NGẪU BÚT TRĂNG QUÊ
Trăng ấu thơ
Có chị Hằng và chú Cuội ở chung một nhà
Sống trong niềm hoan ca
Và những giấc mơ thanh bình thuở bé
Trăng non tơ
Có sợi vàng dát mỏng nghiêng trời
Đẹp như cánh tay em mê mải buông lơi
Để ngang đời đượm vàng một trái tim bỏng cháy
Trăng yêu thương
Dệt vào đời trăm nghìn vấn vương và lời hát
Nhớ tận cùng của yếu mềm man mác
Tiếng yêu đương
Trăng giã từ
Sợi yêu thương căng màu bạc trắng
Dệt nỗi buồn văng
Để khổ đau quăng vào ngõ tối
__________________________________________________________
Nhớ trăng quê tôi quá, vào quậy phá nhà TQ này, thông củm nha