Thơ Tình Của Em

Tác giả Bài
BếnSôngTrăng
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
Thơ Tình Của Em - 15.07.2006 01:25:14
0
Em Tìm

Em chỉ là vầng trăng nhỏ thôi
Vì yêu nên lỡ sầu muôn đời
Đi tìm khắp ngã miền sông nước
Mong gặp lại cuộc tình nỗi trôi

Ai chỉ giùm em gió ở đâu
Trôi xa lạc lõng dạ âu rầu
Hay đang ấp ủ tình duyên mới
Chỉ có mình em phận hẩm sâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2006 01:26:33 bởi BếnSôngTrăng >

doc_co_cau_ban
  • Số bài : 5
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2006
  • Nơi: Hà nội
RE: Thơ Tình Của Em - 15.07.2006 12:06:21
0
Gió ơi, ngươi vất vưởng đường xa
Chẳng biết nơi đâu chốn quê nhà
Biết đâu trăng vẫn hoài trông ngóng
Phụ tấm chân tình thật thiết tha.
Trời xanh cố ý gây ngang trái
Khiến để anh hùng lệ xót xa

BếnSôngTrăng
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
RE: Thơ Tình Của Em - 16.07.2006 15:29:18
0


Trích đoạn: doc_co_cau_ban

Gió ơi, ngươi vất vưởng đường xa
Chẳng biết nơi đâu chốn quê nhà
Biết đâu trăng vẫn hoài trông ngóng
Phụ tấm chân tình thật thiết tha.

Chào bạn doc_co_cau_ban, BST mới chân ướt chân ráo vào diễn đàn hổng biết làm thơ chỉ viết vài dòng à, cảm ơn bạn đã chia xẻ và tiếp cho BST thêm tự tin để viết thêm

BếnSôngTrăng
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
RE: Thơ Tình Của Em - 16.07.2006 15:33:20
0

Trích đoạn: doc_co_cau_ban

Gió ơi, ngươi vất vưởng đường xa
Chẳng biết nơi đâu chốn quê nhà
Biết đâu trăng vẫn hoài trông ngóng
Phụ tấm chân tình thật thiết tha.


Gió chẳng về đâu chẳng nhớ đâu
Chuyện xưa giờ đã nước qua cầu
Phận duyên hiu hẩm Trăng cam vậy
Đành hẹn hiệp nhau ở kiếp sau