CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 448 bài trong đề mục
nguyentuongvan 26.09.2006 12:01:59 (permalink)
0
Hoa cúc thu ...


Mùa thu về lặp lại
Những khung trời mộng mơ
Em ôm vào kỷ niệm
Hoa cúc vàng trong thơ

Em nghèo lắm anh ơi ...
Lên mang nợ suốt đời
Nợ tình anh con sóng
Ru bến bờ rạn đau

Bạc đầu miền gió chướng
Những tháng ngày yêu thương
Mười năm sau gặp lại
Còn nhớ em bên đời

Cúc mùa thu dịu dàng
Trong đêm nay thức dậy
Trêm lối mòn em mơ
Em khóc trong khuất mờ

Làm sao em chia được
Cơn gió lạnh heo may
Và điều chưa kịp nói
Cúc cháy vàng miên man

Thu giăng lời hò hẹn
Loang bóng em lối mòn
Mùa thu về lặp lại
Đòi nợ một lời yêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2006 12:04:00 bởi nguyentuongvan >
Minh Tuấn 28.09.2006 01:40:28 (permalink)
0
EM-TRĂNG MƯỜI SÁU


trăng tròn mười sáu
nú náu trong em
cánh tay suôn mếm
trăng như có cánh

áo quần mong mảnh
như ánh trăng thanh
múa theo điệu nhạc
lời hát thắm xanh .

ơi trăng mười sáu
tuổi mộng đã sang
thơ ai gửi gió
để trăng ngỡ ngàng.


MINH TUẤN...MÌNH TẶNG MỌI NGƯỜI NHÉ
CHÚC CẢ NHÀ CÙNG HỌA VUI


TẶNG CẢ TRỜI YÊU...


Kiếp sau biết nhớ cho đâu
qua lần chuyển kiếp phép mầu ai cho
bây giờ tình lỡ chuyến đò
người đi đi mãi để cho tôi buồn .

lòng sầu gửi ánh trăng buông
nỗi đau gửi những đoạn đường đơn côi
mắt theo cánh nhạn cuối trời
bay đi để mất lòng tôi hoa đào .

đành tìm gặp lại chiêm bao
để chung mộng thắm năm nào còn xanh
cuộc đời thật quá mong manh
khi mơ lại muốn mộng xanh không tàn .

trăng xưa ánh cũ còn mang
gió xưa vẫn hát trên ngàn vô tư
đường xưa cỏ ấm lời ru
bước xưa ...lẻ với sương mù vai rơi

xin người hãy nhớ tình tôi
đường mơ tim thắm trao rồi... lần yêu
đời vui, vui chẳng được nhiều
bước đi gửi nốt trời yêu cho nàng.


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 01:41:37 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 28.09.2006 02:04:00 (permalink)
0

Hoa cúc thu ...


Mùa thu về lặp lại
Những khung trời mộng mơ
Em ôm vào kỷ niệm
Hoa cúc vàng trong thơ

Em nghèo lắm anh ơi ...
Lên mang nợ suốt đời
Nợ tình anh con sóng
Ru bến bờ rạn đau

Bạc đầu miền gió chướng
Những tháng ngày yêu thương
Mười năm sau gặp lại
Còn nhớ em bên đời

Cúc mùa thu dịu dàng
Trong đêm nay thức dậy
Trêm lối mòn em mơ
Em khóc trong khuất mờ

Làm sao em chia được
Cơn gió lạnh heo may
Và điều chưa kịp nói
Cúc cháy vàng miên man

Thu giăng lời hò hẹn
Loang bóng em lối mòn
Mùa thu về lặp lại
Đòi nợ một lời yêu ...

< Sửa đổi bởi: nguyentuongvan -- 26.9.2006 11:04:00 >


TÌM LẠI SẮC THU

Đời luôn là bể khổ
nếu vướng nợ tình yêu
đời trả được bao nhiêu
cho con tim trọn mộng

mùa thu trăng vầng rộng
gió reo với thu phân <giữa>
ngày và đêm trong ngần
cho hoa vào hương mộng .

bước đường đầy hoa thắm
sớm chiều thoáng lạnh sương
nhớ bông may cuối đường
gửi áo quần thương nhớ

giàn mướp vàng hoa nở
quả nặng giàn nghiêng ao
ong bướm bay dạt dào
cho mắt thơ bay bổng.

dãy cúc vàng ngoài cổng
sắc cũng dệt nắng mơ
ngàn ngón nhỏ đón chờ
gió thì thầm to nhỏ .

duyên ai mộng chưa tỏ
nợ ai trả chưa xong
chỉ có một tiếng lòng
mà sao đòi khó trả...

đâu phải cơn gió lạ
đâu phải mảnh trăng quên
sao buồn chất ngày đêm
làm sao cho người rõ


MINH TUẤN ...CÁM ƠN bạn nhiều nhé< TƯỜNG VÂN > NẾU MÀ ĐỌC ĐẢO DẤU THÌ TÊN BẠN VUI LẮMngày xưa mình có bạn cùng lớp tên như vậy nhưng mội người đều gọi <lái là vần tương...>hii bạn đựng giận nhe,chúc bạn vui



Minh Tuấn 28.09.2006 02:40:44 (permalink)
0
THƠ ...TẶNG TRI ÂM


vần thơ thắm giọng tri âm
ý thơ gieo nghĩa mộng cầm nhạc gieo
thơ viết sao mãi vẫn nghèo
gửi thơ chẳng biết có gieo hồn người .

làm thơ gửi những thắm tươi
gói vào trang giấy những lời nỉ non
lúc muốn gói gió đầu non
lúc tô hoa thắm khi còn ngậm sương

muốn gửi trao cả con đường
lối xưa trăng thắm tơ vương tuổi hồng
chẳng bao giờ có mùa đông
trong vần thơ nhỏ -trời hồng mộng thơ .

người đi xa chốn mây mờ
để cho vần nhớ -ý tơ nhạt nồng
hoa giờ chẳng muốn ngóng trông
trăng giờ quên ngắm đầu đông cuối đoài .

thơ viết như lá thu phai
vần gieo tháng nặng ngày dài cô đơn
tri âm hãy cố xanh rờn
cho thơ đỡ tủi trong hờn ...cõi duyên.

MINH TUẤN



KimGiang 28.09.2006 22:17:22 (permalink)
0
" thơ viết như lá thu phai
vần gieo tháng nặng ngày dài cô đơn "

Minh Tuấn

ĐỒNG CẢM

Có lẽ chỉ tâm tình người lính
Mới tri âm tiếng lạnh...quê nhà
Có lẽ ở đầu khoảng cách xa
Mới tha thiết có cầu thương nhớ.

Nếu tình yêu không nhiều cách trở
Khác gì tranh toàn trắng hoang sơ
Hai trái tim chẳng phải ước mơ
Như kim giây tành tạch đềm giờ.

Có lẽ chỉ trái tim người lính
Mới cảm thông sâu sắc với dân tình
Có lẽ vậy mà chuyện riêng của lính
Ai cũng buồn, vui như chính chuyện của mình.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 17:23:32 bởi KimGiang >
Minh Tuấn 29.09.2006 15:44:57 (permalink)
0
SẮC ĐỜI...

màu hoa trong màu nắng
trải mộng thắm hồn quê
để bướm ong say đắm
bên hoa chẳng muốn về

con tim hồng trao mộng
bước em vương lối thề
lẫn trongvườn hoa cúc
tựa tiên nữ ...đang mê.

vần thơ từ giọt nắng
tô đẹp sắc mùa thu
tiếng nhạc ru đêm vắng
để con tim ...mộng du .

trăng buồn gieo sắc lạnh
gió nhớ thả bơ vơ
sông thương trôi hờ hững
cho bến ước thả thơ

thời gian dài quen lạ
bốn mùa ngắn buồn vui
tháng gói vầng trăng hẹn
cho ngày đong cuộc đời.

bầu trời chia khoảng cánh
núi chắn mộng lứa đôi
cho con tim thổn thức
vần thơ kết ...đầy vơi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 15:46:29 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 29.09.2006 16:17:37 (permalink)
0

VẦN THƠ LÍNH -CHO EM

cuộc đời tạo hóa sinh ra
từ lâu cuộc sống bắt ta làm người
trai lo viêc nước héo tươi
gái lo gìn giữ tiếng cười tương lai .

cách chia núi rộng sông dài
tình yêu với lính ,buồn phai tháng ngày
dẫu lòng có vạn đắm say
sầu riêng chất nặng nghĩa dày chịu cam .

bao giờ còn xóm với làng
nước non muốn giữ tiếng vang thanh bình
thì phải kế nghiệp chiến binh
cho nhà êm ấm thanh bình trời quê.

mộng luôn thắm lối đi về
bước chân em nặng câu thề tình xa
một điều ước nhỏ mặn mà
làm sao vui trọn ... quê cha giặc ngầu .

như tằm nhả kén vì dâu
anh vào binh nghiệp chia sầu cùng em
đành gạt ước muốn sang hèn
dấn đời vào lính cho quen kiếp nghèo .

không muốn thì cũng phải theo
gửi trong sương gió hồn nghèo mộng mơ
cũng may cho tới bây giờ
em người chia sẻ vần thơ anh làm .


MINH TUẤN .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 16:19:30 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.10.2006 14:24:09 (permalink)
0
NHỚ MÙA HOA SỮA

hoa sữa vẫn thầm rơi
trong bước đời đơn lẻ
ngọn gió nào quạnh quẽ
thổi nghiêng xác hoa rơi.

nỗi nhớ nào xa xôi
về khung trời mơ mộng
tình yêu nào mãi sống
nhuộm sắc hồng tim tôi.

trong bước đời muôn nẻo
anh nhớ riêng khoảng trời
ngát thơm mùi hoa sữa
ngào ngạt trong gió rơi...

con mắt mình nhấp nháy
trong ngàn ánh sao vui
mái tóc ai che đậy
một mùi hương của đời.

một đêm mơ trao gửi
những mộng mơ xa vời
một lời thề âu yếm
buộc tim mãi chung đôi.

bây giờ đã chia đôi
một khoảng trời kỷ niệm
anh thấy lòng luyến nhớ
khoảng trời hoa sữa rơi....

MINH TUẤN


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2006 19:49:47 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 01.10.2006 14:33:51 (permalink)
0
MONG TÌNH...QUAY LẠI

tình đầu em trao anh
sao mong manh thế nhỉ ?
trong tim hồng tìm ý
đâu là thật là mơ ?

hôm qua thật tình cờ
gặp em đi xem hát
cùng một chàng trai khác
chợt thấy tình...bơ vơ.

ơi một trái tim thơ
ai trao quá hững hờ
cho bơ vơ lối mộng
để đau mãi vần thơ...

cho tới tận bao giờ
mối tình đầu trở lại
để cùng anh vui mãi
cuộc sống và câu thơ...

MINH TUẤN
Minh Tuấn 01.10.2006 15:07:55 (permalink)
0
THƠ LÒNG

tứ hải đệ huynh chung khúc ca
tri âm tao ngộ mối tình nhà
bạn thơ bút viết hồn trong gió
riêng ý lòng theo tiếng vọng xa
mấy nẻo chân xa cùng nhắn gửi
chốn quê bến đợi đón hiền hòa
trăng sao chung dệt thơ đường mật
mắt dõi soi dòng thơ nở hoa.

MINH TUẤN


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2006 15:17:36 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 03.10.2006 23:36:58 (permalink)
0
TIẾNG HÁT & CUỘC SỐNG.

trái đất cần tất cả
những dông bão phong ba
cho thắm tươi ý chí
trong cuộc sống hiền hòa.

mỗi người một ý thích
như màu sắc muôn hoa
anh mơ làm thi sĩ
em mơ ước cầm ca.

trời thơ là trăng gió
ý thơ là muôn hoa
trang thơ là mây trắng
bút thơ là tình ta.

giọng hát như chim ca
nhạc ngân giọt mưa nắng
đàn dạo trong cô đọng
thức gọi nỗi...gần xa

có phải là tình ý
từ tri kỷ tri âm
duyên đã tới âm thầm
anh dệt lời...em hát.

từ đâu lời em hát
hòa bản nhạc gió trời
để nắng trải mây trôi
cho bút đời anh viết...


MINH TUẤN
Minh Tuấn 05.10.2006 15:32:54 (permalink)
0
NHỮNG CƠN BÃO ĐỜI

Những cơn bão đất trời vùi dập
sóng cuốn trôi mất chốn niềm vui
đang yên sao họa lấp vùi
số người bạc kiếp xác trôi giữa nhà.

ai không muốn như hoa của đất
vui thanh bình ngây ngất ngày trôi
bão dông bỗng nổi giữa đời
để cho đầu trẻ quấn phơi tang lòng

nhà đổ nát trong dòng bão lũ
áo quần riêng mới cũ cùng trôi
nhà tan xóm nát tơi bời
tiếng oan than khóc mưa rơi lệ...làng.

ơi thương quá búp non vừa hé
những nụ hoa còn bé cành xuân
bỗng mất chỗ dựa tinh thần
tang cha lẫn mẹ...mùa xuân mất rồi.

sau gió bão đất trời đếm thảm
cả xóm làng thương cảm cùng nhau
quê hương ôm khúc buồn rầu
bắc nam kêu gọi tình bầu bí...chung.

tai họa ở chốn khôn cùng
lòng ai cũng nghĩ sống chung...cõi đời

MINH TUẤN

tặng miền quê trong những ngày bào lũ







R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2006 19:54:20 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 05.10.2006 16:09:35 (permalink)
0
BƯỚC NHỚ...

chiều bước vội ngàn nắng ngẩn ngơ
tiếc ngày dong ruổi chẳng bến bờ
nắng mai còn nhuộm hồng ngơ ngác
bên vạn đóa hồng giờ như mơ.

ngọn gió lang thang sao cũng tiếc
một ngày tha thiết làm được chi
lang thang ngàn dặm để lại gì
khi tối đến - ai người ghi nỗi nhớ

trăng sao chung một niềm than thở
chờ đợi ngày đi dải nỗi niềm
đêm lặng lẽ dệt nỗi nhớ riêng
cơn mơ thắm cho quên buồn khổ.

ngày vác nặng bao nhiêu bước nhớ
đêm dài dệt mấy mộng trong mơ
vui nơi nào dệt thắm chốn không bờ
buồn cuộc sống gửi vào góc nhỏ.

bước ta đi dẫu ngàn gian khó
một lối về mong thắm cỏ hoa
trăng mộng xưa mong chẳng nhạt nhòa
mùa xuân đợi dệt bài tình thắm

MINH TUẤN












<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2006 16:11:51 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 06.10.2006 23:23:21 (permalink)
0
MẮT XƯA -TRONG LÁ

sắc thu vàng nhuộm thắm những dấu chân
con đường hẹn đếm âm thầm mong đợi
cơn gió thu ngẩn ngơ chờ em tới
mượn mái tóc huyền gói trộm hương đêm

sao nhỏ treo lung linh vạn êm đềm
muốn được soi vào mắt em huyền diệu
ánh trăng thu thấy không gian còn thiếu
một khuôn trăng đời yểu điệu tươi xinh

anh chờ em muốn gửi khúc tâm tình
gửi nhịp đập con tim mình khao khát
ngàn lá thu đang thầm thì khẽ hát
như mắt đêm gửi mộng nhạc côn trùng

ai trải lụa một góc trời thơ xinh
cho nỗi nhớ của góc chờ thật vắng
để thấp thỏm mong bước chân thầm lặng
em đâu rồi -có hiểu nỗi chờ trông...?


cơn gió muốn níu kéo hương thầm
vạn sao nhỏ mong mây đen đừng tới
ánh trăng mong cho bước em rõ lối
anh vẫn đợi mặc lạnh phủ sương đêm.

một bước lỡ cho tình chẳng tròn duyên
một lãng quên-để nhạt miền thắm mộng
như nước vỡ muôn mảnh vì con sóng
giọt lạnh sương-đã làm nguội tim hồng


MINH TUẤN







Trăng Quê 06.10.2006 23:46:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NHỚ MÙA HOA SỮA

hoa sữa vẫn thầm rơi
trong bước đời đơn lẻ
ngọn gió nào quạnh quẽ
thổi nghiêng xác hoa rơi.

nỗi nhớ nào xa xôi
về khung trời mơ mộng
tình yêu nào mãi sống
nhuộm sắc hồng tim tôi.

trong bước đời muôn nẻo
anh nhớ riêng khoảng trời
ngát thơm mùi hoa sữa
ngào ngạt trong gió rơi...

con mắt mình nhấp nháy
trong ngàn ánh sao vui
mái tóc ai che đậy
một mùi hương của đời.

một đêm mơ trao gửi
những mộng mơ xa vời
một lời thề âu yếm
buộc tim mãi chung đôi.

bây giờ đã chia đôi
một khoảng trời kỷ niệm
anh thấy lòng luyến nhớ
khoảng trời hoa sữa rơi....

MINH TUẤN




Minh Tuấn ơi,
Gửi bạn một góc quê mình và mùi hương hoa sữa...êm đềm! Bạn có nhớ về khung trời kỷ niệm của mình không?
Chúc các bạn xa nhà đón Trung Thu vui vẻ. Hôm nay ra đường thấy các em đón Trung Thu vui quá thấy mình như trẻ lại và mùi hoa sữa thơm, thật thơm...
Ôi mùa Thu!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9