Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Tử Đinh Hương 31.07.2006 15:17:34 (permalink)
0
NỐI THÊM KHÚC ĐỒNG DAO

Nét duyên quê lặn trong vẻ đẹp lực điền
Đời dẫu khó nghèo vẫn cùng em nguyện thề chung bước
Bát cơm trắng trộn muối vừng vẫn vẹn nguyên lời sau trước
Dải yếm hồng, em bắc nhịp anh cuốn lòng theo em

Thoát khỏi đời trần, sống với những bon chen
Em về với ta, lặn lội đời chỉ là tôm với tép
Có những khi, cơm trắng chan dòng nước mắt
Khổ trần ai, mới mang nặng chữ tình

Nguyện cùng em mang câu chuyện ta - mình
Về với đất nâu, với hồ sâu, ao cá
Với thân rễ cây cành, với cả hoa và lá
Mộc mạc chân tình, lời yêu đó ngàn duyên


______________________________________________________

Góp với TQ một lời chân phương và giản dị như khúc hát này, được ko vậy???
HBD 01.08.2006 10:34:43 (permalink)
0
CHÚC MỪNG
Xin tặng Trăng Quê mấy thỏi Đường
Món quà sinh nhật, chẳng hoa hường
Dung nhan tiếp tháng công còn thẹn
Sức khỏe thêm năm hổ cũng nhường
Hạnh phúc gia đình, nhiều bổng lộc
Thanh nhàn công sở, lắm tiền lương
Làng tranh, quán nhạc năng qua lại
Hội họa, Thi thơ mãi tỏ tường.
(01.8.2006 – Bùi Đức Hiền)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 10:36:39 bởi HBD >
Trăng Quê 01.08.2006 11:41:13 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

CHÚC MỪNG
Xin tặng Trăng Quê mấy thỏi Đường
Món quà sinh nhật, chẳng hoa hường
Dung nhan tiếp tháng công còn thẹn
Sức khỏe thêm năm hổ cũng nhường
Hạnh phúc gia đình, nhiều bổng lộc
Thanh nhàn công sở, lắm tiền lương
Làng tranh, quán nhạc năng qua lại
Hội họa, Thi thơ mãi tỏ tường.
(01.8.2006 – Bùi Đức Hiền)



Cảm ơn HBD, trong lớp mình cũng có một bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với TQ, chắc chỉ khác giờ hi...hi.
Bây giờ có thêm HBD cùng ngày sinh, một sự trùng hợp đặc biệt.
Vậy cùng chúc nhau những gì tốt lành nhất anh Hiền nhé!
Ngày hôm nay chắc anh sẽ nhận được rất nhiều hoa và lời chúc mừng của bạn bè và gia đình như TQ ( chưa bao giờ được phép dửng dưng với ngày SN [sm=secret.gif])

HBD nghe cùng TQ bài hát này nhé! Mỗi lần nghe bài hát này TQ thấy lòng mình thật dịu nhẹ...
http://nostalgie.com1.ru/covers/Veselye_rebyata-V_poslednij_raz.dll
NGYEU 02.08.2006 12:08:06 (permalink)
0
QUÊN - TẶNG

Ta lỡ quên một ngày Vũ trụ sinh Trăng
Như quên sinh nhật em để một đời ta nhớ
Xin quên một lần để cả đời ta mang nợ
Mừng em bây giờ xin tặng một vần thơ.


ĐVN
Trăng Quê 02.08.2006 17:47:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NGYEU

QUÊN - TẶNG

Ta lỡ quên một ngày Vũ trụ sinh Trăng
Như quên sinh nhật em để một đời ta nhớ
Xin quên một lần để cả đời ta mang nợ
Mừng em bây giờ xin tặng một vần thơ.


ĐVN

He...he

Vì anh quên nên đêm Trăng đành đợi
Để trẻ thêm một tuổi với thời gian
Thơ anh viết Trăng vui lòng xoá nợ
Ngày qua đi tháng Sinh Nhật vẫn còn...

Cảm ơn Nghiêu nhiều nhé!
Trăng Quê 03.08.2006 11:58:45 (permalink)
0
Ai Buồn Hơn Ai?




ở miền xa -xa lắm
anh có thương chuyến tầu
dài như từng cơn gió
chở nỗi niềm đi đâu?

Nỗi niềm về phương nam
dãi dầu trong gió nắng
gửi thương đến nỗi niềm
phương xa -mùa tuyết trắng

Gửi đắm say - nhờ gió
giận hờn - nhờ cậy mây
ở phương trời xa ấy
ai còn nhớ đến ai?

ở miền xa - xa lắm
biền biệt những chuyến tàu
đừng trách thầm nhau nữa
biết ai buồn hơn đâu .?

phuongvu_210
( Tặng TQ)


@ PhuongVu,
Lần lại từng trang viết " ngày xưa" TQ tìm được bài này và post lại nó lên đây! Chúc bạn, người hay lên rừng xuống biển luôn " chân cứng đá mềm" và khi nào có thời gian ngừng giữa những chuyến đi hãy về nơi đây nhé!

Gửi đắm say - nhờ gió
giận hờn - nhờ cậy mây
ở phương trời xa ấy
ai còn nhớ đến ai?


TQ thích câu thơ này của bạn!
YeuDieuLongNu 03.08.2006 17:21:54 (permalink)
0
_____________________________________________________________________________________________________

TÌNH YÊU

Tình yêu là kẻ dở hơi
Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

Tình yêu là buổi ban mai
Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
Bên em, anh đứng bồi hồi...
Em không nói nổi một lời... chia tay

Giá mình không gặp lại may
Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!

_____________________________________________________________________________________________________

có phải -tình yêu?

không yêu ai nói hoa cười
không yêu ai nói những lời nhớ nhau
buồn nào.. có muốn được đâu
khóc nào có phải khi đau mới ÒA.

em vui khi đã hiểu ra
chỉ yêu mới biết được ta thế nào
vui -vui cả với chiêm bao
buồn -buồn gửi tới trăng sao nỗi lòng.

cuộc đời dẫu có thong dong
không yêu đời cũng thành dòng nước trôi
hôm qua em đã quên rồi
không gừi theo gió những lời...thơ yêu...


muội thấy tỷ buồn...và <ngu ngơ >quá nè...muội lau nước mắt giùm tỷ nha > tha thứ cho muội...chúc tỷ vui..
Trăng Quê 03.08.2006 17:48:01 (permalink)
0

có phải -tình yêu?
không yêu ai nói hoa cười
không yêu ai nói những lời nhớ nhau
buồn nào.. có muốn được đâu
khóc nào có phải khi đau mới ÒA.

em vui khi đã hiểu ra
chỉ yêu mới biết được ta thế nào
vui -vui cả với chiêm bao
buồn -buồn gửi tới trăng sao nỗi lòng.

cuộc đời dẫu có thong dong
không yêu đời cũng thành dòng nước trôi
hôm qua em đã quên rồi
không gừi theo gió những lời...thơ yêu...

muội thấy tỷ buồn...và <ngu ngơ >quá nè...muội lau nước mắt giùm tỷ nha > tha thứ cho muội...chúc tỷ vui..


Cảm ơn muội nhé...tỷ đang vui vì muôi đến chơi và để lại bài thơ thật dễ thương. Cảm ơn muội nhé, hôm nay tỷ bận nên không viết thêm với em được, khi khác nghe...Trông tỷ bây giờ nè hi...hi...
Minh Tuấn 03.08.2006 21:03:16 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


Tâm sự chàng NÔ

Chàng Nô chầm chậm vô chùa
Thấy Mầu lơi lả trêu đùa Kính Tâm
“Hôm nay mười bốn mai rằm
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa”

Chàng Nô tôi vốn quê mùa
Vì yêu vợ mới xin thưa thế này
Mầu ơi, em hãy về ngay!
Để cho thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh

Về đi anh vẫn yêu mình
Rằng em cứ đẹp, cứ xinh, cứ giòn
Về nhà nấu cháo cho con
Để cho thầy tiểu nhớ... mòn mắt ra.

Về đi yên ấm cửa nhà
Có tình chồng vợ thiết tha mặn nồng
Xa nơi sắc sắc không không
Dù nghèo, con bế con bồng vẫn vui!

Tiểu kia cắt đứt tình đời
Làm sao yêu nổi một người như em
Dẫu không được tiếng ngoan hiền
Cũng thơm hương sắc nên duyên… đàn bà

Em đừng vương vấn người ta
Để anh đem nỗi xót xa tặng thầy
Chẳng yêu má đỏ hây hây
Lại ngồi gõ mõ , ăn chay cả đời

Yêu em đã có anh rồi
Về đi trầu thắm với vôi mặn nồng
Đời thầy có cũng như không
Về đi môi thắm má hồng của anh!

31.07.2006
* Tên nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính

< Sửa đổi bởi: Trăng Quê -- 31.7.2006 15:55:19 >

__________________________________________________________________________


minhtuan82 gửi cho TRĂNG QUÊ vế này.

______________


anh NÔ xuất hiện....may cho tôi rùi...


Chỉ có NÔ mới hiểu thôi
đã mang số kiếp...thôi rồi được sao
MẦU xinh phơi phới má đào
làm sao anh để trăng sao tỏ tình.

TIỂU tôi lòng chẳng nảy sinh
con tim không phá gia đình của ai.
tình tôi chỉ thoảng HOA NHÀI
mặc cho HỒNG thắm -ĐÀO -MAI- sắc màu.

Tiếng người gọi vợ thật đau
trách người vô ý -để sầu chồng con
dẫu cho xinh đẹp thật giòn
vì giọt tình khát...bỏ con đói gào...

bây giờ tôi phải làm sao
trước sau khuyên giải MẦU nào chịu buông
TIỂU tôi nghĩ lại thêm buồn
cửa chùa ai cấm ngả đường... gió trăng.

NÔ ơi chớ có cằn nhằn
hôm nay hạ lễ - mười lăm...xong rồi
lần sau như đũa có đôi
mong NÔ dẫn vợ...vào đồi chùa thăm...

_____________

đa tạ <anh NÔ >đến giải nguy cho tôi nè.... T Q ơi...thấy có kỳ không vậy...tự nhiên mình lại đi TU....BÙN nhiều quá....bạn đừng cười mình nha...thankyou
Minh Tuấn 03.08.2006 21:29:05 (permalink)
0
__________________________________________________________________________


CHỢ QUÊ

Vào thăm bạn giữa đêm mưa
Quê hương như thể ngày xưa tìm về
Chợ thôn họp dưới rặng tre
Củ khoai, củ sắn, nón chè thật xanh

Gái quê cười nói thật xinh
Bạn ơi nhớ quá chút tình quê hương
Ra đi biết mấy nẻo đường
Cứ day dứt, cứ vấn vương quê nghèo

Lớn lên từ những thương yêu
Mái tranh nón lá sớm chiều trong tim
Nhiều khi tôi cứ đi tìm
Cánh diều lặng gió đứng im giữa trời!


__________________________________________________________________________


NGƯỜI QUÊ

người quê sống với thảnh thơi
ngủ không đóng cửa...hay mời uống ăn
người ốm cả làng ân cần
chạy vào thăm hỏi ,ngoài sân dặn dò.

người quê ăn nói phải to
khiến cho kẻ trộm...phải mò nhẹ chân
đầu làng trò chuyện cổ...tân
cuối làng cứ tưởng...trăm phần cãi nhau.

người quê đạm bạc một màu
nghĩ sao nói vậy -yêu nhau thật thà.
không cần phòng bị yêu ma
quỉ kia phải gọi thật thà là cha

văn minh -lạc hậu còn già
tình cao nghĩa trọng vẫn là người quê
nhắn ai muôn lối đi về
muốn tâm thanh thản tìm quê gửi mình.

có tiền sống cảnh u minh
có tiền sống cảnh nghĩa tình bán mua
hết tiền như lúa mất mùa
vay đâu?chỉ có gió thưa với mình...

ở quê tình sống nhân sinh
mất mùa no đói có mình có ta
nước lụt thì mất cửa nhà
nhưng không thể mất -bài ca quê mình...


TRĂNG QUÊ ơi...tặng muội bài thơ này để cho đủ bộ <chợ quê >heng...hi...chúc muội vui

Trăng Quê 05.08.2006 10:32:30 (permalink)
0


Trích đoạn: minhtuan82

TRĂNG QUÊ ơi...tặng muội bài thơ này để cho đủ bộ <chợ quê >heng...hi...chúc muội vui


Quê
Hương

Chùm
Khế
Ngọt

Cho
Con
Trèo
Hái
Mỗi
Ngày

Minh Tuấn và các bạn làm thơ với những chữ đầu này nhé !
TQ chưa làm được hi...hi .

Nhà mình đã có Trăng Quê - Chợ Quê - Người Quê cũng xôm tụ nhỉ? Nhưng nói về Quê Hương thì còn nhiều lắm ví dụ như : Gái Quê - Rượu Quê - Gà Quê - Gạo Quê...

Chúc cuối tuần vui và lãng mạn!

PCT 05.08.2006 15:57:37 (permalink)
0
Nhớ về quê ngoại

Quê tôi bên dòng sông nhỏ
Hương đồng theo gió bay bay
đứa chăn trâu một thủa
Chùm hoa dắt cạnh bắp cày
Khế chua nấu nồi canh cá
Ngọt bùi pha lẫn đắng cay

Cho tôi tuổi thơ trở lại
Con đường tôi sẽ vẫn đi
Trèo non, băng rừng, lội suối
Hái đầy một rổ tình si...
Mỗi khi nhớ về quê ngoại
Ngày xưa vọng lại, thầm thì…


PCT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 21:10:38 bởi PCT >
Minh Tuấn 05.08.2006 16:53:42 (permalink)
0


thăm quê có cây khế xưa


Quê nghèo anh dẫn về thăm
Hương đồng gió thoảng ngày rằm VU LAN
Là ngày cúng vạn hồn oan
Chùm cây trái chín với ngàn quả ngon
Khế vàng cổ tích vẫn còn
Ngọt tình huynh đệ...THẸN con tim hèn

Cho đau lòng cảnh anh em
Con chim cũng chẳng ăn thèm về sau
Trèo lên cây khế xanh mầu
Hái quả vàng chín lòng đau với tình
Mỗi quả năm cạnh tay xinh
Ngày ngày muốn nhắc nghĩa tình anh em...

minhtuan82


chắc muội phải đồng ý là minhtuan82 họa sát với chủ đề <quả khế >của muội -thơ lóc cóc muội nghe tạm và không cười tui nha...chú muội và mọi ngươi cùng góp vui...
Nguyên Hùng 05.08.2006 16:54:41 (permalink)
0

Thơ vui theo đề của TQ

Quê tôi bên dòng sông nhỏ
Hương đồng theo gió bay bay
Là đứa chăn trâu một thủa
Chùm hoa dắt cạnh bắp cày
Khế chua nấu nồi canh cá
Ngọt bùi pha lẫn đắng cay

Cho tôi tuổi thơ trở lại
Con đường tôi sẽ vẫn đi
Trèo non, băng rừng, lội suối
Hái đầy một rổ tình si...
Mỗi khi nhớ về quê ngoại
Ngày xưa vọng lại, thầm thì…

Quê em trăng tròn mỗi tối
Hương lúa ngày mùa thoảng bay
là bờ ao cành bưởi
Chùm hoa hái ướp khăn tay
Khế ước” tình yêu nông nổi
Ngọt ngào tới tận hôm nay.

Cho ta một chiều bình lặng
Con mình từ đó ra đời:
Trèo non, thấy trăng sắp lặn
Hái trăng, cất giữ trong người
Mỗi khi nhắc về chuyện ấy
Ngày buồn cũng hóa thành vui.


05.8.2006
N.H.
Đuyên Hồng 05.08.2006 17:18:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê


Quê
Hương

Chùm
Khế
Ngọt

Cho
Con
Trèo
Hái
Mỗi
Ngày

Minh Tuấn và các bạn làm thơ với những chữ đầu này nhé !
TQ chưa làm được hi...hi .





Thơ vui theo đề của TQ

Quê tôi bên dòng sông nhỏ
Hương đồng theo gió bay bay
Là đứa chăn trâu một thủa
Chùm hoa dắt cạnh bắp cày
Khế chua nấu nồi canh cá
Ngọt bùi pha lẫn đắng cay

Cho tôi tuổi thơ trở lại
Con đường tôi sẽ vẫn đi
Trèo non, băng rừng, lội suối
Hái đầy một rổ tình si...
Mỗi khi nhớ về quê ngoại
Ngày xưa vọng lại, thầm thì…



Cho ĐH tiếp lời nhé!

Quê Hương


Quê Hương tôi thơm lắm những mùa xuân
Hương hoa ngạt ngào làng trên xóm dưới
thơm ngát những vườn hoa bưởi
Chùm hoa xoan hoa gạo hoa nhài
Khế cũng tím màu hoa nở đợi ai
Ngọt ngào quá những mùa hoa quê mẹ

Cho tôi lại quay về thời thơ trẻ
Con đường làng tới lớp, chạy ven đê
Trèo lên đồi cao mỗi độ hè về
Hái sim chín tặng cô em xóm dưới
Mỗi kỷ niệm quay về tươi roi rói
Ngày xưa ơi! Ta chẳng hề quên

Quê ta đó từ đồng xanh rừng núi
Hương tình yêu thắm đượm bốn mùa
những mùa mưa, mùa lũ, mùa khô
Đường ngập nước rồi đồng xa nứt nẻ
Đi ra khơi, hãy nhớ về quê nhé
Học làm người là bài học đầu tiên

Con đã lớn lên từ vườn cây gốc rạ
Về trong mơ đầy ắp bóng quê nhà
Rợp bóng phượng, bóng bàng, bóng chuối
Bướm cứ tung tăng trắng cả trưa hè
Vàng trước nhà mướp nở hoa khoe
Bay lả lướt từng cánh cò trắng muốt…

Quê ta đó mặn cà thơm mít
Hương biển khơi trong hạt muối trắng ngà
răng bà đen như thể hạt na
Đêm ví dặm tiếng hò vang bến nước
Trăng sáng thế, sáng như niềm mơ ước
Tỏ tình mình trai gái đợi trăng lên….
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2006 17:57:59 bởi Đuyên Hồng >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9