Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Minh Tuấn 23.10.2006 22:08:51 (permalink)
0

K...H...O...Ả...N...G
cách

Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên

Đến lời hứa
giờ không ai
nhớ nữa ?

Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa

Chỉ chạm vào
hai đứa cháy
thành tro!


Có khoảng cách chỉ từ anh đến em
Mà vẫn cần ảnh vệ tinh để chụp
Có khoảng cách một lần không đến được
Sẽ suốt đời day dứt mãi trong tim…


Có khoảng cách dài từ đêm... đến đêm
Mình bên nhau qua từng con chữ nhỏ
Gần đến mức để chuyện tình bỏ ngỏ
Thời gian rồi có trở lại không anh?


Có khoảng cách của tình yêu mong manh
Gần gụi lắm dẫu nửa vòng trái đất
Có bao giờ anh hỏi mình câu dễ nhất
Khoảng cách nào ở mãi giữa hai ta ?

Trăng Quê
21.10.2006

R


KHOẢNG CÁCH TRONG GIAO MÙA.

gió không còn mê say ấm áp
ru ngủ tròn đầy khúc nhạc mùa thu
trăng không còn ngủ trên ngọn tre cong vút
mù đã dăng buông lạnh lối đi về.

một tuần nữa mùa đông làm chúa tể
lá rủ nhau trốn chạy chất lối đi
nắng nhạt tâm tư theo gió lạnh đi về
cả không gian bộn bề trong hối hả

khăn với áo -cho thân hình người ấm
tất với giày -cho vững bước phong trần
chiếu với chăn- cho ấm những đêm đông
đóng cửa sổ -cho ầm thầm trăn trở.

giao mùa ơi -tôi không còn bỡ ngỡ
trong những mùa quen đi đến nhẹ nhàng
lần giao cuối khi đông bước chân sang
từ mặt đất đến trăng ngàn...đều tủi.

khoàng cách đời...mong manh muôn lối
vật vô tri cũng biết nhớ trong sầu.

khoảng cách mùa-thấy lá rụng đớn đau
như chiến trận -không thấy màu thuốc súng.

trong mùa đông trái đất như nghèo túng
cây trơ cành lá thắm chẳng còn đâu
ngàn hoa ngủ tìm nắng ấm nơi đâu
chim trốn núi -còn đâu nghe tiếng hót.

những tấm thân khoác thật dày nhung lụa
để mắt buồn tìm thon thả ngày xưa.
ngọn tóc thơm bay trong gió trong mưa
giờ đã dấu trong mũ mùa len ấm.

khoảng cách làm cho giao mùa thêm lạnh
chẳng thể tìm vui trong gò bó chất lòng
như câu thơ anh vừa viết tặng xong
em không đọc...khác gì ngăn khoảng cách


MINH TUẤN

TQ -sao im tiếng quá vậy -bạn mải viết truyện ngắn hả. mình viết bài này theo tâm sự <khoảng cách > nà...nhớ đọc nha...chúc bạn vui
Trăng Quê 23.10.2006 22:45:04 (permalink)
0


Bông hoa nào cho em?

Thu Hà nội, gió về se se lạnh
Sao phố đông rạng rỡ những nụ cười
Ánh mắt vui và những đoá hoa tươi
Ngày tôn vinh những người phụ nữ

Em yêu hoa, anh luôn biết chứ ?
Yêu đam mê vẻ rực rỡ dịu dàng
Hoa thiên thần, hoa thánh thiện cao sang
Hoa đẹp lắm, hoa vô cùng quyến rũ!

Những người mua hoa hôm nay có đủ
Cậu sinh viên bẽn lẽn ngượng ngùng
Chẳng biết hoa này, cô ấy thích không?
Chị gói cho em lung linh, thật đẹp!

Anh bộ đội với túi tiền lép kẹp
Nhìn dãy hoa mà cứ mãi phân vân
Chị hàng hoa thấy thế đến ân cần
Tôi bán rẻ cho xin anh đừng ngại

Tự tay chọn những bông hoa mới hái
Cuống thật xanh, hoa từng cánh thật tươi
Dành cho em cô gái đáng yêu ơi
Bông hoa này sẽ thay lời anh nói...

Có một ông bụng to... trán hói
Xuống xe hơi buông thõng một câu
Bó hoa đã đặt trước của tôi đâu ?
Nhanh chân lên kẻo tôi không thể đợi

Rút năm trăm ngàn không cần bối rối
Những bông hoa tội nghiệp lên xe
Ai sẽ là người nhận bó hoa kia
Rồi vùi dập mình như hoa rữa nát...

Anh công nhân với đồng tiền nhàu nát
Không thể mua hoa, vợ ốm mất rồi
Tiền này mình sẽ phải mua thuốc thôi
Anh sẽ hôn em thay mua hoa nhé!

Có một anh chàng đẹp trai, rất trẻ
Chị cho tôi một chục đoá hồng tươi
Rồi gói thành mỗi bó một bông thôi
Nụ cười ấy thật đa tình tao nhã!

Hôm nay sẽ có mười em vui quá
Bông hoa hồng ngôn ngữ của tình yêu
Người tặng hoa với ánh mắt phiêu diêu
Chảy mềm lòng bao trái tim phụ nữ

Những bông hoa nói rất nhiều ngôn ngữ
Những niềm vui, những ảo ảnh bất ngờ
Giữa cuộc đời, hạnh phúc thực hay mơ
Cả một dòng người mang hoa đi tặng


Cả trời hoa với mùa thu đầy nắng
Sao lòng mình không một chút bình yên...


Gần cuối giờ anh gọi cho em
“Ừ, chúc mừng em nhé !”
Một khoảng lặng im, khung trời trôi nhẹ
Từ dịu dàng sâu lắng trái tim anh!


Em hiểu sao tia nắng cứ ngọt lành
Hà nội mùa thu mây xanh đến thế
Chẳng tặng hoa, anh là người lặng lẽ
Câu chúc kiệm lời, em mãi niềm vui

Vì chúc em thế này
chỉ có anh thôi
!

Trăng Quê
23-10-2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 22:29:37 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 24.10.2006 00:18:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

Tình Trăng

Một lần trót dại cùng trăng
Tồng ngồng tắm giữa suối vàng nửa đêm

Kể rồi từ đó trăng quen
Theo tôi những buổi tối đèn rong chơi

Mà trăng yêu thật nực cười
Lúc thì cuống quít khi chơi trốn tìm

Tôi đi kiếm đứa nhân tình
Thế mà trăng cũng đứng rình xem sao

Tức mình đuổi trăng lên cao
Mà trăng lại trốn xuống ao sau nhà

Hôm nay mới thật làm hòa
Ta vừa nâng chén trăng đà chạm môi…



Chào ĐUYÊN Hồng,

Xem ra bạn làm thơ " ghẹo Trăng" rất giỏi!!! ha...ha
Dí dỏm, tinh nghịch và TQ...RẤT THÍCH
Đã mang nó về treo trong Blog của TQ rồi! Cảm ơn nhé!

Cảm ơn Minh Tuấn nhé! Khả năng sang tác của bạn thật phi thường! TQ chạy không kịp đâu.
Dạo này mình bận nên chả có tâm trí nào viết truyện nữa!

Chúc một ngày vui nhé!
Minh Tuấn 24.10.2006 23:44:30 (permalink)
0
...............................

Anh bộ đội với túi tiền lép kẹp
Nhìn dãy hoa mà cứ mãi phân vân
Chị hàng hoa thấy thế đến ân cần
Tôi bán rẻ cho xin anh đừng ngại
..............................
TRĂNG QUÊ

___________________________________________

YÊU LÍNH...THẾ THÔI

có phải em đã yêu
trong cái nghèo bình dị
hay yêu một chân lý
chân thành chẳng biết điêu.

yêu lính thiếu đủ điều
thời gian thì bị nhốt
con tim thì bị chia
nửa phần cho đất nước.

nhưng em đã thấy được
nụ cười lính yêu em
ánh mắt như pha đèn
chiếu thẳng đường một vệt.

một năm mấy ngày phép
chia khéo với quê nhà
một nửa giúp mẹ cha
còn tặng ta một nửa.

rất tin anh lời hứa
rất yêu anh thật thà
em cũng chẳng cần hoa
có anh thôi cũng đủ.

như con tim ấp ủ
về bến mộng chung tình
em hứa trao duyên mình
cho người tình tiền túng.

MINH TUẤN

TRĂNG QUÊ -chúc bạn vui -mình có một e mai mà không đọc được tiếng việt -hướng dẫn lại cho mình nhé trăng quê -lần trước mình quên lại xóa rùi -giúp nhé
cám ơn bạn nhiều
Trăng Quê 25.10.2006 10:12:37 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn
TRĂNG QUÊ -chúc bạn vui -mình có một e mai mà không đọc được tiếng việt -hướng dẫn lại cho mình nhé trăng quê -lần trước mình quên lại xóa rùi -giúp nhé
cám ơn bạn nhiều


@ Minh Tuấn ui...

Minh Tuấn di chuột về phần cần đọc, nhấp chuột phải chọn Encoding. Sau đó chọn tiếp Unicode (UTF-8)
Hy vọng bạn sẽ đọc được nếu người gửi dùng font Unicode. Còn nếu không đọc được thì hỏi người gửi xem họ dung font gì, nếu máy của bạn có font đó sẽ đọc đựơc.

Mình cũng chỉ biết tới đó thôi...bạn thử xem nhé!

Chúc buổi sáng tốt lành!
Minh Tuấn 25.10.2006 22:29:53 (permalink)
0


hai bờ cây trăn trở
lá úa đỏ nhuộm sầu
bờ thương và bờ nhớ
lại xếp mùa xa nhau.

mùa thu đang bước cuối
nắng nhạt rồi còn đâu
ta muốn tìm hơi ấm
đành đợi tới mùa sau.

MINH TUẤN.

TQ ơi mình làm như vậy mà không được chắc mai phải hỏi là họ gửi ở dạng nào phải không?cám ơn bạn nhiều nhé
chúc cuối tuần vui vẻ với gia đình.
Trăng Quê 26.10.2006 10:05:52 (permalink)
0
Trái tim đàn ông

Trái tim đàn bà mơ một tình yêu
Của thời Rô mê ô và Ju liet
Cái thời yêu nhau, vì yêu mà chết
Địa ngục thiên đàng - tay vẫn trong tay


Trái tim đàn ông yêu cũng đắm say
Cũng nghẹn ngào đến từng hơi thở
Cũng rạo rực, cuồng say nỗi nhớ…
Ngất ngây men tình trong đêm thâu!


Đàn bà, đàn ông yêu cũng như nhau
Cũng cháy lòng từng giây đến khổ
Tình yêu cho người ta bỡ ngỡ
Cho nụ cười, thắm ánh mắt làn da


Trái tim đàn bà chỉ biết thiết tha
Trái tim đàn ông biết tiền tài, quyền lực
Cha Ran vì Chúa bỏ Méc ghi ấm ức*
Trái tim dành cho lý trí chính trường


Tôi đã nghe một câu chuyện bi thương
Của nàng Xuân yêu con người vĩ đại
Yêu dại khờ cả trong đêm bị hại
Vẫn trinh nguyên –chúa tể của lòng em


Để bây giờ trong khoảng khắc từng đêm
Vẫn thảng thốt một điều đau xót nhất
Không có trái tim đàn ông trên trái đất
Yêu đàn bà không vì hoan lạc ái ân!
Đàn bà được yêu vẫn phải chết khi cần
Trái tim đàn ông - trái tim duy lý trí!


Khi đàn bà yêu, đàn ông là chúa tể !
Chúa tể của đàn ông - danh vọng, tiền tài
Trái tim đàn bà có lúc đúng lúc sai
Trái tim đàn ông lúc nào cũng đúng!

r

* Nhân vật trong bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Trăng Quê
23-10.2006


===================

Chào các bạn!
Trước khi post bài này lên TQ phải xin lỗi các thi sỹ nam trong diễn đàn ( đại đa số). Mình viết bài này trong tâm trạng bức xúc khi nghe một câu chuyện thật bi thương. Bi thương đến mức không tin nổi và cũng xin không được kể lại câu chuyện đó vì sẽ gây nên những cú sốc không cần thiết cho phụ nữ chúng tôi! Những người luôn tưởng tượng mình là " trung tâm thế giới" của một người đàn ông nào đó!
Tât nhiên không phải 100% đàn ông trên thế giới đều như vậy chỉ là có những người ở trong những vị thế nhất định đã không thể bảo vệ cho người đàn bà của mình mặc dù đó là tình yêu, đó là cảm xúc!
Với đàn bà tình yêu là tất cả nhưng với đàn ông nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều!
Âu đó cũng là mệnh trời...

Nói như vậy không phải vì thế mà đàn bà hết yêu! Họ là giống sinh ra để mà yêu... để một ngày tựa mạn thuyền rồng, còn hơn vạn kiếp nằm trong thuyền chài! Họ như những con thiêu thân lao mình vào lửa, chỉ để chứng tỏ mình là một con thiêu thân!

Tôi hy vọng mọi người đọc nó mà không cần phải day dứt vì nó vì mọi người không cần biết cũng như suy đoán về câu chuyện bi thương kia! Tên nhân vật đã được thay đổi.

@ Minh Tuấn,
Bạn thử copy nội dung bức thư và paste ra Word rồi thử một vài loại font tiếng Việt xem sao!
Chúc bạn thành công!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 23:44:57 bởi Huyền Băng >
NGYEU 26.10.2006 20:01:51 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê

Trái tim đàn ông

Trái tim đàn bà mơ một tình yêu
Của thời Rô mê ô và Ju liet
Cái thời yêu nhau, vì yêu mà chết
Địa ngục thiên đàng - tay vẫn trong tay

...

Khi đàn bà yêu, đàn ông là chúa tể !
Chúa tể của đàn ông - danh vọng, tiền tài
Trái tim đàn bà có lúc đúng lúc sai
Trái tim đàn ông lúc nào cũng đúng!

* Nhân vật trong bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Trăng Quê
23-10.2006


===================

Chào các bạn!
Trước khi post bài này lên TQ phải xin lỗi các thi sỹ nam trong diễn đàn ( đại đa số). Mình viết bài này trong tâm trạng bức xúc khi nghe một câu chuyện thật bi thương. Bi thương đến mức không tin nổi và cũng xin không được kể lại câu chuyện đó vì sẽ gây nên những cú sốc không cần thiết cho phụ nữ chúng tôi! Những người luôn tưởng tượng mình là " trung tâm thế giới" của một người đàn ông nào đó!
Tât nhiên không phải 100% đàn ông trên thế giới đều như vậy chỉ là có những người ở trong những vị thế nhất định đã không thể bảo vệ cho người đàn bà của mình mặc dù đó là tình yêu, đó là cảm xúc!
Với đàn bà tình yêu là tất cả nhưng với đàn ông nhiều thứ còn quan trọng hơn nhiều!
Âu đó cũng là mệnh trời...

Nói như vậy không phải vì thế mà đàn bà hết yêu! Họ là giống sinh ra để mà yêu... để một ngày tựa mạn thuyền rồng, còn hơn vạn kiếp nằm trong thuyền chài! Họ như những con thiêu thân lao mình vào lửa, chỉ để chứng tỏ mình là một con thiêu thân!

Tôi hy vọng mọi người đọc nó mà không cần phải day dứt vì nó vì mọi người không cần biết cũng như suy đoán về câu chuyện bi thương kia! Tên nhân vật đã được thay đổi.




ĐÀN ÔNG

Trái tim đàn ông nhiều khi ngỡ đá
Vẫn nhỏ lệ khi đau
Dòng lệ thẫm màu
Chảy vào trong chua xót.

Đàn ông thường không biết hót
Khi yêu
Không nói nhiều
Nhưng cũng đắm say tha thiết.

Đôi khi giả câm vờ điếc
Nhưng tim lại rất yếu mềm
Khi yêu
Trái tim đàn ông không quên bổn phận.

Xin đừng vội đa nghi
Trái tim đàn ông thường rất thật
Khi yêu trong bộn bề tất bật
Cũng luôn giữ khoảng cách không chỉ cho mình.

Đừng nói đàn ông là vô tình
Khi trái tim đàn ông luôn mách điều giới hạn
Không để mất đi tình bầu bạn
Vẫn ngọt ngào, say đắm thuỷ chung.

Không cứ đàn ông mới nuôi chí anh hùng
Như tình yêu không thể từ một phía
Tình yêu đẹp đâu sinh từ chiến địa
Mà nhịp đời luôn hoà hợp trong nhau.

Tình yêu đôi khi cũng đớn đau
Có ai biết trái tim đàn ông rỉ máu
Nhưng khối óc đàn ông vẫn còn đau đáu
Trong cơn mê vẫn chèo lái con tàu.

Đừng vội trách
Chớ vội sầu
Trái tim đàn ông cũng một màu
Thắm tươi dòng máu.


26.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

* Đôi dòng biện bạch thanh minh cho đàn ông, TRĂNG QUÊ thông cảm nhé.



Trăng Quê 27.10.2006 12:23:23 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU


ĐÀN ÔNG

Trái tim đàn ông nhiều khi ngỡ đá
Vẫn nhỏ lệ khi đau
Dòng lệ thẫm màu
Chảy vào trong chua xót.

Đàn ông thường không biết hót
Khi yêu
Không nói nhiều
Nhưng cũng đắm say tha thiết.

Đôi khi giả câm vờ điếc
Nhưng tim lại rất yếu mềm
Khi yêu
Trái tim đàn ông không quên bổn phận.

....

Tình yêu đôi khi cũng đớn đau
Có ai biết trái tim đàn ông rỉ máu
Nhưng khối óc đàn ông vẫn còn đau đáu
Trong cơn mê vẫn chèo lái con tàu.

Đừng vội trách
Chớ vội sầu
Trái tim đàn ông cũng một màu
Thắm tươi dòng máu.


6.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

* Đôi dòng biện bạch thanh minh cho đàn ông, TRĂNG QUÊ thông cảm nhé.

Cảm ơn anh Nghiêu! Bài thơ phản biện hay !
Trước khi TQ post bài đã nói lời xin lỗi các bạn nam trước rồi ! TQ bị tâm trạng sau khi nghe một câu chuyện " thâm cung bí sử" nên đành viết để giải toả thôi chứ biết trên thế gian này vẫn còn biết bao nhiêu trái tim đàn ông yêu thương nhân hậu...

Rau tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon!

Để tình yêu trên trái đất này mãi mãi nhân lên! Vẫn có những bờ vai vững chãi bình yên để phụ nữ chúng tôi có thể tin tưởng gục đầu vào khóc...khi tức tưởi!
TQ cứ nghĩ rằng phụ nữ sao cứ phải đi tìm nơi lầu son gác tía, chốn quan trường để nương thân trong khi bao cạm bẫy những mưu mô rình rập! Lại ảnh hưởng phim Tàu đây ...

Post bài lên xong lại mong có nhiều phản biện mà sao chỉ mỗi anh ĐV Nghiêu nhỉ...

Các bạn khác dỗi hết rồi sao ??? Sorry again !!!
Đúng là trái tim đàn ông vốn lý trí hơn mà
Trăng Quê!
Minh Tuấn 28.10.2006 00:03:07 (permalink)
0

Trái tim đàn ông

Trái tim đàn bà mơ một tình yêu
Của thời Rô mê ô và Ju liet
Cái thời yêu nhau, vì yêu mà chết
Địa ngục thiên đàng - tay vẫn trong tay


Trái tim đàn ông yêu cũng đắm say
Cũng nghẹn ngào đến từng hơi thở
Cũng rạo rực, cuồng say nỗi nhớ…
Ngất ngây men tình trong đêm thâu!


Đàn bà, đàn ông yêu cũng như nhau
Cũng cháy lòng từng giây đến khổ
Tình yêu cho người ta bỡ ngỡ
Cho nụ cười, thắm ánh mắt làn da


Trái tim đàn bà chỉ biết thiết tha
Trái tim đàn ông biết tiền tài, quyền lực
Cha Ran vì Chúa bỏ Méc ghi ấm ức*
Trái tim dành cho lý trí chính trường


Tôi đã nghe một câu chuyện bi thương
Của nàng Xuân yêu con người vĩ đại
Yêu dại khờ cả trong đêm bị hại
Vẫn trinh nguyên –chúa tể của lòng em


Để bây giờ trong khoảng khắc từng đêm
Vẫn thảng thốt một điều đau xót nhất
Không có trái tim đàn ông trên trái đất
Yêu đàn bà không vì hoan lạc ái ân!
Đàn bà được yêu vẫn phải chết khi cần
Trái tim đàn ông - trái tim duy lý trí!


Khi đàn bà yêu, đàn ông là chúa tể !
Chúa tể của đàn ông - danh vọng, tiền tài
Trái tim đàn bà có lúc đúng lúc sai
Trái tim đàn ông lúc nào cũng đúng!

r

* Nhân vật trong bộ phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Trăng Quê
23-10.2006


LỜI CỦA TRÁI TIM

như cuộc đời nảy sinh ngàn ước vọng
mấy sắc màu ai biết được đâu
như vầng trăng treo lặng canh thâu
sầu với tủi là màu mây tô vẽ.

ai có ước thì ước điều mình có thể
thỏa muốn ham trong nhân thế đời thường
trái tim ơi...đáng giận hay thương
đàn ông hỡi...ai coi thường phụ nữ.

nếu ai kia luôn là chúa tể
thì chẳng còn sầu và lệ của tình yêu
giọt nắng soi long lanh mấy giọt sương
để hoa thắm...ai tường về vẻ đẹp

trái tim người yêu nhau cũng thế
tình yêu đẹp khi hai đứa như nhau
giọt mưa rơi khi hoen mắt em sầu
cơn bão nỗi khi lòng anh đau nhói.

trong bơ vơ nếu tình yêu đến vội.
gặp phũ phàng ai gỡ rối niềm đau ?
tình lừa dối...vẫn len lỏi trải sầu
ai vướng mắc ,sẽ đổ sầu cho giới...

dòng đời trao hôm nay anh chúa tể
tình yêu đến ngày mai em là nữ vương
bước tình đầu em trao vạn tình thương
để hôm sau...quốc vương anh nghiêng đổ

MINH TUẤN.

TQ -mình đứng trung lập nè...và trái tim nhân loại cũng vậy thôi...trung lập luôn là ý tưởng của các nhà nước hiện nay nà...tình yêu cũng vậy<có trao có nhận > hi..chúc bạn cuối tuần vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 00:07:33 bởi Minh Tuấn >
Trăng Quê 29.10.2006 12:28:14 (permalink)
0
Vài dòng tản mạn

Lê lết trên sa mạc
khao khát dòng sông xanh
Không bằng em nhớ anh
trong những chiều lặng gió


Lang thang trên đồng cỏ...
khao khát nhành hoa tươi
Không bằng nhớ dáng người
ánh mắt nhìn trầm lắng!


Khi tim mình trống vắng
khao khát gọi tên anh
Nỗi nhớ quá ngọt lành
tiếng cười anh ấm áp


Khi mùa màng thất bát
khao khát cánh đồng vàng
Nỗi nhớ cứ mênh mang
cả khoảng trời man mác...


Khi những ngày nắng hạn
khao khát cơn mưa rào
Không bằng em ước ao
vòng tay anh êm ái!


Khi mùa Xuân trở lại
khao khát cả mùa hoa
Trong khoảng khắc vỡ oà
nhớ nụ hôn môi ấm ...


Bỗng thấy mình đằm thắm
như giọt nắng chiều rơi
Đêm về trong chơi vơi
cả một đời dâng hiến!


Bên anh, biển vào đêm
khao khát nằm trên cát
Để được nghe câu hát
gọi những cánh buồm nâu


Thì thầm trong đêm sâu
sóng khát khao day dứt
Nỗi nhớ trào buốt ngực
Nghiêng mãi về phương anh!


Trăng Quê
29.10.2006

r

Chúc cả nhà ngày nghỉ vui vẻ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 13:49:49 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 30.10.2006 10:09:54 (permalink)
0

KẺ CẮP

ĐỒNG XU


Nếu em là
K


C

P


Anh sẽ là
ĐỒNG XU !!!

Em lỡ tay móc túi
Của một kẻ khốn cùng!

Hình như không đúng đâu
Anh mới là kẻ cắp
Người lấy mất tim em
Lỗ chỗ từng vệt nhớ

Nhớ cả trong hơi thở
Nhớ cả trong miếng ăn
Khi ôm gối em nằm
Gương mặt anh gần thế…

Sẽ không yêu nhau nhé!
KẺ CẮP

ĐỒNG XU ?


Trăng Quê

30.10.2006

Đầu tuần với vài vần thơ vui, chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ!

Chị Bảy _VDN ơi sao giờ này chị còn thức vậy? Chúc chị vui nhé!
NGYEU 30.10.2006 17:01:18 (permalink)
0


Trích đoạn: Trăng Quê


KẺ CẮP

ĐỒNG XU


Nếu em là
K


C

P


Anh sẽ là
ĐỒNG XU !!!

Em lỡ tay móc túi
Của một kẻ khốn cùng!

Hình như không đúng đâu
Anh mới là kẻ cắp
Người lấy mất tim em
Lỗ chỗ từng vệt nhớ

Nhớ cả trong hơi thở
Nhớ cả trong miếng ăn
Khi ôm gối em nằm
Gương mặt anh gần thế…

Sẽ không yêu nhau nhé!
KẺ CẮP

ĐỒNG XU ?


Trăng Quê

30.10.2006

Đầu tuần với vài vần thơ vui, chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ!

Chị Bảy _VDN ơi sao giờ này chị còn thức vậy? Chúc chị vui nhé!




NẾU

Nếu
Anh là...
Đồng xu
Em cắp được
Có bỏ vào túi rách?

Em có giữ anh lâu
Hay đem mua mẩu bánh
Cốc nước chè hâm
Chiều đỡ khát
Đường xa.

Dẫu vô tình
Đồng xu vẫn xót xa
Bởi không được thay ngôi
Nhưng lại luôn đổi chủ
Rồi tự nhủ
Đến bao giờ
Được trở về với nguyên thuỷ ngày xưa.

Có thể rồi dãi nắng
Dầm mưa
Nhưng hết những ngày trôi nổi
Đong đưa
Như đời quặng nằm yên lòng đất mẹ.

Em ơi!
Anh nói khẽ
Cắp được anh rồi
Em có giữ anh lâu
Hay lại ném anh vào đời trôi nổi bể dâu?

Nếu
Quyết được phận mình
Đồng xu biết
Ở đâu
Không an bài
Nhưng hiểu đất - trời cao - rộng
Biển sâu.


30.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* N hoạ vui mấy câu cùng TQ nhé
Trăng Quê 30.10.2006 17:39:46 (permalink)
0


Trích đoạn: NGYEU


NẾU

Nếu
Anh là...
Đồng xu
Em cắp được
Có bỏ vào túi rách?

Em có giữ anh lâu
Hay đem mua mẩu bánh
Cốc nước chè hâm
Chiều đỡ khát
Đường xa.

Dẫu vô tình
Đồng xu vẫn xót xa
Bởi không được thay ngôi
Nhưng lại luôn đổi chủ
Rồi tự nhủ
Đến bao giờ
Được trở về với nguyên thuỷ ngày xưa.

Có thể rồi dãi nắng
Dầm mưa
Nhưng hết những ngày trôi nổi
Đong đưa
Như đời quặng nằm yên lòng đất mẹ.

Em ơi!
Anh nói khẽ
Cắp được anh rồi
Em có giữ anh lâu
Hay lại ném anh vào đời trôi nổi bể dâu?

Nếu
Quyết được phận mình
Đồng xu biết
Ở đâu
Không an bài
Nhưng hiểu đất - trời cao - rộng
Biển sâu.


30.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

* N hoạ vui mấy câu cùng TQ nhé

@ Anh Nghiêu,

Bài hoạ rất ấn tượng và lô gíc của anh quả là ngoài tưởng tượng của TQ?

Thế mới biết mọi đồng xu đều có hai mặt và mọi vấn đề đều có thể khai thác ở những khía cạnh khác nhau.

TQ nông nổi nên chỉ nghĩ rằng phàm là Kẻ cắp thì rất thích Đồng xu và theo bản năng tự nhiên là nó lấy ...vô tư! Hì...hì

Bất kể một hành động " ăn cắp" nào cũng phi lý nên tự bao biện bằng hình ảnh " đồng xu" nhỏ nhoi cho có tình tiết giảm nhẹ vì đó là việc ăn cắp " tình cảm" mà!

Chúc anh vui nhé!
Thân mến!
TQ
Trăng Quê 02.11.2006 13:41:09 (permalink)
0

Giá như

Giá như ngày đó đừng quen
Để ai không cố để quên ... bây giờ!


Giá như đừng vướng câu thơ
Để ai kiệt sức ngu ngơ ...nhớ người!


Giá như người cứ ghét tôi
Và tôi cũng ghét cái người ... bỏ đi!


Giá như bên cạnh ... thầm thì
Có duyên tương ngộ cần gì ... GIÁ NHƯ !

Trăng Quê
24.10.2006


Repost
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2006 14:41:46 bởi Trăng Quê >
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 30 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9