Nhạc chế ! Minh_Phong
Minh_Phong 11.07.2006 05:48:15 (permalink)
*** Tình Nhạt Phai ***

Lời : Minh_Phong
Nhạc : Trần Quảng Nam

Từ khi tiễn biệt cõi lòng đã vỡ.
Bao nhiêu yêu thương trả về cho nhau.
Như mây sương tan nhạt mờ theo khói
Xin em quên đi chớ hoài dối lòng.
Từ khi cách biệt mộng lòng sụp đổ.
Như mưa sương rơi lạnh lùng đắng cay.
Nhưng thôi quên đi cuộc tình dĩ vãng.
Giữ hoài thêm đau chẳng được gần nhau.

Chẳng được gì đâu xin đừng trở lại.
Thôi ! Ta xa nhau để lòng như thuở.
Thôi ! Quên nhau đi kẻo đời thêm khổ.
Đời hết chung đôi mình mãi chia phôi.
Thầm nhủ lòng nhau những gì kỷ niệm.
Xem như cơn mơ chuyện tình sương khói.
Theo mây xa bay ngàn đời trôi mãi.
Thôi quên đi em hết rồi còn đâu.

Từ khi cách biệt đời mình thay đổi.
Bao năm yêu thương như thu sang đông.
Như cây thôi xanh cuộc đời xưa cũ.
Mãi là sương mây một đời buồn tênh.

Từ khi hết nợ tình xưa như đã.
Thôi vương xa xưa tim như vui hơn.
Xin em quên đi đừng vương thương tiếc.
Xem như đôi ta kiếp duyên lỡ rồi.
Không như mây sương kiếp đời tiếc nuối.
Từ đây không gặp.
Tình ta nát tan.


Vào nghe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 10:05:28 bởi Minh_Phong >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9