Bờ đê năm ấy
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
comaychieuthu 07.07.2006 09:37:22 (permalink)
Sinh thành một chốn bờ đê
Cỏ may xin nhắn người đi trở về
Ngày xưa nặng một câu thề
Cỏ may theo bước nặng nề chốn quê

Chí ơi ! đừng mải ham mê
Thành thị chốn ấy ngày về xác tan
Dọc đường chót ngó dọc ngang
Phải lòng cô gái bán hàng quán thơ

Cỏ may với Nở bơ vơ
Đành khăn áo gói bây giờ tìm nhau
Chí ơi Chí hãy mau mau
Ba hồn chín vía Chí ơi hãy về

ới Chí ơi là Chí !!
*
chào bà kon cô bác chú dì tỷ muội.. em ở nhà quê mới ra.. lạc bước vô chân nơi đây đăng tin tìm anh Chí nhà em .. ai có lòng hảo tâm từ bi.. vô mách giùm coi hắn mở quán thịt chó chốn nao... xin hậu tạ bữa thịt chó ạ
#1
    noidancobayve 07.07.2006 10:36:44 (permalink)
    Vô đây chả hiểu tê mô
    Sao chí trồng cả bụi bờ hoa may
    Bác chí ơi mau về ngay
    Kẻo may NỞ đầy găm áo chị em!
    #2
      cnt 07.07.2006 11:11:20 (permalink)
      Tôi vừa gặp Chí nhà cô
      Dạo chơi vườn chuối cùng bồ đối thơ
      Bây giờ hồn Chí ngẩn ngơ
      Bỏ Cỏ May lại bơ vơ cuối chiều

      Có phải xưa May lắm điều?
      Làm cho Chí giận Chí phiêu mất rồi
      Bây giờ ngồi đó ỉ ôi
      Lạy trời hãy trả chồng tôi đi mà

      , tôi thấy anh Chí nhà chị đang mải theo đuổi một nàng thơ trong quán thơ ấy, nếu muốn gặp ảnh thì chịu khó vào vườn thơ hén
      #3
        khinh vũ phi dương 07.07.2006 11:27:54 (permalink)


        Trích đoạn: cnt

        Tôi vừa gặp Chí nhà cô
        Dạo chơi vườn chuối cùng bồ đối thơ
        Bây giờ hồn Chí ngẩn ngơ
        Bỏ Cỏ May lại bơ vơ cuối chiều

        Có phải xưa May lắm điều?
        Làm cho Chí giận Chí phiêu mất rồi
        Bây giờ ngồi đó ỉ ôi
        Lạy trời hãy trả chồng tôi đi mà

        , tôi thấy anh Chí nhà chị đang mải theo đuổi một nàng thơ trong quán thơ ấy, nếu muốn gặp ảnh thì chịu khó vào vườn thơ hén



        Cỏ May iu Chí hồi nào?
        Mà sao cứ thế vơ vào hỡi May
        Thiệt tình Dương nữ chẳng hay
        Dưới quê Chí đã nhanh tay....có nàng
        Bây giờ mới thấy bẽ bàng
        Người ôm gối lạnh , người mang dạ sầu

        #4
          NGYEU 07.07.2006 11:33:11 (permalink)

          @ Nghêu,

          Chắc TQ lại bận hay đi công tác rùi, Nghêu cứ làm thơ, nhắc làm gì cho người ta hắt xì hơi...
          Diễn đàn này mỗi ngày hàng ngàn lượt truy cập lo gì không có người đọc, có Hến đây !



          CHỒNG THỊ HẾN:

          Trăng đi công tác vắng nhà
          Nghêu hay nhắc quá chắc là hắt hơi...
          Thị Hến đon đả thay lời
          Chủ nhà đi vắng em mời chàng thăm...
          Sò hoa cũng muốn sủi tăm
          Ốc kia cũng đã nhăm nhăm tới rồi
          Hến ơi thế chỗ tôi ngồi
          Có còn chăng nữa để tôi biết đường
          Là chồng mà Hến chẳng thương?



          GỬI THỊ HẾN
          CHIỀU GIÔNG BÃO

          Hến ơi ! thị ở nơi nào
          TQ đi vắng mới vào thăm Nghiêu?
          Hạ đang đốt cháy trời chiều
          Biển đông bão nổi lòng Nghiêu rối bời
          Tán nhỏ thơ rắc lên trời
          Gửi mây nhắn gió mấy lời Hến ơi !
          Đại dương con nước đầy vơi
          Đổ vào sâu thẳm không khơi lệ sầu
          Tình như khoảng trống không màu
          Hồn thơ đọng lại nỗi đau xé lòng
          Trời tây nổi sắc cầu vồng
          Trời đông biển động bão giông đang về
          Giật mình ra khỏi cơn mê
          Hến ơi ! chiều có đi về cùng Nghiêu.

          Dịch vọng chiều dông bão
          28.06.06
          Đoàn Văn nghiêu


          #5
            chieuha 07.07.2006 11:33:25 (permalink)

            Trích đoạn: khinh vũ phi dương



            Trích đoạn: cnt

            Tôi vừa gặp Chí nhà cô
            Dạo chơi vườn chuối cùng bồ đối thơ
            Bây giờ hồn Chí ngẩn ngơ
            Bỏ Cỏ May lại bơ vơ cuối chiều

            Có phải xưa May lắm điều?
            Làm cho Chí giận Chí phiêu mất rồi
            Bây giờ ngồi đó ỉ ôi
            Lạy trời hãy trả chồng tôi đi mà

            , tôi thấy anh Chí nhà chị đang mải theo đuổi một nàng thơ trong quán thơ ấy, nếu muốn gặp ảnh thì chịu khó vào vườn thơ hén



            Cỏ May iu Chí hồi nào?
            Mà sao cứ thế vơ vào hỡi May
            Thiệt tình Dương nữ chẳng hay
            Dưới quê Chí đã nhanh tay....có nàng
            Bây giờ mới thấy bẽ bàng
            Người ôm gối lạnh , người mang dạ sầu



            Cái tật Chí cũng đa mang
            Một thân mà phải gánh hai ba nàng
            Hỏi sao Chí vẫn dở dang
            Có thuyền vẫn với xuồng kia sao đành
            ...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 11:34:59 bởi chieuha >
            #6
              Cún con yêu mèo con 07.07.2006 12:37:39 (permalink)


              Trích đoạn: comaychieuthu

              Sinh thành một chốn bờ đê
              Cỏ may xin nhắn người đi trở về
              Ngày xưa nặng một câu thề
              Cỏ may theo bước nặng nề chốn quê

              Chí ơi ! đừng mải ham mê
              Thành thị chốn ấy ngày về xác tan
              Dọc đường chót ngó dọc ngang
              Phải lòng cô gái bán hàng quán thơ

              Cỏ may với Nở bơ vơ
              Đành khăn áo gói bây giờ tìm nhau
              Chí ơi Chí hãy mau mau
              Ba hồn chín vía Chí ơi hãy về

              ới Chí ơi là Chí !!
              *
              chào bà kon cô bác chú dì tỷ muội.. em ở nhà quê mới ra.. lạc bước vô chân nơi đây đăng tin tìm anh Chí nhà em .. ai có lòng hảo tâm từ bi.. vô mách giùm coi hắn mở quán thịt chó chốn nao... xin hậu tạ bữa thịt chó ạ


              Hôm nay quyện gió heo may
              Chí lay lắt nhớ cuồng quay trở về
              Chạy thì chưa tới bờ đê
              Cỏ may xao xác đề huề gió trăng
              Nghĩ vầy Chí chạy thật hăng
              Ai dè về đến khăng khăng chẳng (được) vào
              Thì ra tình cũ chẳng chào
              Cỏ may mới giận tức trào cành hông
              Chí rồi cũng phải ngồi không
              Đợi nàng bớt giận mới mong... tem TÒM.
              #7
                comaychieuthu 07.07.2006 13:42:23 (permalink)


                Trích đoạn: Cún con yêu mèo con





                Hôm nay quyện gió heo may
                Chí lay lắt nhớ cuồng quay trở về
                Chạy thì chưa tới bờ đê
                Cỏ may xao xác đề huề gió trăng
                Nghĩ vầy Chí chạy thật hăng
                Ai dè về đến khăng khăng chẳng (được) vào
                Thì ra tình cũ chẳng chào
                Cỏ may mới giận tức trào cành hông
                Chí rồi cũng phải ngồi không
                Đợi nàng bớt giận mới mong... tem TÒM.




                Cỏ may vô cùng cảm ơn bà kon cô bác.. người thành phố nhiệt tình nhề

                @ noidancobayve : Ngày xưa nơi ấy bờ đê
                Có một anh Chí đã thề iu em
                Thế mà lòng lại chót đem
                Lòng tham ăn chả ăn nem của người
                Nói ra chị chớ có cười
                Rằng con bé Nở ấy người nhà quê

                @ cnt : Bác ơi bác đã có nhời
                Cỏ may em cũng lại thời hỏi thêm
                Nhà em sao bạn ngày đêm
                Bình thơ đối ẩm bên thềm với ai?

                Em nói bác chớ hiểu sai
                Cỏ may mềm yếu ngày mai một lòng
                Có đâu như thế mà mong
                Em nhà quê lắm thật lòng đã iu /

                @khinh vũ phi dương : Chị ơi cùng phận liễu đào
                Em nào có dám với cao đèo bồng
                Ngày xưa anh chí ở không
                Bờ đê năm ấy tình nồng còn đây
                Hạnh phúc nào cũng từng xây
                Phiêu du trên nẻo chân mây cuối trời
                Bất công thay hỡi cuộc đời
                Chí thời đã bỏ cỏ may quê nhà
                Bây giờ chỉ có mình ta
                Cỏ may ngày ấy mặn mà còn đâu
                Ngày nay Chí đã qua cầu
                Tìm về để hỏi một câu thật lòng
                Làm trai hai vợ anh thương vợ nào

                @ Chí @

                Chí ơi ! Chí đã tìm về
                Sao không rón rén câu thề ngày xưa
                Sao không biết nói đong đưa
                Để ai hờn giận buổi trưa nắng hè

                Trách rằng đã bỏ cành tre
                Bỏ con đê cũ bát chè ăn chung
                Bỏ căn lều cũ ở cùng
                tìm vui một chút tâm tình cùng ai

                Nở đây ngày tháng thấy dài
                Aó tơi nón rách gót hài tìm lên
                Thôi thì duyên phận ko tên
                Đơn đây chí ký lãng quên Nở này

                Lên đây Nở thật là may
                Quen anh hàng quán ở ngay bờ hè
                Quán anh bán cả nước chè
                Quán anh kiêm cả thịt gà H5

                Chí ơi Nở xang ấy được không?
                Để cho Chí được một lòng cùng ai
                Nếu không pháp luật ngày mai
                Hỏi thăm Chí đấy lấy hai vợ à

                Chí ui mau vô đây ký đơn ly dị để Nở đi kua bồ mới nào..
                mấy bác nhể








                #8
                  khinh vũ phi dương 07.07.2006 13:47:52 (permalink)

                  @khinh vũ phi dương : Chị ơi cùng phận liễu đào
                  Em nào có dám với cao đèo bồng
                  Ngày xưa anh chí ở không
                  Bờ đê năm ấy tình nồng còn đây
                  Hạnh phúc nào cũng từng xây
                  Phiêu du trên nẻo chân mây cuối trời
                  Bất công thay hỡi cuộc đời
                  Chí thời đã bỏ cỏ may quê nhà
                  Bây giờ chỉ có mình ta
                  Cỏ may ngày ấy mặn mà còn đâu
                  Ngày nay Chí đã qua cầu
                  Tìm về để hỏi một câu thật lòng
                  Làm trai hai vợ anh thương vợ nào


                  Nghe em nói để lệ trào
                  Thôi đành giã bạn biết sao bây giờ
                  Chí " nhà em " chị không mơ
                  Thuyền tình đã đắm còn chờ làm chi
                  Người ơi xin hãy mang đi
                  Trái ngang Dương nhận , trách chi...ông trời
                  #9
                    comaychieuthu 07.07.2006 14:09:25 (permalink)


                    Trích đoạn: khinh vũ phi dương



                    Nghe em nói để lệ trào
                    Thôi đành giã bạn biết sao bây giờ
                    Chí " nhà em " chị không mơ
                    Thuyền tình đã đắm còn chờ làm chi
                    Người ơi xin hãy mang đi
                    Trái ngang Dương nhận , trách chi...ông trời



                    Chị ơi nói thế được không?
                    Dù gì tình nghĩa mặn nồng bấy lâu
                    Có đâu nước chảy qua cầu
                    Chỉ một câu nói tình đầu bỏ đi

                    Cỏ may chẳng trách điều gì
                    Trách cho duyên số chỉ vì ham mê
                    Chí kia quên lãng lời thề
                    Bây giờ dang dở em về chốn quê
                    *
                    À không.. có quán Vô tư
                    Em về bên ấy mời vợ chồng chị xang < chơi
                    #10
                      Cún con yêu mèo con 07.07.2006 15:17:25 (permalink)
                      Mọi người nghe kể chuyện xưa
                      Chí đây sẽ kể chẳng lừa một ai
                      Nguyễn Thoại - xin bác làm cai
                      Làng tôi thì đứng phía ngoài được không
                      Phong Lan chớ chạy lông bông
                      Tri ơi, Kỷ hỡi hãy vòng về đây
                      Ghế kia thì hãy còn đầy
                      Cò ơi cò hỡi đừng bay đi mà
                      Cỏ may nàng hỡi hãy ra
                      Dương ơi, bu nó đừng chà mặt anh
                      Còn trò ta nữa chạy nhanh
                      Ở đây người nhớn chớ loanh quanh mà

                      Rằng thì tôi ở rất xa
                      Tận miền Vũ Đại cách hai lần đò
                      Ngó về nơi ấy buồn so
                      Chí đây khóc ngất vì lo cho người
                      Ngày xưa Chí chẳng có lười
                      Giờ đây cũng vậy chẳng lười khi nao
                      Vợ dù có muốn làm cao
                      Chí đây chẳng ngại vẫn thì thào đó thôi
                      Đời như nước chảy bèo trôi
                      Hạ về thôn xóm chẳng ngơi đón chào
                      Chí này chẳng có làm sao
                      Vì trông Hạ thấy khác nào nàng Dương
                      Nhìn thì cũng thật là thương
                      Hạ ơi giống thế thì thương Hạ nì
                      Vậy mà thiên hạ làm gì?
                      Để thân Chí vậy còn gì là xuân
                      Chí đây cũng thật phong trần
                      Thích thì thích lắm (nhưng) chẳng mần được ai
                      Vậy mà cái lão Diệp Khai
                      Cứ quăng đời Chí vào chai rượu tình
                      Vậy là Chí uống một mình
                      Say đi say lại mới dập dình đi chơi
                      Cỏ may chắn lối rối bời
                      Dăm ba câu chữ chẳng ngồi được lâu
                      Nở ơi anh thức canh thâu
                      Nghĩ về em lắm nhưng sầu đã vơi
                      Bực lòng cứ mãi thảnh thơi
                      Thì nay lại có Mặt Trời mới vô
                      CHí đây đâu phải đến vồ
                      Chỉ ra chào tý rồi chờ Dương em
                      Bà con hãy cố mà xem
                      Ngày xưa tôi cưới tiền cheo không hề
                      Vậy mà có vụ như tê
                      Rằng là ly dị phải về nằm khoeo
                      Vẫn biết ngày đó Chí nghèo
                      Nhưng chưa phải cảnh treo niêu đâu mà
                      Chí tôi tính thật tính thà
                      Mong rằng cô bác hãy là chứng cho
                      Nếu mà Chí có làm to
                      Quyết không bỏ Nở để cho ông nào
                      Vấn đề mới rối làm sao
                      Nàng Dương kia nữa tính sao bi giờ
                      Thật là sốt ruột quá cơ
                      Thôi thì tôi tính cứ vo như này
                      Dương là bà cả rất hay
                      Nở kia em hãy đừng bay đi về
                      Em là thiếp của Chí đê
                      Hạ kia làm nhỡ hãy về cùng tôi
                      Bây giờ Chí dứt khoát thôi
                      Lỡ thêm em nữa, chỉ MẶt Trời là ưng
                      Còn đâu thì Chí tạm dừng
                      Khuyên vài bà xã rồi từng từng tiếp nha......
                      #11
                        cnt 07.07.2006 15:41:34 (permalink)
                        Lão Chí này tham lắm cơ
                        Có em nào mới là vơ ngay vào
                        Như vậy thử hỏi làm sao
                        Nở kia không bắt ký vào lá đơn (ly dị)
                        Dương thì so sánh thiệt hơn
                        Hạ kia cũng sợ còn mơn trớn gì
                        Mặt Trời thì cười hì hì
                        Ông lắm vợ thế tôi ni chẳng thèm
                        CNT ngồi ngoài em hèm
                        Các cô đánh Chí tôi xem với nào


                        #12
                          comaychieuthu 07.07.2006 21:36:15 (permalink)
                          Thanh minh thì cứ nói đi
                          Dân làng Vũ Đại đã vì Nở em
                          Xúm đông xúm đỏ lại xem
                          Anh chàng bạc nghĩa lèm nhèm đa mang
                          Mắt thì liếc cô Hạ xang
                          Miệng thì leo lẻo nàng Dương kua kèo
                          Đã vậy lại còn đèo bồng
                          Năn nỉ Nở nhận chồng làm chi
                          Lên đây cũng chỉ là vì
                          Tìm xem anh Chí bỏ đi thế nào
                          Lần này Nở quyết làm cao
                          Cho chừa cái tật lao xao ữm ờ
                          Chí ơi đừng có mà mơ
                          Nở đây vẫn cứ hững hờ tình duyên
                          Nở đây nói Chí lời khuyên
                          Nàng Dương chủ quán có duyên nhất rồi
                          Đừng trông ngó xuống mấy hồi
                          Nàng Dương đi mất thôi rồi cô đơn
                          Nở đây tuy cũng có hờn
                          Xong nhìn thấy Chí vợ hơn Nở rồi
                          Thôi thì thôi thế là thôi
                          Nở lại khăn gói trở về bờ đê !
                          Ngang qua quán bán thịt dê
                          VÔ TƯ Nở ghé xin về làm công
                          Người xinh người đứng đàng đông
                          Nở đây lại mở lều không kén Chồng
                          #13
                            Vương Thúy Kiều 08.07.2006 09:52:30 (permalink)
                            Trời ơi , thầy nỡ đa tình
                            Tình tang tình tứ bất bình nàng Dương
                            Hôm thời nhớ nhớ thương thương
                            Bây chừ gãy cánh còn thương nỗi gì?
                            Trò thầy ướt lệ sầu bi
                            Thầy ơi thầy hỡi hôm ni còn thời?
                            Hôm nào ngồi tán chợ trời
                            Bây giờ biết nỗi , còn lời được chăng???

                            ==> em chẳng hiểu cái này là thơ vui hay thơ thật, nhưng hờ hờ... bùn lém!
                            #14
                              comaychieuthu 08.07.2006 10:38:22 (permalink)


                              Trích đoạn: Vương Thúy Kiều

                              Trời ơi , thầy nỡ đa tình
                              Tình tang tình tứ bất bình nàng Dương
                              Hôm thời nhớ nhớ thương thương
                              Bây chừ gãy cánh còn thương nỗi gì?
                              Trò thầy ướt lệ sầu bi
                              Thầy ơi thầy hỡi hôm ni còn thời?
                              Hôm nào ngồi tán chợ trời
                              Bây giờ biết nỗi , còn lời được chăng???

                              ==> em chẳng hiểu cái này là thơ vui hay thơ thật, nhưng hờ hờ... bùn lém!



                              Thơ vui.. một chút thôi mà
                              Sao buồn lại chỉ mình ta u xầu
                              Vui chơi một chút sao đâu
                              Sao ai cứ để lệ xầu trong tim

                              Niềm tin lên tiếng đừng tin
                              Đừng vội mang nặng kiếm tìm chuỵên chi
                              Yêu nhau thì hãy tin đi
                              Vần thơ vui chỉ là vì chút thơ

                              Xin ai đừng vội ngẩn ngơ
                              Vì bài thơ dở một giờ quậy vui
                              Cỏ may xin được rút lui
                              Gửi lời xin lỗi một đôi ba dòng

                              Chuyện này chẳng có thật lòng
                              Cỏ may quậy chút mấy vòng dạo chơi
                              Đừng vì một chút ai ơi
                              Giận nhau phút chốc vì lời vu vơ

                              Hiểu lầm qua những vần thơ
                              Bỏ qua đi nhé bây giờ vui hơn .



                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 17 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9