Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 16.08.2006 00:08:02 (permalink)
0
Em là con chích chòe .

Em là con chích chòe.
Véo von trên cành bưởi.
Rồi em bay muôn lối.
Anh một mình ...đợi em!


Em là con chích chòe.
Biết là anh đang đợi
Dù em bay ngàn lối
Thảng thốt hoài...nhớ anh!


Em là con chích choè
Dỗi hờn ghen vô cớ,
Tính thất thường như thế
Có buồn, anh ... vẫn mơ


Em là con chích chòe
Tự nhiên vô cớ hót.
Không, em gọi thu về!
Cho nắng vàng ...trải lụa


Em là con chích choè
Véo von trên cảnh bưởi
Tình yêu là nắng mới
Trong khu vườn của anh!


Trăng Quê
12.08.2006

* Khổ thơ đầu là do một người bạn của TQ viết.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 14:33:44 bởi Trăng Quê >
Minh Tuấn 16.08.2006 01:16:08 (permalink)
0

Em là con chích chòe .

Em là con chích chòe.
Véo von trên cành bưởi.
Rồi em bay bay muôn lối.
Anh một mình ...đợi em!

...............


mãi vui

biết nhưng bởi đã quen
tiếng ngày đêm em hót
dù đời không có được
anh thích tiếng em rồi

ơi tiếng hót chơi vơi
gọi niềm vui mau tới
bỏ nỗi sầu chờ đợi
em chích chòe dễ thương

ngày mai nhớ nẻo đường
tiếng lanh chanh em hót
lòng lệ thầm nhỏ giọt
thương con đường thu xưa

hôm nay trong gió đưa
anh thấy mùa thu lạnh
phải là em không đến
để sầu lại buông tơ...


minhtuan82
. hiii chúc trăngquê hót hay nha... mãi vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 01:19:01 bởi minhtuan82 >
Trăng Quê 16.08.2006 12:50:11 (permalink)
0

Em là con chích chòe .

Em là con chích chòe.
Véo von trên cành bưởi.
Rồi em bay muôn lối.
Anh một mình ... hót vang!



minhtuan82
hiii chúc trăngquê hót hay nha... mãi vui


ui minhtuan ui, sao mà TQ hót được ...lại phải hót hay thì khó quá .
Nhưng TQ vui vì bạn vẫn ghé và viết đều

Đó chỉ là một bài thơ về con chim chích choè. Chứ không phải nếu TQ viết bài thơ : " Em là con chích choè" thì Minhtuan82 làm luôn một phép bắc cầu ngoạn mục : " Trăng Quê là con chích choè " thế đâu...hu...hu

Nhưng con chích choè của bạn mình thật dễ thương Minhtuan82 nhỉ?
Chúc Minhtuan82 vui, mình đã đọc bài của MT trong thư viện. Chúc mừng nhé
Trăng Quê 16.08.2006 16:37:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh "Thầy Đồ"

Em gọi anh "thầy đồ"
Tức cười quá, ô hô
Bởi anh... không nghiêm túc
Lỡ yêu "cô học trò!"

Em, người yêu của anh
Một đêm trăng đẹp lành
Anh cùng chàng Lý Bạch
Thấy hạc từ mây xanh

Hạc vàng đậu trên lầu
Bao người nói nhau nhau
Hạc vụt bay cao vút
Bây giờ ở nơi đâu?

Anh một ông đồ già
Muôn đời cất tiếng ca
Tìm học trò yêu quí
Một đêm trăng gió hòa

Nguyên Đỗ



Yêu "thầy Đồ"

Em yêu anh "thầy đồ",
những vần thơ “ ngồ ngộ”
Bởi thầy đồ … nghiêm túc
nên trò buồn quá thôi!

Nỗi nhớ trò chơi vơi,
yêu thầy không dám nói
Thầy dù già, trán hói
tình yêu vốn … mù màu
.

Thầy chả hờ hững đâu,
nhưng vẫn làm ra vẻ
Thì tại trò quá trẻ …
nên ta yêu cầm chừng


Thầy đồ giả... dửng dưng
khi tim mình bốc cháy
Tình yêu thường như vậy
khổ thân thầy...quá cơ !


Trăng Quê
16.08.2006


Gửi các "thầy đồ" nhà TQ,
Sang bên nhà Diên Vỹ được đọc những bài thơ tuyệt. Hôm qua xem phim Hàn Quốc về mối tình giữa cô và trò, tớ thấy đề tài này cũng ngồ ngộ.

Không dám phá tiếp nhà Diên Vỹ vì toàn các bậc cao thủ thơ, tớ Repost về đây để nhà mình đàm đạo chút, nhất là mấy " thầy", HBD, NH, PCT, NB...
Tớ thấy các thầy hầu hết là trán hói, hoặc kính cận nên đưa tiếp một phương án nữa cho khỏi tị nhau hi...hi
hoặc ai đó tưởng tớ viết riêng thì " mệt" lắm nhỉ?

Yêu "thầy Đồ"

Em yêu anh "thầy đồ",
những vần thơ “ ngồ ngộ”
Bởi thầy đồ … nghiêm túc
nên trò buồn quá thôi!

Nỗi nhớ trò chơi vơi,
tình yêu ai … ân hận
Tóc muối tiêu, kính cận
yêu cơ mà … có sao .


Thầy chả hờ hững đâu,
nhưng vẫn làm ra vẻ
Thì tại trò quá trẻ …
nên ta yêu cầm chừng


Sao phải giả... dửng dưng
khi tim mình bốc cháy
Tình yêu là như vậy
khổ thân ... những kẻ yêu!


Trăng Quê

Hi...hi các bạn, những ai đã từng si mê thầy ( như TQ) viết tiếp nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 16:51:43 bởi Trăng Quê >
HBD 16.08.2006 17:44:49 (permalink)
0

Yêu "thầy Đồ"

Em yêu anh "thầy đồ",
những vần thơ “ ngồ ngộ”
Bởi thầy đồ … nghiêm túc
nên trò buồn quá thôi!

Nỗi nhớ trò chơi vơi,
tình yêu ai … ân hận
Tóc muối tiêu, kính cận
yêu cơ mà … có sao .

Thầy chả hờ hững đâu,
nhưng vẫn làm ra vẻ
Thì tại trò quá trẻ …
nên ta yêu cầm chừng


Sao phải giả... dửng dưng
khi tim mình bốc cháy
Tình yêu là như vậy
khổ thân ... những kẻ yêu!

Trăng Quê


AI YÊU THẦY ĐỒ?
Chẳng ai yêu “thầy Đồ”
Bởi đầu thầy toàn thơ
Túi tiền thì rỗng tuếch
Và nghiêm túc giả vờ

Nhìn trò hồn phiêu diêu
Bao mỹ nữ yêu kiều
Mắt lúng la lúng liếng
Tim thầy nghiêng ngả xiêu...

Chữ tác thành chữ tộ
Thầy cộng nhầm con số
Bởi cuối bàn rạng rỡ
Gương mặt hồng cười xinh

Đi hết cả đời mình
Bao trò nhiều thế hệ
Tim thầy ngả nghiêng thế
Hỏi ai dám chung tình?

“Nỗi nhớ trò chơi vơi,
tình yêu ai … ân hận
Tóc muối tiêu, kính cận
yêu cơ mà … có sao . “

Làm người thầy khát khao
Có nhiều trò như thế
Lời thơ xao xuyến dễ
Nhưng đời thường gặp đâu

Tóc thầy đã đổi màu
Vẫn say sưa nghề nghiệp
Mộng mơ đời luyến tiếc
Phút thần tiên ở đâu!
HBĐ
Minh Tuấn 16.08.2006 19:25:02 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Anh "Thầy Đồ"

Em gọi anh "thầy đồ"
Tức cười quá, ô hô
Bởi anh... không nghiêm túc
Lỡ yêu "cô học trò!"

Em, người yêu của anh
Một đêm trăng đẹp lành
Anh cùng chàng Lý Bạch
Thấy hạc từ mây xanh

Hạc vàng đậu trên lầu
Bao người nói nhau nhau
Hạc vụt bay cao vút
Bây giờ ở nơi đâu?

Anh một ông đồ già
Muôn đời cất tiếng ca
Tìm học trò yêu quí
Một đêm trăng gió hòa

Nguyên Đỗ


THẦY GIÁO HIỀN LÀNH

biết học trò bé thơ
chỉ yêu bằng cảm nhận
như tình yêu cuộc sống
luôn mãi tìm chở che.

thầy giảng giải say mê
giọng thơ ru lòng trẻ
nụ cười ánh mắt nhẹ
trong sử sự dịu dàng

bao học trò miên man
lầm lẫn con tim nhỏ
chúng đâu đã tỏ rõ
tình mến lẫn tình thương

hàng ngày đi con đường
bóng thầy luôn cô lẻ
xa vang tiếng cười trẻ
nhớ thời thơ ấu qua...

thời đứng sau quỉ ma
đùa nghịch không biết nghỉ
tay vuốt tóc thầy nghĩ
thoáng chốc ta đã già.

tình của trẻ chăng hoa
đâu có gì phải nghĩ
con tim thầy thủ thỉ
chỉ có trăng và ta...

hai người mãi không già
bóng hình ta trăng giữ
bút ta viết bao chữ
trăng gom vào trang thơ...


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 15:45:43 bởi Minh Tuấn >
MèoCon_LCB 16.08.2006 21:53:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê

Chúc mừng Mèo con đeo sao Mèo lớn nhé hi..hi. Nếu cứ tốc độ thế Thư quán có bao nhiêu sao vào tay bạn hết thôi.


Thân mến!


Hì!hì.... Được vậy thì tốt lắm lắm.... Nhưng ngặt nỗi sắp hết hè rồi, phải tiếp tục lao vào công việc không có thời gian lang thang nữa.
Thôi thì cứ từ từ... ( tham lam quá).

KHÔNG ĐỀ

Chiều nay có một nỗi buồn
Rớt giữa miền nhớ thương nghe lạ
Thấy tình yêu giờ sao xa xôi quá
Chỉ một mình ta đi tìm lại chính ta.
Có mối tình toàn cay đắng xót xa
Rơi rớt giữa đôi bờ ký ức
Hoàng hôn dần buông - dần tuôn...
HBD 16.08.2006 22:40:43 (permalink)
0

Nhưng ngặt nỗi sắp hết hè rồi, phải tiếp tục lao vào công việc không có thời gian lang thang nữa .
Thôi thì cứ từ từ... ( tham lam quá).


Hết hè thì mặc hết hè
(Mèo là cô giáo?...cùng phe thầy đồ?)
Mèo con vẫn lớn từng giờ
Gắn nhiều sao nữa, hồn thơ dạt dào
Để rồi thầy mộng chiêm bao
Được cùng Mèo nhỏ đi vào cõi tiên?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 22:41:56 bởi HBD >
MèoCon_LCB 16.08.2006 22:49:18 (permalink)
0




Hết hè thì mặc hết hè
(Mèo là cô giáo?...cùng phe thầy đồ?)
Mèo con vẫn lớn từng giờ
Gắn nhiều sao nữa, hồn thơ dạt dào
Để rồi thầy mộng chiêm bao
Được cùng Mèo nhỏ đi vào cõi tiên?


Mèo con đích thực thầy đồ
Yêu con mèo nhỏ từng giờ nhớ mong
Vì con mèo nhỏ long đong
Mèo tôi chỉ muốn mộng lòng chung đôi
Trăng Quê 17.08.2006 13:21:13 (permalink)
0

Anh ơi! Em khao khát rằng
Nụ hôn! Thay lời anh nói
Tình yêu! Con tim em gọi
Lẽ nào anh lại lặng thinh

Sao anh chẳng phải là anh
Đam mê như vần thơ đó
Sao anh chỉ là ngọn gió
Thoáng qua đời em một lần…


Cảm ơn Đuyên Hồng về bài thơ khao khát quá!

Khao khát

Anh ơi! Em cứ khát khao
Nhìn anh và nghe anh nói
Anh có nghe lời em gọi
Đêm dài đến sáng bình minh

Sao anh chẳng phải là anh
Đam mê như là ngọn gió
Bên anh em là Trăng nhỏ
Cho anh đắm đuối một lần

Em sẽ ra đi thật xa
Xa mình và xa anh nữa
Đến khi tim anh mở cửa
Ngỡ ngàng bởi một tình yêu!

Trăng Quê
17-08-2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2006 15:17:23 bởi Trăng Quê >
VANNH 17.08.2006 15:40:04 (permalink)
0
CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào Trăng lại trốn Sao
Cùng khung trời rộng với xanh cao
Hay bởi Ngân hà trong mắt bão
Sâu thẳm đại dương lớp sóng trào?


17.08.06
VANNH

Trăng Quê 18.08.2006 18:15:53 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

AI YÊU THẦY ĐỒ?
Chẳng ai yêu “thầy Đồ”
Bởi đầu thầy toàn thơ
Túi tiền thì rỗng tuếch
Và nghiêm túc giả vờ

Nhìn trò hồn phiêu diêu
Bao mỹ nữ yêu kiều
Mắt lúng la lúng liếng
Tim thầy nghiêng ngả xiêu...

Chữ tác thành chữ tộ
Thầy cộng nhầm con số
Bởi cuối bàn rạng rỡ
Gương mặt hồng cười xinh


Đi hết cả đời mình
Bao trò nhiều thế hệ
Tim thầy ngả nghiêng thế
Hỏi ai dám chung tình?

“Nỗi nhớ trò chơi vơi,
tình yêu ai … ân hận
Tóc muối tiêu, kính cận
yêu cơ mà … có sao . “

Làm người thầy khát khao
Có nhiều trò như thế
Lời thơ xao xuyến dễ
Nhưng đời thường gặp đâu

Tóc thầy đã đổi màu
Vẫn say sưa nghề nghiệp
Mộng mơ đời luyến tiếc
Phút thần tiên ở đâu!

HBĐ




Đọc bài thơ của HBĐ xong không biết phải viết gì nữa hi..hị

Xin chép lại bài hát này để tặng các thầy đồ có trái tim mênh mông... như HBĐ nhé!
Và dù thầy có phiêu diêu thế nào thì các trò nữ vẫn luôn ngưỡng mộ các thầy...thật nhiều nhiều !

Bụi Phấn
Nhạc Vũ Hoàng/ Lời Lê Văn Lộc


Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy ...

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...

Trăng Quê 22.08.2006 01:15:51 (permalink)
0
Anh Khánh

Tặng anh Nguyễn Quốc Khánh
nguyên TGĐ Shell Việt nam


Ngày ấy con tàu vượt biển Đông
Anh đi xa đất nước Lạc Hồng
Cánh chim không mỏi chân trời rộng
Làm trai nên chí ở bốn phương


Rồi một ngày trở lại quê hương,
Việt nam - Shell và những con đường
Động cơ nóng bỏng dòng thời đai
Những lon dầu dịu mát yêu thương
Ngọn lửa Xanh - hạnh phúc đời thường
Cứ như thế anh mang về đất nước


Shell hôm nay như anh từng mơ ước
Lớn mạnh kỷ cương trên đất quê mình
Tài năng - Nhiệt huyết và Nhân ái
Anh - Viên gạch hồng xây Quê hương


Những mảnh đời khao khát tình thương
Anh đến bên tấm lòng rộng mở
Ánh mắt em thơ cười rạng rỡ
Như ngọn cỏ hiền dưới giọt sương


Mai xa rồi chín nhớ mười thương
Nhớ lời Mẹ ru - những đêm trường
Cánh chim mãi hướng về xây tổ
Đất nước trong Anh trọn Tình yêu

15.07.2002
Trăng Quê

@ Đuyên Hồng,
TQ sửa ý thơ đó rồi. Cám ơn Đuyên Hồng nhiều nhé
Chúc Vui

@ MinhTuan
TQ dạo này bận nên không có nhiều thời gian như trước nữa. Khi nào rảnh MinhTuan ghé thăm thế này là được rồi. Dạo này thơ Minh Tuan được đưa vào thư viên nhiều rồi đấy! Chúc vui và sáng tác tốt nhé!
Và cũng đừng câu nệ về chuyện tỷ đệ...tiếng Việt rắc rối thôi mà chứ cứ U and I là hay nhất!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2006 09:39:23 bởi Trăng Quê >
Minh Tuấn 23.08.2006 22:32:08 (permalink)
0

Khao khát

Anh ơi! Em cứ khát khao
Nhìn anh và nghe anh nói
Anh có nghe lời em gọi
Đêm dài đến sáng bình minh

Sao anh chẳng phải là anh
Đam mê như là ngọn gió
Bên anh em là Trăng nhỏ
Cho anh đắm đuối một lần

Em sẽ ra đi thật xa
Xa mình và xa anh nữa
Đến khi tim anh mở cửa
Ngỡ ngàng bởi một tình yêu!

Trăng Quê
17-08-2006


NHỚ THƯƠNG

vầng trăng dẫu có yêu kiều
khi ai chia sẻ tình yêu cũng buồn
chập chờn hình bóng mơ tuôn
để cho con mắt chẳng buồn khép mi

người ta vui với xuân thì
riêng em lẻ bóng lối đi lệ mờ
lúc buồn cầm bút gieo thơ
ngoài hiên ngọn gió lạnh vờ tay em.

áng thơ dẫu ở trong rèm
làm sao ấm với thân quen tháng ngày
ngước nhìn gặp ánh SAO bay
phải anh nơi ấy mong ngày gặp em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 15:47:02 bởi Minh Tuấn >
VANNH 24.08.2006 09:57:10 (permalink)
0
VANNH thăm TQ chúc vui!

THỜI GIAN ĐỪNG TRÔI MAU

Đi bên em trời đất bé vô cùng
Em có thấy những cung đường ngắn lại
Chỉ có thời gian cứ vội trôi đi mãi
Biết sao giờ em ơi!

Ôi tình yêu không thể nói bằng lời
Chỉ biết có em như mùa đông có nắng
Như mùa hạ có mưa khi em trao tặng
Dẫu chỉ nụ cười tươi.

Trách thời gian vô tình cứ nhẹ trôi
Là dấu hiệu khoảng cách xa tiễn biệt
Kẻ ở, người đi chân trời góc biển
Bao giờ mình mới gặp nhau.

Nắng hạn chờ đến ngày mưa ngâu
Ta tìm đến nhịp cầu Ô Thước
Em ơi! có cách gì giữ được
Để thời gian đừng qua mau.

Xa em thời gian cũng úa màu
Đông giá lạnh, thu tàn trong nỗi nhớ
Xuân muộn về nụ hoa buồn không nở
Héo sầu trong anh.

Xin thời gian đừng trôi nhanh
Cho anh được bên em mãi mãi
Em ơi! níu thời gian ở lại
Cho tình xuân không tàn.


QT, 11.08.04
VANNH


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 30 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9