuôi sống ai
        Lý luận
        Ngữ pháp...
        #4
          meocon_thongminh93 04.07.2006 23:22:18 (permalink)
          5:trăng một chấm mênh mông
          thất lạc
          tiếng người
          ngân mãi
          một đời
          nỗi buồn rơi
          động biển khơi


          #5
            meocon_thongminh93 04.07.2006 23:22:30 (permalink)
            6:đi suốt cuộc đời
            mênh mông
            đất đá không đợi chờ
            đã cất tiếng gọi

            #6
              meocon_thongminh93 04.07.2006 23:22:45 (permalink)
              7:Mênh mông
              Chiều
              Màu huyết dụ
              Tím chân trời
              Chim
              Một tiếng kêu...


              #7
                meocon_thongminh93 04.07.2006 23:22:56 (permalink)
                8:nhìn lại một lần nữa
                những khúc sông quen
                chảy muôn đời
                một dòng buồn
                thảm

                nhìn lại một lần nữa
                con đường vàng
                bụi phủ
                tháng
                năm

                bầu trời xanh cao
                mắt rướn những lần
                nhìn lại một lần nữa
                hè phố
                đông người
                đã
                vắng
                bóng
                ta

                #8
                  meocon_thongminh93 04.07.2006 23:23:09 (permalink)
                  9:phía sau núi là núi
                  đời mênh mông sương khói
                  màu lam
                  ta thênh thang những bước
                  ngàn năm
                  đi tìm


                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9