Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 30 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 26.09.2006 13:06:54 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL

Chào Trăng Quê,

ttl có mấy cục đường về Trăng, ghé thăm bạn và sẵn dịp dán vách lầu Trăng giúp vui (hy vọng không làm xấu xí trang thơ của TQ).
Chúc vui vẻ!

Tình thân,
ttl



Trăng

Người quá năm mươi tuổi xế tà
Trăng từ vạn cổ vẫn tiên nga
Tơ vàng óng ánh che hình lại
Sợi bạc long lanh ló dạng ra
Soi bóng mặt hồ nhìn cá lặn
Treo mình đỉnh núi ngắm chim sa
Hỏi chi vầng Nguyệt bao nhiêu tuổi
Cứ ngắm dáng Hằng dệt mộng hoa

TTL


Trăng Mười Sáu (1)

Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
Thời gian vó ngựa qua song cửa
Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

TTL

Trăng Mười Sáu (2)

Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
Môi hồng nụ thắm lắm người say
Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

TTL





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/6226D35899024F3DA6B0F453D767E252.gif[/image]




Chào TTL,
Bạn làm mình CẢM ĐỘNG quá đến chẳng biết nói gì...
TQ cứ nghĩ mình là ai mà được ưu ái đến vậy? Cám ơn thì không đủ đúng không?
Thơ Đường thì TQ "mít tịt" chỉ biết đọc và cảm nhận thôi, vài vần "con cóc" thì đa sầu đa cảm cũng chạy đâu mất rùi !!!

Thôi mang " cây nhà lá vườn" ra đón bạn!

Quán TQ hôm nay thế là có đủ Mây, Gió, Trăng, Hoa và Nhạc nữa. Bạn thật tài hoa !

Các huynh thơ Đường : Nguyên Hùng, HBĐ, Đuyên Hồng ơi ra đón khách quý dùm Trăng Quê với!
Trăng Quê 27.09.2006 21:49:51 (permalink)
0


Trích đoạn: TTL

Chào Trăng Quê,

TTL

Trăng Mười Sáu (1)

Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
Thời gian vó ngựa qua song cửa
Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

TTL

Trăng Mười Sáu (2)

Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
Môi hồng nụ thắm lắm người say
Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

TTL








@ TTL
Bài thơ được phổ nhạc hay ghê! TQ minh hoạ cho Bài thơ bằng bức ảnh này nhé!
Mời các bạn hoạ tiếp!
Minh Tuấn 28.09.2006 01:38:20 (permalink)
0
EM-TRĂNG MƯỜI SÁU


trăng tròn mười sáu
nú náu trong em
cánh tay suôn mếm
trăng như có cánh

áo quần mong mảnh
như ánh trăng thanh
múa theo điệu nhạc
lời hát thắm xanh .

ơi trăng mười sáu
tuổi mộng đã sang
thơ ai gửi gió
để trăng ngỡ ngàng.


MINH TUẤN...MÌNH TẶNG MỌI NGƯỜI NHÉ
CHÚC CẢ NHÀ CÙNG HỌA VUI


TTL 29.09.2006 05:16:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê


Tản mạn giọt mưa

một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
...........

Trăng Quê


Chào Trăng Quê,
Cám ơn nhiều nhiều, những tấm ảnh minh họa.

ttl tiếp theo "Tản Mạn Giọt Mưa" của TQ nha... nhưng chắc hơi khác "ý thơ" chút.


**********

Vẫn Đợi...

cà phê rớt vào ly
mưa bay lạc ướt tóc
đụng giọt buồn tràn mi
rụng, rơi đêm thứ bảy

chờ đợi cũng hao gầy
người vẫn xa diệu vợi
không nhắn gởi nửa lời
vui hay buồn bên đó

có nhớ người bên này
đang vo tròn nỗi nhớ
ngồi lặng ngó mưa bay
vị cà phê chợt đắng

thiếu vắng người, buồn tênh
ừ, thì là : định mệnh
gặp gỡ để chia xa
riêng ta thì vẫn đợi

cùng người ngắm mưa rơi
chiếc ghế xưa vẫn đó
mãi cho người, không thay
và những đêm thứ bảy...

TTL
Trăng Quê 29.09.2006 21:24:02 (permalink)
0


Trích đoạn: TTL

ttl tiếp theo "Tản Mạn Giọt Mưa" của TQ nha... nhưng chắc hơi khác "ý thơ" chút.

**********

Vẫn Đợi...

cà phê rớt vào ly
mưa bay lạc ướt tóc
đụng giọt buồn tràn mi
rụng, rơi đêm thứ bảy

chờ đợi cũng hao gầy
người vẫn xa diệu vợi
không nhắn gởi nửa lời
vui hay buồn bên đó

có nhớ người bên này
đang vo tròn nỗi nhớ
ngồi lặng ngó mưa bay
vị cà phê chợt đắng


thiếu vắng người, buồn tênh
ừ, thì là : định mệnh
gặp gỡ để chia xa
riêng ta thì vẫn đợi

cùng người ngắm mưa rơi
chiếc ghế xưa vẫn đó
mãi cho người, không thay
và những đêm thứ bảy...

TTL



@TTL,
Không biết có phải do ngẫu nhiên không nhưng bài Tản mạn giọt mưa cùng với Khát khao của TQ cũng vừa được chọn đăng trên bào Người Hà nội cuối tuần số 39, cùng lúc với việc TTL đưa nó trở lại đây

Bài thơ này TQ viết với một tâm trạng rất riêng may sao lại có được sự đồng cảm của TTL.Mình có cảm giác như có được một người bạn cùng uống cà phê ngắm mưa rơi. Tuyệt quá!

Hy vọng rằng người ấy của bạn sẽ hiểu được tấm lòng của bạn để dù xa cách nhau thì cũng luôn nhớ về nhau mãi mãi!

Chúc bạn luôn vui!
Thân mến
TQ
DUY GIANG 29.09.2006 21:33:37 (permalink)
0




HÌNH NHƯ NGƯU CHỨC GẶP TRÊN MÂY
GIÓ CUỐN MÊ SAY RỐI TÓC ĐẦY
NẮNG NHUỘM MỐI TÌNH DÂNG KHÁT VỌNG
BIỂN DÂNG SÓNG TRẮNG NGỢI MÊ SAY

DUY GIANG

ĐỆ CÁM ƠN HUYNH NHIỀU NHÉ NGUYÊN HÙNG
CHÚC HUYNH VUI VÀ HẠNH PHÚC
Trăng Quê 02.10.2006 14:11:43 (permalink)
0
Anh là ai ?

Anh cứ là ngọn gió
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu

Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió

Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi

Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn

Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!

Trăng Quê
02.10.2006


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 14:41:49 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 04.10.2006 21:08:28 (permalink)
0


Viết rằng em bên Anh

Em ngồi kề bên anh
nghe từng con chữ gõ
như rừng chiều lá đổ
nước hồ Thu mênh mang

Anh viết bông cúc vàng
với cuộc đời bình dị
sao những cơn dâu bể
trăn trở hoài trong anh!

Viết tia nắng ngọt lành
người nông dân, thửa ruộng
Bão Chân chu báo muộn
bao mạng người chết oan

Lên án lũ tham quan
Ghét trẻ con chích choác
Căm bọn người tàn ác
Đau vì ngọn sóng thần

Anh yêu ngọn gió lành
anh yêu con chim hót
anh yêu dòng sông hát
anh yêu cánh đồng xanh

Hãy viết nữa đi anh
dẫu mưa và dẫu nắng
dẫu chiều nay bằng lặng
như trang đời vụt nhanh

Em ngồi kề bên anh
dịu êm và yên lặng
nghe giọt đời ngọt đắng
tràn vào trang thơ anh

Viết nhiều nhé nghe anh
trang đời trang tiểu thuyết
Tình yêu và li biệt
Cuộc đời không màu xanh

Viết rằng em bên anh …

24.09.06

Repost

suối nguồn Yêu thương

Sinh ra từ cánh đồng xanh.
Có dòng sông nhỏ chảy quanh xóm làng.
Đêm về cá quẫy, trăng vàng.
Nam thanh nữ tú hát vang trên cầu.

Bờ tre, bãi lúa, nương dâu
Nhắc người xa mãi đi đâu tìm về
Cỏ may díu bước sườn đê
Cánh diều vi vút, hẹn thề gái trai

Lời ru thao thức đêm dài
Cái cò cái vạc lội hoài ăn sương
Lớn rồi đi khắp muôn phương.
Quê hương và Mẹ suối nguồn Yêu thương!

1.10.2006
Trăng Quê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 10:44:12 bởi Trăng Quê >
Minh Tuấn 07.10.2006 00:06:38 (permalink)
0

Anh là ai ?

Anh cứ là ngọn gió
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu

Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió

Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi

Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn

Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!

Trăng Quê
02.10.2006

r

< Sửa đổi bởi: Huyền Băng -- 3.10.2006 13:41:49 >



CÂU HỎI- CON GÁI

xa lạ anh không phải
ghét đắng chẳng quen anh
gian dối chẳng bận lòng
biết rồi..sao mãi hỏi.

có hôm nghịch còn gọi
anh là ấy...ấy ơi
như chẳng quen trong đời
miệng gọi -mắt lơ đãng.

làm như tình chểnh mảng
làm như đã nát tan
để anh phải hoang mang
trong lần đùa tinh nghịch

anh buồn em khúc khích
anh thẹn em đùa thêm
chẳng chịu nói êm đềm
để tình như hát kịch

không hiểu sao vẫn thích
nét tinh nghịch cuộc đời
nỗi khổ đã quen rồi
anh quen trong đùa nghịch

MINH TUẤN

TRĂNG QUÊ thân -dạo này bận quá vào một chút lại nghỉ
hôm nay mình muốn hoỉ bạn làm ở công ty du lịch hả
nếu đúng -năm tới minh về v n và muốn đi du lịch các nước mà khó chọn quá-bạn tư vấn nhé...mình henlà mùa hè đó-minh muốn đi TRUNG QUỐC không hiểu có tiện không?
chúc ban và gia đìng TRUNG THU VUI NHIỀU NHÉ


CÁM ƠN BẠN TẶNG BỨC ẢNH <HOA SỮA > NHÉ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 00:08:23 bởi Minh Tuấn >
Trăng Quê 07.10.2006 00:10:26 (permalink)
0


Đêm nay vang tiếng trẻ reo cười
Và hoa sữa vẫn dịu dàng thầm lặng
Giữa đêm rằm mà sao trăng đi vắng
Nên mùi hương buồn chẳng biết gửi về đâu!

Chúc các bạn vườn thơ một Trung Thu vui vẻ đầm ấm bên mâm cỗ trông Trăng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 20:21:10 bởi Trăng Quê >
Đuyên Hồng 07.10.2006 11:44:49 (permalink)
0
Tặng Trăng Quê nè!

Trăng Quê 07.10.2006 19:34:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng
Tặng Trăng Quê nè!


Cảm ơn Đuyên Hồng nhiều, bức ảnh đẹp quá !

Mẹ của thiếu nhi nhiều năm rồi mà khi nhận quà Trung Thu của mọi người gửi thấy vui nhiều!

Hôm nay mình chưa viết được câu nào, khất bạn đến lần sau nhé!

@ Minh Tuấn,
Mình nghĩ đi Thái Lan hoặc Trung Quốc là hay lắm đó bạn đọc bài về Du lịch của TQ ở đây nhé!
http://blogtiengviet.net/nguyetvu?cat=591
Cảm ơn khách hàng tiềm năng nhé!

Thân mến!
TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 19:42:04 bởi Trăng Quê >
Minh Tuấn 07.10.2006 23:19:41 (permalink)
0

trăng chạy...đi đâu...

Đêm thu trăng vội rồi đi đâu
để trẻ ngác ngơ với nỗi sầu
lòng mẹ thương con thầm hứa hẹn
trung thu mười sáu lại vui sau
chắc trăng bận việc trời không sáng
chú cuội ngủ quên...để tối ngầu
muôn ánh đèn xinh rong khắp xóm
trống reo nhộn nhịp có buồn đâu.

MINH TUẤN

TẶNG BẠN ĐÓ...trăng ở bên này cũng mất tiêu.trời lại mưa lạnh
nhưng ở vn còn có một chút ánh trăng đầu tối...phải không bạn...

hii cám ơn bạn nhé...mùa hè về mình sẽ gặp và trao đổi thêm nhé-mình đã đọc trang veb du lịch của bạn
không ngờ ANH HÙNG là sếp ở công ty bạn hả.
thôi khi nào mình nhắn thêm nhé..chúc bạn và gia đình vui






Trăng Quê 08.10.2006 01:36:26 (permalink)
0


Trăng và Thơ

Vâng anh bảo cứ để thơ đẹp mãi
Mặc trăng buồn le lói từng đêm
Mặc em sầu với nỗi nhớ dịu êm
Mặc lời yêu thương mãi còn bỏ ngỏ

Tình yêu cứ mơn man như ngọn gió
Quá dịu dàng nhưng biết thổi về đâu
Dẫu có buồn khi mình phải xa nhau
Nhưng như vậy tốt hơn anh nhỉ?

Thôi thế mình chia tay nhau anh nhé
Có một thoáng buồn rồi sẽ qua mau
Thời gian như phương thuốc nhiệm màu
Xoa dịu vết thương dù cay dù đắng

Em cứ thấy môi mình mằn mặn
Nhưng tự hứa rồi sẽ chẳng khóc đâu
Bao đôi tình nhân đã để mất nhau
Để Trăng và Thơ muôn đời đẹp mãi

Đêm nay trăng soi bầu trời trễ nải
Anh cũng buồn khắc khoải những vần thơ
Em bần thần với câu hỏi ngu ngơ
Trăng và Thơ có tự bao giờ nhỉ?

Trăng Quê
07 Oct.06
- Repost

@ Minh Tuấn,
Bạn nhầm rồi - anh Hùng không phải là sếp của TQ đâu - chắc mình đùa ở đâu đó thôi. Bọn mình biết nhau nên hay chọc phá nhau mà, đừng bận tâm nhé!
Còn công ty Du lịch thì là công ty của gia đình, khi nào MT đi sẽ có đội ngũ NV hướng dẫn vì TQ chỉ thích đi Du lịch chứ mù tịt về nghiệp vụ à. Bạn thấy buồn cười không?

"Sếp" của mình là người tặng cho mình tấm ảnh Trăng đây nè....
Trung thu năm nay, ngẫu nhiên được hai người bạn tặng cho hai bức tranh Trăng nên dù trời tối mấy cũng thấy sáng hơn! Mình post lên đây để cả nhà hoạ tiếp nhé!
Bài thơ trên đã post trong box của Hoahuyen, HB cho em phạm luật mang về đây cho mọi người viết tiếp.

Cảm ơn các bạn thỉnh thoảng ghế thăm để nhà TQ vẫn có chút lửa hồng...Giờ thì phải đi ngủ thôi, khuya rùi...
Good Night !
Đuyên Hồng 08.10.2006 21:52:16 (permalink)
0
Trăng Quê


Ta từ thành phố về Quê
Ô hay! Trăng cũng theo về cùng ta
Trăng nằm vắt ngọn cây đa
Cũng vàng như thưở em là mười lăm…

Vườn đêm trăng ghé vào thăm
Rải vàng cả những ao chuôm quanh nhà
Triền đê rộn rã tiếng ca
Trăng treo đèn để trẻ thơ vui đùa

Ta về tìm đến bến đò
Trăng lăn tăn gợn bờ xa ánh vàng
Những cô đội ánh trăng sang
Những chàng bắt bóng trăng vàng thả duyên

Sông xưa trăng sáng đợi thuyền
Buồm căng dăm lá trôi miền mộng mơ
Hò vang đôi giọng trên bờ
Nam thanh nữ tú tìm về với nhau

Ta lên thành phố. Trăng đâu!?
Nửa đêm mất điện Trăng vào ghẹo ta…


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:37:55 bởi Huyền Băng >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 30 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9