CHO MÙA THU TỚI
ĐÁNH THỨC EM *
Hãy đánh thức em dậy đi anh
Bằng bầu trời bình minh trong xanh
Bằng những vần thơ mình đang có
bằng những giọt sương sớm mong manh
Đánh thức bằng tất cả những lời
Yêu thương anh giành tặng đi anh
Nỗi buồn chiều anh hãy cứ xem
Là hoàng hôn mỗi lần xa cách.
*HN COMAYCHIEUTHU
SAO NỠ thức em..
em đang cười xinh tươi trong giấc ngủ
gọi em dậy anh làm nổi được sao
anh nhìn em so sánh với trăng sao
cơn mơ nào đang cùng em cười vậy
có phải vui không mà tay em động đậy
quơ khoảng không ôm trọn nó vào lòng
rồi má hồng bên mái tóc chờ trông
môi thoáng mỉm nụ cừơi thầm mãn nguyện.
anh vui theo không cần gì trò chuyện
ngắm em say trong giấc ngủ vô tư
gọi em ư -anh chẳng phải điếc mù
cứ đợi em trong lời ru chiều gió
đợi khi nào trăng trên cao sáng tỏ
chạm mắt em gọi cơn thức nhẹ nhàng
còn bây giờ anh cũng thấy miên man
hồn cũng muốn hòa tan vào giấc ngủ,
MINH TUẤN
hiii...minh tuấn 82 tặng bạn nè cỏ may...hồi trưa có ra mạng hả...
chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:12:37 bởi Minh Tuấn >
Hãy ngủ đi mắt ơi !*
Hãy ngủ ngon trong lời ru của mẹ
Hãy ngủ yên trong vòng tay của gió
Bên ngoài kia ánh trăng khuya nấp nó
Gửi muôn vàn những hơi ấm yêu thương
Ngủ ngon nhé ngoan hiền như hạt sương
Mím môi cười đưa người vào giấc mộng
Hãy ngủ yên với khoảng trời gió lộng
Không nhọc nhằn , không toan tính nổi trôi
..........................................
muốn ngủ....
mùa thu cơn gió lạ lùng
thì thầm câu nói mông lung lối thề
nhớ sao một mảnh trăng quê
đêm vàng nhuộm trắng bước về đơn côi
mây đâu che khuất núi đồi
mắt mơ chiều vắng đất người buồn hưu
xa xa nắng trải lụa điều
biết em đang ngủ một chiều nhớ thương
bờ đê đỏ tím con đường
hoa em dệt thắm tơ vương dịu dàng
quần dài không chịu xắn ngang
về nhà chắc phải gỡ ngàn hoa may.
hiểu trong kỷ niệm đong đầy
có tình em ở bông may dặm đường
mùa thu ơi -mãi nhớ thương
hôm nay muốn ngủ trên đường tha hương...
Minh Tuấn
R
minhtuấn tặng co may nha...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:13:50 bởi Minh Tuấn >
LẠC VÌ SAO
Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !
Kim Giang
TÌNH EM LẠC LỐI họa
tình trao trong trắng chẳng vương mờ
lòng đắng khi hay chốn vu vơ
trống vắng rủ rê dòng lệ má
bâng khuâng giữ lại phút hồn mơ
sang sông anh bỏ con đò cũ
bước về em đi lối buồn xưa
tình mới anh vui hạnh phúc mới
đường em lạc lối...mãi không bờ
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:14:45 bởi Minh Tuấn >
CHỚ SAY
bên xị rượu cay đời thấy vui
bạn thăm nâng chén luống bùi ngùi
trăng nghiêng trang giấy nằm cây bút
mực nướng hương bay rượu chẳng lui
huynh xướng ngâm nga câu ghẹo NGUYỆT
đệ ghi vần họa mộng hoa thôi
ai vào xin nhớ mang thêm rượu
mực nướng thì thôi đã đủ rồi....
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:15:23 bởi Minh Tuấn >
thơ vui
nói dối...thật yêu
ôi lời em- anh thấy
có cả tiếng nghiến răng
anh làm cá không ăn
dẫu cho mồi ngon mắt
tình em trao thắt chặt
anh không thể lăn tăn
đành nói dối như thần
bởi em -bà LA SÁT
thôi anh làm khúc nhạc
chạy vào tim người nghe
em mải gảy tỷ tê
chắc là không biết được.
ngày ngày anh nhẹ bước
cùng với những vần thơ
và đi vào mộng mơ
của bến bờ khát vọng...
MINH TUẤN
ran ơi....hiii...minhtuan tham gia với ran cùng mọi người nè...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:16:16 bởi Minh Tuấn >
quote:
Trời thu buồn, lệ hoen mi,
Bởi ta ôm khối tình si muôn đời
Không yêu thà chết cho rồi,
Sống mà chẳng có một nơi gởi lòng.
Trời thu là bóng ta trông,
Ấp ôm bóng ấy thấy lòng yên vui
Đêm nay nhớ lại một người,
Của mùa thu cũ, hơn mười năm qua.
Bây giờ hồn thấy thiết tha
Tình xưa gợi lại ai mà hiểu đây ?
Thu về xác lá rụng đầy,
Bao nhiêu lá rụng như xây lầu tình...
Nhìn thu buồn, nhưng đẹp xinh,
Cô Hằng, Nàng Nguyệt như rình cười ta.
Chòm sao thưa thớt xa xa,
Tỏ mờ lóng lánh múa ca giữa trời ...
Việt Dương Nhân
___________________________________________
GÓP KỶ NIỆM MÙA THU.
Mùa thu sắc mãi vàng tươi
gió thu vương cảnh tình người luyến lưu
DIều thu nghiêng thắm buổi chiều
để cho ngọn lúa nặng xiêu hạt lòng
thu về trong cảnh nhớ mong
ai thương kỷ niệm thắm nồng nghĩa xưa
nhẹ trong tiếng võng ru hờ
cho tôi thèm khát tuổi thơ đủ đầy.
mẹ cha với cả cội cây
anh em ríu rít như bầy chim non
bạn bè vui bước lon ton
đường xưa thắm mãi mộng tròn nhớ thương
thu nay hoa nở thắm đường
hồn tôi như lạc nẻo thương quê nhà
mắt nhìn cuối biếc mây xa
lệ rưng nỗi nhớ lòng đà vấn vương
trong xanh xanh ngắt nẻo đường
trong vàng tơ thắm dăng buông kín trời
thu về lối cũ người ơi
xin cùng góp lại một thời...THU XƯA
MINHTUÁN 82
R
đệ ghé thăm TỶ...CÁM ƠN BÀI VIẾT LUẬT LÀM THƠ của Tỷ nha
đệ học được nhiều lắm đó
chúc tỷ hạnh phúc và mạnh khỏe
còn cảnh chùa...hôm nào đệ viết tặng TỶ nha
chúc tỷ vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2006 22:17:40 bởi Viet duong nhan >
NHỚ THƯƠNG
vầng trăng dẫu có yêu kiều
khi ai chia sẻ tình yêu cũng buồn
chập chờn hình bóng mơ tuôn
để cho con mắt chẳng buồn khép mi
người ta vui với xuân thì
riêng em lẻ bóng lối đi lệ mờ
lúc buồn cầm bút gieo thơ
ngoài hiên ngọn gió lạnh vờ tay em.
áng thơ dẫu ở trong rèm
làm sao ấm với thân quen tháng ngày
ngước nhìn gặp ánh SAO bay
phải anh nơi ấy mong ngày gặp em.
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:17:03 bởi Minh Tuấn >
Sáu Mươi Mùa Vu Lan
Sáu mươi mùa Vu Lan
Tôi hiện hữu trần gian
Gặp bao điều may mắn
Hay chỉ nhận phũ phàng ?
Không phải thế !
Có cả sướng_khổ_hèn_sang
Nhục_vinh_lên_xuống bao màn buồn vui
Bây giờ tự thấy đủ rồi
Mai này xin giã từ đời DỄ_THƯƠNG !!
*
Trong khoảnh khắc mắt tươm lệ nhỏ
Đành lòng nào buông bỏ cuộc chơi
Bạn bè đông đảo quanh tôi
Nghĩa tình chất đọng cả đời chẳng quên
..........
Hẹn ngày mai.... sợ không còn kịp !!
.... Dù không kịp cũng hẹn ngày mai
Ai nào thấu hiểu lòng này
.... Vì sao thổn thức rức ray tâm hồn ?!
...Thôi Không Nói Nữa...
việtdươngnhân
Bạch Am 4 giờ 57 rạng 3.8.2006 (Paris)
CHỊ TÔI
<kính tặng chị VIỆT DƯƠNG NHÂN - SINH NHẬT LẦN THỨ 60 >
sáu chục năm với cuộc đời
bước chân chị đặt bao nơi phong trần
TRẢI QUA mấy chục mùa xuân
gánh đời chị quảy bao lần buồn vui.
thăm chị em luống ngậm ngùi
đọc thơ như tưởng nỗi vui quê nhà
nước mắt chỉ rớm không sa
biết quê hương nhớ phải là gắng chăm
hôm qua nức nở âm thầm
em họa thơ chị phân vân bao điều.
nói khóc đừng bảo em điêu
bởi em thương nhớ những chiều thu xưa
bên em đang gió đổi mùa
sáng Đông trưa Hạ chiều vừa lạnh Thu
câu thơ em chuốt vần từ
biết đâu nước mắt khóe dư thơ mùa.
hôm nay em thấy gió đưa
bài thơ cũng được thêu thùa viện thơ
và em cũng chẳng thể ngờ
đầu thu sinh nhật chị chờ sáu mươi.
em đây cũng cảnh mây trôi
dạt vào trong nét để rồi học hay
DƯƠNG NHÂN ƠI - chúc chị này
TU TRÒN QUẢ PHÚC - VUI VẦY CHÁU CON.
Minh Tuấn
đệ vào đọc thơ của tỷ hôm qua mãi và đệ rớm lệ mấy lần đó TỶ ơi.
nhưng đệ biêt -TỶ viết vậy cũng phải trăn trở nhiều lắm..
và nguyện cố gắng học thuộc các thể thơ tỷ dạy...nhất là học trong trang thơ của TỶ nè
chúc TỶ mạnh khỏe và hạnh phúc
kính thư - Minh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:18:00 bởi Minh Tuấn >
Lẳng Lặng
Nghe hồn lẳng lặng chẳng VUI_BUỒN
Nụ cười khô khốc... lệ chẳng tuôn
Xác thân sắp biến thành tượng đá
Tim lòng xóa sạch chuyện nhớ thương !!
vdn-dt
ĐỜI CÙNG TÂM
tâm minh lòng tịnh chẳng vương buồn
gian dối ở đời mãi lệ tuôn
tham lắm cũng trong đời một kiếp
chẳng thà vun vén một dòng thương
PHẬT TÂM -TÂM PHẬT đời khuyên mãi
chùa đến nơi nào kinh cũng tuôn
cuộc sống nghề nuôi thông thạo chữ
tâm hồn thanh thản lòng DÂNG HƯƠNG
sửa đổi bởi VDN
Minh Tuấn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 23:14:57 bởi minhtuan82 >
VU VƠ*
Vu vơ một nhánh tầm xuân
Nở hồng e ấp như phần riêng ai
Vu vơ những buổi ban mai
Bình minh trở giấc gót hài thảnh thơi
Vu vơ chợt nhớ một nơi
Khung trời nho nhỏ một đời vấn vương
Vu vơ nhìn những giọt sương
Long lanh trên lá bên đường chờ tan
Vu vơ nỗi nhớ miên man
Gửi theo mây gió bạt ngàn đồi nương
Vu vơ em tới giảng đường
Vắng anh góc lớp nắng hường chẳng lên
Vu vơ một nôi không tên
Nhớ ai ? ai nhớ ? trên miền yêu thương
Vu vơ vương vấn vu vơ
Vu vơ hỏi nhỏ giờ này nhớ ai ?
*MT ui... nhìn thấy MT ngủ ngon thế mà thèm à , bữa nay chưa ngủ được nè
TÌM ÁNH Sao em
không ngủ được tại bên tai
tiếng thơ ai vọng mãi dài theo đêm
để cho con mắt ngoài thềm
trông trăng để lại nặng thêm nỗi buồn
xem kìa thỏ ngọc đầu truông
ôm theo câu ví nỗi buồn lứa đôi
biết em cũng nhớ lâu rồi
từ ngay buổi ấy...chia đôi câu thề.
hôm nay không ngủ không mê
chắc là không gặp anh về cùng em
tâm tư lạnh dấu trong rèm
người ơi đừng tủi -cứ xem trăng cười
ai hay trong chốn THU tươi
anh đây cũng thấy nụ cười năm nao
trên trời chẳng biết chốn nào
sao em nhấp nháy để trao mặn nồng
MINH TUẤN
hiii co may đó -dạo này quên tiểu tui rùi phải không?
chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:19:19 bởi Minh Tuấn >
Quê hương & mùa thu*
Trời Thu đã chuyển heo may
Như cô thiếu nữ mới thay bộ đồ
Hương đưa phảng phất râu ngô
Quện mùi hương cốm vào mùa vu quy
Nhớ người xa ấy mỗi khi
Hương nồng hoa sữa mỗi thì trổ hoa
Thu về nối nhớ vỡ oà
Nghiêng nghiêng vạt nắng nơi xa rót thầm
Mang theo hạt nhỏ mưa dầm
Thu về trên phố ươm mầm câu thơ
Nơi xa liệu có nằm mơ
HÀ NỘI hoa sữa bây giờ ngát hương
Xa quê ai có còn thương
Câu hò ví dặm mãi vương mây trời
Dù cho xa tít chân trời
Bạn ơi hãy nhớ một đời QUÊ HƯƠNG
Nhớ sao bóng nắng con đường
Cổ Ngư bóng rợp yêu thương mỗi chiều
Nhớ sao quê mẹ bao điều
Tuổi thơ con thả cánh diều ước mơ
Nơi xa trời xứ bây giờ
Đừng quên bạn nhé bên bờ HỒ TÂY
Dù cho cảnh cũ nơi đây
Không như xứ đó trời mây nhiều tầng
Quê nhà nặng nghĩa tình thâm
Nuôi ta bằng cả nghĩa nhân cuộc đời
Hôm nay xa cách phương trời
Đừng quên bạn nhé một đời QUÊ HƯƠNG.
*
HN
Bữa nay cỏ may viết tặng MT vài câu về quê hương nhé ! mong MT hãy nhớ & yêu Hà Nội như MT đã từng yêu nó nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 05:31:03 bởi Viet duong nhan >
Loanh quanh 13 nè :
Mấy lần cầm bút viết rồi thôi
thơ kém vần gieo tiếng gọi hời
trăng sáng rượu thơm cùng mực nướng
thơ vàng dệt nét chữ dần rơi
ai hay tình cảm loanh quanh mãi
ai biết buồn vui mất lại về
không muốn thơ đề sao lại đến
thôi đành cầm bút kẻo thơ rơi...
MINH TUẤN
tiếp nữa đó.TỶ VÀ CÁC HUYNH muội vui nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:20:26 bởi Minh Tuấn >
TÔI CÓ NGƯỜI YÊU - 7 -
Tôi có người yêu cười rất xinh
Nụ cười khả ái ngất ngây tình.
Giọng cười khúc khích trong như suối.
sóng nhạc mê hồn oà vỡ tim
Những nét vui tươi vương khóe mắt
Là bao duyên dáng của bình minh
Là bao hoa nở trên môi thắm.
Là lạc trong mơ cõi diệu linh
Trần Mạnh Hùng
NGHE TẢ
Nghe tả mơ rằng cô ấy xinh
Người như trong mộng vốn đa tình
Nào hay gặp gỡ Sa Tăng ngất
Vỡ nhẽ: bay hồn sợ đứt tim
Đẹp đẽ gì đâu khi khuất mắt
Như bò cất dấu trí thông minh
Đỉa trâu thua kém bờ môi thắm
Vía nhẹ mong còn - Vái địa linh
Kim Giang
THỊ MẦU XINH
THỊ MẦU như mộng thật là xinh
đôi mắt lẳng lơ vạn sóng tình
chùa lễ ngày rằm chao mộng thắm
KÍNH TÂM chú tiểu khổ con tim
AI hay tình lẳng yêu cùng dấu
cười rộn người xinh trí chẳng minh
trai đẹp mắt dạo quanh ngõ xóm
mộng xinh tìm cả chốn tâm linh
minhtuan
CHỜ XUÂN...
Ngôi sao nào trong đêm
mang nỗi niềm tâm sự
trăn trở về quá khứ
giữa trời thu êm đềm
ngôi sao nào có tên
đều khắc ghi dấu ấn
mang niềm tin hy vọng
chỉ có một sao em .
long lanh ánh mắt đêm
muôn ngàn sao nhấp nháy
nhưng anh vẫn tìm thấy
một vì sao thân quen .
đó là ngôi sao em
trong ánh xanh dịu vợi
dấu bao điều muốn nói
bên trăng thu chờ mong
rồi sẽ tới mùa đông
dấu đi mùa thu mới
để lá trơ cành cội
trong vạn cánh tuyết rơi .
mãi cùng bước cuộc đời
thời gian không dừng lại
hôm nay mình khắc khoải
mai này vui đong đầy .
mùa xuân sẽ về ngay
khi đông tàn bước vội
mùa xuân về sôi nổi
cho em hết chờ mong....
Minh Tuấn ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2006 23:52:47 bởi Viet duong nhan >
quote:
Nhẹ Tâm
Cô đơn duới ánh đèn mờ
Thả hồn trong cõi bơ vơ mịt mù
Lần mò hái được "Vô Ưu"
Thoạt nhiên tỏa sáng, tâm tư nhẹ nhàng.
vdn
MẸ TÔI ĐI CHÙA
trẻ vui nhà -già vui chùa
câu ai nhắn gửi đẩy đưa cuộc đời
biết rằng khổ hạnh đầy vơi
câu kinh một nhịp quên đời sầu bi
đời người thoắt đến rồi đi
đức người con mãi chẳng gì phôi pha
kìa xem những kẻ ác tà
khi quay đầu lại PHẬT CA chứng tình
cái kiếp ở chốn nhân sinh
buồn vui sướng khổ tại mình gieo nên
tâm trong sáng -dạ không thèm
không gây ai oán ...đã nên đức dày .
con cháu chẳng khác cỏ cây
miếng ăn chăm bón, đức đầy bảo ban
đêm khi tâm tĩnh thanh nhàn
tiếng kinh theo mõ râm ran góc trời .
mong sao cho được thảnh thơi
cháu con hiếu nghĩa với đời là vui
chùa xa chân chẳng bước lùi
dâng hương cúng phật chung vui với đời ...
đò chiều cảnh lá chờ rơi
mẹ vui với bước cuộc đời đã qua
mai này trăm tuổi đi xa
các con hãy nghĩ...mẹ xa rồi về .
Minh Tuấn
đệ làm vậy có được không TỶ...đệ tặng TỶ NHÉ ...mẹ đệ xưa cũng vậy mà
chúc TỶ vui Minh Tuấn ký tên nhớ bỏ dấu nha em !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 00:49:37 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: