CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Trăng Quê 26.07.2006 11:39:04 (permalink)
0


Trích đoạn: minhtuan82

TuỔi ThƠ...vỚi MẸ
--------------------------------------------------------------------------------

NGƯỜI XƯA MẸ ĐÁNH KHÔNG ĐAU
ĐÃ ÔM MẸ KHÓC... LỆ SẦU TUÔN RƠI
TRỜI ƠI MẸ ĐÃ YẾU RỒI
NGÀY CON XA MẸ MUÔN ĐỜI...ĐÂU ĐÂY

VÌ CON MẸ HÉO THÂN GẦY
CON CÒN THƠ DẠI, MỖI NGÀY MẸ CHĂM
THỜ CHA, Ở VẬY BAO NĂM
HAI BÀN TAY TRẮNG, KHÓ KHĂN MỌI BỀ..

MẸ ĐI.., CON TỈNH, CON MÊ
TỪ NAY VẮNG MẸ TRĂM BỀ TỰ LO
NGÀY THÌ MẶC ÁO HỌC TRÒ
TỐI ĐI TÌM VIỆC,LÀM THUÊ KIẾM TIỀN...

MƯỜI NĂM,VẤT VẢ LÀM NÊN
CÔNG DANH CHẲNG PHỤ TRÍ BỀN CỦA CON

HƯƠNG THƠM CÚNG MẸ SẮP TÀN
MẸ ƠI../ KHÔNG Ở THẾ GIAN TỚI GIỜ...

CON MONG TRỞ LẠI TUỔI THƠ
ĐỂ ĐƯỢC MẸ ĐÁNH, RỒI CHỜ MẸ CƯNG
CHƠ TAN... ĐỢI BÁNH ĐA VỪNG
QUẢ NA, TRÁI THỊ... VỚI THÂN MẸ GẦY...

r

Chúc mừng MinhTuan đã có bài thơ này được đăng trên thư viện. Bài thơ hay và cảm động quá !
Không giống với minhtuan hát ru...đâu , một minhtuan sâu sắc và rất trầm!
Ngày xa xứ TQ cũng viết vài câu về Mẹ nhưng chả nhớ hết nữa chia sẻ cùng bạn nhé!

....
Chúng con lớn rồi đất nước gọi đi xa
Mẹ biết thế nên không buồn chỉ nhớ
Ôi dáng mẹ bên hàng tre ngõ nhỏ
Xa ngàn trùng tình mẹ lớn mênh mông

Nước Nga hôm nay tuyết trắng một Mùa Đông
Con cứ nhớ Việt nam tràn nắng Hạ
Có nhớ gì đâu...chỉ là ruộng mạ
Mẹ vai gầy vất vả sớm chiều hôm...
#46
    Minh Tuấn 26.07.2006 16:35:09 (permalink)
    0

    Chúc mừng MinhTuan đã có bài thơ này được đăng trên thư viện. Bài thơ hay và cảm động quá !
    Không giống với minhtuan hát ru...đâu , một minhtuan sâu sắc và rất trầm!
    Ngày xa xứ TQ cũng viết vài câu về Mẹ nhưng chả nhớ hết nữa chia sẻ cùng bạn nhé!

    ....
    Chúng con lớn rồi đất nước gọi đi xa
    Mẹ biết thế nên không buồn chỉ nhớ
    Ôi dáng mẹ bên hàng tre ngõ nhỏ
    Xa ngàn trùng tình mẹ lớn mênh mông


    Nước Nga hôm nay tuyết trắng một Mùa Đông
    Con cứ nhớ Việt nam tràn nắng Hạ
    Có nhớ gì đâu...chỉ là ruộng mạ
    Mẹ vai gầy vất vả sớm chiều hôm...








    chào TRĂNG QUÊ...

    mình rất vui bởi giọng thơ khù khờ quá TQ à..mình hiểu là luật thơ chưa chuẩn lắm..nhưng mọi người ưu ái mình cảm tạ lắm lắm.-chỉ có 1 tuần nay vào diễn đàn này mình mới thấy được nhiều cái khiếm khuyết trong thơ mình sáng tác. nhất là được họa thơ với nhiều thi sĩ giỏi của diễn đàn.
    mình thấy bài này bạn làm bài này lâu rồi phải không?<vì ý thơ và từ ngữ của những bước đi đầu tiên nè <Có nhớ gì đâu...chỉ là ruộng mạ
    Mẹ vai gầy vất vả sớm chiều hôm... >đúng không?TQ khi khác mình họa với bạn nha? hôm nay đang vui....chúc bạn khỏe nhiều và có giấc mơ đẹp.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:47:13 bởi minhtuan82 >
    #47
      Minh Tuấn 26.07.2006 22:55:23 (permalink)
      0
      anh đừng được sao?


      vì sao anh mãi nhớ em
      sao em không hỏi và xem lại mình
      bây giờ thế giới đẹp xinh
      yêu nhau cắn nhẹ chút tình bờ môi.

      rồi còn trông ngược trông xuôi
      sợ ai trông thấy hai người hôn nhau.
      anh nào có tội gì đâu
      để em suy nghĩ gieo sầu con tim.

      khi không em mãi giữ gìn
      nụ hôn cũng phải chưa tin câu thề
      anh không cười em cũng chê
      anh buồn nói ít -khi về em tra...

      biết sống sao với người ta
      đàn ông được khóc...tôi òa ngày đêm
      hoa khóc thì vạn lòng mềm
      tôi khóc chắc được chuốc thêm tiếng cười.

      hôm nay lúc ai đang tươi
      làm thơ hoàn cảnh để người hiểu ta
      đừng vì ưu ái thân hoa
      nụ hôn cũng giữ -xót xa tình buồn.


      MINH TUẤN

      mình họa với trăng quê nè -chúc muội vui...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:45:25 bởi Minh Tuấn >
      #48
        Minh Tuấn 26.07.2006 22:59:11 (permalink)
        0
        NHỮNG LỜI RU ...TẶNG TRĂNG QUÊ

        anh ru -mùa thu

        Bây giờ đang tới mùa thu
        anh ru em ngủ sương mù đang dăng
        mùa hạ còn vẫn dùng rằng
        nên mùa thu tới nhọc nhằn thay ca.

        con cò bay lả bay là
        bên sông con nước phù sa nhuộm hồng
        bởi vậy giọng anh không trong
        khê khê đục đục...trong vòng lôm côm.


        ru em cốt ở tâm hồn
        miễn sao em ngủ -say hơn mới tài
        anh nào đâu phải kém ai
        cũng thơ biết đọc -cũng dài giọng ru.

        ầu ơ...anh quét sương mù
        cho hoa cau khỏi rụng từ muối sương
        cho xuân sang đẹp con đường
        trầu xanh cau thắm vấn vương mộng đời

        ầu ơ...em có thương tôi.
        xin cho cơn gió thành lời con tim.
        mai sau nghoảnh lại em tìm
        lời ru năm cũ ...khắc tim bao lần...


        tặng muội nè...trăng quê ơi...giọng huynh viêm họng đó nha...ngủ ngon....chúc mọi người vui nhìu
        ____________________________

        lời ru -KHÔNG BÌNH YÊN


        đọc thơ ai hiểu được liền
        giọng ru viêm họng nên duyên không về
        để cho giấc ngủ mãi mê
        mệt không muốn dậy ê chề lời ru.


        sáng trời còn vẩn sương mù
        hoa cau trắng rụng mùa thu sang rồi
        hôm qua HẠ vẫn chơi vơi
        mà nay sao bỗng đầy trời sắc THU.


        giao mùa chuyển tiếp từ từ
        BÌNH YÊN KHÔNG - ở lời ru đêm nào
        nghĩ giờ thấy ngại làm sao
        ru em tim hát -ai nào hát hay.


        bây giờ người hiểu lòng này
        tiếng ru phải có men say...nỗi buồn
        vì ai -tôi nhớ luôn luôn
        tâm hồn sầu nặng chất buồn trong thơ.


        mùa thu gợi nỗi mong chờ
        người xa một nẻo làm thơ RU BUỒN
        mong ngày NGÂU tới mưa tuôn
        lứa đôi được gặp...để buồn theo mưa



        HUYNH MONG MUỘI MÃI MÃI VUI
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:46:05 bởi Minh Tuấn >
        #49
          Minh Tuấn 29.07.2006 16:25:46 (permalink)
          0
          KIM GIANG VIẾT :


          ______________________

          quote:

          CHỢ TÌNH

          Chợ tình - Em đến Sa Pa
          Ai thương phiên chợ cho ta gặp mình
          Mây huyền diệu nắng lung linh
          Trong nhân thế lạc cõi tình chợ tiên.

          Chợ tình đến lẻ một mình
          Tìm em tìm mãi mối tình lạc nhau
          Chạm vào con mắt dao cau
          Trong tim một góc khuất sau bồi hồi.

          Giá đem cái chợ về xuôi
          Để băng bao vết tình đời còn đau
          Tình đầu hay mối tình sau
          Tình yêu khắc cốt, gặp nhau kiếp này.

          Chợ tình chân lấn quấn mây
          Hương say lãng đãng, sương bay tứ bề
          Bước chân dò hỏi rụt rè
          Chợ tình ai bán mua về tặng ai!

          Kim Giang
          Đã đưa vào TV
          ___________ họa với KIM GIANG

          CHỢ TÌNH -KHAU VAI


          Chợ tình họp ở KHAU VAI
          mỗi năm lần họp có vài ngày thôi
          cũng vì dang dở tình đời
          cho nên chợ mở -ai ơi chớ buồn

          bao nhiêu tâm sự còn vương
          xin em gói lại theo đường chợ yêu
          gặp anh đỡ phải nói nhiều
          thời gian lúc đó bao nhiêu... rối lòng.

          cũng là gửi chút nhớ mong
          xin em nâng chén cho lòng anh vui
          sắc hồng môi thắm chẳng tươi
          cạn ly hãy uống với người năm xưa.

          cuộc đời mưa nắng bốn mùa
          nhớ em anh chỉ biết mua rượu sầu
          vì đâu như vợ chồng NGÂU
          gặp nhau cũng ngắn như lần đầu yêu.

          hôm nay ăn uống thật nhiều
          túi cơm em nấu bao nhiêu hạt tình
          cùng ăn bên cạnh mộng xinh
          anh mong dài mãi ngày mình gặp nhau.

          Ô che cho mát HAI đầu
          khi xưa đen thắm- giờ màu pha sương
          chợ tan tình cũng theo đường
          nẻo xa thăm thẳm...người thương đi rồi.

          MINH TUẤN

          KIM GIANG...tôi họa với bạn bài này...buồn quá...bạn thứ lỗi cho nhe....mong bạn vui khi đọc bài thơ...CÓC CON...của tôi
          minhtuan82
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:47:28 bởi Minh Tuấn >
          #50
            Minh Tuấn 29.07.2006 16:46:14 (permalink)
            0
            MƯA THU...của VY VY
            ________
            Thánh thót giọt trong vắt
            Như ngàn mắt pha-lê
            Mưa tí tách lê thê
            Cho thu càng u uẩn
            Cho lá vàng thêm sẫm
            Cho ướt đẫm giọt sầu!
            Ngày nao đi bên nhau
            Dưới mưa thu rơi mau
            Hứng hạt mưa như ngọc…!
            Giờ mưa thành tiếng khóc
            Ngọc kia vỡ tan rồi!
            Mưa thu vẫn bồi hồi
            Thấm linh hồn tượng đá
            Mưa long lanh trên lá
            Sáng lóa ánh kim cương
            Mưa mong manh hơi sương
            Mưa về nơi xa thẳm…

            ______________________
            MƯA TRONG CUỘC TÌNH



            LÒNG anh dâng sầu đắng
            khi gặp cơn mưa quen
            tiếc nó khóc leng keng
            trên mâm nhôm sô chậu.

            lạnh ở đâu đã thấu
            làm tê tái lòng anh
            ơi trái tim mong manh
            có còn quen tiếng GIÓ

            nhớ khi xưa mưa nhỏ
            anh lau tóc cho em
            và ấp bàn tay mềm
            lên ngực anh sưởi ấm.

            em bồi hồi im lặng
            tiếng mưa rơi trong lòng
            tiếng mẹ ru mênh mông
            xa vời cùng mộng tưởng

            bây giờ đời mất hướng
            cơn mưa trở vô tình
            anh đang đứng lặng thinh
            nghĩ cuộc tình mưa đổ...

            MINH TUẤN

            VY VY chúc bạn vui nhiều....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:49:18 bởi Minh Tuấn >
            #51
              Minh Tuấn 03.08.2006 22:30:14 (permalink)
              0
              BUỒN

              lòng ai chất nhớ héo thân gầy
              rượu nhạt ru hồn mãi chẳng say
              quen thói thơ gieo buồn mấy khắc
              mãi nghe ngọn gió đếm lá lay
              buồn buông màn tối sầu cô lẻ
              vắng giọt sương khuya lạnh cỏ cây
              ấp ủ nỗi niềm nơi hẹn ước
              mong manh giấc ngủ chẳng còn say

              MINH TUẤN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 00:21:34 bởi Minh Tuấn >
              #52
                Minh Tuấn 03.08.2006 22:32:39 (permalink)
                0
                TÂM SỰ NÀNG BÂN


                BIẾT phải sống vì mọi người mới phải
                nhưng CHA thương em mòn mỏi với tình
                biết cuộc đời ai cũng dám hy sinh
                tấm chân tình thiên hạ không nỡ bỏ.

                khoác áo ấm để thử lạnh ngọn gió
                thương tay ai mòn giũa ngón tay gầy
                con tim anh ấp ủ mối tình say
                nàng BÂN với tấm thân gầy run rẩy.

                nếu CHA không một ân huệ ấy
                chắc tình ta chẳng thể có mùa riêng
                nếu chân tình không có những thiêng liêng
                cầu Ô thước -chẳng nối liền NGƯU CHỨC

                Biết trần ai vẫn còn nhiều cùng cực
                một chút ban ân -cũng xứng với lòng người
                và bao giờ -cũng mãi mãi khi vui
                với mối tình...vui vơi...đầy chờ đợi....

                MINH TUẤN
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:58:17 bởi Minh Tuấn >
                #53
                  Minh Tuấn 05.08.2006 17:01:58 (permalink)
                  0
                  ĐỐI ĐÁP VỚI TRĂNG QUÊ

                  TRĂNG QUÊ VIẾT

                  CHỢ QUÊ

                  Vào thăm bạn giữa đêm mưa
                  Quê hương như thể ngày xưa tìm về
                  Chợ thôn họp dưới rặng tre
                  Củ khoai, củ sắn, nón chè thật xanh

                  Gái quê cười nói thật xinh
                  Bạn ơi nhớ quá chút tình quê hương
                  Ra đi biết mấy nẻo đường
                  Cứ day dứt, cứ vấn vương quê nghèo

                  Lớn lên từ những thương yêu
                  Mái tranh nón lá sớm chiều trong tim
                  Nhiều khi tôi cứ đi tìm
                  Cánh diều lặng gió đứng im giữa trời!

                  ________

                  NGƯỜI QUÊ

                  người quê sống với thảnh thơi
                  ngủ không đóng cửa...hay mời uống ăn
                  người ốm cả làng ân cần
                  chạy vào thăm hỏi ,ngoài sân dặn dò.

                  người quê ăn nói phải to
                  khiến cho kẻ trộm...phải mò nhẹ chân
                  đầu làng trò chuyện cổ...tân
                  cuối làng cứ tưởng...trăm phần cãi nhau.

                  người quê đạm bạc một màu
                  nghĩ sao nói vậy -yêu nhau thật thà.
                  không cần phòng bị yêu ma
                  quỉ kia phải gọi thật thà là cha

                  văn minh -lạc hậu còn già
                  tình cao nghĩa trọng vẫn là người quê
                  nhắn ai muôn lối đi về
                  muốn tâm thanh thản tìm quê gửi mình.

                  có tiền sống cảnh u minh
                  có tiền sống cảnh nghĩa tình bán mua
                  hết tiền như lúa mất mùa
                  vay đâu?chỉ có gió thưa với mình...

                  ở quê tình sống nhân sinh
                  mất mùa no đói có mình có ta
                  nước lụt thì mất cửa nhà
                  nhưng không thể mất -bài ca quê mình...

                  MINH TUẤN


                  TRĂNG QUÊ ơi...tặng muội bài thơ này để cho đủ bộ <chợ quê >heng...hi...chúc muội vui
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:59:29 bởi Minh Tuấn >
                  #54
                    Minh Tuấn 05.08.2006 17:05:41 (permalink)
                    0
                    TRĂNG QUÊ VIẾT :

                    Quê
                    Hương

                    Chùm
                    Khế
                    Ngọt

                    Cho
                    Con
                    Trèo
                    Hái
                    Mỗi
                    Ngày

                    Minh Tuấn và các bạn làm thơ với những chữ đầu này nhé !
                    TQ chưa làm được hi...hi .

                    Nhà mình đã có Trăng Quê - Chợ Quê - Người Quê cũng xôm tụ nhỉ? Nhưng nói về Quê Hương thì còn nhiều lắm ví dụ như : Gái Quê - Rượu Quê - Gà Quê - Gạo Quê...

                    Chúc cuối tuần vui và lãng mạn!
                    _________________________

                    thăm quê có cây khế xưa


                    Quê nghèo anh dẫn về thăm
                    Hương đồng gió thoảng ngày rằm VU LAN
                    Là ngày cúng vạn hồn oan
                    Chùm cây trái chín với ngàn quả ngon
                    Khế vàng cổ tích vẫn còn
                    Ngọt tình huynh đệ...THẸN con tim hèn

                    Cho đau lòng cảnh anh em
                    Con chim cũng chẳng ăn thèm về sau
                    Trèo lên cây khế xanh mầu
                    Hái quả vàng chín lòng đau với tình
                    Mỗi quả năm cạnh tay xinh
                    Ngày ngày muốn nhắc nghĩa tình anh em...

                    minhtuan82


                    chắc muội phải đồng ý là minhtuan82 họa sát với chủ đề <quả khế >của muội -thơ lóc cóc muội nghe tạm và không cười tui nha...chú muội và mọi ngươi cùng góp vui...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:01:14 bởi Minh Tuấn >
                    #55
                      Minh Tuấn 06.08.2006 21:08:38 (permalink)
                      0
                      KHÚC RU..TRĂNG THU

                      vì đâu cơn gió giận hờn
                      để cho trời vắng những cơn mây mù
                      vằng vặc một mảnh trăng thu
                      lạnh hoang một chốn ngục tù con tim

                      anh đang trong chốn im lìm
                      tìm thơ để viết -nhạc tim đang sầu
                      em giờ đang thắm duyên sâu
                      gối êm tay ấp -mộng đầu chắc quên.

                      biết rằng tình cách xa miền
                      dở dang em mới sang thuyền người ta
                      ầu ơ...con sáo bay xa
                      chớ mang đi hết quê nhà của tôi.

                      tiếng ru của mãi bao đời
                      anh nghe lệ nhỏ thầm rơi trong lòng
                      ầu...ơ.con sáo sang sông
                      sáo ơi có nhớ mộng hồng ngày xưa.

                      lối đi nay đã lạc mùa
                      hai con tim phải để thưa cuộc tình
                      thôi rồi vì tấm tình xinh
                      anh xin chịu cảnh một mình dở dang.

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:05:36 bởi Minh Tuấn >
                      #56
                        Minh Tuấn 11.08.2006 02:11:22 (permalink)
                        0
                        tiếng pháo đời

                        dẫu muốn nhưng xin chớ vội vàng
                        tình đầu gắng giữ kẻo tan hoang
                        tuổi thơ cố học cho nên phận
                        sự nghiệp có rồi yêu mới an
                        mỗi đoạn đường đời nên gắng sức
                        tương lai sán lạn của trời ban
                        tuổi xanh mãi rộng con đường bước
                        hạnh phúc reo vang tiếng rộn ràng.


                        minh tuấn


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 01:02:01 bởi Minh Tuấn >
                        #57
                          Minh Tuấn 11.08.2006 02:12:21 (permalink)
                          0
                          kiếp chen ngang

                          yêu cảnh chia ba quá bẽ bàng
                          duyên đời đâu thể chịu tan hoang
                          cần chi gian dối trong tình nghĩa
                          chốnthắm nơi than sầu dở dang
                          khi thấy bên đông vang điện thoại
                          bên đoài đã tới bước gần sang
                          trai tài mộng lắm tình oan trái
                          có lúc trắng tay thật phũ phàng

                          MINH TUẤN



                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2006 01:04:10 bởi Minh Tuấn >
                          #58
                            Minh Tuấn 12.08.2006 00:51:29 (permalink)
                            0
                            - KHUYÊN AI.

                            đã mang một kiếp con người
                            khi sinh đã khóc lệ tươi nụ hồng
                            cha mẹ vui với chờ mong
                            đời con sung sướng với dòng tương lai

                            Như xuân cảnh thắm ĐÀO MAI
                            như thu dệt đẹp những bài thơ hay
                            đừng như ong buớm quên ngày
                            mải chơi quên hết học hay chẳng thừa

                            tiền vào nhà khó như mưa
                            rơi nơi hạn hán có thừa được chăng
                            làm trai phải thấu nhọc nhằn
                            chữ kiên anh giữ trong ăn với làm

                            hãy quên đi những muốn ham
                            hãy chăm học tập trong ngàn mê say
                            hãy quên đêm thức ngủ ngày
                            và luôn tập luyện chân tay cứng mềm

                            khó khăn thử sức dẻo thêm
                            tuổi xanh hãy cố làm nền về sau
                            buồn vui đừng nặng thắm sầu
                            những người có trí mai sau mới nhàn .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:06:30 bởi Minh Tuấn >
                            #59
                              Minh Tuấn 12.08.2006 00:52:51 (permalink)
                              0
                              TIẾNG LÒNG

                              THỨC mãi nhớ thân quen
                              sợ mắt hoen đêm trắng
                              sao không tìm trong mộng
                              bằng giọt đắng chén nồng

                              mãi ngày nhớ đêm mong
                              bằng chân tình mòn mỏi

                              tình đâu như mây khói
                              để anh lo lắng nhiều
                              con tim em đã yêu
                              chẳng điều gì thay đổi.

                              dù trong xa khắc khoải
                              tim cũng nhớ thương nhiều
                              ngắm mảnh trăng cô liêu
                              thương gió chiều ngơ ngẩn.

                              bầu trời thì cao rộng
                              mảnh trăng thì mãi treo
                              cơn gió vẫn thì thào
                              của tiếng lòng trao gửi.


                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:06:56 bởi Minh Tuấn >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 30 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 448 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9