Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 30 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 07.08.2006 12:38:23 (permalink)
0

Quê hương và nỗi nhớ

Quê hương
là luỹ tre xanh
Là con của mẹ vầng trăng rạng ngời
Diều biếc chao lượn lưng trời
Tuổi thơ chạy nhảy con chơi trốn tìm
Con thả thuyền, gấp cánh chim
Trên đồng lúa chín, con tìm khát khao

Quê hương là cả ngàn sao
Là con sông chảy rì rào dưới trăng
Đò nhỏ chở khách sang ngang
Êm đềm rẽ sóng mênh mang ánh vàng
Khua nước cá chạy theo đàn
Ven sông khói toả tràn lan, bếp chiều

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không nhớ một sắc chiều thu
Sẽ không đi hết lời ru ngọt lành
Lớn nổi con sẽ thành danh
Thành người, mới đặng sinh thành mẹ cha


Trăng Quê
07.08.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 16:10:39 bởi Trăng Quê >
YeuDieuLongNu 08.08.2006 01:23:53 (permalink)
0

_____________________________________________________________________________________________________
[quote]Quê hương và nỗi nhớ

Quê hương là luỹ tre xanh
Là con của mẹ vầng trăng rạng ngời
Diều biếc chao lượn lưng trời
Tuổi thơ chạy nhảy con chơi trốn tìm
Con thả thuyền, gấp cánh chim
Trên đồng lúa chín, con tìm khát khao

Quê hương là cả ngàn sao
Là con sông chảy rì rào dưới trăng
Đò nhỏ chở khách sang ngang
Êm đềm rẽ sóng mênh mang ánh vàng
Khua nước cá chạy theo đàn
Ven sông khói toả tràn lan, bếp chiều

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không nhớ một sắc chiều thu
Sẽ không lớn nổi thành người, con ơi!

TRĂNG QUÊ
_____________________________________________________________________________________________________

tình YÊU VÀ QUÊ HƯƠNG


QUÊ HƯƠNG ở mãi trong tôi
LÀ CON biển lớn xa vời chân mây
DIỀU BIẾC thắm sắc những ngày
TUỔI THƠ tôi đã mê say bao chiều

CON THẢ theo tất tình yêu
TRÊN ĐỖNG xanh nắng cùng nhiều gió thu
QUÊ HƯƠNG bao đức hiền từ
LÀ CON ai cũng sống như ý người

ĐÒ NHỎ dù có chơi vơi
ÊM ĐỀM đã có dòng đời quê hương
KHUA NƯỚC đã có tay mềm
VEN SÔNG cô lái ngày đêm đưa đò

QUÊ HƯƠNG ai có mà cho
CÓ AI -như có câu hò ầu ơ
KHÔNG NHỚ thì chẳng ai chờ
SẼ KHÔNG có cả vần thơ theo người

Cogaidragon
muội ghé thăm tỷ nè...sao tỷ không nói với mọi người họa vậy hả -TỶ làm một mình thì buồn lấm đó
mong TỶ vui nhé....kính
Trăng Quê 08.08.2006 09:53:27 (permalink)
0


Trích đoạn: cogaidragon

_____________________________________________________________________________________________________
QUÊ HƯƠNG ai có mà cho
CÓ AI -như có câu hò ầu ơ
KHÔNG NHỚ thì chẳng ai chờ
SẼ KHÔNG có cả vần thơ theo người

Cogaidragon
muội ghé thăm tỷ nè...sao tỷ không nói với mọi người họa vậy hả -TỶ làm một mình thì buồn lấm đó
mong TỶ vui nhé....kính


Cảm ơn muội. tỷ vẫn đang chờ cảm hứng của mọi người để hoạ.
Những bài thơ theo kiểu " chơi chữ " như thế này hơi khó hơn thể làm tự do theo cảm hứng.
Ngay cả tỷ hôm qua cũng chưa xử lý được những câu cuối nên sáng nay đành "ép" từ tiếp. Hình như cũng chưa ưng ý lắm mong các bạn góp ý sửa dùm...
Đành rằng " Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép thơ" nhưng quả là lực bất tòng tâm...

Muội làm tốt lắm nhưng cũng còn mấy câu cuối chưa xử lý xong nhỉ?

Muội thử cố xem có ý nào xuất thần không?[sm=flower.gif]

Mời các bạn hoạ tiếp nhé !

Minh Tuấn 08.08.2006 20:48:57 (permalink)
0
_____________________________________________________________________________________________________


Quê hương và nỗi nhớ

Quê hương là luỹ tre xanh
Là con của mẹ vầng trăng rạng ngời
Diều biếc chao lượn lưng trời
Tuổi thơ chạy nhảy con chơi trốn tìm
Con thả thuyền, gấp cánh chim
Trên đồng lúa chín, con tìm khát khao

Quê hương là cả ngàn sao
Là con sông chảy rì rào dưới trăng
Đò nhỏ chở khách sang ngang
Êm đềm rẽ sóng mênh mang ánh vàng
Khua nước cá chạy theo đàn
Ven sông khói toả tràn lan, bếp chiều

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không nhớ một sắc chiều thu
Sẽ không lớn nổi thành người, con ơi!


_____________________________________________________________________________________________________


quê hương
và câu chờ

quê hương nhớ quá người ơi
là con đâu dễ quên lời mẹ ru
diềubiếc trong gió mịt mù
tuổi thơ con chạy mùa thu mấy lần
con thả mơ ước bàn chân
trên đồng xanh mướt mùa xuân tràn về

quê hương xanh dải sơn khê
là con ai cũng thương về lối xưa
đò nhỏ khua mặt nước đùa
êm đềm câu hát...hoa mua xứ MƯỜNG
khua nước như gửi tình thương
ven sông đầm ấm dặm trường luyến lưu

quê hương chìm khuất trong chiều
có ai còn nhớ bao nhiêu câu chờ
không nhớ ...hay cố làm ngơ
sẽ không
thể đến bến bờ tình yêu


minhtuan82


hii...TQ thiệt tình...sao muội không viết cả bài vậy...muội làm hay lắm mà....
quê hương trong muội già dặn và lớn lắm mà
mỗi ngươi góp chút chút...mong cả nhà T Q có thêm nhìu ngôi sao nhỏ heng

hyunh nghi đây sắp này bận việc quá chúc cả nhà vui
Huyền Băng 08.08.2006 20:51:52 (permalink)
0

Thực ra phải viết như thế này mới đúng
Với tất cả các chữ đầu câu là các chữ lấy từ khổ thơ sau.
Vậy là BN và Cogaidragon đã hiểu đúng như mình đã viết còn Đuyên Hồng vì đang theo mạch bài nên hiểu đúng cái gì mình muốn viết -
Trăng Quê


À nói như Trăng Quê là HB làm sai đề rồi phải không?

Vậy thì HB làm lại xem có đúng ý Trăng Quê không nhé !

Viết cho ai người cùng quê...

Quê ta đất rộng trời thanh,
Hương cau thơm ngát, trầu quanh sân nhà.
đà đám "sẽ" bay qua...,
Con trâu kỉu kịt, thẩn tha ăn đồng.
Diêù kia tung cánh trời hồng,
Biếc xanh, xanh biếc một dòng sông trôi.
Tuổi đời trải được mấy mươi,
Thơ thơ, thẩn thẩn quên đời hư hao.
Con đường nắng bổng nhạt màu,
Thả rơi vài giọt mưa rào ướt ai.
Trên đường tay vẫn trong tay,
Đồng tâm, hiệp ý, bước hoài dưới mưa.

Quê ta đẹp lắm bóng dừa,
Hương hoa : lài, bưỡi theo mưa thơm lừng.
ai xuôi ngược biền bưng,
Con dân nước Việt xin đừng quên quê!
Đò ngang luôn đợi khách về,
Nhỏ to tâm sự tràn trề mến thương.
Êm nghe tiếng mẹ canh trường
Đềm êm vỗ giấc: "con thuơng, ngủ nào!"
Khua chèo thuyền lướt đêm sao,
Nước trôi mặc nước thuyền vào đêm thâu.
Ven bờ lau sây buồn rầu:
Sông khuya đò vắng, ai nào đợi ai...?

Quê ta đẹp mãi đẹp hoài,
Hương xuân đầm thắm, hoa mai nở vàng.
về nhớ đợi đông tàn,
Ai ai cùng đón xuân sang bên thềm.
Không pháo nổ, hơi lặng yên...
Nhớ công cha mẹ, bàn thiên đón mời.
Sẽ tề tụ, từ khắp nơi,
Không quên ngày Tết, dẹp đời thường đi.
Lớn, người Việt, thích lễ nghi,
Nỗi niềm tôn kính cậu - dì - bác - cô
Thành tâm kính chúc tiền vô,
Người người mạnh khoẻ, trẻ nô - vui vầy..

HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 21:08:51 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 08.08.2006 22:46:04 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

À nói như Trăng Quê là HB làm sai đề rồi phải không?

Vậy thì HB làm lại xem có đúng ý Trăng Quê không nhé !

Viết cho ai người cùng quê...

Quê ta đất rộng trời thanh,
Hương cau thơm ngát, trầu quanh sân nhà.
đà đám "sẽ" bay qua...,
Con trâu kỉu kịt, thẩn tha ăn đồng.
Diêù kia tung cánh trời hồng,
Biếc xanh, xanh biếc một dòng sông trôi.
Tuổi đời trải được mấy mươi,
Thơ thơ, thẩn thẩn quên đời hư hao.
Con đường nắng bổng nhạt màu,
Thả rơi vài giọt mưa rào ướt ai.
Trên đường tay vẫn trong tay,
Đồng tâm, hiệp ý, bước hoài dưới mưa.

Quê ta đẹp lắm bóng dừa,
Hương hoa : lài, bưỡi theo mưa thơm lừng.
ai xuôi ngược biền bưng,
Con dân nước Việt xin đừng quên quê!
Đò ngang luôn đợi khách về,
Nhỏ to tâm sự tràn trề mến thương.
Êm nghe tiếng mẹ canh trường
Đềm êm vỗ giấc: "con thuơng, ngủ nào!"
Khua chèo thuyền lướt đêm sao,
Nước trôi mặc nước thuyền vào đêm thâu.
Ven bờ lau sây buồn rầu:
Sông khuya đò vắng, ai nào đợi ai...?

Quê ta đẹp mãi đẹp hoài,
Hương xuân đầm thắm, hoa mai nở vàng.
về nhớ đợi đông tàn,
Ai ai cùng đón xuân sang bên thềm.
Không pháo nổ, hơi lặng yên...
Nhớ công cha mẹ, bàn thiên đón mời.
Sẽ tề tụ, từ khắp nơi,
Không quên ngày Tết, dẹp đời thường đi.
Lớn, người Việt, thích lễ nghi,
Nỗi niềm tôn kính cậu - dì - bác - cô
Thành tâm kính chúc tiền vô,
Người người mạnh khoẻ, trẻ nô - vui vầy..

HB



Ui cha cha...Huyền Băng thiệt tình ghê...[sm=10_point.gif]
Trăng Quê biết nói thế nào nhỉ? Huyền Băng hai lần đúng cả hai mà, tại lần trước TQ viết ẩu thôi.
Bạn viết rất tốt bởi những từ trên là từ ngoài Bắc, đối với bọn mình xử lý toàn bài đã là khó rồi. Bạn là người miền Nam mà làm được như vậy vốn từ phải phong phú lắm....thật đáng nể!
TQ còn cảm động hơn vì mình hiểu công việc của một Mod cần làm mà dành thời gian để làm một bài thơ như thế này để vui cùng TQ nên TQ rất trân trọng. Cám ơn Huyền Băng nhiều nhiều nghe...
Có bao giờ HB ra thủ đô không nhỉ? Lúc đó cho bọn mình được tỏ lòng mến mộ cô Bạch Tuyết dịu dàng nhé!

Tặng Huyền Băng nè

Trăng Quê 08.08.2006 22:56:13 (permalink)
0

hii...TQ thiệt tình...sao muội không viết cả bài vậy...muội làm hay lắm mà....
quê hương trong muội già dặn và lớn lắm mà mỗi ngươi góp chút chút...mong cả nhà T Q có thêm nhìu ngôi sao nhỏ heng

hyunh nghi đây sắp này bận việc quá chúc cả nhà vui


Minh Tuan giỏi nghen...
Bận vậy mà vẫn ghé quán đều a..khi nào rảnh làm nốt hai câu cuối nhé

Lớn nổi
Thành người

Vì hai câu này khó hoài muội nghĩ mãi không ra ai dè....khó cả làng!
Thực ra ghép hai từ cho một câu thì rút gọn được số câu thơ nhưng nhiều khi hai từ một cũng " khó nhằn " ghê Tuấn nhi?
Chúc huynh vui nghe...rảnh lại vào quán lai rai tiếp...
MèoCon_LCB 09.08.2006 16:40:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê


Quê hương và nỗi nhớ

Quê hương
là luỹ tre xanh
Là con của mẹ vầng trăng rạng ngời
Diều biếc chao lượn lưng trời
Tuổi thơ chạy nhảy con chơi trốn tìm
Con thả thuyền, gấp cánh chim
Trên đồng lúa chín, con tìm khát khao

Quê hương là cả ngàn sao
Là con sông chảy rì rào dưới trăng
Đò nhỏ chở khách sang ngang
Êm đềm rẽ sóng mênh mang ánh vàng
Khua nước cá chạy theo đàn
Ven sông khói toả tràn lan, bếp chiều

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không nhớ một sắc chiều thu
Sẽ không đi hết lời ru ngọt lành
Lớn nổi con sẽ thành danh
Thành người, mới đặng sinh thành mẹ cha


07.08.2006



Quê hương và nỗi nhớ

Quê hương là luỹ tre xanh
Là con của mẹ vầng trăng rạng ngời
Diều biếc chao lượn lưng trời
Tuổi thơ chạy nhảy con chơi trốn tìm
Con thả thuyền, gấp cánh chim
Trên đồng lúa chín, con tìm khát khao

Quê hương là cả ngàn sao
Là con sông chảy rì rào dưới trăng
Đò nhỏ chở khách sang ngang
Êm đềm rẽ sóng mênh mang ánh vàng
Khua nước cá chạy theo đàn
Ven sông khói toả tràn lan, bếp chiều

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không nhớ một sắc chiều thu
Sẽ không đi hết lời ru ngọt lành
Lớn nổi con sẽ thành danh
Thành người, mới đặng sinh thành mẹ cha


********************************
Quê hương nỗi nhớ tình ơi
Là con thuyền nhỏ chơi vơi giữa dòng
Diều bay vụt rớt bên sông
"Biết" ai có hiểu bến sông sao buồn!
Tuổi này yêu đã lần hơn
Thơ ta đã thả nụ hôn bên người
Con thuyền xưa thả ra khơi
Thả trôi cả những mù khơi tít mù
Trên dòng ta cứ khư khư
Đồng cam cộng khổ bây chừ cách xa

Quê người ngày tháng xa nhau
Hương xưa còn có ngạt ngào như xưa?
ai quên mất thề xưa
Con thuyền tình vẫn dưới mưa đợi người
Đò sang mấy lượt người ơi
Nhỏ to khẽ hỏi người đâu mất rồi
Êm đềm tôi hỏi riêng tôi
Khua tan nhung nhớ xa rồi tôi ơi
Nước sông hoà với lệ rơi
Ven sông có kẻ hụt hơi mái chèo

Quê hương da diết bao nhiêu
Có ai quên được sáo diều vi vu
Không mây một buổi chiều thu
Nhớ xưa ta hát khúc ru tặng người
Sẽ không quên được ai ơi
Lớn hơn nỗi nhớ khi người càng xa
Nổi lên sấm chớp phong ba
Thành người mất cả một người thương yêu!


Ghé thăm TQ , MC rất muốn tham gia cho vui. nhưng tiếc... lực bất tòng tâm. Hoạ với TQ mấy câu, đọc lại thấy lãng lãng. Thông cảm nhé TQ và các bạn.
Thân!

MèoCon_LCB 09.08.2006 22:10:53 (permalink)
0
Biển và trăng
(Tặng Kh.)

Cứ như thể chưa bao giờ được thế
Biển và trăng tan biến vào nhau
Biển rộng lớn bỗng trở nên nhỏ bé
Trăng cao xa mà gần gụi trên đầu.

Ấy là lúc anh và em và sóng
Đi bên nhau trên vỏ địa cầu
Mà thăm thẳm nỗi lòng như biển
Sóng lừng nào ở tận tầng sâu.

Trăng với biển chỉ một màu sóng bạc
Cứ lung linh, huyền diệu, dập dờn
Như dáng em từ trong câu hát:
“Chỉ có thuyền mới hiểu...”, thuyền ơi.

Cứ như thể chưa bao giờ được thế
Chúng mình trôi theo ngàn sóng chơi vơi
Trăng với biển như mình ngày thơ bé
Trốn tìm nhau, bên tiếng mẹ ru nôi.

Ấy là lúc anh và em và biển
Ta chơi vơi giữa sóng gió, hương đời.


Trần Thế Tuyển


Minh Tuấn 10.08.2006 02:05:40 (permalink)
0
tình YÊU VÀ QUÊ HƯƠNG


QUÊ HƯƠNG ở mãi trong tôi
LÀ CON biển lớn xa vời chân mây
DIỀU BIẾC thắm sắc những ngày
TUỔI THƠ tôi đã mê say bao chiều

CON THẢ theo tất tình yêu
TRÊN ĐỖNG xanh nắng cùng nhiều gió thu
QUÊ HƯƠNG bao đức hiền từ
LÀ CON ai cũng sống như ý người

ĐÒ NHỎ dù có chơi vơi
ÊM ĐỀM đã có dòng đời quê hương
KHUA NƯỚC đã có tay mềm
VEN SÔNG cô lái ngày đêm đưa đò

QUÊ HƯƠNG ai có mà cho
CÓ AI -như có câu hò ầu ơ
KHÔNG NHỚ thì chẳng ai chờ
SẼ KHÔNG có cả vần thơ theo người

LỚN NỔI TRONG DÁNG XINH TƯƠI
THÀNH NGƯỜI ĐẸP NHẤT -NỤ CƯỜI QUÊ HƯƠNG



Cogaidragon muội ghé thăm tỷ nè...sao tỷ không nói với mọi người họa vậy hả -TỶ làm một mình thì buồn lấm đó
mong TỶ vui nhé....kính


HIII đành phải họa với 2 câu của cogaidragon thôi.... TRANG QUÊ ĐỌC XEM 2 câu cuối kết thúc bài của dragon đó
muội hết lo chưa nào...mong muội tim đề tài mới đi nha....chúc muội vui
minhtuan82
phuongvu_210 10.08.2006 10:07:59 (permalink)
0
Gửi trăng và các bạn,
cho pv gửi bạn đoạn dưới,vì pv thích đoạn dưới hơn. néu đoạn dưới này không ấn tượng mình sẽ có đoạn dưới khác,khi nào trăng vưà ý là vui.


SẼ....... cỏn rét,sẽ còn mưa..
KHÔNG dư đông giá,cũng thừa nắng chan!
LỚN....... lên từ khó,bần hàn!
NỔI........chìm Mẹ cấy nhọc nhằn Cha ươm.
THÀNH cây nẩy lộc xanh vườn
NGƯỜI.. quê một nắng hai sương tảo tần.

PHV_210
Trăng Quê 10.08.2006 11:08:06 (permalink)
0

mong muội tim đề tài mới đi nha....chúc muội vui
minhtuan82

@ MinhTuan,
Thì Trăng đổi đề tài đây!


VA VÀO EM
(Tặng co_be_trong_cay_si)

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ...vấn vương?

Phuongvu_210

TQ rất cảm ơn các bạn đã tham gia đề tài Quê hương với mình. Một đề tài mà mỗi người cảm nhận ở những khía cạnh khác nhau, khai thác ca từ với những kỹ thuật rất khác nhau nên khá phong phú và đa dạng.
Đột ngột TQ chuyển sang đề tài này vì cả ngày hôm qua ốm nằm nhà nên đọc được bài thơ rất hay này của Phương Vũ!
Rất tiếc nó chưa được đưa vào thư viện nhưng không vì thế mà nó không hay. Bài thơ ngắn, xúc tích và rất hình tượng...một đặc trưng của thơ PV.

Hì...hì trong cuộc đời có những cú " VA" thật là ngoạn mục phải không các bạn! Vậy thì sao các bạn không cùng cảm hứng nhỉ? Để bắt nhịp mình đưa ra phương án của một người bạn của mình. Đây là đùa thôi....chỉ thay mỗi hai câu cuối.

VA VÀO EM

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ.
..GHÉT GHÊ!!!

Tất nhiên từ VẤN VƯƠNG của PV là " đắt" nhất rồi !


Trích đoạn: phuongvu_210

Gửi trăng và các bạn,
cho pv gửi bạn đoạn dưới,vì pv thích đoạn dưới hơn. néu đoạn dưới này không ấn tượng mình sẽ có đoạn dưới khác,khi nào trăng vưà ý là vui.


SẼ....... cỏn rét,sẽ còn mưa..
KHÔNG dư đông giá,cũng thừa nắng chan!
LỚN....... lên từ khó,bần hàn!
NỔI........chìm Mẹ cấy nhọc nhằn Cha ươm.
THÀNH cây nẩy lộc xanh vườn
NGƯỜI.. quê một nắng hai sương tảo tần.

PHV_210

@Phương Vũ
Rất hay và cả rất vui ( vì bạn ghé thăm thôi)...còn thơ thì phải làm cả bài cơ. TQ vốn " tham lam" mà!


Chúc các bạn Vui nghe!
DUY GIANG 10.08.2006 17:05:50 (permalink)
0

VA VÀO EM

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ...GHÉT GHÊ!!!



va vào em 2

bướm va hoa -chẳng nhớ về
thơ va ngòi bút- vần mê tơ lòng
ngày va đêm -thẳm sầu đong
trăng va đáy mắt -để dòng lệ rơi.



binh_svaty
mình tặng bạn nè....trăng quê....dạo này bận học thơ đuòng quá...hôm nay ghé thăm bạn....góp vui chút chút
mong bạn vui
HBD 10.08.2006 18:31:23 (permalink)
0

VA VÀO EM
(Tặng co_be_trong_cay_si)

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ...vấn vương?

Phuongvu_210


VA
Gió va vào Nắng – gió reo
Trăng va vào tớ… ôm eo tức thì
Trăng rằng đừng có mơ si
Gió Trăng cũng chẳng…va gì với nhau!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 18:34:33 bởi HBD >
Trăng Quê 10.08.2006 18:40:30 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD


VA VÀO EM
(Tặng co_be_trong_cay_si)

Gió va vào Nắng - gió reo
Thuyền va vào Sóng - Mái chèo ngẩn ngơ
đêm qua ở giữa cơn mơ
va vào Em tự bao giờ...vấn vương?

Phuongvu_210


VA
Gió va vào Nắng – gió reo
Trăng va vào tớ… ôm eo tức thì
Trăng rằng đừng có mơ si
Gió Trăng cũng chẳng…va gì với nhau!



Hi hi hi ha...ha ha

HBD ơi đi Sài gòn lâu quá nhỉ? TQ đang cười chảy nước mắt....

@ MC- LCB,
Bài hoạ hay lắm tuy nhiên đồng chí chỉ được chọn một trong hai cách : Mỗi từ một đầu câu hoặc hai từ một đầu câu. Làm như bạn thấy cứ " ăn gian" thế nào ấy!
Nội dung thì Okie rồi , luật thơ cơ!
Bài Biển và Trăng cũng rất hay, nhưng bạn phải post vào box thơ sưu tầm, còn đây là box sáng tác.
Bạn mới sang mà loáng một cái đã thấy 23 bài...kính nể luôn!
Mong được đọc topic riêng của MC-LCB nhé!
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 30 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9