Tho cua thisicuatinhyeu ne` !
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 30.07.2006 23:46:49 (permalink)
0
Qua lại trong nhà thisicuatinhyeu bấy nay mà hôm nay mới weocom được nè...sori và chúc vui khi đến vui cùng vườn thơ vntq nha.


Dĩ vãng xưa chan chứa những bùi ngùi

Thần tạo hoá vô tình đem gửi tặng

Những đêm khuya một mình trong trống vắng

Lòng lại trách thầm kẻ đốt tình thành hương !



Vô định

Ai nỡ đốt đi những đoạn tình
Rãi tro tàn theo đuổi bước điêu linh
Uh thôi cứ trách thần Tạo hóa
Rẽ tan mộng thắm của đôi mình

Em về nặng gánh tương tư úa
Anh đi cũng nặng nỗi muộn phiền
Phải chăng hai đứa đùa với lửa?!
Hay bẻ xích xiềng của cao thiên!

Dĩ vãng chừng như dĩ vãng thôi
Ngoài kia mưa rớt trắng khoảng trời
Định mệnh đời ta rồi cũng trắng?!
Gió rung những tán lá cây rơi...
#16
    thisicuatinhyeu 02.08.2006 22:08:38 (permalink)
    0
    Bâng khuâng
    Bâng khuâng một hạt nắng
    Cậu bé nhặt trao tay
    Bâng khuâng một phút giây
    Mắt nhìn vào đáy mắt

    Bất chợt hạt nắng tắt
    Cô bé bỗng khóc òa
    Ứ ! Bắt đền cậu đấy
    Trả lại hạt nắng đây !
    #17
      thisicuatinhyeu 04.08.2006 10:43:59 (permalink)
      0
      Mưa ngâu
      Ngày xưa em còn bé
      Thích được ngắm mưa ngâu
      Anh tinh ranh dùng kế
      "Mưa dầm ắt thấm lâu !"

      Yêu em từ cái thuở
      Cùng cắo sách đến trường
      Cùng đuổi chuồn bắt bướm
      Cùng vui đùa dưới trăng.

      Mới đó mười mấy năm
      Trôi nhanh về miền nhớ
      Em trở thành thiếu nữ
      Vẫn thích mùa mưa ngâu.

      Ai đem bắc nhịp cầu
      Cho chàng Ngưu nàng Chức
      Cứ mỗi mùa mưa đến
      Được vui vầy cùng nhau.

      Mười mấy mùa mưa ngâu
      Đủ ngấm chưa em nhỉ?
      Em trả lời thủ thỉ:
      "Mưa dầm thấm chưa sâu !"
      #18
        nguyens 05.08.2006 11:43:36 (permalink)
        0
        HỎI

        Hỏi chàng thi sĩ của tình yêu
        Có thấy bâng khuâng và nhớ nhiều
        Mỗi lúc đêm vê nghe trống vắng
        Và khi chiều xuống thấy cô liêu
        Nhìn làn mây nhạt chìm hoang lạnh
        Mơn bóng trăng gầy trôi hắt hiu
        Ngây ngất vần thơ tà bút mộng
        Bỗng vừa chợt hiểu -chắc là yêu


        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2006 17:23:20 bởi Huyền Băng >
        #19
          thisicuatinhyeu 01.09.2006 17:41:21 (permalink)
          0
          Hỏi người

          Người giận tôi điều gì

          Mà sao người không nói

          Để cho lòng bối rối

          Không một chút bình yên?



          Người có tâm sự ư?

          Mà sao người buồn thế

          Nét mặt như thầm kể

          Một nỗi buồn hư vô.



          Người đừng trút ưu tư

          Thả sâu vào đôi mắt

          Bởi mỗi lần người khóc

          Lại thấy vệt quầng thâm.



          Hãy nghe tôi một lần

          "Đơi này không định mệnh

          Mọi chuyện đơn giản hoá

          Người sẽ chẳng buồn đâu !"
          #20
            thisicuatinhyeu 04.09.2006 18:29:58 (permalink)
            0
            Thu tình yêu
            Chỉ còn sót lại tiếng ve buồn

            Cho kỷ niệm của một thời yêu dấu

            Ve chẳng hát như ngày xưa đã hát

            Cất cung đàn, ve khóc sợ lãng quên.



            Hoa sữa đầu mùa, hương ngào ngạt trong đêm

            Sắc phượng nhạt cho Ty gôn thêm tím

            Dạ hương nồng nàn khoe hương mỗi khuya, sớm

            Cánh lục bình nở trước gió heo may.



            Đoá cúc vàng cười với những đám mây

            Màu thời gian nhuộm mình lên sắc lá

            Đừng vội trách dòng đời kia nghiệt ngã

            Lá vàng rơi cho cây được tái sinh.



            Gốc phượng ấy, nơi hai đứa chúng mình

            Gặp và quen giữa mùa cây rụng lá

            Giữa chúng mình - từ hai người xa lạ

            Thành tri âm khi mùa thay lá qua !
            #21
              thisicuatinhyeu 08.09.2006 17:24:14 (permalink)
              0
              Gửi tặng em !

              Gửi tặng cho em những dòng thơ chân thực

              Cây bút - ngành tre, mực - nước mắt học trò

              Trăn trở nỗi nhớ gửi theo mây và gió

              Thoảng chút men tình chưa kịp nếm đã say.



              Gửi tặng cho em một nhánh hoa cỏ may

              Của những ngày xưa hai đứa mình lượm lặt

              Đôi má ửng hồng khi mắt vừa gặp mắt

              Nụ cười hồn nhiên trong ký ức vơi đầy.



              Gửi tặng cho em chiếc nhẫn cỏ lồng tay

              Một gã tình si dệt đan từ nỗi nhớ

              Lời yêu năm xưa có một người bỏ ngỏ

              Để đến bây giờ...nhẫn cỏ vẫn còn xanh.



              Gửi tặng cho em một ánh mắt long lanh

              Trong ngàn ánh mắt nhìn em thời con gái

              Tình cảm đơm bông để rồi...không kết trái

              Nước mắt lau đi, qua mất tuổi học trò.
              #22
                thisicuatinhyeu 12.09.2006 18:49:33 (permalink)
                0
                Chân lý tuổi hai mươi

                Tuổi hai mươi, tôi đi tìm chân lý

                Cho cuộc đời, cho hạnh phúc tình yêu

                Nơi bể khổ của cõi tình nhân thế

                Tiếng khóc thầm nước mắt nhỏ đêm đêm.



                Tôi lặng nhìn giọt nắng lượn bên thềm

                Còn vương vấn khi màn đêm chợt xuống

                Từng cơn gió xua khoảng không yên tĩnh

                Đám lá xì xào bàn tán chuyện nhân gian.



                Tôi tìm ra những thứ quý hơn vàng

                Như tình bạn, thời gian cùng kho tàng tri thức

                Đạo đức luôn là thước đo chuẩn mực

                Vẻ đẹp con người hừng sáng ỏ trong tâm.



                Nỗi đau nào mẹ vẫn chịu âm thầm

                Vì độc lập cả giang sơn đẹp đẽ

                Tổ Quốc mãi nhớ ơn các mẹ

                Hy sinh cả đời cho hạnh phúc nhân gian.



                Đỉnh cao nào không có chút gian nan?

                Hạnh phúc nào không đi từ cay đắng

                Trời hết mưa sẽ trở nên tươi sáng

                Vạn vật mỉm cười sau giông tố can qua.


                #23
                  vũ hoài giang 12.09.2006 20:50:21 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Qua lại trong nhà thisicuatinhyeu bấy nay mà hôm nay mới weocom được nè...sori và chúc vui khi đến vui cùng vườn thơ vntq nha.


                  Dĩ vãng xưa chan chứa những bùi ngùi

                  Thần tạo hoá vô tình đem gửi tặng

                  Những đêm khuya một mình trong trống vắng

                  Lòng lại trách thầm kẻ đốt tình thành hương !



                  Vô định

                  Ai nỡ đốt đi những đoạn tình
                  Rãi tro tàn theo đuổi bước điêu linh
                  Uh thôi cứ trách thần Tạo hóa
                  Rẽ tan mộng thắm của đôi mình

                  Em về nặng gánh tương tư úa
                  Anh đi cũng nặng nỗi muộn phiền
                  Phải chăng hai đứa đùa với lửa?!
                  Hay bẻ xích xiềng của cao thiên!

                  Dĩ vãng chừng như dĩ vãng thôi
                  Ngoài kia mưa rớt trắng khoảng trời
                  Định mệnh đời ta rồi cũng trắng?!
                  Gió rung những tán lá cây rơi...


                  ------------------------------------------
                  em quên rồi sao?
                  mảnh tình xưa chính em đã đốt
                  nắm tro tàn?
                  em rải chứ còn ai.
                  đã thế thì thôi
                  em trách chi tạo hóa
                  chuyện đôi mình tan vỡ...
                  tại mình thôi!

                  #24
                    thisicuatinhyeu 14.09.2006 12:01:35 (permalink)
                    0
                    Biển lặng


                    Theo lời em kể đưa anh về với biển

                    Con sóng dữ dội bỗng dịu êm lạ thường

                    Mặt biển phẳng lặng mặc mây trời soi gương

                    Gió hiu hiu thổi đuổi theo ngàn tia nắng



                    Anh về quê em giữa những ngày biển lặng

                    Con sóng bạc đầu rong ruổi chốn xa khơi

                    Tuổi thơ em đi không bình lặng giữa đời

                    Lời ru cho em là sóng xô bờ cát.



                    Ngày về quê em chỉ được nghe biển hát

                    Một bản tình ca dệt từ những vần thơ

                    Ngày xưa tặng em, biển thuộc tự bao giờ?

                    Bài thơ khắc khoải, nỗi nhớ dài năm tháng.



                    Ngày về quê em đi giữa bờ cát trắng

                    Hai đứa nắm tay nhặt vỏ ốc dạt bờ

                    Úp vào tai nhau cùng nghe những vần thơ

                    Anh viết tặng em giữa những ngày biển lặng.
                    #25
                      thisicuatinhyeu 14.09.2006 12:03:17 (permalink)
                      0
                      Đừng ghét hoa hồng

                      Thế gian đẹp nhất hoa hồng

                      Vì sao em ghét hoa hồng em ơi !

                      Nụ hồng nào trót đánh rơi

                      Từ khi còn mặc tân thời trắng trong.

                      Để giờ em nói chữ " không"

                      Cho dù anh biết trong lòng vẫn yêu

                      Phải chăng em đã khóc nhiều

                      Bởi hoa hồng thắm làm xiêu lòng người.

                      Hoa hồng xưa ấy còn tươi

                      Bỗng đâu rủ gẫy khi người rời xa.

                      Vậy là em đã giận hoa

                      Cướp đi hình bóng người mà em thương.

                      Tình yêu như những con đường

                      Một lần dạo bước vấn vương cả đời

                      Tình đầu là thế em ơi !

                      Mãi trong tâm tưởng cái thời biết yêu.

                      Xin đừng vì thế buồn nhiều

                      Đó là quy luật tình yêu thôi mà

                      Từ nay em hãy yêu hoa

                      Để cho hồng thắm như là tình anh !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2006 12:04:59 bởi thisicuatinhyeu >
                      #26
                        thisicuatinhyeu 16.09.2006 00:04:22 (permalink)
                        0
                        Đừng

                        Đừng nâng người khác lên cao

                        Bởi khi người ấy ngã nhào sẽ đau

                        Đừng lo tính chuyện ngày sau

                        Khi mà trước mắt nỗi sầu còn vương.

                        Đừng như hoa sữa ven đường

                        Đem lòng ghen tỵ Dạ hương cuối mùa.

                        Đừng như bong bóng trời mưa

                        Tan vào hồi tưởng nếu mưa chẳng còn

                        Đừng như hòn Vọng héo hon

                        Ngàn năm nỗi nhớ mỏi mòn khôn nguôi.

                        Đừng như dòng nước chảy xuôi

                        Ngược không chảy được ngọn nguồn đành quên.

                        Đừng tin lời nói dịu êm

                        Ruồi không vì mật chẳng lên kiếp ruồi.

                        Đừng yêu một lúc hai người

                        Tình yêu không thể thắm tươi mặn mà

                        Tình yêu đơm trái nở hoa

                        Từ trong gian khổ sẽ là sắc son

                        Đừng nên là những người con

                        Mẹ cha bất kính không còn chữ " ơn"

                        Đưng như gỗ tốt bởi sơn

                        Đẹp trong bản chất còn hơn mọi điều.

                        Đừng quên hai chữ " tình yêu"

                        Làm cho cuộc sống mỹ miều tươi xanh

                        Đừng yêu ai nhé ngoài anh

                        Tình yêu anh hứa chân thành cùng em !



                        #27
                          thisicuatinhyeu 16.09.2006 00:06:21 (permalink)
                          0
                          Gửi cô bé mắt cận


                          Mắt em cận nhưng tâm hồn không cận

                          Lẽ sống ở đời em tường tỏ hơn tôi

                          Tôi hơn em một khoảng nhìn trước mắt

                          Em hơn tôi cả khoảng sáng tâm hồn.



                          Em ngây thơ nhưng không là trẻ dại

                          Biết nhìn đời qua lăng kính chiều sâu

                          Dòng suy nghĩ của em là bể rộng

                          Tâm hồn tôi là nhánh sông địa đầu.



                          Nhưng em ơi ! Sông sẽ về với biển

                          Dẫu xa xôi và chia cắt nghìn trùng

                          Dẫu gập ghềnh trước muôn vàn thác đổ

                          Vẫn tìm về đúng lời hẹn ngàn xưa.



                          Nghĩa tình ấy nào ai chia cắt được

                          Biển và sông là không thể chia lìa

                          Không có biển, sông trở thành vô nghĩa

                          Không có sông, biển hóa mặn muôn đời.



                          Và sinh giới làm sao mà sống được

                          Khi vắng sông, biển hóa mặn muôn đời

                          Để mãi mãi, biển trở nên cô độc

                          Giọt lệ buồn thấm mặn khắp dạ sâu.

                          10/07/2004.

                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 22.09.2006 09:56:00 (permalink)
                            0
                            VHG lâu ghê mới ghé lại vntq đó nha...có gì vui không nè,..chúc những ngày mới cứ thật vui nha.


                            em quên rồi sao?
                            mảnh tình xưa chính em đã đốt
                            nắm tro tàn?
                            em rải chứ còn ai.
                            đã thế thì thôi
                            em trách chi tạo hóa
                            chuyện đôi mình tan vỡ...
                            tại mình thôi!


                            Ừ thì...lỗi tại em

                            Em đâu phủ nhận rằng
                            Tình là do em đốt
                            Khi những lời thề thốt
                            Và hứa yêu ngày xưa
                            Với anh bỗng thành thừa
                            Thì lần lựa làm chi
                            Với tháng ngày lạnh nhạt
                            Anh đi qua cơn khát
                            Quên ly nước mát lòng
                            Em khép lòng cho xong
                            Mình chia tay! Ừ vậy.
                            #29
                              BĂNG NGUYỆT 22.09.2006 10:00:36 (permalink)
                              0

                              Đừng yêu ai nhé ngoài anh

                              Tình yêu anh hứa chân thành cùng em !


                              Hihi TSCTY đừng có "dzận" bn tụi nghiệp hén

                              Lời hứa kẻ đang yêu
                              Chỉ là lời thêu dệt
                              Ôi sao mà ngờ nghệch
                              Đi yêu lời hứa suông...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 34 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9