Bờ đê năm ấy
Trích đoạn: comaychieuthu
Thơ vui.. một chút thôi mà
Sao buồn lại chỉ mình ta u xầu
Vui chơi một chút sao đâu
Sao ai cứ để lệ xầu trong tim
Niềm tin lên tiếng đừng tin
Đừng vội mang nặng kiếm tìm chuỵên chi
Yêu nhau thì hãy tin đi
Vần thơ vui chỉ là vì chút thơ
Xin ai đừng vội ngẩn ngơ
Vì bài thơ dở một giờ quậy vui
Cỏ may xin được rút lui
Gửi lời xin lỗi một đôi ba dòng
Chuyện này chẳng có thật lòng
Cỏ may quậy chút mấy vòng dạo chơi
Đừng vì một chút ai ơi
Giận nhau phút chốc vì lời vu vơ
Hiểu lầm qua những vần thơ
Bỏ qua đi nhé bây giờ vui hơn .
Nhỏ HHD lẻo mép nghen....
Hí hí. Congiodem iu của chị ! đã nói là không có chiện gì rùi. Nhỏ thiệt cả nghĩ quá. Còn nhớ chị đã nói gì không? " Chị tin vì yêu anh ấy ". Chắc bị anh KN mắng sợ quá hổng dám vô đây nữa hử?
tôi là một kẻ chán đời
vô đây tưởng có chuyện gì để xem
ai dè lại gặp bài thơ
làm tôi chán ghét muốn chui dzô hòm
thôi thôi ai chế thơ này
làm ơn xóa hết cho tui đây nhờ
......
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: