Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 19.07.2006 10:31:58 (permalink)
0

Thiên đường của em

Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu*
Vài phút bên anh, trong một trời gió nổi
Và dịu nhẹ, lời chia tay rất vội
Anh đứng nhìn, ánh mắt quá phiêu du...

Em bây giờ thăm thẳm nước hồ thu
Có bóng hình anh, in sâu trong đáy
Anh là ai, ghét mình xao lòng vậy
Ơi thiên đường bé nhỏ của riêng em…

18.07.2006

* Thơ Trần Ninh Hồ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 09:25:47 bởi Trăng Quê >
#61
    Trăng Quê 19.07.2006 10:34:17 (permalink)
    0
    Chào Nguyên Hùng đã đến quán thơ
    Sao không vào để Trăng Quê đang chờ đấy nhé!
    #62
      HBD 19.07.2006 11:10:09 (permalink)
      0
      Hà Nội mùa tím bằng lăng
      Rợp trời khu vực mà Trăng đang ngồi
      Thiên Cầm cũng chẳng xa xôi
      Cách hơn cây số anh ngồi đọc thơ!!!
      Nhớ ai cũng chẳng tình cờ
      Dẫu rằng xa cách một giờ cũng xa
      Vội vàng vào quán nhận quà
      Tình em trao gửi đúng là cho anh?
      Hẹn ngày gió mát trăng thanh
      Vần thơ đầy nhạc sẽ dành tặng em
      Thương em tình cảm tràn tim
      Mở nhiều quán quá khó tìm thi nhân
      Ba nơi nhưng chỉ một thân
      Lại còn công việc cũng cần người lo
      Quả là trí tuệ trời cho
      Mấy ai mà dám so đo với người
      Trăng Quê vẫn nở nụ cười
      Hàng ngày bận rộn với mười nỗi lo?
      Mấy vần con cóc quanh co
      Hẹn giờ rảnh rỗi vòng vo hơn nhiều...
      #63
        Nguyên Hùng 19.07.2006 11:46:13 (permalink)
        0

        Thiên đường của em

        Thiên đường trong em có nhiều nhặn gì đâu*
        Vài phút bên anh, trong một trời gió nổi
        Và dịu nhẹ, lời chia tay rất vội
        Anh đứng nhìn, ánh mắt quá phiêu du...

        Khiến em bây giờ, như thể nước hồ thu
        Có bóng dáng anh, in hình sâu vào đáy
        Anh là ai, ghét mình xao lòng vậy
        Ơi thiên đường bé nhỏ của riêng em…


        Tội nghiệp thay thiên đường của em
        Đã chìm đáy hồ thu trong chiều gió thoảng
        Biển ngoài kia xôn xao ngàn con sóng
        Vẫn nôn nao ngóng đợi một bóng thuyền.

        Tội nghiệp thay thiên đường của em
        Phải bỏ chạy khi không người rượt đuổi
        Chiều Hồ Tây lời chia tay nói vội
        Bỏ lại oi nồng nơi quán nhỏ ghé qua.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 11:57:37 bởi Nguyên Hùng >
        #64
          Trăng Quê 19.07.2006 12:29:26 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nguyên Hùng

          Tội nghiệp thay thiên đường của em
          Đã chìm đáy hồ thu trong chiều gió thoảng
          Biển ngoài kia xôn xao ngàn con sóng
          Vẫn nôn nao ngóng đợi một bóng thuyền.

          Tội nghiệp thay thiên đường của em
          Phải bỏ chạy khi không người rượt đuổi
          Chiều Hồ Tây lời chia tay nói vội
          Bỏ lại oi nồng nơi quán nhỏ ghé qua.



          Hu hu hu...nhầm nhọt sang trồng trọt
          Chẳng có gì liên quan đến vụ " ọp" của cánh ta
          Ha ha
          [sm=ex7.gif]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2006 13:37:05 bởi Trăng Quê >
          #65
            NGYEU 19.07.2006 13:40:14 (permalink)
            0
            BUỒN

            Gặp nhau mà không hỏi
            Thấy mặt cũng chẳng chào.
            Quán văn sớm tối ra vào
            Buồn thay không một lời nào thăm nhau.


            ĐVN
            #66
              Trăng Quê 19.07.2006 18:22:21 (permalink)
              0


              Trích đoạn: NGYEU

              BUỒN

              Gặp nhau mà không hỏi
              Thấy mặt cũng chẳng chào.
              Quán văn sớm tối ra vào
              Buồn thay không một lời nào thăm nhau.


              ĐVN


              Nghiêu đừng nói thế bạn sầu
              Gặp nhau đâu phải chữ câu mới là
              Vào quán trông thấy bạn ta
              Mến nhau chỉ gật đầu mà... cũng VUI

              Trong giờ bận quá bạn ơi,
              Xin đừng câu nệ trách người VÔ TƯ ( vô duyên đó mà)



              #67
                NGYEU 19.07.2006 19:28:48 (permalink)
                0

                Nghiêu đừng nói thế bạn sầu
                Gặp nhau đâu phải chữ câu mới là
                Vào quán trông thấy bạn ta
                Mến nhau chỉ gật đầu mà... cũng VUI

                Trong giờ bận quá bạn ơi,
                Xin đừng câu nệ trách người VÔ TƯ ( vô duyên đó mà)



                CỚ

                Bởi nhớ bạn nhiều nên trách yêu
                Vì đời thi vị có bao nhiêu
                Nắng mưa dông động đường hồ hải
                Thơ vịnh mình ta thấy u hoài.

                Trách để níu chân bạn hiền tài.


                ĐVN
                #68
                  Trăng Quê 19.07.2006 23:10:26 (permalink)
                  0

                  TÌNH YÊU MÙA HÈ NGA

                  Ai nỡ trách Mùa Đông
                  Mang trong lòng băng giá
                  Cho cành buồn xa lá
                  Cho Em buồn nhớ Anh!

                  Bông tuyết trắng trong lành
                  Bay bay ngoài cửa sổ
                  Như vờn thêm nỗi nhớ
                  Đường xa trong tuyết rơi

                  Mùa Hạ đã qua rồi
                  Êm trôi trong ân ái
                  Tình yêu đầu kết trái
                  Quả ngọt thơn ngon lành

                  Mùa Đông Nga giá lạnh
                  Nhớ mùa hè xa xôi
                  Nụ hôn đầu ướt môi
                  Ấm hoài trong kỷ niệm

                  Anh mang Tình Yêu đến
                  Tuyết cuối mùa còn vương
                  Mùa xuân đang lên huơng
                  Trong chồi non lá mới

                  Lại một Mùa Đông tới
                  Chiếc lá cuối cùng rơi
                  Thời gian không ngừng trôi
                  Và dường như trẻ mãi

                  Năm xưa Em học bài
                  Tuyết rơi ngoài cửa sổ
                  Chẳng hề vương nỗi nhớ
                  Không mang nặng tình ai

                  Mùa Đông này tuyết rơi
                  Ngại ngùng vương lối tới
                  Sao lòng buồn vời vợi
                  Và nhớ Anh khôn cùng

                  Mong sao hết mùa Đông
                  Để mùa Xuân trở lại
                  Để Mùa Hè Nga đầy tình ái
                  Ấm hoài trong băng giá của Mùa Đông!

                  1983
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2006 17:35:17 bởi Trăng Quê >
                  #69
                    Trăng Quê 20.07.2006 17:01:14 (permalink)
                    0

                    VIẾT CHO anh…

                    Tôi muốn viết cho Anh
                    Vần thơ ngày xa vắng
                    Khi trong lòng tắt nắng
                    Nhớ một người xa xăm

                    Tôi muốn viết cho Anh
                    Những lời chân thật nhất
                    Về những ngày đã mất
                    Nao nao lòng xót xa

                    Những ngày tháng trôi qua
                    Gió rét lòng tê tái
                    Để rồi tôi nhớ mãi
                    Những giây phút đầu tiên…

                    Anh thường nói yêu tôi
                    Bằng lời trong đôi mắt
                    Như ngọn đèn không tắt
                    Long lanh sáng vì sao

                    Ngày ấy tôi làm cao
                    Quay nhìn đi nơi khác
                    Và như người tàn ác
                    Ngắt hoa dại về chơi

                    Rồi đôi đứa đôi nơi
                    Ngọn lửa hiền đã mất
                    Nhưng lòng tôi đôi mắt
                    Vẫn hiện về ngời lên

                    Tôi không thể nào quên
                    Một ngày xa xôi ấy
                    Khi trong lòng cảm thấy
                    Mơ hồ một chữ yêu…

                    Nhưng buồn biết bao nhiêu
                    Lúc bàng hoàng quay lại
                    Chỉ thấy trong hoang dại
                    Vầng mây trắng xa xa

                    Trời lạnh lẽo bao la
                    Một cánh hoa rụng xuống
                    Nhìn bông hoa trơ cuống
                    Anh nghĩ gì về tôi…

                    Gió thổi lá thu rơi
                    Gió lòng tôi lạnh buốt
                    Những đêm dài thức suốt
                    Tôi nghĩ mãi về anh…

                    Ba năm học trôi nhanh
                    Thời gian thành kỷ niệm
                    Anh như người xuất hiện
                    Trong một giấc mơ tan

                    Tôi đứng trước chiều tàn
                    Nhìn theo hoàng hôn xuống
                    Mỗi đứa đi một đường
                    Chôn vùi trong dĩ vãng

                    Ngước mắt nhìn lơ đãng
                    Theo Hạnh phúc bay qua
                    Tôi có biết đâu là
                    Một ngày xa…đã mất!

                    15-08-1981


                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 21:22:58 bởi Huyền Băng >
                    #70
                      Trăng Quê 20.07.2006 18:47:48 (permalink)
                      0

                      TÌNH YÊU

                      Tình yêu là kẻ dở hơi
                      Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
                      Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
                      Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

                      Tình yêu là buổi ban mai
                      Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
                      Bên em, anh đứng bồi hồi...
                      Em không nói nổi một lời... chia tay

                      Giá mình không gặp lại may
                      Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
                      Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
                      Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!
                      #71
                        NGYEU 20.07.2006 20:23:15 (permalink)
                        0

                        Giá mình không gặp lại may
                        Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
                        Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
                        Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!


                        NHỚ AI

                        Nhớ ai nghiêng ngả đất trời
                        Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai.


                        ĐVN
                        #72
                          Huyền Băng 20.07.2006 21:39:51 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Trăng Quê


                          TÌNH YÊU

                          Tình yêu là kẻ dở hơi
                          Làm cho ai phải chơi vơi cả ngày
                          Quắt quay, nỗi nhớ vơi đầy
                          Cho ai cứ phải hao gầy vì ai?

                          Tình yêu là buổi ban mai
                          Hẹn nhau chỉ để trao vài câu thôi
                          Bên em, anh đứng bồi hồi...
                          Em không nói nổi một lời... chia tay

                          Giá mình không gặp lại may
                          Em không thờ thẫn, cả ngày như mơ
                          Suốt ngày thơ thẩn, thẩn thơ...
                          Câu vần cứ ghép ngu ngơ... nhớ người!



                          HB thân chào Trăng Quê đến vnthuquan ,

                          Trường hợp này, như HB đã hướng dẫn: đây là bài Trăng Quê đã post ở topic của Trường Phi Bảo, Trăng Quê hãy mở cho mình một topic phụ để đặt những bài thơ mang về (repost) vào đó.

                          Chúc bạn vui cùng các ban.

                          Thân mến,
                          HB

                          Dưới đây là link các bạn mới cần tham khảo.
                          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2006 21:42:21 bởi Huyền Băng >
                          #73
                            Trăng Quê 20.07.2006 22:06:14 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Huyền Băng

                            HB thân chào Trăng Quê đến vnthuquan ,

                            Trường hợp này, như HB đã hướng dẫn: đây là bài Trăng Quê đã post ở topic của Trường Phi Bảo, Trăng Quê hãy mở cho mình một topic phụ để đặt những bài thơ mang về (repost) vào đó.

                            Chúc bạn vui cùng các ban.

                            Thân mến,
                            HB

                            Dưới đây là link các bạn mới cần tham khảo.
                            http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=178250


                            Chào Nàng Bạch Tuyết,
                            Cảm ơn HB đã ghé thăm và nhắc nhở, TQ đã đọc đường link và sẽ làm theo hướng dẫn

                            Cảm ơn Bạch Tuyết dịu dàng
                            Trăng Quê vui lắm mời nàng ghé luôn!
                            Sẽ không post đúp bạn buồn
                            Chúc bạn cùng các Chú Lùn mãi vui!
                            #74
                              Trăng Quê 21.07.2006 15:47:56 (permalink)
                              0

                              NỖI NHỚ màu gì…

                              Nỗi nhớ màu gì
                              anh biết không anh?
                              Quay quắt, dịu êm trong từng đêm vắng
                              Dẫu bão tố, trời xanh hay biển lặng
                              Cứ cồn cào như sóng dưới tàu anh!

                              Chả có lẽ nào, bầu trời rất xanh
                              Nên nỗi nhớ mang theo màu nắng mới
                              Ở nơi xa em vẫn hằng đứng đợi,
                              Mái tóc anh sương nắng đã phai màu

                              Dẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
                              Em muốn cướp
                              cha Ran từ tay Chúa!
                              *
                              Muốn đánh đổi cả cuộc đời nhung lụa,
                              Ngắm một lần lặng lẽ, nụ cười anh

                              Nỗi nhớ trên môi, em hoá ngọt lành!
                              Trời dịu nhẹ hơn, trong chiều tĩnh lặng
                              Những trăn trở lo âu, đời ngọt đắng
                              Em biết rồi, nhớ là màu mắt Anh!

                              * Nhân vật trong truyện Tiếng chim hót trong bụi mận gai

                              21.07.2006

                              Trăng Quê
                              [sm=rose.gif]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2006 11:12:33 bởi Trăng Quê >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 30 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 447 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9