Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 08.09.2006 16:54:15 (permalink)
0
TRỞ VỀ NGUỒN

Phương Vũ


Cứ theo sông trở về nguồn
Ghé vai gánh đỡ nỗi buồn xa quê
Xóm nhà cách mấy rẻo đê
Hỏi thăm mây trắng có về xứ Đông

Bến Đoài nước đục hay trong
Thuyền ai chở mãi sao không hết chiều!
Chiêm bao nhớ mái tranh nghèo
Giờ về đọc lại tích chèo xưa xa

Cửa thiền…Kính cởi oan ra
Cớ sao dây nợ người ta buộc vào
Giờ về thăm mận hỏi đào
Chợ quê tìm lại người nào bán huơng

Mua là, mua cái vấn vương
Vay là, vay cái đoạn trường đa đoan
……
Bán là, bán cái lo toan
Nợ là, nợ cái nắng vàng mùa Đông
Nhớ là, nhớ những con sông
Yêu là, yêu những cánh đồng quê tôi
*


Đây là bài thơ viết dở của Phương Vũ đọc cho TQ chép trên đường đi công tác với nhiệm vụ viết tiếp và đặt đầu đề.

* TQ nghĩ mãi chỉ ra vài câu cuối hy vọng không làm hỏng cả bài thơ của bạn !
Chúc PV chân cứng đá mềm!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2006 10:12:34 bởi Trăng Quê >
MèoCon_LCB 09.09.2006 18:26:21 (permalink)
0
Mê khúc

Cứ chầm chậm như vòng quay số phận
Ánh mắt nhìn đăm đắm giữa đêm sâu
Rơi mộng ước tận bên bờ quá khứ

Thời gian ơi ! xin hãy đừng giận dữ
Tiếc làm gì một khắc mộng cho tôi
Mất - được - thua cũng một kiếp luân hồi



Minh Tuấn 09.09.2006 19:57:10 (permalink)
0

Bán là, bán cái lo toan
Nợ là, nợ cái nắng vàng mùa Đông
Nhớ là, nhớ những con sông
Yêu là, yêu những cánh đồng quê tôi*



LO LẮNG CÙNG EM

càng yêu thắm thiết bao nhiêu
càng muốn ôm cả những điều rủi ro
để không phải nói dặn dò
sáng lo mưa đổ chiều lo bão về .

mùa đông lạnh những tái tê
giọt mưa cũng buốt câu thề trong tim
áo hàn phong phải bên mình
bước chân ấm giữ con tim vui vầy.

MINH TUẤN

bài thơ của PHƯỢNG VŨ VÀ TRẮNG QUÊ .hay quá ....mình ghé vội chút chúc bạn và mọi người vui vẻ ngày cuối tuần nhe ...
Minh Tuấn 10.09.2006 16:05:11 (permalink)
0
NGÀY NGHỈ THÂN THUỘC

ngày nghỉ giờ đã thích
bởi cảm nhận đã quen
tiếng con như chim hót
quanh bàn ăn món thèm .

nhỏ nhoi ngày chủ nhật
rộng lớn tình mẹ con
đôi chân dẫu mỏi mòn
cho con mẹ chẳng quản.

mơ ước đời sán lạn
đến với con của mình
mỗi tuần một ngày nghĩa
mẹ vun đắp cho con .

Mẫu Tử luôn da diết
chẳng đo hết lòng thương
vì con mẹ quên hết
tuổi xuân với mộng vương .

bây giờ thành quen lệ
mong chủ nhật về luôn
vui bên con ríu rít
quên nỗi nhọc ngày thường...

MINH TUẤN -tặng TQ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 16:13:14 bởi Minh Tuấn >
Trăng Quê 10.09.2006 21:45:42 (permalink)
0
I am on line!

Hi, I am online

Không thấy có trả lời
Chắc là anh đang bận
Hay là đang rất giận
Vì những lời ngu ngơ


Đừng thức khuya làm thơ
Đừng nhớ ai anh nhé
Giữa thu gió lạnh về
Nhớ mặc thêm kẻo lạnh


Em sẽ làm mặt giận
Out luôn ngay bây giờ
Không thèm để đèn chờ
Loay hoay in out mãi!


Trăng Quê

Vài vần thơ vui chúc các bạn ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi Vui Vẻ thoải mái!
MèoCon_LCB 10.09.2006 22:32:25 (permalink)
0
Em
Và đêm
Cùng chiếc bóng anh in đổ dài trên vách

Đêm
và em
Anh chìm gữa cơn mê không hẹn ngày thức tỉnh

Để tình
Để cả chúng mình
Trở về
Tìm lại
Một bình minh.....

Phía cuối chân tường
Có chú thằn lằn vẫn miệt mài tìm mồi trong đêm tối
như anh
Vẫn miệt mài tìm em dù trong lặng lẽ giữa biển đời
MèoCon_LCB 12.09.2006 17:02:47 (permalink)
0
Mưa

Lại một cơn mưa... thêm một lần anh nhớ lại chiều xưa.
Có Một chiều xưa hai đứa đội chung mưa
Đêm về ướt cả vần thơ
Nát cả giấc mơ trong giấc ngủ vật vờ.....
Phố vắng tênh
Nhìn hạt mưa oà vỡ cứ ngỡ như mình lênh đênh trên biển rộng...
MèoCon_LCB 12.09.2006 17:10:11 (permalink)
0
Hạt mưa

Hạt mưa là hạt ân tình
Từ miền ký ức đôi mình rơi ra
Hạt mưa ngày cũ đã xa
Sao còn ướt mãi tình ta hỡi người....

Hạt mưa là hạt của trời
Dang tay hứng cả mưa đời tặng em
Hạt mưa từ nỗi nhớ quen
Ướt mèm ngày tháng, ướt mèm đời ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 17:12:57 bởi MèoCon_LCB >
MèoCon_LCB 12.09.2006 17:16:19 (permalink)
0

Yêu

Rất yêu..... mà chẳng là yêu
Rất tình..... mà chẳng là tình mới đau
Rất lâu...... mà chẳng là lâu
Rất sâu..... nên sẽ là sầu thế thôi!
MèoCon_LCB 12.09.2006 17:28:13 (permalink)
0
Mơ trăng

Có những khi giật mình tự hỏi
Đêm mịt mờ có phải do Trăng
Ta ngây thơ mơ bóng chị Hằng
Nên thao thức khóc thầm đêm vắng...

Em của tôi bây giờ xa xôi lắm
Chỉ vì tình ngăn cách nữa tim
Tình long đong bảy nổi ba chìm
Ôm thương nhớ ba chìm bảy nổi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 17:30:58 bởi MèoCon_LCB >
Attached Image(s)
MèoCon_LCB 12.09.2006 17:42:00 (permalink)
0
Một Điều Ước

Thế nhé em mình yêu thêm kiếp nữa
Chứ khiếp này sao đủ để mà yêu
Anh tham lam biết mấy kiếp mới nhiều
Em nhoẻn mịêng cười duyên.... thêm kiếp nữa...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/24167/7D782E69EEA943DC8303298968925A38.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 17:59:59 bởi MèoCon_LCB >
Attached Image(s)
MèoCon_LCB 12.09.2006 20:46:20 (permalink)
0
Vui vì vui với vòng vo
Buồn bị bồ bỏ bo bo bóng bồ
Xác xơ xin xỏ xí xô
Nguýt ngang người ngỏ: ngây ngô ngộ người
Trăng Quê 14.09.2006 16:25:09 (permalink)
0

Bể cá và lọ pha lê

Bố mua về bể cá
Bé thích lắm mê li
Những cành rêu li ti
Cá vàng bơi óng ánh


Bé được bà cho bánh
Một gói cốm can xi
Thôi chia cho cá đi
Bé cho luôn vào bể


Cá chết dềnh lên thế
Bố la thét ầm nhà
Cả bé với cả bà
Nem nép thôi vì sợ…


Người ta tặng ông lọ
Bình rất quý pha lê
Thế mà ông lại chê
Vì nhà tôi có trẻ


Cái lọ nó đẹp thế
Lỡ cháu nghịch làm rơi
Người lớn cáu giận rồi
Đánh la con trẻ sợ


Bình pha lê dễ vỡ
Tuổi thơ có khác đâu
Đừng làm con trẻ đau
Dù vật, đồ quý giá


Trẻ khám phá điều lạ
Bằng tình yêu nguyên sơ
Hãy giữ cho trẻ thơ
Những niềm vui thánh thiện!


Trăng Quê
14.09.2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2006 17:13:53 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 14.09.2006 20:17:15 (permalink)
0

Bể cá và lọ pha lê

Bố mua về bể cá
Bé thích lắm mê li
Những cành rêu li ti
Cá vàng bơi óng ánh


Bé được bà cho bánh
Một gói cốm can xi
Thôi chia cho cá đi
Bé cho luôn vào bể


Cá chết dềnh lên thế
Bố la thét ầm nhà
Cả bé với cả bà
Nem nép thôi vì sợ…


Người ta tặng ông lọ
Bình rất quý pha lê
Thế mà ông lại chê
Vì nhà tôi có trẻ


Cái lọ nó đẹp thế
Lỡ cháu nghịch làm rơi
Người lớn cáu giận rồi
Đánh la con trẻ sợ


Bình pha lê dễ vỡ
Tuổi thơ có khác đâu
Đừng làm con trẻ đau
Dù vật, đồ quý giá


Trẻ khám phá điều lạ
Bằng tình yêu nguyên sơ
Hãy giữ cho trẻ thơ
Những niềm vui thánh thiện!

Trăng Quê
14.09.2006


NHỮNG CÂU HỎI...CUỘC SỐNG

điều gì quí giá nhất
trong ước muốn dài lâu
số một là trong đầu
dấu tiềm sâu nhân loại.

điều gì thường khắc khoải
khi vui buồn có nhau
chắc là con tim sâu
ghi khắc tình cuộc sống

điều gì làm máu nóng
trong dòng chảy hồng tươi
lá phổi giúp yêu đời
trong câu thơ ý nhạc.

cuộc đời như trái đất
râu tóc tựa cỏ cây
đôi mắt như trăng đầy
ánh dương cười hấp háy.

cuộc sống như dòng chảy
trẻ thơ tựa bông hoa
người lớn như mái nhà
chắn che ngàn dông gió.

ôi bài ca muôn thuở
vẫn là viết tình thương
con tim với con đường
yêu thương và đau khổ...

MINH TUẤN

chào bạn -bạn khỏe không Trăng Quê dạo này bên này nóng quá 30 độ nên bọn mình toàn đi vào rừng chơi -hái nấm và nhặt hàt dẻ thôi.nên ít vào mạng quá.hôm rồi vì mình thấy tên bạn thiếu 2 chữ cái cuối câu nên hỏi lại bạn vậy thôi...chứ đâu có ai nhầm ai nè...hii hôm nào mình viết lại nhe...chúc bạn vui nhe TRĂNG QUÊ







Minh Tuấn 15.09.2006 22:42:37 (permalink)
0
ĐỢI
AI VỀ..,

<tặng cô giáo TQ >


vào nhà ai đi vắng
cửa đóng khóa ngoài hiên
nhìn giọt nắng bên thềm
bụi mờ chưa người quét.

giờ tìm đâu thấy được
bóng dáng một khúc ca
một con tim chan hòa
dấu bao điều thầm gửi.

chắc giờ người còn bận
trong công việc phải làm
dạy trẻ thơ học ham
chăm làm nghe cha mẹ

xôn xao trong mắt trẻ
dáng xinh cô giáo hiền
nụ cười thật dịu êm
dắt dìu trong giọng nhẹ.

cô giáo hay là mẹ
học sinh cứ lẫn hoài
tâm tư thương nhớ ai
cổng ngoài tôi mãi đợi...

MINH TUẤN

không biết mình đoán đúng không vậy... không phải nhưng phải vậy?


Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9