cho những kẻ mới tập yêu nè!
mafiana 05.07.2006 21:25:01 (permalink)
Đây là bài thơ duuy nhất tui thuộc từ thời vỡ lòng đến giờ. Hic! Tặng các member bài thơ duy nhât tui thay hay này nhé: (thấy mức độ nhiệt tình chưa nào)
Đôi mắt

Đôi mắt em đôi biển biếc tình yêu
Anh thả mình trong những chiều say đắm
mới hay biển cũng lắm thác ghềnh vực thẳm
chưa quen bơi chèo, liệu chết đuối không em?

(Xin lỗi tác giả vì không nhớ nổi tên ngài)

(Chết là cái chắc rồi còn phải hỏi.)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9