Trăng Quê và Các Bạn
Minh Nguyệt 13.07.2006 14:20:58 (permalink)
0
THÀNH PHỐ VÀ em

Nếu một ngày thành phố vắng bóng em
Góc phố hàng cây sẽ buồn lắm nhỉ?
Và anh nữa ngàn lần hơn thế
Trái tim u hoài nỗi nhớ chẳng thành tên

Bởi mỗi ngày khi thành phố vào đêm
Ngỡ tóc em bay hương xoà trong gió
Ngỡ gương mặt em mắt cười rạng rỡ
Trái tim ngỡ mình đang đập bình yên…

Anh phải thế nào khi thành phố không em…?



Trăng Quê

Thư viện của Trăng Quê - Repost
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=179359

-------------------
(Ai muốn tham khảo thêm về thơ của Trăng Quê xin mời vào link trên - Huyền Băng)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 12:42:55 bởi Huyền Băng >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9