Trăng Quê và Các Bạn
Mưa chiều nhớ em
Mưa chiều nay có buồn lắm không em?
Lá bàng đỏ cuộn tròn theo cánh gió
Lòng lặng thầm nhìn hạt mưa oà vỡ
Rưng rưng buồn với nỗi nhớ không tên!
Trích đoạn: Minh Tuấn
ĐỢI
AI VỀ..,
<tặng cô giáo TQ >
vào nhà ai đi vắng
cửa đóng khóa ngoài hiên
nhìn giọt nắng bên thềm
bụi mờ chưa người quét.
giờ tìm đâu thấy được
bóng dáng một khúc ca
một con tim chan hòa
dấu bao điều thầm gửi.
chắc giờ người còn bận
trong công việc phải làm
dạy trẻ thơ học ham
chăm làm nghe cha mẹ
xôn xao trong mắt trẻ
dáng xinh cô giáo hiền
nụ cười thật dịu êm
dắt dìu trong giọng nhẹ.
cô giáo hay là mẹ
học sinh cứ lẫn hoài
tâm tư thương nhớ ai
cổng ngoài tôi mãi đợi...
MINH TUẤN
không biết mình đoán đúng không vậy... không phải nhưng phải vậy?
Cảm ơn Minh Tuấn - TQ vừa đi công tác về
Tiếc quá mình không phải là cô giáo mà đọc thơ MT cũng thấy muốn làm cô giáo cho ai đứng đợi cổng trường...
Chúc MT vui!
Thân mến!
Gánh hàng hoa ở Hà nội
Buổi sáng ở hồ Tây
Một góc hồ Tây
Một góc hồ Tây đẫm sương mờ
Mấy nhà mái đỏ ngói lô nhô
Tâm tư theo khói bay mỏng mảnh
Vài chị hàng hoa đứng thẫn thờ
Hồ Tây vẫn đẹp vẫn như mơ
Ai hiểu lòng ai chẳng hững hờ
Lom khom mấy chú nơi bè gỗ
Nước gợn mặt hồ tăm cá bơi
Hồ Tây vẫn đẹp nước vẫn trôi! Trăng Quê
21.09.06
Gửi tặng MT, Duy Bình, Yeudieulongnu và các bạn xa Hà nội một góc của hồ Tây, một buổi sáng bình yên của mùa Thu...
Các bạn có bao giờ nhìn thấy những gánh hàng hoa trong thành phố nào trên thế giới khác Hà nội chưa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2006 10:29:53 bởi Trăng Quê >
Trích đoạn: Trăng Quê
Gánh hàng hoa ở Hà nội
Buổi sáng ở hồ Tây
Một góc hồ Tây
Một góc hồ Tây đẫm sương mờ
Mấy nhà mái đỏ ngói lô nhô
Tâm tư theo khói bay mỏnh mảnh
Mấy chị hàng hoa đứng thẫn thờ
Hồ Tây vẫn đẹp vẫn như mơ
Ai hiểu lòng ta kẻ hững hờ
Lom khom mấy chú bơi bè gỗ
Nước gợn mặt hồ tăm cá bơi
Hồ Tây vẫn đẹp nước vẫn trôi!
Trăng Quê
21.09.06
Cảnh Tây Hồ
Chiều phủ mù sương nắng hững hờ
Gió va từng ngọn sóng vờ xô
Lừ đừ một mảng bè con tiến
Lấp ló muôn màu mái ngói nhô
Rũ lá phượng già chao mặt nước
Tìm yêu đôi trẻ bước bờ xa
Bán hoa vài gánh bên đường ngóng
Chẳng thấy khách đâu vẫn cứ chờ P/s: Mời anh Nguyên Hùng, Minh Tuấn, Yeudieulongnu và các thi hữu cùng tả cảnh tây hồ với Trăng Quê!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 00:14:59 bởi Đuyên Hồng >
Cảnh Tây Hồ
Chiều phủ mù sương nắng hững hờ
Gió va từng ngọn sóng vờ xô
Bè con một mảng lừ đừ tiến
Mái ngói muôn màu lấp ló nhô
Rũ lá phượng già chao mặt nước
Tìm thơ đôi trẻ dạo bờ xa
Bán hoa vài gánh bên đường ngóng
Khách đến hay không vẫn cứ chờ
P/s: Mời anh Nguyên Hùng, Minh Tuấn, Yeudieulongnu và các thi hữu cùng tả cảnh tây hồ với Trăng Quê!
Nguyên Hùng xin hưởng ứng với anh Đuyên Hồng nhé. Nhưng xin nói trước là thơ hơi bị gượng ép đấy nhé:
Một góc Trăng
Một góc hồ Tây gió thổi hờ
Nhẹ đưa cành phượng tán lô xô
Giữa hồ bè nhỏ trôi chầm chậm
Sau bến nhà cao đứng nhấp nhô
Thủy tạ giương ô chờ nắng sớm
Hoa tươi bày sọt đón sương xa
Khách quan, mời thưởng hoa cùng rượu
Chớ để Trăng em phải ngóng chờ! 22.9.06
Nguyên Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 16:20:59 bởi Nguyên Hùng >
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Một góc Trăng
Một góc hồ Tây gió thổi hờ
Nhẹ đưa cành phượng tán lô xô
Giữa hồ bè nhỏ trôi chầm chậm
Sau bến nhà cao đứng nhấp nhô
Thủy tạ giương ô chờ nắng sớm
Hoa tươi bày sọt đón sương xa
Khách quan, mời thưởng hoa cùng rượu
Chớ để Trăng em phải ngóng chờ!
22.9.06
Nguyên Hùng
Thuỷ tạ hôm nào ngọt ly kem
Có Hạ Long Xanh sánh kề bên
Say kem...
cóc nhớ tên hồ nữa
Bởi tóc ai bay dáng thật mềm
he..he...he ( Thuỷ tạ thông báo chuyển địa điểm lên hồ Tây ạ )

Thuỷ tạ hôm nào ngọt ly kem
Có Hạ Long Xanh sánh kề bên
Say kem... cóc nhớ tên hồ nữa
Bởi tóc ai bay dáng thật mềm
he..he...he ( Thuỷ tạ thông báo chuyển địa điểm lên hồ Tây ạ )
Thủy tạ đấy thôi, một nhà thuyền
Ghé bờ, nằm đợi đón khách lên
Từ lúc nhổ neo thuyền vẫn tọa
Trên mặt nước hồ phải không em? Nói thêm: Ở đây, trong bài của tớ là
Thủy tạ chứ không phải
Thủy Tạ mà TQ tưởng bở nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 17:14:48 bởi Nguyên Hùng >
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Thủy tạ đấy thôi, một nhà thuyền
Ghé bờ, nằm đợi đón khách lên
Đến lúc nhổ neo thuyền vẫn tọa
Trên mặt nước hồ phải không em?
Quan Bác làm em buồn cười quá cơ

.
Ai dè đến lượt TQ
nhầm... vừa ăn kem ở Thuỷ Tạ chưa đầy 2 tháng ở hồ Gươm...nên TQ mới vô ý nhầm để chuyển lời HLX gửi lời hỏi thăm Bác ạ.
TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 17:55:29 bởi Trăng Quê >
HÀ NỘI-HOA -HỒ TÂY
1- đường thu hoa bán trên xe đạp
vảy nước lòng lo nhạt héo bông
một người làm một người trông
mắt đưa đón khách -mắt trồng lại hoa...
2- chiều nhạt nắng tàu neo chốn đợi
mù dăng xa cản lối tầm nhìn
chờ người đủ chuyến cùng lên
ngao du một chuyến mộng liền hiện ra.
3-sương che ẩn dãy nhà tươi đỏ
nước đẩy bè chẳng có gió sang
ba người lái một bè ngang
nước dâng sóng nhỏ mơ màng cùng trôi .
hồ tây đó -mùa thu thật đẹp
cảnh quê hương riêng nét tình mang
ở đâu cũng mãi mơ màng
câu thơ hồn thắm xôn xang bước đời
MINH TUẤN.
thật là tuyệt phải không TRĂNG QUÊ ba bức ảnh đều chung một nét đẹp riêng hơi buồn...mùa thu mà
theo mình <bức tranh1 là trông >
< bức tranh 2 là đợi >
< và bức tranh 3 là đi >
mình họa theo ý đó nè....bạn khỏe không vậy ...hii lâu rùi không vào trang của bạn chúc vui nhé TQ.
Trích đoạn: Nguyên Hùng
Cảnh Tây Hồ
Chiều phủ mù sương nắng hững hờ
Gió va từng ngọn sóng vờ xô
Bè con một mảng lừ đừ tiến
Mái ngói muôn màu lấp ló nhô
Rũ lá phượng già chao mặt nước
Tìm thơ đôi trẻ dạo bờ xa
Bán hoa vài gánh bên đường ngóng
Khách đến hay không vẫn cứ chờ
P/s: Mời anh Nguyên Hùng, Minh Tuấn, Yeudieulongnu và các thi hữu cùng tả cảnh tây hồ với Trăng Quê!
Nguyên Hùng xin hưởng ứng với anh Đuyên Hồng nhé. Nhưng xin nói trước là thơ hơi bị gượng ép đấy nhé:
Một góc Trăng
Một góc hồ Tây gió thổi hờ
Nhẹ đưa cành phượng tán lô xô
Giữa hồ bè nhỏ trôi chầm chậm
Sau bến nhà cao đứng nhấp nhô
Thủy tạ giương ô chờ nắng sớm
Hoa tươi bày sọt đón sương xa
Khách quan, mời thưởng hoa cùng rượu
Chớ để Trăng em phải ngóng chờ!
22.9.06
Nguyên Hùng
THAY LỜI...
Chiều dạo Hồ Tây, hết hững hờ
Nhớ ai từng học tận Liên xô
Ước ao tay nắm ven bờ dạo
Mơ mộng vai kề cạnh sóng nhô
Hư thực có chi nhiều khác biệt
Đã chưa nào phải tại đường xa
Hẹn Trăng kỳ tới mùa thu hết
Anh sẽ bay ra thỏa ngóng chờ!
23.9.06
HBĐ
Trích đoạn: HBĐ
THAY LỜI...
Chiều dạo Hồ Tây, hết hững hờ
Nhớ ai từng học tận Liên xô
Ước ao tay nắm ven bờ dạo
Mơ mộng vai kề cạnh sóng nhô
Hư thực có chi nhiều khác biệt
Đã chưa nào phải tại đường xa
Hẹn Trăng kỳ tới mùa thu hết
Anh sẽ bay ra thỏa ngóng chờ!
23.9.06
HBĐ
Ôi HBĐ đã về rồi
Cửa nhà lại ấm tiếng cười vui
Nguyên Hùng dẫu ngóng đà chẳng được
bạn Hiền gần gũi có hơn không?
hi..hi
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ lãng mạn
GỬI TRĂNG QUÊ.
đến thăm bạn pv để lại một chút gì.
một cuối tuần vui nhé.
pv_210.
KHÔNG TÊN...
Hàn vi thủa trước,hai tay xếp,
Nheo nhóc bây giờ,mấy nách mang?
Thuyền văn chìm nổi...bao nhiêu bận?
Tân đã...bây giờ...biến vi toan.
pv_210
TÂM TRẠNG NGƯỜI BÁN HOA
trời thu khoe vạn sắc
hoa nở thắm ngàn bông
buồn lòng hai thôn nữ
bán hoa ế chạy vòng .
hoa bày trên xe đạp
đáy sọt lót ny-lông
chốc chốc tìm lối vắng
tưới nước sửa lại bông.
ngày thường người đã vắng
kẻ mua chẳng thấy đông
khi vào đường thu vắng
chị sửa ...em ngoái trông .
thương cho bông hoa héo
khát nước giữa thu nồng
đi với hai thôn nữ
nón cũ ...với buồn đong
bán hoa bằng xe đạp
người với hoa đợi trông
chỉ nước mình còn giữ
bán hoa... dong nỗi lòng
một nét quê nghèo khó
bức tranh dệt nỗi trông
HÀ NỘI trong gian khó
sao xuyến vạn tấm lòng
DUY GIANG
BỨC TRANH <TRÔNG > TRANH 1 .
chụp mang đầy tâm trạng của người lao động ...và cũng gợi nhớ cho mọi người hiểu rằng
HÀ NỘI mãi mãi giản dị và thanh lịch -Trăng quê à...
bạn chụp đó hả ...chỉ tiếc bức hình có mấy giọt nắng chiếu nghiêng nữa thì ,<TUYỆT >
NHƯNG BẠN CHỤP TRONG NGÀY MÀ
chúc bạn vui nhé...
Cho ĐH tiếp vần thơ về Tây Hồ.
Kính mời các anh Nguyên Hùng, HBĐ, Nguyenvu2001, Duy Giang, Minh Tuấn... viết tiếp!
Tây Hồ Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: