Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 25.07.2006 12:16:44 (permalink)
khoitam 25.07.2006 12:30:57 (permalink)
0
Cảm ơn bạn

Nhạc rất hay, nhưng mình thích Thu Hiền hát bài này hơn
Trăng Quê 25.07.2006 12:57:37 (permalink)
0

Have A Nice Day! Smile....

Trời mưa quá nhưng đã trót hẹn với một người bạn Trăng Quê vẫn áo mưa lên xe máy phóng đi. Mưa táp hết cả vào mặt, qua cầu Chương dương sông Hồng cạn nước còn trơ đáy, sương mờ giăng kín. Không gian thật là u ám.
Vì vội đi lúng túng thế nào mà để quên cái địa chỉ ở nhà. Lần theo cái trí nhớ thê thảm của một ngày ảm đạm tìm mãi không được, rõ thật chán!

Một đám đông bên đường xúm lại cãi nhau vì va quệt xe máy, hai bên hùng hổ choán cả lối đi lại, đến xe công tơ nơ cũng phải lái vòng qua đám cãi nhau, chả thấy bóng dáng chú công an nào cả...

Vòng đi vòng lại một lúc lâu, lại ngại không gọi điện hỏi vì biết bạn đang đông khách, mặt mũi bí xì thì nhận được tin nhắn của một người bạn.

Have A Nice Day! Smile....

Mình bỗng giác bật cười và lòng vui trở lại. Có gì đâu thì đi chơi trong mưa, mà mưa bay ấm áp đến nhường kia! Những làn khói lan toả từ các nhà ven sông thật ấm áp. Có bếp lửa hồng nào đang đượm cơm sôi…

Về nhà lại một chiếc xe tắc xi đứng chắn cửa, chẳng thể dắt xe vào nhà được nữa!
Cuộc sống xung quanh thật vất vả bộn bề. Nhưng đâu đó vẫn có niêm vui và những quan tâm nhỏ nhoi ấm áp vô cùng, mình bỗng nhớ đến một câu thơ đọc được ở đâu đó ...

Chiếc mũ nở một nhành hoa màu tím
Như nụ cười buổi sáng tặng cho tôi
Cho tôi yên tâm bước giữa con người
Cứ thanh thản mà khồng hề cảnh giác
Và mỗi lúc lòng buồn tôi khẽ nhắc
Người ơi người có thật đấy ...người ơi!

Cảm ơn chủ nhân của tin nhắn vô cùng đúng lúc này! Có gì đâu chỉ một chút quan tâm nho nhỏ giữa đời thường, một dòng tin đủ để cho một ngày đỡ ảm đạm hơn. Vì ở đâu đó trong cuộc đời bạn vẫn nghĩ đến ta. Và cuộc đời này sẽ bớt đi những cuộc cãi vã trên đường mà kết cục không hề phân thắng bại...
Bật computer lên Trăng Quê viết lại những dòng này gửi cho mọi người để niêm vui mãi mãi nhân lên dù hôm nay là một ngày ảm đạm!

Và Anh nữa, Trăng Quê đang rất giận mình... em không thể được phép cho mình buông lỏng cảm xúc đến thế, để có thể giờ này anh rất buồn lòng. Đừng giận nữa nghe anh!

Mọi chuyện rồi sẽ qua đi như một cơn " Say Nắng" * và em sẽ cố gắng mỉm cười vào chính cái lúc đang gõ những dòng chữ này!


Have A Nice Day! Smile....


* truyện ngắn của I Bunhin - Nga
HBD 25.07.2006 13:45:22 (permalink)
0

VỊNH QUÁN TRĂNG

Từ quê ra tỉnh mở Quán Trăng
Buôn bán thoạt tiên chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻnh dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bà chủ bán gì mà đông khách
Lại toàn mắt toét, tóc tàn nhang ?

N.H.


Xin được mạo muội sửa lại bài thơ rất dí dỏm của anh N.H cho đúng luật thơ Đường (xin lỗi tác giả vì chưa xin phép)

VỊNH QUÁN TRĂNG

Ra tỉnh từ quê mở quán Trăng
Thoạt tiên buôn bán chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻng dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bán gì hở chủ mà đông khách?
Chỉ rặt mắt nhèm, tóc đốm nhang?

Cũng gửi tặng (và hỏi nhỏ) TQ thêm mấy lời nữa?

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày sinh nhật
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)

Nguyên Hùng 25.07.2006 13:55:41 (permalink)
0

Xin được mạo muội sửa lại bài thơ rất dí dỏm của anh N.H cho đúng luật thơ Đường (xin lỗi tác giả vì chưa xin phép)

VỊNH QUÁN TRĂNG

Ra tỉnh từ quê mở quán Trăng
Thoạt tiên buôn bán chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻng dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bán gì hở chủ mà đông khách?
Chỉ rặt mắt nhèm, tóc đốm nhang?

Cũng gửi tặng (và hỏi nhỏ) TQ thêm mấy lời nữa?

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày sinh nhật
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)

N.H phải cám ơn anh chứ sao anh lại phải xin lỗi?
Thú thực, anh HBD làm thơ hay lắm, đúng là dân toán.
Về vụ làm thơ Đường, NH cũng vừa có một bài đề tặng các cao nhân ở topic thơ Đường của LCR.

Rất vui được đọc thơ của anh Hiền & mọi người.
Khải Nguyên 25.07.2006 14:01:46 (permalink)
0

Trăng Quê

Khải Nguyên à,
Cảm ơn bạn đã mang quà đến tận nhà!
Khai thật là cả ngày hôm nay TQ cứ ngồi lì trong nhà bạn và đọc từng bài một... và tự hỏi mình những gì mình đang viết có còn được gọi là thơ không nữa? Có lẽ TQ đang múa rìu qua mắt nghệ nhân rồi hu...hu.
Xin trân trọng tài năng của bạn, chả thế có bài nào Khải Nguyên post lên là các Mod đưa béng luôn vào thư viện. Và nếu mình là Mod cũng làm đúng như vậy!
Xin chúc mừng và rất vui được làm quen với Nhà Thơ [sm=flower.gif]

Trăng Quê cứ nói thế lại muốn làm quen đấy. Nhưng mò tìm thông tin, chẳng nhắn được. Hình như "cửa đóng then cài" thì phải...
Đông Hòa 25.07.2006 14:02:46 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD


VỊNH QUÁN TRĂNG

Từ quê ra tỉnh mở Quán Trăng
Buôn bán thoạt tiên chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻnh dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bà chủ bán gì mà đông khách
Lại toàn mắt toét, tóc tàn nhang ?

N.H.


Xin được mạo muội sửa lại bài thơ rất dí dỏm của anh N.H cho đúng luật thơ Đường (xin lỗi tác giả vì chưa xin phép)

VỊNH QUÁN TRĂNG

Ra tỉnh từ quê mở quán Trăng
Thoạt tiên buôn bán chỉ nhì nhằng
Dắt lưng rủng rẻng dăm đồng vốn
Đeo cổ vênh vang mấy sợi vàng
Hàng hóa bây chừ toàn thứ xịn?
Khách hàng hiện tại rặt dân sang?
Bán gì hở chủ mà đông khách?
Chỉ rặt mắt nhèm, tóc đốm nhang?

Cũng gửi tặng (và hỏi nhỏ) TQ thêm mấy lời nữa?

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày sinh nhật
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)



Mèn ui.....sinhnhật mà đốt nhang....hông được rùi...vì đèn cầy và nhang khác nhau...nhiều đèn cầy sinh nhật nhiều màu không đỏ không trắng..... vì sao thì nghĩ ra sẽ hiểu....

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày ăn hỏi
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)

Khải Nguyên 25.07.2006 14:11:37 (permalink)
0

Trăng Quê

Nghe cùng TQ bài hát này nhé!
http://vnthuquan.net/Nhac/loinhac.aspx?tuaid=10&nhacsiid=5&casiid=91


KN thích bài "Rất Huế" của Võ Tá Hân
http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnnn4nqn31a343v3n3nqm3m3237n1n1n2n31n3v3nqm3m3237n2nvn3n

Rất Huế


Giữ chút gì rất Huế đi em
Nét duyên là trời đất giao hòa
Dẫu xa, một mai anh gặp lại
Vẫn được nhìn em say lá hoa

Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
Xin em chớ cắt mái tóc thề
Để cho gió thổi bay suối tóc
Và mùa đông ấm đôi vai gầy

Giữ chút gì rất Huế trang đài
Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
Cho anh trông mắt ngọc mày ngài

Giữ chút gì rất Huế mặn mà
Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
Em đi gót nhẹ xanh hồn cỏ
Và hơi thở mềm sương khói bay

Giữ chút gì rất Huế đi em
Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
Để vạt lụa bay trên đường chiều
Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ

Dẫu em rất Huế tự bao giờ
Đừng để lòng em như cung điện
Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
Trước Cấm Thành, gọi mãi chẳng ai thưa...

Cứ muốn viết cảm nhận về nó, nhưng để lỡ... day dứt mãi, giờ đành chờ cảm xúc ấy trở lại thôi.


HBD 25.07.2006 14:26:40 (permalink)
0

Mèn ui.....sinhnhật mà đốt nhang....hông được rùi...vì đèn cầy và nhang khác nhau...nhiều đèn cầy sinh nhật nhiều màu không đỏ không trắng..... vì sao thì nghĩ ra sẽ hiểu....

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày ăn hỏi
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)


Cảm ơn anh Đônghoa vì đã sửa lại bài thơ cho hợp tình hợp lí với văn hoá của người Việt mình.
Tuy nhiên nếu chỉ dành cho TQ thì tôi nghĩ là nếu để nguyên thì nàng cũng hiểu.
Trăng Quê 25.07.2006 14:42:26 (permalink)
0

Trích đoạn: HBD

Cũng gửi tặng (và hỏi nhỏ) TQ thêm mấy lời nữa?

GỬI CHỦ QUÁN TRĂNG

Từ phố người quê đến quán Trăng
Gọi em xưng bạn cứ nhùng nhằng
Thơ hay ý đẹp - chắc da trắng?
Văn mượt lời êm - phải tóc vàng?
Lẻ gối đơn chăn? còn lối đến?
Đủ đôi đầy cặp? có đường sang?
Uớc mong tháng tới ngày sinh nhật
Sẽ được thắp cùng mấy nén nhang? (nến)


TỚ chẳng đủ tiền để mua nhang*
Thẩn thơ ngồi đếm những lá vàng
Uớc gì không nhớ ngày xưa...ấy
Gió cứ đùa, nên lá cứ xôn xao!

Vườn hồng để biển CẤM Ai VÀO
Gốc già cây trụi cứ ước ao
Giá ai mù màu không xem biển
Vào rồi mới hét RÕ MÌNH ĐIÊN!


* ( cần nhiều nén quá ha...ha )

Hôm nay nhà TQ vui quá được nhiều các bác đến thăm nên TQ tiện thể viết quậy dăm câu hoạ lại HBD cho vui cửa vui nhà. Bọn mình được gọi là nhóm " tuổi già hồn nhiên"
Mong các bạn mới NG-YÊU, KN, khoitam, Donghoa ( mình đã ghé web site của bạn) thông cảm mà xí xoá nghe.
Mong rằng chúng ta sẽ là bạn tâm giao trong sân chơi vui này! TQ không biết làm thơ hay như Khải Nguyên, thỉnh thoảng mang ễnh ương, chão chuộc ra hoạ để mọi người hứng khởi làm thơ...cho mình đọc ké hi...hi

Khi nào rảnh sẽ bình thơ của Khải Nguyên nhé!
Bình không hay ráng chịu nghe, bạn có thể tham khảo các bài bình của mình ở đường link dưới bông hoa.
HBD 25.07.2006 15:19:21 (permalink)
0
@ TQ
Sắp rồi "Quốc tế Thiếu nhi"
Hỏi rằng bạn sẽ làm chi để mừng?
Mong rằng sẽ được chung lưng
Để nhìn thấy mặt quần hùng...quán văn?
Trăng Quê 25.07.2006 16:14:22 (permalink)
0


Trích đoạn: HBD

@ TQ
Sắp rồi "Quốc tế Thiếu nhi"
Hỏi rằng bạn sẽ làm chi để mừng?
Mong rằng sẽ được chung lưng
Để nhìn thấy mặt quần hùng...quán văn?


@HBD

Mong ngày "Quốc tế Thiếu nhi"
Để cho " các Kụ" cùng đi... chơi à?
Nhưng mà phải đợi... hơi xa
Mồng 1 tháng 6 mới là năm sau ...hi...hi

Nếu mà lỡ có nhớ nhau
Thì vào Thư quán thật lâu mỗi ngày!

Chúc HBD vui nghe!


Trăng Quê 25.07.2006 16:19:44 (permalink)
0

Thơ tình vu vơ

Ai nói lời chia tay
Ai ngẩng đầu qay gót
Tim ai dù đau xót
Mà lệ chẳng thể rơi

Ai buồn trong chơi vơi
Sao lòng ai trĩu nặng
Ai dịu dàng như nắng
Cuối ngày Đông ai ơi

Ai đã nhủ mình rồi
E-mail đành khoá lại
Để niềm đau êm ái
Chà xát mãi tim thôi

Một châu Mỹ ra đời
Ai lỡ tay với mất
Ai tài hoa là vậy
Nỗi buồn từng giọt rơi…

25/05/2006
************
YeuDieuLongNu 25.07.2006 16:58:07 (permalink)
0

Mùa Đông Nga giá lạnh
Nhớ mùa hè xa xôi
Nụ hôn đầu ướt môi
Ấm hoài trong kỷ niệm

Anh mang Tình Yêu đến
Tuyết cuối mùa còn vương
Mùa xuân đang lên huơng
Trong chồi non lá mới

Lại một Mùa Đông tới
Chiếc lá cuối cùng rơi
Thời gian không ngừng trôi
Và dường như trẻ mãi


_________________________________________________

tuyết lạnh
____________


tuyết lạnh như băng giá
em vẫn thấy ấm lòng
có con tim thầm mong
đập trong ngàn nỗi nhớ.

tình yêu như hơi thở
cho nhịp sống yên lành
xin anh chớ mong manh
để con tim tàn lụi.

ôi mùa đông vô tội
bao người ghét lạnh lùng
chỉ tình yêu mông lung
mới thứ tha băng tuyết.

quê nhà anh có biết
mùa đông NGA tuyết rơi
nghiêng trắng cả bầu trời
như lá rơi...rơi nhẹ.

như bước chân thật khẽ
vương màu trắng trên đường
chỉ sau đêm nhớ thương
tuyết xếp đầy cả mét...

khi tuyết tan mới rét
chẳng khác tình mộng tan
hơi thở sẽ đóng băng
khi nói năng bên tuyết.


lạnh quá...muội vào sưởi nhờ nhà tỷ chút nha...đừng trách muội mà tụi nghiệp....
chúc tỷ vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 16:59:32 bởi cogaidragon >
Trăng Quê 25.07.2006 17:27:24 (permalink)
0

tuyết lạnh như băng giá
em vẫn thấy ấm lòng


@cogaidragon

Ở nhà anh hằng mong
Gửi cho em chút Nắng *
Của Mùa Hè cháy bỏng
Nơi Quê nhà xa xôi

* Anh Nguyên Hùng có bài thơ GỬI NẮNG CHO EM

Chào mừng em tới thăm và mong em luôn đến nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2006 18:33:30 bởi Trăng Quê >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9