Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Nguyên Hùng 24.09.2006 00:35:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cho ĐH tiếp vần thơ về Tây Hồ.
Kính mời các anh Nguyên Hùng, HBĐ, Nguyenvu2001, Duy Giang, Minh Tuấn... viết tiếp!

Tây Hồ

Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều

Anh Đuyên Hồng thiên vị quá
Tây Hồ?

Buổi sáng Hồ Tây rõ chán phèo
Sương mờ, nước lặng, chút mây gieo
Bến thưa chẳng khách dường xui xẻo
Quán vắng không người vẻ hẩm hiu
Dưới nước vịt giời vài ả réo
Trên trời chim sẻ mấy con reo
Đằng tây trăng mẻ treo cành sấu
Như thể nằm luôn đến tận chiều.


23.9.06
N.H.
Minh Tuấn 24.09.2006 00:44:57 (permalink)
0

TÂM TRẠNG NGƯỜI BÁN HOA


trời thu khoe vạn sắc
hoa nở thắm ngàn bông
buồn lòng hai thôn nữ
bán hoa ế chạy vòng .

hoa bày trên xe đạp
đáy sọt lót ny-lông
chốc chốc tìm lối vắng
tưới nước sửa lại bông.

ngày thường người đã vắng
kẻ mua chẳng thấy đông
khi vào đường thu vắng
chị sửa ...em ngoái trông .

thương cho bông hoa héo
khát nước giữa thu nồng
đi với hai thôn nữ
nón cũ ...với buồn đong

bán hoa bằng xe đạp
người với hoa đợi trông
chỉ nước mình còn giữ
bán hoa... dong nỗi lòng

một nét quê nghèo khó
bức tranh dệt nỗi trông
HÀ NỘI trong gian khó
sao xuyến vạn tấm lòng

DUY GIANG


NIỀM VUI NGƯỜI CHèo thuyền

chiều ru êm dòng nước
bè đẩy ngược gió xuôi
một bè với ba người
trắng xanh cùng áo đỏ.

đẩy bè chung một ý
sương mỏng nhạt nắng phơi
họ đang vui cuộc chơi
thả thuyền đời trôi nổi .

chẳng có gì phải vội
bên khung cảnh tuyệt vời
mây nước đang xa xôi
cảnh đời như là mộng .

mắt nhìn theo con sóng
bờ nước với dòng trôi
thanh bình khu nhà ấm
hồ tây ơi...tuyệt vời

MINH TUẤN

.BỨCTHƯ 3 MÌNH Họa với các bạn đó Trăng quê
CHÚC CUỐI TUẦN VUI NHIẾU NHÉ
Trăng Quê 24.09.2006 13:30:07 (permalink)
0


Vườn cây của cha



Tâm tình của mẹ



Buổi sáng quê tôi



Một góc ao nhà



Bắt cá ao đãi người về




nghiêng Nắng nghiêng Mưa


nghiêng nghiêng nắng Hạ
nghiêng nghiêng mưa Xuân
nghiêng nghiêng thật gần
môi Anh nồng cháy!


Em ơi có thấy
Đất Trời nghiêng nghiêng
Nụ hôn ngọt mềm
có Mưa có Nắng


Em tôi má thắm
Môi cười thật xinh
Tình yêu chúng mình
nghiêng Mưa nghiêng Nắng


Trăng Quê
19.09.06
Repost


@Duy Giang,
TQ chụp bức ảnh đó lúc sáng sớm khi chưa có tia nắng đầu tiên. Vì muốn giữ nguyên bản một hồ Tây mờ sương nên mình để nguyên bản ảnh chụp, mà không chỉnh sửa gì cả.
Cảm ơn các bạn đã tham gia và mỗi người nhìn một góc cạnh khác nhau... thật đa tài!
TQ còn không biết chụp ảnh nữa toàn để chế độ tự động và thích cái gì thì chụp để chơi nên xin các bạn đừng xét nó ở góc độ nhiếp ảnh.

Để cả nhà mình vui tiếp TQ post lên một góc quê nhà. Nào mời Đuyên Hồng, Minh Tuấn, Duy Giang, HBĐ, NH và các bạn họa tiếp!
YeuDieuLongNu 24.09.2006 15:25:00 (permalink)
0

Tây Hồ

Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều

_____________________________

ĐUYÊN HỒNG

...Hãy làm một cơn Gió
Thổi mát cho cuộc đời
Hãy làm đêm trăng tỏ
Rải vàng ngoài biển khơi...


MUỘI GÓP VUI VỚI CẢ NHÀ VỚI NHA

CHIỀU HỒ TÂY

Chiều nhạt nắng sương rải lộn phèo
mây trời muốn ghé mặt hồ gieo
bóng tàu đợi bạn trong mù trắng
gió thoảng khu nhà lặng hắt hiu
một mảng bè trôi trên mặt sóng
ba người thả mộng với hồn reo
trên bờ hoa ế buồn thôn nữ
dưới bến hồ mơ thắm cảnh chiều.

YeuDieuLongNu...chúc cả nhà ngày nghỉ vui nhiều
chúc TRĂNG QUÊ TỶ KHỎE VÀ VUI HENG
muôi thấy TỶ thiệt là đa tài lắm.





TÂM TÌNH CỦA MẸ

<thân họa bức ảnh có cùng tên của TQ >


một khoảng trời riêng nhớ cuộc đời
mẹ giờ- đôi mắt chẳng xa xôi
vườn cây hoa lá xanh muôn lớp
bể cá giếng đào mạch nước khơi
bên chị ,em thương ngồi chuyện cũ
rặng cây lặng gió khiến chiều vơi
tầm nhìn của mẹ trong sâu lắng
chẳng kể ...ai biết chuyện mẹ tôi

yeuDieuLongNu

tặng TỶ nè TRĂNG QUÊ chúc chủ nhật vui nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2006 15:45:16 bởi YeuDieuLongNu >
Minh Tuấn 24.09.2006 22:56:17 (permalink)
0


Trăng Quê
Bạn Thâm Giao


Bài viết đã đăng: 256
Gia nhập ngày: 5.1.2006
Đến từ: Những cánh đồng xanh
Hiện trạng: offline

Vườn cây của cha

HỌA THEO ẢNH CỦA TRĂNG QUÊ

cha già vui trồng trọt
chăm sóc mảnh vườn ươm
uốn tỉa từng dáng đứng
theo chậu cây trong vườn

cây hoa quỳnh đơm nụ
cây vàng anh vàng ươm
cả vườn nhìn cha uốn
những nhánh si bướng ương.

uốn cây cha làm gượng
sợ cành đau lá vương
tỉa lá cha cũng khẽ
nụ cười gửi tình thương

sáng trưa chăm tỉa lá
cuối chiều tưới vườn ươm
đời cha thanh thản quá
chẳng bận với đời thường.

MINH TUẤN.

MÌNH KHÔNG BIẾT post ảnh xuống để họa ....cho nên thông cảm nhe T Q




Trăng Quê 25.09.2006 11:24:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

MẢNH VƯỜN CỦA CHA

cha già vui trồng trọt
chăm sóc mảnh vườn ươm
uốn tỉa từng dáng đứng
theo chậu cây trong vườn

cây hoa quỳnh đơm nụ
cây vàng anh vàng ươm
cả vườn nhìn cha uốn
những nhánh si bướng ương.

uốn cây cha làm gượng
sợ cành đau lá vương
tỉa lá cha cũng khẽ
nụ cười gửi tình thương

sáng trưa chăm tỉa lá
cuối chiều tưới vườn ươm
đời cha thanh thản quá
chẳng bận với đời thường.

MINH TUẤN.

MÌNH KHÔNG BIẾT post ảnh xuống để họa ....cho nên thông cảm nhe T Q



Minh Tuấn à,
Từ ngày vào Thư quán TQ cũng học hỏi được nhiều. Biết MT và những người xa quê luôn nhớ về Hà nội nhớ về những miền quê nên mình post lên để mọi người hoạ cho vui và cũng làm cho trang thơ thêm sinh đông. Không biết có vi phạm nội quy không? Có gì Mod HB nhắc nhở thì TQ sẽ thôi ngay .
Chắc cũng nhiều bạn cùng muốn load ảnh như Minh Tuấn nên TQ hướng dẫn qua nhé ( mình cũng học được từ các diễn đàn mà).
Bạn có ảnh trên máy vi tính rồi đúng không?
MT vào trang www.photobucket.com, tạo user và password. Sau đó có đăng nhập vào My album để upload ảnh lên. Bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ sau:
Upload Images & Video
Click chuột vào Browse và dẫn tới file ảnh của bạn. Sau đó nhấn vào nút Upload it. Máy chạy một lát sẽ cho bạn nhìn thấy ảnh. Dưới ảnh sẽ có 3 box bạn copy box đầu tiên. Ví dụ http://i61.photobucket.com/albums/h60/trangque/roses_traditional.jpg
và past vào vị trí bạn muốn có ảnh trên bài viết. Bạn bôi đen dòng trên rồi nhấn chuột vào nút image phía trên bài viết sẽ được



@ YeuDieulongnu lâu rồi mới ghé nha? Chúc viết hay và đều tay.

Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ!
Nguyên Hùng 25.09.2006 11:41:19 (permalink)
0
Thực hành theo chỉ dẫn của TQ cái nhỉ

Khi ngắm từ xa
Lúc ghé lại gần:
Trăng Quê 25.09.2006 12:28:17 (permalink)
0
TRĂNG THƯỢNG TUẦN
( hoạ ảnh của Nguyên Hùng)

Một mảnh trăng non của thượng tuần
Đêm buồn trễ nải đợi bình minh
Vòm cây sẫm quá đêm thanh vắng
Ánh điện lập loè nơi phố xa

Ánh sáng mơn man quá dịu dàng
Vầng trăng soi rọi cả thế gian
Yêu trăng đừng ngắm trăng gần nhé
Để chút tình thơ mãi nồng nàn!

Trăng Quê
25.09.06

@ Nguyên Hùng!
Không dám đem điểm 10 ra cho giáo sư đâu ạ !
Quá đẹp cả trăng xa lẫn trăng gần!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 20:38:05 bởi Trăng Quê >
HBĐ 25.09.2006 14:06:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Hùng


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Cho ĐH tiếp vần thơ về Tây Hồ.
Kính mời các anh Nguyên Hùng, HBĐ, Nguyenvu2001, Duy Giang, Minh Tuấn... viết tiếp!

Tây Hồ

Một mảng hồ trong mây lộn phèo
Lá vàng từng chiếc lững lờ gieo
Mênh mông sương khói trời bàng bạc
Gờn gợn da người gió hắt hiu
Biếng lượn sâm cầm chao nước giỡn
Ham chơi làn sóng đập bờ reo
Chùa bên Sư gõ đôi hồi mõ
Tiếng vọng lan xa giữa nắng chiều

Anh Đuyên Hồng thiên vị quá
Tây Hồ?

Buổi sáng Hồ Tây rõ chán phèo
Sương mờ, nước lặng, chút mây gieo
Bến thưa chẳng khách dường xui xẻo
Quán vắng không người vẻ hẩm hiu
Dưới nước vịt giời vài ả réo
Trên trời chim sẻ mấy con reo
Đằng tây trăng mẻ treo cành sấu
Như thể nằm luôn đến tận chiều.


23.9.06
N.H.

MUỘI GÓP VUI VỚI CẢ NHÀ VỚI NHA

CHIỀU HỒ TÂY

Chiều nhạt nắng sương rải lộn phèo
mây trời muốn ghé mặt hồ gieo
bóng tàu đợi bạn trong mù trắng
gió thoảng khu nhà lặng hắt hiu
một mảng bè trôi trên mặt sóng
ba người thả mộng với hồn reo
trên bờ hoa ế buồn thôn nữ
dưới bến hồ mơ thắm cảnh chiều.

YeuDieuLongNu


Cũng xin được hoạ mấy vần, dù không được "thoát" lắm bởi muốn giữ hai từ cuối của câu một quá đắt của tác giả.

VỊNH ẢNH TRĂNG CHIỀU
Trăng khuyết chiều hôm cảnh lộn phèo
Ráng hồng ánh đục cuối vòm gieo
Quay lưng phía đất hồn thư thái?
Ngửa mặt lên trời dạ quạnh hiu?
Bóng điện nhạt nhoà ngày nối tối
Lầu chuông trễ nải tiếng thưa reo
Bơ vơ dáng nguyệt mờ mờ ảo
Tình muộn sầu mong buổi xế chiều?
25.9.06
HBĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2006 20:58:34 bởi HBĐ >
Huyền Băng 25.09.2006 21:44:09 (permalink)
0
Thấy ảnh của Nguyên Hùng đẹp quá, cho HB ghé tả vài câu nha!


Khi ngắm từ xa


Trăng ơi là trăng..

Xa tít đằng kia bóng chị hằng,
Vắt vẻo trời xanh buông ánh trăng.
Đón chút hương mai cùng gió sớm
Khoả hồn thi sĩ thoát trầm - thăng
.



Lúc ghé lại gần:


Này lại lại đây hởi cô hằng,
Cho tôi ghé nhỏ nói cùng trăng.
Bao nhiều huyền bí nàng đong đấy!
Say đắm nhân trần: thơ với văn...
(Say đắm nhân trần, cô biết chăng?)
DUY GIANG 26.09.2006 03:54:05 (permalink)
0


tuyệt sắc gửi trong một nụ hồng
để cho người ngắm nỗi chờ mong
môi tươi cánh thắm màu son sắt
có phải xuân về với ngóng trông .?

DUY GIANG
mình họa tặng bạn mấy câu đọc và ngắm hoa nhe....chúc bạn vui



TRĂNG QUÊ mình vừa làm thơ tặng HB <huyền băng > rồi <chôm > luôn mang zdìa đâydán thử...mấy lần làm theo hướng dẫn của anh HÙNG,-NHƯNG SAO VÀI NGÀY LẠI MẤT LUÔN KHÔNG CÒN ẢNH NỮA.
mình cám ơn bạn và giáo sư NGUYÊN HÙNG nhiều nhé.
chúc cả nhà mãi vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2006 00:22:44 bởi DUY GIANG >
Trăng Quê 26.09.2006 10:33:48 (permalink)
0

Trích đoạn: DUY GIANG

http://i61.photobucket.com/albums/h60/trangque/roses_traditional.jpg

TRĂNG QUÊ ƠI
MÌNH MUỐN THỬ POST ẢNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA BẠN MÀ SAO KHÔNG ĐƯỢC VẬY
CHO MÌNH BIẾT THÊM NHÉ

< và past vào vị trí bạn muốn có ảnh trên bài viết. Bạn bôi đen dòng trên rồi nhấn chuột vào nút image phía trên bài viết sẽ được >
ĐOẠN NÀY MÌNH LÀM THEO -XONG CHỈ hiện mỗi đường link lf sao vậy
giúp mình nhé TRĂNG QUÊ CÁM ƠN BẠN NHÌU...HENG
CHÚC BẠN VUI

DUY GIANG


Ui Duy Giang à, chắc mình viết không rõ nghĩa rồi - ý mình là bôi đen đường link mà bạn vừa past ấy. Bạn thử làm lại xem!
Nếu không được thì bạn có thể đánh máy vào đầu và cuối đường link hai chữ sau [image] link [/image] xem hình có hiện lên không.
Còn nếu vẫn chưa được thì do lỗi sư phạm của tớ và đành cầu cứu giáo sư Nguyên Hùng thôi chứ TQ hết vốn rùi....

HU..hu trình độ thế này mà đòi làm cô giáo Minh Tuấn nhỉ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 10:58:45 bởi Trăng Quê >
Trăng Quê 26.09.2006 10:57:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Thấy ảnh của Nguyên Hùng đẹp quá, cho HB ghé tả vài câu nha!

Trăng ơi là trăng..

Xa tít đằng kia bóng chị hằng,
Vắt vẻo trời xanh buông ánh trăng.
Đón chút hương mai cùng gió sớm
Khoả hồn thi sĩ thoát trầm - thăng


Lúc ghé lại gần:

Này lại lại đây hởi cô hằng,
Cho tôi ghé nhỏ nói cùng trăng.
Bao nhiều huyền bí nàng đong đấy!
Say đắm nhân trần: thơ với văn...
(Say đắm nhân trần, cô biết chăng?)




Bạch Tuyết Dịu Dàng

Vui ghê Bạch Tuyết đến chơi
Quán Quê có cả bầu trời bình yên
Huyền Băng màu tím dịu hiền
Trăm công ngàn việc không quên thơ vần

Chúc Nàng mãi mãi Thanh Xuân
Năm châu bốn biển quây quần bạn Thơ
Chúc Nàng trọn vẹn ước mơ
Có chàng Hoàng Tử mong chờ trong tim



Ngẩn ngơ chàng sẽ đi tìm
Cho Nàng hoa tím lung linh trời chiều
Chúc Nàng với trái tim yêu
Ngàn năm thêu dệt cánh diều nhớ thương!


@ Huyền Băng,
Tặng Tỷ hoa Phượng Tím loài hoa rất quý của Đà lạt nè.
Chúc Tỷ luôn An Vui - Hanh phúc!

Lời nhắn nhủ của Tỷ...
nàng Trăng nhột rồi đó nha!
Ngượng quá....đỏ mặt chạy xa mất rùi !
Bạch Tuyết có mắt tinh đời
Cứ như đi guốc vào rồi..bụng Trăng! HI..HI
Nguyên Hùng 26.09.2006 11:52:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê


Trích đoạn: DUY GIANG

http://i61.photobucket.com/albums/h60/trangque/roses_traditional.jpg

TRĂNG QUÊ ƠI
MÌNH MUỐN THỬ POST ẢNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA BẠN MÀ SAO KHÔNG ĐƯỢC VẬY
CHO MÌNH BIẾT THÊM NHÉ

< và past vào vị trí bạn muốn có ảnh trên bài viết. Bạn bôi đen dòng trên rồi nhấn chuột vào nút image phía trên bài viết sẽ được >
ĐOẠN NÀY MÌNH LÀM THEO -XONG CHỈ hiện mỗi đường link lf sao vậy
giúp mình nhé TRĂNG QUÊ CÁM ƠN BẠN NHÌU...HENG
CHÚC BẠN VUI

DUY GIANG


Ui Duy Giang à, chắc mình viết không rõ nghĩa rồi - ý mình là bôi đen đường link mà bạn vừa past ấy. Bạn thử làm lại xem!
Nếu không được thì bạn có thể đánh máy vào đầu và cuối đường link hai chữ sau [image] link [/image] xem hình có hiện lên không.
Còn nếu vẫn chưa được thì do lỗi sư phạm của tớ và đành cầu cứu giáo sư Nguyên Hùng thôi chứ TQ hết vốn rùi....

HU..hu trình độ thế này mà đòi làm cô giáo Minh Tuấn nhỉ?

Này cái nhà chị TQ chớ có phong GS một cách hào phóng thế nhé (dù bây giờ GS cũng nhiều tựa...).

Tuy nhiên, mình có thể nói thêm với Duy Giang về việc này:

Giả dụ bạn muốn "đăng" cái ảnh ở kho lưu trữ nào đó của mình (tại photobucket.com chẳng hạn) hay tại một site bất kỳ nào đó, bạn copy cái địa chỉ của nó (nếu ở photobucket.com thì làm như TQ chỉ dẫn; còn nếu là ảnh của một site nào đó thì copy đ/c này bằng cách bấm nút phải chuột vào ảnh và vào mục Properties để xem & copy Address của nó).

Chẳng hạn, bạn có cái ảnh với điạ chỉ sau:
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/Bien2.jpg
Bạn hãy copy vào bài, tại vị trí cần thiết. Xong, bạn "bôi đen" nó và click vào button "image". Nếu phần mềm chuẩn, dòng địa chỉ này sẽ bị "kẹp" hai đầu trước và sau bởi cặp "[image]"......"[/image]" (nhớ bỏ các dấu " đi dùm DG nhé). Nhưng đôi khi cặp "[image]"......"[/image]" lại thích nằm một chỗ nên dòng lệnh bị sai cú pháp. Để khắc phục, mình có thể viết tay như TQ đã nói, vì nó cũng rất đơn giản mà.

Thử xem nhé. Chúc thành công.

"[image]"http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/Bien2.jpg"[/image]


Nhân tiện gửi tặng DG vài cái địa chỉ để thực hành:

http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/bien3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v136/v_nguyenanh/bien4.jpg

@Huyền Băng và Trăng Quê:

Mọi người họa thơ hay lắm. Nhưng xin cải chính là không phải ảnh của NH nhé, chỉ là sưu tầm thôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 12:03:33 bởi Nguyên Hùng >
TTL 26.09.2006 11:56:46 (permalink)
0
Chào Trăng Quê,

ttl có mấy cục đường về Trăng, ghé thăm bạn và sẵn dịp dán vách lầu Trăng giúp vui (hy vọng không làm xấu xí trang thơ của TQ).
Chúc vui vẻ!

Tình thân,
ttl



Trăng

Người quá năm mươi tuổi xế tà
Trăng từ vạn cổ vẫn tiên nga
Tơ vàng óng ánh che hình lại
Sợi bạc long lanh ló dạng ra
Soi bóng mặt hồ nhìn cá lặn
Treo mình đỉnh núi ngắm chim sa
Hỏi chi vầng Nguyệt bao nhiêu tuổi
Cứ ngắm dáng Hằng dệt mộng hoa

TTL


Trăng Mười Sáu (1)

Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
Thời gian vó ngựa qua song cửa
Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

TTL

Trăng Mười Sáu (2)

Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
Môi hồng nụ thắm lắm người say
Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

TTL





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/6226D35899024F3DA6B0F453D767E252.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 12:01:25 bởi TTL >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 30 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9