lẻ
Bão biển 15.07.2006 22:05:40 (permalink)
0
Đêm lẻ

Đêm nay đi
Gió mưa đầy trên phố vắng
Một mình anh
Độc bước một mình anh
Từng bước vội qua nhanh miền giá lạnh
Cõi vô hồn hư ảo chốn mong manh...

Đêm nay nhớ
Biết nhớ gì em nhỉ?
Ngày xưa ư !
Bụi phủ kín hết rồi;
Thôi thì kí ức tan theo nước
Lả tả tuôn ngang giữa dòng đời,

Đêm chơi vơi
Gọi hồn ma cùng làm bạn
Rượu tâm tình
Thức trắng suốt đêm thâu
Mưa rơi mưa rớt nơi đâu đó
Nếu có về đây thả giọt sầu
Bỏ quên chua chát bờ môi nhỏ
Uống cạn tình yêu phút nhiệm mầu.
#1
    Bão biển 15.07.2006 22:19:29 (permalink)
    0
    Tình lẻ

    Chẳng buồn chẳng nhớ chẳng yêu thương
    Chẳng chút tơ vương vướng chút tình
    Chẳng còn ân ái gieo sầu cảm
    Ảm đạm lòng đêm bóng nhạt nhòa.

    Về đây đứng lặng giữa hư không
    Trông lên bạc phếch màu trăng lạnh
    Mênh mông bến cũ hồn hiu quạnh
    Lối nhỏ rêu phong vắng nhân tình.

    Em đi; Thôi nhé_Chào em nhé
    Có kẻ cô đơn đợi em kìa !
    Ngày mai dẫu nhớ xin đừng nhắc
    Để mặc mình ta với gió sương.


    Bài hát: Xin gọi nhau là cố nhân Ca sĩ: Quang Lê
    #2
      cô lẻ 16.07.2006 12:16:12 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Bão biển



      Em đi; Thôi nhé_Chào em nhé
      Có kẻ cô đơn đợi em kìa !
      Ngày mai dẫu nhớ xin đừng nhắc
      Để mặc mình ta với gió sương.




      Sáng sớm chạy vô coi , thấy topic nì mừ giựt mình ngỡ có ai đó gọi. Té từ dưới đất lên ghế nà.....Lâu quá rùi không thấy BB mần thơ , sao hôm nay thơ lại buồn đến thế.....Chỉ buồn là hôm nay CL không có ý thơ...Khi khác sẽ vô chơi cùng BB nghen.....Chúc vui !
      #3
        khinh vũ phi dương 16.07.2006 15:35:02 (permalink)
        0
        Lẻ

        Một mình
        Một bóng
        Một góc chân trời
        Một đơn côi
        Một nỗi sầu chất chứa

        Một mình
        Ôm một niềm thương nhớ
        Vết sẹo nhức bỏng lòng

        Một mình
        Một héo hắt tháng năm
        Bao yêu thương xưa giờ trả về người hết

        Một mình
        Bao đắng cay ôm hết
        Một mình ta chôn chặt cuộc tình mình

        NTT
        #4
          Bão biển 19.07.2006 22:34:14 (permalink)
          0


          Trích đoạn: cô lẻ


          Sáng sớm chạy vô coi , thấy topic nì mừ giựt mình ngỡ có ai đó gọi. Té từ dưới đất lên ghế nà.....Lâu quá rùi không thấy BB mần thơ , sao hôm nay thơ lại buồn đến thế.....Chỉ buồn là hôm nay CL không có ý thơ...Khi khác sẽ vô chơi cùng BB nghen.....Chúc vui !


          CL biết không? BB nhớ CL nên mới lập topic này đó..hi hi ! BB muốn được họa thơ cùng CL nhưng BB viết buồn lắm nên... sợ CL buồn theo... CL này BB nghĩ mãi mà chẳng biết TTTT là gì cả CL giải thích cho BB biết với nha ! Khi nào đó?( nếu có thể ) CL vào ghé thăm LẺ với nha !
          #5
            Bão biển 19.07.2006 22:51:37 (permalink)
            0
            Hai nửa cô đơn

            Hai nửa tình yêu
            Hai nửa đau thương
            Hồn vấn vương, đêm cách trở
            Cùng hướng về nơi bỏ lỡ đời nhau,

            Nơi có mùa xuân
            Tràn đầy nắng đẹp
            Ta lắng nghe lời gió hát
            Diu nhẹ hương yêu ngọt mát chiều.

            Em về sớm mai
            Gió cài trên tóc
            Bên này tan,tình tơi tả
            Ánh chiều tàn lăn lóc thu rơi

            Bước trong chơi vơi
            Anh tới tìm em
            Yêu thương xưa chìm đi hết
            Tiếng mưa buồn hát đoạn kết tình ca.

            Biết rằng đã xa
            Hai người hai ngả
            Đêm cô đơn mình trơ lẻ
            Hai nửa sầu hai nửa vẽ hình nhau.


            Cám ơn KVPD đã đem đến cho BB 1 chút LẺ để BB cảm thấy đỡ lẻ loi hơn! Chúc bạn vui vẻ nhìu nha
            #6
              Bão biển 19.07.2006 23:00:59 (permalink)
              0
              Hoang vắng

              Em về nhặt cánh hoa rơi
              Anh đi ôm mảnh sao trời làm vui
              Ngoài kia giông bão dập vùi
              Cồn hoang bãi vắng bùi ngùi nhớ trăng.

              Bến ngày xưa, tiếc gì chăng?
              Thuyền hoa thương kiếp lỡ làng phù du
              Đêm sao đêm tối mịt mù
              Hồn đơn gối chiếc mộng ru cõi sầu.

              Người xưa giờ ở nơi đâu
              Nghe không ta dạo vài câu nhạc buồn
              Khóc mà mắt lệ chẳng tuôn
              Cười sao máu đổ cả muôn vạn dòng...

              Lòng người con nước đục trong
              Cuộc đời canh bạc xoay vòng vậy thôi
              Lặng nhìn quá khứ mây trôi
              Quay về thực tại hỡi ôi não nề.

              Em ơi đừng giữ lời thề
              Trăng tàn, trăng lặn ê chề quỳnh hoa !
              #7
                cô lẻ 20.07.2006 17:56:42 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Bão biển

                CL biết không? BB nhớ CL nên mới lập topic này đó..hi hi ! BB muốn được họa thơ cùng CL nhưng BB viết buồn lắm nên... sợ CL buồn theo... CL này BB nghĩ mãi mà chẳng biết TTTT là gì cả CL giải thích cho BB biết với nha ! Khi nào đó?( nếu có thể ) CL vào ghé thăm LẺ với nha !


                Trùi. Cảm động muốn xỉu luôn nà.....Muốn chơi cùng CL đâu cần câu nệ thế chứ.....Mừ BB dzí CL có duyên dzí nhau mừ....Luôn gặp phải hôn?

                Còn TTTT là : Thất tình trầm trọng đó....Hí hí...Uh. Nhưng bi chừ CL hôn thất tình nữa rùi.....BB 4T 1 mình nghen
                #8
                  cô lẻ 20.07.2006 18:04:04 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Bão biển

                  Hoang vắng

                  Em về nhặt cánh hoa rơi
                  Anh đi ôm mảnh sao trời làm vui
                  Ngoài kia giông bão dập vùi
                  Cồn hoang bãi vắng bùi ngùi nhớ trăng.

                  Bến ngày xưa, tiếc gì chăng?
                  Thuyền hoa thương kiếp lỡ làng phù du
                  Đêm sao đêm tối mịt mù
                  Hồn đơn gối chiếc mộng ru cõi sầu.

                  Người xưa giờ ở nơi đâu
                  Nghe không ta dạo vài câu nhạc buồn
                  Khóc mà mắt lệ chẳng tuôn
                  Cười sao máu đổ cả muôn vạn dòng...

                  Lòng người con nước đục trong
                  Cuộc đời canh bạc xoay vòng vậy thôi
                  Lặng nhìn quá khứ mây trôi
                  Quay về thực tại hỡi ôi não nề.

                  Em ơi đừng giữ lời thề
                  Trăng tàn, trăng lặn ê chề quỳnh hoa !



                  Anh đi

                  Vắng người em nhặt hoa rơi
                  Anh đâu có biết mắt môi ướt đầm
                  Người đi 1 sớm chớm đông
                  Em không ngăn nổi bến sông lệ tràn

                  Giờ thì riêng một đa mang
                  Ái ân xưa cũ đã sang cùng người
                  Một thời yêu để một đời
                  Lòng này khắc khoải những lời : Yêu Thương

                  Giờ thì ai được trách hờn
                  Ai còn đứng lại van lơn duyên tình
                  Em lùi lại khóc riêng mình
                  Anh đi...Ừ cứ một mình Anh đi

                  NTT


                  CL vô thả mí dòng thơ buồn cùng BB nà...Có người bùn cùng cũng dzui ha?
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9